1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Ừ, em nói đúng đó. Chị cũng đang mong tháng 12 này hắn có sang không, hắn sang đây rồi gặp mặt , tiếp xúc xem hắn thế nào. Còn nếu hắn không qua thì bo xì hắn luôn, chứ sao giờ chị thấy nản quá à. Hix
  2. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Từ giờ đến tháng 12 , chị cứ vui vẻ thoải mái đi , đừng nặng lòng suy nghĩ quá . Hắn qua đây chịu tội là chính mà:-bd . Yêu xa thế này chị cứ xác định yêu bản thân mình là trên hết đi . Nhưng cũng để xem xem sau vụ tặng quà này phản ứng của hắn thế nào chị ạ .:-w:-w
  3. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Ừ, để rùi xem. Chị sẽ tìm cách cho hắn vào tròng rồi sau đó hành hạ hắn cho biết tay. Quân tử trả thù 10 năm không muộn mà. Hihi
  4. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    đúng !! phải thế chị ạ \:D/\:D/ .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói thật với chị , nhiều khi đi ra ngoài mua đồ hay đi chơi , đi ăn với bà chị họ hay đứa bạn thân , thấy mấy anh da ngăm ngăm , tóc xoăn xoăn người nước ngoài , bà chị họ hay mấy đứa bạn lại trêu : kìa , Ấn Độ Dương của mày kìa , hay là thỉnh thoảng trên báo lại giật tít mấy vụ hãm hiếp , tai nạn ở Ấn Độ, v.v,....mọi người cứ nói này nói nọ , mà em giải thích thế nào cũng không thay đổi được định kiến của mọi người . Đâu phải đâu đâu Ấn Độ cũng toàn vậy đâu , nhưng nhiều khi em ước giá như anh ấy ở VN này , là người Ấn nhưng làm việc tại VN , được gặp nhau cho em đỡ tủi thân . :-s :-s
  5. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Hic, vậy ra số em cũng sướng rồi, vì em suốt ngày cho người ta leo cây không ak. Tại trước kia em cũng nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc lắm, nhưng nhiều hôm bỏ cả bạn bè chỉ để ngồi cãi nhau, chí chóe với anh, em nản quá nên giờ thỉnh thoảng cho anh leo cây, cho biết mặt :-bd.
    Mà có khi nào chị luôn thể hiện là người cần anh ý, quan tâm anh ý nhiều hơn, nên anh ý chưa biết quý trọng thời gian dành cho chị không nhỉ :-??
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @trang.trang ơi! Mọi người trong forum nhà mình k có nhiều cặp đôi đang iu nhau, cùng sống và làm việc tại VN đâu, nên em đang sống theo số đông đấy! Không việc gì phải tủi thân ^^ .
    Còn em cố giải thích cho mọi người hiểu làm gì, khi em cũng biết đó là định kiến, mà đã là định kiến thì làm sao 1 lời có thể làm họ thay đổi được???
  6. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    @trang.trang đừng có tủi thân như vậy nữa nha. Vì người ta không hiểu, nên mới dèm pha như vậy. Chứ những người hiểu biết, người ta không vậy đâu. Chỉ những ai trong chăn mới biết chăn có rận mà thui. Hì hì. Mạnh mẽ lên em gái.
    @jannu chị cũng nghĩ giống như em, có lẽ tại chị luôn nghiêm chỉnh giờ giấc nên mới vậy. Nhưng chị sẽ rèn hắn dần dần cho vào nếp, em yên tâm. Hì hì
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @goldfish cá vàng ơi, kể chuyện tình của cá cho mọi người biết với nha....nha...nha....
  7. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Hiiiii,

    Nhân tiện xây nhà mới, Cá xin kể đôi dòng về tình trường của Cá. Haizaaa! 27 tuổi nhưng Cá trải qua khá nhiều mối tình. Từ mối tình đầu là anh chàng Việt Nam, hot boy của trường THPT, Đại học,..........tới các chàng ÂU, Á ,PHI, MỸ LA TINH. Từ sâu đậm,...đến thoáng qua. Từ người ta chia tay mình ( anh chàng Việt nam duy nhất),...... đến mình chia tay người ta....Nên bây giờ trong suy nghỉ của Cá tình yêu cũng....chỉ thế thôi. Như Cá đã từng chia sẻ. Cá là người nghiêm túc trong tình cảm, chỉ muốn yêu là cưới, nhưng chuyện tc khó nói trước. Cá không còn kiểu nhớ anh đến cồn cào, rạo rực..... Mà nói đúng hơn, Cá đang tìm một người phù hợp, yêu mình, có thể làm mình hạnh phúc để kết hôn. Và Cá sẻ kết hôn với người mà Cá cảm nhận họ yêu Cá nhiều nhất.... Chỉ là chia sẻ theo nhìn nhận chủ quan của Cá, hi vọng nhà mình không nghỉ Cá đang có cái nhìn lệch lạc về tình yêu.

