1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Hi cả nhà,
    Em có vô nhà theo dõi bài của các chị em nhà mình, nhưng iem không trả lời bài viết dc vì e hay online trên dt (iem đi dạy suốt ngày nên chỉ tối khuya, iem mới vô đọc bài), ( và ngoài ra iem không dùng dc Tv trên mobile ec ec. Công nhận nhà Ấn toàn là chuyên viên gỡ rối tơ lòng-iem rất vui và tự hào khi tham gia ngôi nhà yêu dấu. @}

    E hèm, để iem đi vào vấn đề chính: he he he :-bd
    Bạn em vừa mới dc nhận vào dạy cho một trung tâm nhỏ ở Bình Dương. Mặc dù hơi xa nhà, nhưng kiếm dc việc cũng giúp cho tụi em nhẹ nhàng thanh thản một chút. Giờ tụi em cố gắng để dành tiền để lo cho tương lai. :-ss

    @ShonaThao Chị ơi, em rất là tâm phục khẩu phục khi chị so sánh ty Ấn và các ty "ở bển" =)):x
    Em thật sự cảm nhận true love sẽ thật sự dc đền đáp xứng đáng (bằng chứng là em nhận dc sự ngưỡng mộ từ bạn bè, người quen, giúp đỡ của họ và lời khuyên quý giá từ các chị trong nhà @copconmisa @naresh27naresh và các chị em khác ạ....). [r32)]
    Em mong cả nhà vững tay chèo vượt qua khó khăn ạ [r2)]
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Sam_Angel chị mừng cho hai em quá. Chị cũng nể độ kiên trì của em và chàng.
    @Naresh27naresh chị Neetu , lâu quá chị không vô nhà. Bận lắm hả chị. Công việc hai anh chị có ổn không? Khi nào tăng gia sản xuất đây?
    @hthn như vậy mới tốt em ạ. Chứng tỏ là trai chưa mặc saree cho em nào cả. Em là người đâu tiên. Chúc mừng em ....yeah. Nghe em kể chưa có blouse và váy lót mà chàng cứ quấn quấn quấn làm ... hại não quá. Trí tưởng tượng mình phong phú thật. :))
  3. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    chào cả nhà , TRung Thu moi người đi chơi có vui không ạ ?? Em thì ở nhà coi phim Ám ảnh kinh hoàng 1 mình trong phòng thui chứ không đi đâu hết .
    Em kể cho cả nhà chuyện này , cả nhà cho em ý kiến là chàng đang nói dối hay nói thật nhé . Lần này em hỏi toàn câu xoáy thôi :-":-"
    Hôm nay thứ6 , chàng kêu là đến church để cầu nguyện , Church gần nhà nên đi bộ 15 phút là tới. Hôm nay chàng kể đến nhà thờ tưởng pray xong về , ai dè khi đến thì ở nhà thờ hôm nay tổ chức sn cho 1 bé tên Dona 3 tuổi . Khi cô bé cắt bánh , tất cả mọi người đều hát . Xong chàng kêu là mẹ bé mất khi sinh em . Em hỏi làm sao mà anh biết , thì anh kêu là anh hỏi người đàn ông Phillipnese bên cạnh thì ông ý kể lại thế . Xong em xoáy : chắc là ông Philippin đấy có họ hàng gì với 2 ba con nhà cô bé Dona đấy hoặc là 2 lần trước ông ý cũng tham gia rồi nhỉ . Chàng tiếp tục nói là sau khi trả lời xong thì bố ông Phillipn đấy khóc. Xong em kêu là sao anh không chụp 1 vài tấm hình gì đấy làm kỷ niệm , đấy dù sao là 1 kỷ niệm đáng nhớ . Chàng kêu là anh có định chụp cảnh con bé cắt bánh nhưng ông bố đứng bên cạnh cứ khoc vì nhớ bà vợ nên anh không chụp . Xong em thắc mắc là mình chụp thì chụp con bé chứ liên quan gì đến ông bố đâu , hơn nữa họ cũng không biết mình là ai , mình ngồi dưới cơ mà . Xong anh trả lời là thấy ông bố buồn anh cũng buồn theo . Em lại hỏi là trong nhà thờ có qui định cấm chụp ảnh hay sao mà anh e dè thế . Anh kêu là người mới đến nên không dám chụp . Xong em chốt 1 câu : thế cuối cùng là anh không dám chụp vì không được sử dụng mobile trong nhà thờ hay vì anh sợ chụp pải cảnh ông bố kia buồn . ANh không trả lời , chỉ send cho êm hình ảnh với dòng chữ : you're my sunshine ...my only sunshine ( ý kiểu nịnh em ) ...
