1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Không sao, Cọp like cho Thảo 10 lần là được, một lần là 1 gold mà, bữa hỏi chị Rùa, gold ở đây có bán kiếm tiền được không, chị rùa nói không, buồn 5 giây :)):))
    Tính ra Thảo và Cọp nhiều ý tưởng lớn gặp nhau hen
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Gee ơi, mọi sự bực bội khó chịu, uất ức Thảo trút vô Sandy hết rồi nên mới thấy Thảo tỉnh queo vậy đó. Bữa bị ba má nói vậy Thảo buồn, uất ức, tức quá gọi Sandy online, xả một trận với Sandy tơi bời vì cái tội thương Thảo làm gì @-)@-) để giờ hai đứa khổ vậy nè. Thảo đang làm một tràng khí thế thấy Sandy im ru, không reply, chờ hoài một hồi mới online lại, hỏi biến đi đâu vậy, Sandy nói là Sandy đang ngồi trên xe moto bạn chở, ngồi phía sau, ôm máy chat với Thảo, thằng bạn phóng xe nhanh quá, Sandy không vịn gì hết, xe đang chạy nhanh thắng gấp, Sandy té xuống, đập lưng xuống đường rồi. Thảo nói đang trên xe sao không báo, Sandy bảo thấy Thảo angry quá, Sandy sợ không dám nói. Ngẫm lại thấy mình quá đáng, hên mà Sandy chỉ trầy trụa chút, lỡ có chuyện gì chắc Thảo chết, hic.

    Cách của Gee Thảo cũng đang dùng, chỉ có điều không dám nói câu cuối như Gee, sợ nói xong ba má Thảo bảo "ừ thì bỏ đi, ở vậy với ba má cũng được" thì chết.:)):)) Bên nhà Sandy, Thảo có uncle Sandy ủng hộ và thương Thảo lắm, nên để uncle nói với dad, có tác dụng hơn Sandy à
  2. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Trang ơi, em nghĩ vậy là đúng rồi. Hiện giờ mọi thứ vẫn chưa có gì rõ ràng, nếu chưa gì mình đã kết luận bạn em có ý định lừa dối rồi đòi chia tay thì sau này suy nghĩ lại em sẽ thấy hối hận. Nếu em thật lòng với tình cảm này, cho em và bạn em thêm thời gian, tất cả mọi thứ thời gian sẽ trả lời hết. Trong tình yêu, lòng tin là quan trọng nhất, chưa nói đến những khó khăn các em sẽ đối mặt trong tương lai, nếu chưa thật sự tin tưởng lẫn nhau, sự nghi ngờ sẽ giết chết tình yêu đó em. Nên em nói với bạn em là, cái gì cũng nên thành thật, đừng nên nói dối, không ai đòi hỏi gì cao sang hết, điều quan trọng nhất là thật lòng với nhau.

    Em cứ giữ một "light mind" mà quan sát, có gì vướng mắc thì lên chia sẻ với các chị, mỗi người một ý sẽ giúp em nhìn vấn đề với nhiều khía cạnh khác nhau. Vậy hen.
    vnvs thích bài này.
  3. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    @ShonaThao Hôm trước đọc bài nàng báo tin cha mẹ biết chuyện, rất vui và đã đồng ý, tớ hơi bất ngờ, vì theo như những gì nàng kể trước đây, tớ cứ nghĩ là ba mẹ nàng khó lắm. Chưa kịp chúc mừng gì cả (mấy hôm nay lu bu quá, giờ mới vào đọc bài nè) thì đã thấy chuyện này chuyện kia dồn dập xảy ra với nàng. Những gì gee góp ý với nàng tớ thấy rất chí lý nên tớ ko biết nói gì thêm để chia sẻ với nàng. Hy vọng là mọi vướng mắc với cả hai bên gia đình sẽ mau chóng qua đi. Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi nàng ạ. Mà tớ thấy nàng cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán, biết mình muốn gì và nên làm thế nào, nên tớ tin là nàng sẽ xử lý và giải quyết ổn thoả mọi vấn đề. Cố lên nàng nhé!