    Tại thời điểm này, chàng của Cá khá bận, sự thật là thế. Cá không nghi ngời và cũng chẳng thấy ghen,...Nhiều khi đọc chia sẻ của các nàng Cá mới nhớ là hình như bọn Cá hơi lạ thì phải. Chàng chẳng nghi ngời gì, mà Cá cũng vậy. Có lần chàng nói: pls Hãy nhớ rằng chàng trai Ấn chỉ yêu một người con gái thôi.....

    Điều Cá thích ở chàng là mature man, chàng chẳng có khái niệm giận Cá hay sao ấy. Dù chàng không nói nhiều nhưng cũng như phần lớn những gia đình Ấn Độ, Cá biết gđ chàng cũng ko dễ gì chấp nhận Cá. Nên ngay từ đầu chàng đã xác định là ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH. Công việc cụ thể là phải handle bussiness from Dad, trước, sau đó sẻ NỔI LOẠN trong năm nay.

    Trước đây bọn Cá nói chuyện nhiều vào thứ 7, CN, nhưng tình hình là chàng ngày càng bận. Qua webcam, Cá thấy chàng cứ phải đi party suốt, mấy ông Ấn, nước ngoài bụng to như cái trống à, .....Tóm lại là Cá đang yêu chàng theo cách: tin tưởng, hiểu, chia sẻ, và không trông đợi quá nhiều.....

    Cá thích cách chia sẻ của các nàng, mỗi lần đọc cứ thấy vui vui,... Cá chẳng có gì nhiều để chia sẻ, nhưng cứ hóng chuyện của các nàng hoài.... HEEEEEE!
  8. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Cám ơn Cá đã chia sẻ cùng cả nhà nha. Thật ra nghe tâm sự của cá mình cũng đồng cảm đôi chút. Mình cũng như cá, cũng trải qua dăm ba mối tình, đôi khi rất nồng nàn, nhưng nhiều khi cũng hời hợt... song rút cuộc lại có cùng kết quả: đường ai nấy đi. Những lúc đó thật sự mình không còn tin vào tình yêu nữa. Cũng nhận lời yêu, nhưng tình yêu không còn nồng nàn, không hồi hộp đợi chờ, không hy vọng cũng chẳng thất vọng, mình nghĩ chỉ cần gặp được người tốt, yêu mình là đủ để đi đến hôn nhân. Nhưng đến khi gia đình bên đó qua thăm nhà mình, ngỏ ý cưới mình thì mình ....chuồn ^_^. (không phải chuồn liền mà từ từ rút êm). Phần vì lối sống và suy nghĩ khác nhau, phần vì mình chưa thật sự yêu và kính trọng người ấy. Khi đó, mình nghĩ rằng mình chẳng thể yêu ai được nữa, vì nhìn đâu mình cũng thấy đàn ông trăm anh như một, xấu nết như nhau. Vậy mà một ngày đẹp trời, mình lại gặp anh chàng bây giờ. Sét đánh cái rầm, chết luôn. hì hì
  9. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Thói quen "ăn theo" của dân Việt ta...vẫn còn duy trì truyền thống "quơ đũa cả nắm". Khi 1 người nào đó lấy trai Mỹ, Úc, Cananda...nói chung các nước Phương Tây thì xung quanh ngồi lại bàn tán nhằm mục đích thể hiện ngưỡng mộ rằng "chị này sướng đc qua Tây", họ sẵn sàng khen sướng dù ko biết chú rể là người thế nào? Tính tình tốt hay xấu? Làm nghề gì?. Còn đến khi nghe đến 1 nước nào đó mà có thành kiến từ trước, họ sẽ gán 1 chữ "XẤU'.