    Em thì em không nói thêm gì nữa , gửi lại cho anh hình mặt trái tim . Lâu lâu thử thách tí cho chàng giật mình :x:x:x
  4. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    dẫu biết rằng khi tình yêu lên tiếng thì lý trí phải lặng câm nhưng chi vẫn muốn chia sẻ với mọi người những suy nghĩ của bản thân về tình yêu online của nhà ấn mình và cảm nhận về đàn ông ấn và con người ấn. nếu không như những gì mọi người suy nghĩ thì làm ơn đừng ném đá chị nhé
    chị biết thành viên nhà ấn mình có những bạn còn rất trẻ, thậm chí nhiều bạn vẫn còn ngồi ở giảng đường đại học nên có thể sẽ không có cùng suy nghĩ như chị. anyway, chị chỉ muốn cho mọi người vài cái ideas để hạn chế được những rủi ro không đáng có.
    theo chị, đầu tư cho tình yêu cũng như đầu tư cho chứng khoán. nếu chúng ta có tầm nhìn tốt, thời cơ tốt, biết ' khớp lệnh" đúng đắn thì chúng ta sẽ bội thu. còn chẳng may, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, thì chắc chắn rằng sẽ bị mất cả vốn lẫn lời. thế nên, không thể nói trước được việc gì có thể xảy ra, chúng ta chỉ có thể khống chế những sai lầm xuống mức thấp nhất có thể mà thôi.
    không phải ai yêu cũng có cơ hội được ở gần người mình yêu thương, hơn nữa chúng ta cũng không thể chọn lựa được điều này, chỉ là do duyên trời đưa đẩy mà thôi.
    nếu may mắn được ở bên cạnh người yêu thì không còn gì để nói nữa rồi, có thề cùng share những vui buồn một cách trọn vẹn nhất. khi người yêu gặp khó khăn chúng ta cũng có thể dùng " cự ly gần" để đến bên an ủi và giúp đỡ. còn những người yêu xa thì trong hoàn cảnh ấy sẽ vô cùng đau khổ và thấp thỏm lo lắng vì không thể san sẻ những lo âu của mình cho đối phương. muốn dùng một cái ôm để xóa nhòa những bối rối, muốn dùng một cái nắm tay để thắt chăt niềm tin cho người mình yêu cũng chẳng thể nào. vì vậy chị muốn nói rằng, nếu các em đã quyết tâm và tin tưởng vào tình yêu của mình hãy cố gắng lên. yêu online, yêu xa là vậy đấy. không chỉ là trao trái tim, mà còn nhiều hơn thế nữa là thể xác, linh hồn, là trí lực của bản thân. các em có đủ can đảm để từ bỏ tất cả chỉ để chọn một người ? hãy hỏi kĩ lại lòng mình, có dám dấn thân tiến về phía trước, là con đường đầy chông gai, chứ không phải trãi đầy hoa hồng. nếu thấy mình có đủ lòng dũng cảm để vượt qua thì hãy tiếp bước, còn không hãy dừng lại khi còn kịp lúc.
    "lạc nhau giữa một rừng người
    gặp nhau do bởi duyên trời hả em?"