    @Gee Nàng xứng đáng giữ chức chuyên viên gỡ rối tơ lòng thòng cho nhà Ấn đó. Gừng càng già càng cay hen ;-)

    Lấy về rồi, ràng buộc rồi mới biết là ăn nhằm trái dưa bở phải không gee? Hên là nàng nữ nhi chân yếu tay mềm nên chỉ cầm trái trứng gà quăng vô góc nhà, chứ mà nàng chọi nguyên trái dưa vào tủ kiếng thì chắc trai nhà nàng không vui nổi đâu à :P

    @trang.trang Mọi người góp ý cũng đã nhiều, bài viết vừa rồi của Trang cũng cho thấy Trang đã suy nghĩ kỹ về những lời góp ý đó. Mình đồng ý với Cọp là mọi lời góp ý của người ngoài cuộc chỉ mang tính tham khảo, chỉ có người trong cuộc mới có thể biết thực hư tốt xấu thế nào, nhưng nhiều khi chúng ta cứ cố tình tự bịt mắt mình để dấn thân vào ngõ cụt. Mình chỉ muốn nhấn mạnh 2 ý:
    1. Lời nói dối về chiếc nhẫn vàng: Đối với mình thì đây là một red flag thiệt là bự đó nha. Mình thì không quan tâm đến chuyện tiền bạc ít hay nhiều, ki bo hay không ki bo, cái quan trọng ở đây là lời nói dối, và nói dối không chỉ một lần. Tuy rằng cũng có một số trường hợp nói dối có thể tha thứ được, nhưng trong trường hợp này mình thấy rất khó hiểu. Người có lòng tự trọng không ai nói dối những chuyện liên quan đến quà cáp hay tiền bạc vì đây là chuyện rất nhạy cảm, trong mọi mối quan hệ chứ không riêng gì tình yêu, và đặc biệt là tình yêu.
    2. Kể cả khi đối phương thật lòng với mình, mình cũng phải suy xét kỹ những khía cạnh khác để biết cả hai có phù hợp với nhau không, chuyện tình yêu có tương lai không. Đừng nghĩ rằng hễ yêu nhau là lấy nhau về sẽ có hạnh phúc. Cuộc sống kinh tế chật vật có thể bào mòn mối tình đắm say nhất, và những bất đồng dù nhỏ nhưng không khéo xử lý cũng có thể dẫn tới rạn nứt hoặc đổ vỡ tình cảm. Đấy là nếu như lấy được nhau đó nha. Còn không thì Trang tính sẽ chờ đợi bao lâu để bạn Trang ổn định và đáp ứng được những yêu cầu của mẹ Trang?
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị @gee : tại hạ xin bái phục!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đọc bài của chị em thích quá quá trời luôn, mà tại em chưa yêu online bao giờ nên đâu có biết là nó có nhiều cái lắt léo bên trong như vậy, hà hà. Chị gee từ ngày lấy chồng viết bài ngày càng hay, kinh nghiệm càng nhiều, mà ví dụ thì càng bá đạo :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D> Không biết dùng từ gì để khen chị nữa, chị viết chuẩn không cần chỉnh luôn :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd Dù em không có kinh nghiệm yêu đương online cũng thấy là nó vô cùng hợp lý và chính xác. Không có vote ngàn sao hả ta?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Ruagirl mình chúc nàng sớm tìm được một rùa boy như ý nha ;)
  5. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Góp thêm câu chuyện tình yêu online với cả nhà
    Cá có người bạn, là trai Ấ. Da đen, bụng phệ, dân kỹ thuật, manager, MBA, thông minh, mở miệng là Mom, Dad, God,… và còn hay khóc nữa. Hắn tý tò te vơi Cá gần 3 năm. Chỉ là do hắn cảm xúc “dạt dào” thôi chứ Cá thì trên bình thường một chút. Hắn đã qua Việt Nam gặp Cá mấy lần. May mà Cá chẳng mặn nồng gì vơi hắn, không thì giờ “chỉ mình ta với ta”.