    Lúc trước mình cũng mệt, nhưng sau nhiều biến cố xảy ra, mình ko quan tâm ai suy nghĩ gì. Vì chính lúc mình vui thì họ ko hề biết để cười chung, lúc mình buồn thì ậm ừ an ủi, cùng lắm là gặp nhau tâm sự rồi nhà ai nấy ngủ, mình lại phải đối diện với bản thân 1 lần nữa trong đêm. Sau nhiều trắc trở, mình thấy thương anh hơn, những lúc tưởng chừng phải xa nhau nhưng lại vẫn duy trì ở đây, liệu có ai dám gồng mình bôn ba mọi nơi chỉ vì muốn ở bên cạnh mình. Chỉ cần biết sáng sớm thức dậy còn khỏe mạnh là còn có thể gặp anh, nhán tin, chăm sóc nhau:)>-:)>-:)>-. Anh hay nói: " Life is so short. So try to do everything good today"[r32)]
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Những câu chuyện tình trong nhà mình, dù diễn ra dưới hình thức nào, cũng đều khiến mình xôn xao và háo hức. Trước đây và bây giờ mỗi khi nghe các bạn kể chuyện mình luôn có cảm giác được theo dõi một bộ phim sống động, mọi thứ như diễn ra trước mắt mình, các bạn gặp nhau thế nào, yêu nhau ra sao, từng bước từng bước tiến đến một happy ending... mọi thứ đều thật tuyệt đẹp. Những câu chuyện tình buồn mặc dù để lại trong mình nhiều tiếc nuối, ngậm ngùi nhưng mỗi khi nghĩ về mình luôn mỉm cười một mình. Mình có cảm giác, càng về sau, các bạn càng tỉnh táo hơn, quyết liệt hơn, và có nhiều kinh nghiệm hơn. Nếu ai đó chịu khó theo dõi nhà mình thường xuyên thì chừng đấy chia sẻ cũng sẽ khiến bạn có thêm nhiều hiểu biết về các chàng trai Ấn Độ/PK và văn hóa khu vực này để khi bước vào con đường tình yêu sẽ giảm thiểu những thiệt hại tinh thần.

    @trang.trang trước hết chị chúc mừng em nhé vì anh chàng đã từng bước settle down để chuẩn bị cho tương lai cả hai. Chị mong là tụi em sẽ có cách nào để gặp nhau sớm hơn trước thời hạn 3n. Có 1 bạn trong nhà mình từ ngày xưa, mặc dù không còn vào chia sẻ nữa, nhưng chị và bạn ấy vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Sau một thời gian yêu nhau khá lâu, khoảng 2n thì phải, bạn ấy và người yêu đã sắp có thể gặp nhau tại UAE. Người yêu bạn ấy làm đầu bếp ở đấy, và đã giúp bạn ấy xin việc gần nơi anh ấy làm. Cô bạn đã nhận được thư mời làm việc, đang trong giai đoạn chuẩn bị visa để lên đường. Hy vọng là em và bạn trai em sẽ sớm có cơ hội gặp nhau nhanh như thế. Tụi em nên xác định tương lai sẽ ở đâu, nếu công việc anh ấy ổn định thì có thể đón em sang đấy gặp mặt và có thể như bạn kia, xin việc cho em. Trong thời gian nay em có thể học anh văn, rèn luyện ngoại ngữ và chuyên môn để có điều kiện sang xứ người gặp chàng. Cố lên em nhé.