    tình yêu là duyên nợ, nếu ty đến chúng ta hãy nắm giữ lấy còn nếu đã không thể thì hãy để nó được ra đi
    chị không biết mọi người cảm nhận về trai ấn như thế nào? còn bản thân chị thì thấy rằng, đàn ông ấn chúng ta phải cẫn thận và đề phòng khi tiếp xúc lúc ban đầu. tại sao chị nói vậy? cộng đồng người ấn ở việt nam không nhiều, bản thân mọi người cũng không có cơ hội tiếp xúc với họ nhiều sẽ không nhận ra những cái xấu của họ. hoặc những người mà các bạn tiếp xúc đôi khi lại là ở nơi công cộng vì thế họ cũng chưa dám bộc lộ những sơ hở của mình cho các bạn thấy. còn bên chị, cộng đồng người ấn rất lớn mạnh trong những năm gần đây, tuy không thể so sánh với người việt mình, nhưng ra đường là gặp người ấn còn nhiều hơn gặp người việt thì đương nhiên chị sẽ biết được những cái hay cái xấu của họ dễ dàng hơn. trai ấn và người ấn nói chung ăn nói rất ngọt ngào kiểu bề ngoài thơn thớt nói cười. dù không thích mình, họ vẫn nói yêu mình để đạt được những gì mà họ muốn( ***, mượn tiền...) mọi người cũng biết điện ảnh ấn cũng là một nền điện ảnh lớn mà, vì vậy chắc là người ấn có sẵn cái gen tiềm ẩn rồi, diễn rất đạt, rất khéo đến nỗi nếu không biết rõ sẽ bị lừa lúc nào không hay. chị cũng là nạn nhân của mấy chàng ấn độ ngày mới sang úc, nhưng không phải vì thế mà chị ác cảm rồi cho rằng tất cả trai ấn hay người ấn đều như thế. chỉ nói ra để mọi người cẩn thận và đề phòng mà thôi. còn chuyện chị bị lừa thì thât sự là không nói được với các bạn. chuyện đó đã ám ảnh chị một thời gian dài, thậm chí cho đến bây giờ lâu lâu chồng chị vẫn lôi ra nói coi đó như là sai lầm của chị dù bản thân chị không muốn chút nào. người ấn nhìn rất friendly, nhưng khi các bạn quay lưng đi, họ sẽ nói thế này thế kia sau lưng các bạn. cái này là chị bị bên nhà chồng nhiều rồi nên kinh nghiệm, tiếng hindi thì một chữ bẻ đôi không biết nhưng nhìn mặt nó thì biết là đang chửi mình.
    dẫu có những khuyết điểm nhưng bằng tình yêu nồng nhiệt , các chàng trai nhà ấn vẫn đem đến cho chúng ta những cảm nhận chân thật nhất về một tình yêu chỉ có trong mơ. nếu đã dám dấn thân vậy thì chúc cho các bạn nhà ấn mình có đủ can đảm, dũng khí, sư nồng nhiệt của tuổi trẻ vượt qua những rào cản bất luận về ngôn ngữ, tôn giáo hay gia đình để nhìn thấy ánh bình minh. mong các bạn sẽ không bao giờ phải nói: love is never meant you are sorry.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ gee: bọn chị đi làm suốt thôi gee à, chị vẫn phải đi cày để trả nợ nên chưa dám nghĩ đến chuyện sinh em bé dù biết rằng mình cũng hơi lớn tuổi rồi. hơn nữa ở bên đây chỉ có 2 tụi chị, nếu sinh là phải nghỉ làm em à. bởi vậy còn đang phân vân nhiều lắm. chậm nhất là 2 năm nữa thôi. chứ để lâu hơn chắc"tịt" luôn quá em à.
  5. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Chị Naresh, những cái chị nói về người Ấn rất đúng, cái này là sự thật, như em vẫn hay nói là: ' nói về sweet, không ai bằng India đâu', em có cảm giác giống như trai India tất cả đều được đào tạo từ một trường lớp tán tỉnh hẳn hoi, chỉ cần tiếp xúc chừng 3-4 người india sẽ thấy, cách họ chat khá là giống nhau về mức độ sweet. Trong tình cảm online cần tỉnh táo. Văn hoá truyền thống của Ấn, quan điểm, suy nghĩ của họ thật sự không thể hiểu nổi, haizzz. Em cũng muốn bệnh với Indian luôn rồi
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị nói chính xác 100% luôn. Cũng như chị, em cũng là nạn nhân của trai Ấn từ những ngày đầu đặt chân sang xứ người và tới bây giờ em vẫn phải đang trả giá cho sự non nớt đó, gia đình phía chàng vin vào những chuyện đó để đánh giá mình là người không đàng hoàng mặc dù lỗi không phải ở mình.