    Chả là hắn vừa married được một tuần. Nghe hắn kể mà buồn cười. Tuần trước vừa gọi điện nói với Cá là yêu, nhớ,… ầm ầm. Mà giờ thì anh đi lấy vợ bỏ cuộc chơi.

    Cách đây 2 năm, trong lúc tán tỉnh Cá. Hắn đang làm ở US, cũng được gia đình thông báo là gđ đang làm đám cưới cho hắn. Đợt đó hắn khóc kiểu “ anh phải chọn bên hiếu thôi, xin lỗi em”. Thay vì về thẳng India, hắn tới Việt Nam gặp Cá. Với tâm trạng “ gặp em lần cuối vì anh phải đi lấy vợ đây” . Nghe đâu cô dâu hụt đợt đó là con gái của một Giám đốc bệnh viên bên đó…..Môn đăng hộ đối với gia đình hắn. Hắn mếu máo bảo : Dad nói nếu không lấy cô ấy dad sẻ die…..

    Nhưng hắn quả là cao số. Cô dâu bỏ chạy trước ngày cưới 2 ngày vì đã có người yêu. Vậy là hắn bay qua Việt Nam thông báo với Cá….Rồi hắn say sorry , love you ,…này nọ, nghe cũng vui tai. Trước đó Cá cũng thấy thích hắn, nhưng lúc này Cá chỉ coi hắn là bạn. Vì hắn nói chuyện rất thông minh, lịch sự, dễ thương. Còn hắn càng hừng hực khí thế chứng minh cái love của hắn giành cho Cá là mãi mãi, bất di bất dịch,…

    Hôm qua thấy giọng hắn là lạ, Cá hỏi: U married? Và hắn say : Yes,..một cách rất bình thường. Hắn nói: Suddenly I did due to my family pressure,…Hắn còn nói “ sorry, hẹn em kiếp sau…”. Thôi khỏi! Thank God again vì em không phải marry với chàng… HEEEEE

    Chị Rùa, và các bạn khác,….chẳng lẻ hết yêu trai Ấn là không có chuyện gì để viết sao mà bảo ngồi hóng chuyện. Không công bằng rùi à. Thì cứ viết cái gì đó mình thích ấy. Đôi khi chẳng có chuyện gì để kể, Cá cũng hay viết tùm lum đó thui.
    chhoti_lushi thích bài này.
  6. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @};-@};-@};-@};-
  7. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Nghe Cá kể chuyện buồn mà sao thấy như kể chuyện cười vậy. Trai ấn quả thật là...bó tay. Các nàng nhà mình rút kinh nghiệm nhá, đừng có tin tưởng trai 100% kẻo hối không kịp. Hihi
  8. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Hello cả nhà ạ![r2)][r2)][r2)][r2)]

    Sau một thời gian ngắn không online, bữa nay em đọc bài mệt nghỉ luôn^:)^, v^:) về vụ của @trang.trang thì cả nhà mình có góp ý kiến nhiều với bé rồi, nên em sẽ không nói gì thêm nữa đâu nha! Sợ cứ nhắc đến hoài làm bé buồn rồi đập đầu vô gối mất thôi. Không thì Trang hãy 1 lần thất hứa để chàng biết cảm giác là người chờ đợi, hy vọng[:P], ông bà ta có câu: "lấy độc trị độc".