    Còn chuyện thành kiến của người VN đối với Ấn Độ, ngày xưa chị cũng không muốn nói cho nhiều người biết chị quen bạn trai người Hồi giáo vì không muốn nghe những lời khó nghe. Nhưng đến bây giờ khi tình cảm đôi bên chín muồi, dù cho khó khăn vẫn còn rất nhiều, nhưng chị không còn lo lắng nữa. Nếu ai đó muốn lắng nghe vì họ muốn tìm hiểu thêm một nền văn hóa, một tôn giáo mới, chị sẵn sàng chia sẻ những điều mình biết. Còn nếu mọi người chỉ chăm chăm bới lông tìm vết, làm tổn thương mình, thì im lặng là cách tốt nhất. Chuyện này trong tương lai em sẽ còn đối diện rất nhiều, mong em mạnh mẽ để vượt qua những thành kiến của xã hội.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @VietRuby Nàng có vẻ đang trải qua những thời khắc đấu tranh tinh thần nhỉ? :) Để mình kể chuyện ngày xưa của mình cho nàng nghe nhé. Khi mình về VN khoảng 6 tháng đầu tụi mình ngày nào cũng liên lạc, chat chít, có cảm giác nếu không nói chuyện với nhau thì ngày đó sẽ trở nên không trọn vẹn. Nhưng rồi có chuyện xảy ra, tần suất liên lạc của chàng đối với mình thưa dần, thưa dần. Có những giai đoạn khủng hoảng đến cả 10 ngày không có tin gì từ chàng, nhưng rồi cuối cùng bao giờ chàng cũng liên lạc lại với mình. Lúc đó mình cũng giận lắm, nỗi tức giận trào dâng chỉ muốn chia tay ngay lập tức. Anh chàng sau mỗi lần đều hứa là sẽ không như thế, nhưng rồi được vài ba ngày, thì vẫn bổn cũ soạn lại. Trước lúc mình sang 1 tháng, thì cả 2 lại bặt tin nhau gần 10 ngày. Đấy là lần thứ 3 chuyện xảy ra trong khoảng thời gian 6 tháng sau đó. Mình quá mệt mỏi, nên cũng im luôn. Lúc anh chàng gọi điện, nhắn tin, skype thì mình trở nên lạnh nhạt, chàng nhắn tin cũng được, mà không nhắn cũng chẳng sao. Thái độ của mình lúc ấy là thái độ buông xuôi, mặc kệ. Chàng thấy mình lùi thì hoảng hốt kéo mình tiến. Mình lạnh lùng tới độ lúc cả 2 gặp nhau ở sân bay mình cũng chẳng thèm ôm chàng hay mừng rỡ, chàng ngồi trên tàu cũng không dám thân mật với mình. Mình nói chuyện rất nhát gừng, thái độ thờ ơ. Mình lúc ấy trong lòng rất mâu thuẫn, chẳng biết còn yêu hay không. Thậm chí mình còn nói thẳng với chàng, rằng mình không chắc tình yêu của mình dành cho chàng có còn như xưa hay không. Chàng kể lại lúc đó nghe câu này cảm thấy đau lòng kinh khủng. Mình còn tàn nhẫn bồi thêm, bây giờ em ôm anh, hôn anh thì anh cũng đừng nhầm lẫn là em còn yêu anh nha. Chàng chỉ biết im lặng chịu trận. Suốt tháng đầu sang, mình luôn tỏ ra giận dữ vô cớ, mặc dù không cố ý nhưng những việc mình làm, những lời mình nói như là trả thù cho sự im lặng của chàng trong thời gian trước. Nhưng chàng vẫn yêu thương, chìu chuộng mình rất nhiều. Chàng bảo thế này, "when some thing is going away, he knows that he loves her so much". Mình tới nơi mệt mỏi không muốn ăn, chàng nấu cho mình ăn, mình ăn vài ba miếng bỏ đấy rồi đi lên lầu. Chàng chạy theo, hỏi thăm rất tội nghiệp. em có muốn ăn gì không, anh làm em ăn nha, anh xin lỗi vì đồ ăn anh làm hôm nay hơi cay. Mình thấy thế bèn bảo, không sao đâu, tại em mệt thôi. Cứ thế suốt một tháng sau tụi mình mới trở lại bình thường, mình mới nhận ra là mình vẫn còn yêu chàng nhiều lắm, vẫn còn muốn ở bên nhau, cố gắng vì nhau.

    Mình nếu là nàng sẽ thôi không chờ điện thoại của chàng nữa, cũng chẳng thúc giục nhắn tin, mà thay vào đó sẽ giữ một thái độ thờ ơ lạnh nhạt, trở nên khó khăn khi chàng muốn trò chuyện để nhắc nhở chàng về sự có mặt của nàng. Yêu xa như vậy, lại chưa một lần gặp mặt thì sự tồn tại của đối phương, dù ít dù nhiều sẽ không mạnh mẽ như những cặp đôi gặp nhau hàng ngày, được gặp tận mặt, sờ tận tay. Nên trong chừng mực nào đó, nàng cũng đừng quá mong chờ đối phương sẽ nhạy cảm như nàng, đàn ông đôi khi vô tâm, mà tâm tình của phụ nữ lại vô cùng phức tạp. Nàng cứ cách xa chàng vài bước để chàng, đủ gần để luôn biết rằng nàng ở đấy, mà cũng đủ xa để chàng hiểu được ý nghĩa của nàng trong đời sống hiện tại của chàng cho dù đấy chỉ là sự hiện diện online.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @jannu ơi vậy bạn có định lên kế hoạch khi nào gặp chàng không?
    @hthn0204 trải qua nhiều chuyện nên có người bây giờ dịu dàng nhiều hơn rồi thì phải :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @goldfish nàng cá tuổi dần phải không" ;) Tuổi này theo tử vi là con gái thì cao số, lập gia đình muộn. Tính cách ưa phiêu lưu, mạo hiểm trong tình yêu. Là người lãng mạn, có duyên ăn nói, dễ thu hút người khác giới nên thành ra người nữ tuổi dần sẽ trải qua kha khá các mối tình vắt vai trước khi có một cuộc hôn nhân thật sự :)>-:)>- Vậy nên cứ yên tâm nha nàng, sau 28 tuổi nàng mới kết hôn đượ :-bdc. Chuyện của cá thì lại khác mọi người trong nhà nhỉ, có vẻ không nhiều kịch tính hay các scene chờ đợi người yêu, mà thay vào đó là một thái độ điềm tĩnh. Có vẻ như trai nhà nàng rất chắc chắn đường đi nước bước, biết phải làm gì trước tiên để xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai thì phải. Chàng tháng 9 sang gặp nàng phải không? Nàng hồi hộp không? Mọi thủ tục giấy tờ lo xong xuôi chưa nàng cá ơi? :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này