    @ShonaThao nói trai Ấn như tốt nghiệp trường lớp tán tỉnh nào thì cũng y chang luôn, hy vọng các bạn nhà mình tỉnh táo hơn, cẩn thận hơn, nhất là những bạn yêu online rồi nhìn qua màn hình vi tính để vẽ ra những viễn cảnh đẹp về nhau.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giờ đối với người Ấn, mình trở nên dè dặt hơn rất nhiều, vẫn thích văn hóa, vẫn thích Ấn Độ đấy nhưng thiện cảm về con trai Ấn/PK coi như rơi rớt gần 90%. Không biết mọi người nghĩ sao nhưng mình có thêm 1 điều này nữa là người Ấn/PK trở mặt rất nhanh, nhanh quá mà làm mình choáng luôn, vì không nghĩ rằng con người có thể thay đổi trong chớp mắt như vậy. Giờ mình phải đi rồi, khi nào có dịp mình sẽ kể thêm về chuyện này, mới xảy ra gần đây thôi chứ chẳng phải xa xôi gì.
  7. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Chị @Gee ơi! Em rất nể chị đó^:)^ thì em vẫn có đầy đủ "mọi thứ" mà, người ta quấn giữa thanh thiên bạch nhật nha chị! Chị ghê quá:-bd
  8. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    @naresh27naresh Chị naresh biết nhiều chuyện về Trai Ấn, chị thường xuyên up bài lên nhà mình để những người chưa có kinh nghiệm như tụi em biết cón " đề phòng" và chắt lọc nha chị. Về khoản ngọt ngào thì boy e quen k quá ngọt ngào, tính đôi khi trẻ con mà cái Tôi rất lớn. Tụi em cũng hay tranh cãi về vài quan điểm, nhưng em ít khi nhượng bộ nếu như thấy yêu sách nào đó quá ích kỷ hoặc áp đặt. Em nghĩ có người này người nọ nhưng đúng là trai Ấn có lỗi nói chuyện rất giống nhau, không biết các boy Ấn có nghĩ các cô gái Việt nói chuyện cũng giông nhau k ta? Em cón nghe nói, Trai ấn rất ích kỷ và thực dụng. Hix. Có bao giờ boy em quen cũng như vậy mà mình hổng bít không ta? Em thấy ích kỷ thì có, thực dụng thì quen online nên e k biết. Có điều boy hay hỏi em là công việc dạo này tốt k? Lương được bao nhiêu? e mới ra trường nên lương cv còn chưa ổn định. và lương k cao. Boy nói nếu em sang Ấn ở thì boy sẽ sắp xếp công việc ở Ấn cùng công ty boy vì em là người có ăn học nên k phải chỉ ở nhà.

    Còn 1 điều này nữa em muốn tham khảo ý kiến cả nhà xem có phải boy thực dụng và chỉ muốn yêu người giàu hay boy chỉ mang tính thăm dò thân thế của em. Cách đây lâu lâu boy hỏi em, Bố mẹ em có đất đai k? Khi em nói ba mẹ đều là công chức đã nghỉ hưu nhưng cũng có đất, 3 anh em ai cũng có bằng đại học và anh trai có bằng thạc sĩ nữa. chàng có vẻ thích và nói em sinh ra trong 1 gia đình tốt. nhưng em nghĩ yêu nhau chứ có phải yêu ba mẹ đâu. E Thấy bây giờ có bằng cao học là thường. Nhưng tại sao chàng lại hỏi ba mẹ em có đât k? Thấy nhà mình nhắc nhiều đến lệ của hồi môn ở ẤN. hay lý do này. Nếu em sinh ra gia đình k tốt thì sao? Nhà mình có chiêu gì để em thử boy k?

