1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Rubby, chuyện vui mà nàng. Mừng cho hắn chứ. Thật đấy [r2)]
    Gee, chuyện qua rồi. Nói nhiều quá về hắn cứ như là đang giận hắn vậy. Cá đã xem hắn như là bạn từ lâu.\:D/
  2. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
  3. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi. Chúc cả nhà Trung thu vui vẻ nhé [r2)] ( Rùa bị bệnh tự kỷ rồi, nên ở nhà chơi đèn 1 mình hí hí)

    [​IMG]
  4. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    woaaahhhhhhhhhhhh chị rùa kiếm đâu đc đèn con rùa đẹp thế ????? :D :D cho em đi :P

    mà sao chị lại là rùa? chậm như rùa à? :P hay sống lâu như rùa??
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chúc cả nhà tối trung thu vui vẻ đoàn tụ nhé :x :x.. em chán quá, trung thu chẳng làm gì ở nhà ngồi khóc tu tu chán chê rồi học bài.. hic
  5. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Hí hí chị mắc bệnh tự kỷ òi. Chiều đi làm về ghé mua đèn Trung thu, chị bán hàng hỏi mua cho bé trai hay gái, chị nói: Em mua cho em, chị bán hàng mắt tròn mắt dẹt @-). Giờ đang ngồi ngắm đèn nè. Chắc số con Rùa thiệt á, đi đâu cũng gặp Rùa hết. Chị không có ý định mua ***g đèn hình rùa đâu, bỗng dưng thấy nó nên chớp liền hehehe, còn con gà nữa nè. Để chị chơi xong rồi chuyến đường dây điện ra cho em hén hehehe


    Còn lịch sử tại sao là Rùa á? Bữa đó bỗng dưng cả phòng kế toán ngẫu hứng mỗi người chọn cho mình 1 con vật làm nick name, thấy Rùa dễ thương, chậm mà chắc nên chọn nick là Rùa, còn mấy bạn kia nào là Peo, Heo, Zoi, Gấu, Thiên Nga, Nhím....1 animal group luôn kakakaka

    [​IMG]
  6. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    ở cơ quan chị sì tịn nhỉ :)) lại còn thích làm động vật cơ đấy =)) em cũng đang tự kỷ nặng nè :P chị biết hông, xem phim 3 idiots , lúc mà cô gái chia tay chàng hôn phu thì anh chàng dv chính nói rằng " mừng ngày độc lập tự do", tức là chia tay khỏi cái ông thúi đó chính là ngay cô ấy đc tự do chứ có cái gì mà buồn :D em nghĩ anh chàng ấn độ của chị cũng thế, ỡm à ỡm ờ, làm chị rùa xinh đẹp vất va vất vưởng là em đã k thích rồi.. may mà chị thoát khỏi ổng đấy :D tất nhiên chị cũng yêu ảnh đi nhưng chị hoàn toàn xứng đáng nhiều chàng trai tốt hơn mà :x đừng tự kỷ nữa chị nhé.. :x em cũng đang cố ăn bánh trung thu để quên sầu đây :))
  7. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Chắc mọi người đang vui chơi trung thu với gia đình, bạn bè hết rồi. Hai chị em mình ở nhà tự kỷ hohohoho. Chị xem phim 3 idiots 3 lần rồi đó, xem hoài kg chán, chị thích cái cảnh cướp cô dâu và đỡ đẻ =)) =))=))
    Vô cty hay ra ngoài mọi người đều kêu theo nick name, mọi người ai cũng chưng hửng kg biết ai là ai hết. Còn có " chị Ngoại" nữa. Bữa sinh nhật chị ấy, bé kia đặt bánh kem " Chúc mừng sinh nhật Ngoại" nhưng xin đèn cầy có 35 tuổi hà :)) :)). Chị bán bánh gọi điện lại confirm, em có nhầm kg? sao ngoại em còn trẻ vậy =)) =)) =)). Bữa đó chị khoe với bạn chị là hum nay đi ăn sinh nhật ngoại, bạn chị còn thắc mắc: Ủa, ngoại đâu? sao hôm bữa về quê kg gặp? =))=))
  8. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    hic em còn thảm hơn, chị với bé trang còn có đèn có bánh mà ăn, còn em nguyên buổi tối ko nói chuyện với ai, ko đèn không bánh ra ngồi ngắm trăng một mình lấy tiểu thuyết ra đọc chán chê, xem tivi rồi chuẩn bị ngủ nè
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @ShonaThao thấy hình Thảo và Sandy rồi nha, khiếp, 2 người tình tứ dữ :D Lạc đề chút xíu nè, Sandy cũng bụng bự hả Thảo? :-?
  10. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @gee chị ui! Nhìn vậy nhưng đừng hiểu lầm nha chị, khi em sai chuyện gì, nhìn anh ngầu ngầu làm em cũng run trong lòng lắm ấy, mà bên ngoài thì luôn giữ cái mặt tỉnh bơ nên anh ko nhận ra đc nhiều đâu[-X. Những lúc ấy nhìn cái mặt lạnh lạnh là em ghét đến điên người[r37)][r37)]. Nhưng nói chung cuộc cãi vả nào cũng chỉ đến hơn nửa ngày[r23)], qua mốc thời gian đó là thấy khó chịu trong người rồi ạ.

    Cái Saree anh tặng bây giờ vẫn nằm im ở góc nhà vì chưa có blouse và váy lót, với lại lúc đầu em tự tin anh ấy biết cách mặc, mặc dù có không hiểu sao anh rất tự tin trong khi các anh của các chị lại lúng túng vầ cách mặc saree. Đến lúc thực hành rồi mới biết anh cũng ko khác các anh trong nhà^:)^, anh quấn qua quấn lại 1 lát và em tự thấy em là bánh tét đc bọc là chuối trắng:-bd^:)^, ko nhịn đc cười, còn anh thì đâm chiêu và quyết định mở youtube chỉ cách quấn saree, em cười lăn lộn vì trót khoe với cả nhà là anh biết quấn, qua nhiều youtube và 2 tiếng đồng hồ, cũng ra đc 1 tí cái saree:-":-", anh chống chế rất dễ thương là lần sau tập làm lại[r23)][r23)].

    P/S Trung thu chỉ ở nhà nên lên nói chuyện linh tinh cho vui nhà vui cửa, mong cả nhà thông cảm ạ:-*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này