    Anh nhà em tuy chưa thất hứa nhưng cũng có những lúc làm em tức tối, phật ý, và có thể nói là lỗi do anh hay thỉnh thoảng anh vô tư, em chả thèm nói gì, để sau 1 thời gian sẽ cho anh thử cảm giác đó, khỏi phải nói tâm trạng của anh lúc đó thế nào, lúc này em mới nhắc lại việc anh đã làm em khó chịu, em và cái cảm giác anh đang có rất giống em lúc trước, sau cùng em chỉ nói với anh ngắn gọn là em không thích nói nhiều, lần này anh nên nhớ kĩ việc làm anh sai chỗ nào, nếu tái phạm thì đừng trách em. Có hôm em giận anh đến điên người nhưng sau này em nghĩ thấu đáo hơn là anh sai cũng 1 phần, nhưng phần khác là anh thỉnh thoảng vô tư, không nghĩ nhiều như con gái nên mới gây hiểu lầm, chuyện cũng qua rồi nên em xin phép không nhắc lại nha! Lúc đó có mấy bé trong nhà mình chứng kiến, em thì tắt điện thoại 1 đêm để anh ko thể nào liên lạc được, và đến trưa dù nhà hàng có buffet, em cũng ko đến để ăn và gặp anh, em lặn mất tăm còn anh thì nhắn tin hỏi sao em không qua ăn và để gặp anh, các bé trong nhà mình lúc đó đến ăn đã nhắn tin hỏi sao em không đến, khi biết chúng em đang fighting, mặt mũi anh nghiêm trọng lắm, em nghe cũng thấy thương lắm nhưng em đã dứt khoát thì phải cố gắng làm, sau tin nhắn cuối cùng thì 2 đứa mới tạm ổn và em chạy đến chỗ anh để gặp các bé nhà mình. Em chỉ nói là "im so diffcult, if u feel tired, now it s so early to...'' anh chỉ hỏi em "what do you mean?" nói chuyện 1 tí thì tất cả đc yên ổn trở lại.
    Và em đã mỉm cười khi đọc bài của chị Gee rằng chat với chị có nhiểu niềm vui nhưng không phải lúc nào cũng có đc niềm vui dễ dàng, Cái gì dễ có thì sẽ dễ mất, nên em thật sự ngưỡng mộ chị, @gee[
    blue_sky_4ever thích bài này.
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @teekane hehe , cái này là lừa trai vô tròng mà. Má Gee dặn "dạy chồng từ thưở bơ vơ mới về nhà ...chồng" nên Gee "thị uy" tí xíu [:P]
    Trai cũng thỉnh thoảng than phiền là mình "trap" ổng... Biết sao được,tại trai tưởng bở làm chi :-"

    [​IMG]

    Đồng ý với Teekane chuyện bé Trang.trang.
    @goldfish tò mò tí nàng. Sao trai ngon lành lại nhiệt tình vậy mà nàng không rung rinh cành lá gì nhiều hết vậy? Chắc nàng có linh cảm không tốt về trai hả?

    @hthn chị lại thích cách em ứng xử với trai. Nghe thiên hạ đồn hôm ấy em đến , trai vui phơi phới vừa làm vừa hát , đi qua đi lại bẹo má người yêu . GIận mà khiến người ta vẫn vui vẫn thương thiệt là ... ^:)^ cao thủ.

    @Ruagirl cái avatar dễ thương ghê. Có mẩu chuyện này hay lắm nè. Gửi nàng đọc. Kinh nghiệm Rùa với trai Ấn chắc nhiều lắm. Vô kể chuyện đi nàng
    http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/choi-blog/hat-muoi-va-triet-ly-cuoc-song-2881269.html
    @copconmisha: ủa mình lợi hại vậy sao? Chắc tại có những chuyện lấy chồng rồi mới biết á. Còn nhiều chuyện "bá đạo" khác nữa. Cọp có muốn nghe không...? Nhưng mà chỉ kể offline thui.[:D]
  10. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Cảm ơn Gee, chuyện này hum qua Rùa có đọc qua rồi :). Để trai nhà Rùa đọc chuẩn hơn á hehehe, trai tuy thông minh nhưng suy nghĩ ích kỷ và trẻ con lắm. Lý do mà trai kg muốn cưới Rùa kể ra chắc cả nhà cười té ghế luôn. Bảo là cưới nhau về rồi mỗi kỳ lễ, tết là phải về thăm nhà vợ à, anh ta không muốn có một cuộc sống như vậy, nên không cưới. Còn về cái Avatar là độc quyền của Rùa đấy nhé hehehe
    Lúc trước để cái Avatar này nè [​IMG] , có anh bạn tên Mẫn nhảy vào nhận anh là Rùa Man nè, Mẫn kg bỏ dấu là thành Man chuẩn quá rồi, sợ quá nên sau đó sửa lại là tìm Rùa boy đó hihihi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này