    Boy còn nói, nếu công việc hiện tại của em k tốt thì em tìm cv khác lương cao hơn, em phải cố gắng vì boy, cả 2 cần hỗ trợ nhau. ( K phải vì boy là gửi tiền cho boy đâu nha, boy chưa bao giờ gợi ý hay nói em mua gì cho boy). Em hoàn toàn đồng ý lấy nhau ( giả sử thôi nha) thì cả 2 người cùng đi làm thì tốt nhất sẽ hỗ trợ nhau về kinh tế, cuộc sống đỡ vất vả hơn, k thể dựa vào gia đình mãi được. Tuy nhiên k biết đó có phải ý của boy hông.
    hầu như chuyện gì, giận hờn, cãi cọ hay gì đi nữa giữa tụi mình boy đều kể với em gái, luôn miệng nói về God. Lúc thì nói cảm ơn God đã mang em đến cho boy, cảm ơn internet.

    Có lúc em nói chia tay vì cần thêm thời gian suy nghĩ xem có phải là tình yêu k hay chỉ là cảm xúc thích thích vì em k muốn 1 mối quan hệ k rõ ràng hay chỉ vì cảm giác tội tội cho ai đó và cố gắng nhắm mắt yêu, vừa mất thời gian của boy, của em và ròng rã 1 tháng e k online, mọi tin nhắn của boy em k trả lời. Boy lại cũng đi kể với em gái rồi khóc, boy nói cô ấy đã ôm boy và khóc cùng nói, Tại sao big sis lại làm tổn thương anh trai cô ấy như thế, God biết là em đã lừa boy và k yêu boy , Và cô ấy nói boy hãy có gắng thảo luận với em, cả 2 là ng tốt thì đừng làm tổn thương nhau. Em nghe từ lừa nóng cả mặt, k biết ng ấn quan niệm thế nào là lừa. E chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với boy, chưa nhận bất kỳ cái gì từ boy, sao gọi là ... lừa. hix.

    @shonathao. Suy nghĩ và văn hóa của người Ấn đúng là không thể hiểu nổi và có thể nói k thể tưởng tượng nổi.

    @cop. Cọp gặp phải chuyện gi vậy, nhanh kể mọi người nghe nha.
  9. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Oh, Sao cọp thấy hình tụi Thảo hay vậy, Sandy thích chụp hình nên chỉ cần máy ảnh giơ lên là Sandy diễn mùi mẫn vậy đó :-". Belly Sandy mũm mĩm chút chút, hihi
  10. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    @loveindian em gái ơi, nói tóm lại là trai nhà em vẫn còn đang ở dạng " tình nghi", còn cần xem xét nhiều khía cạnh. vì đôi khi phải nhìn biểu hiện họ khi nói chuyện trực tiếp mới biết được những vấn đề nóng bỏng về " của hồi môn": nhà cửa, đất đai, xe cộ là họ thật sự để ý đến hay chỉ là biểu hiện của sự quan tâm về gia đình em một cách thông thường của những đôi đang tìm hiểu nhau mà thôi.
    chị không có chiêu gì chỉ em hết, nhưng em có thể thử lòng him bằng cách nói là nếu sau này hai đứa kết hôn thì gia đình em không có của cải gì để cho đâu vì phong tục của việt nam là nhà trai phải đi cưới, coi thái độ của chàng thế nào? nếu chàng vẫn quan tâm chăm sóc thì ok, còn nếu chàng lơ là thì biết rồi...
    à mà em đừng có nghe lời him nói là qua bên ấn độ him xin việc ở công ty cho em nhé. bên đó trí thức thất nghiệp đầy ra, không có việc cho người bản xứ lấy việc đâu cho em làm? ? chị đã nói là mấy chàng ấn này " diễn" giỏi lắm nên họ có nói gì thì chỉ nên tin 20 hay 30% thôi, phần còn lại để"xem xét" tiếp hoặc dò hỏi.
    bên ấn đặt nặng vấn đề giàu nghèo, giai cấp dữ lắm bởi vậy mọi người xem xét cho kĩ rồi tiếp tục quen, chứ để yêu sâu đậm rồi thì khó dứt bỏ được lắm.
    mọi người ai mà yêu online, hoặc thâm chí là ở gần nhau thì cũng cẩn thận. nhất là khi mới quen nhau, mấy chàng ấn mới gặp là thế nào cũng i like you, i miss you dù có nhiều khi bọn họ chả yêu chả thích gì cả, đó chỉ là thói quen mà thôi. đừng để tình trạng"yêu bằng tai" làm khổ chính mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này