1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @loveindian Chuyện là thế này, ngày xưa khi còn đi học chị có chơi với 1 anh bạn Ấn Độ. Tốt nghiệp xong, anh ấy đi tp khác lập nghiệp, chị về VN rồi quay trở lại học tiếp. 2 đứa cũng thỉnh thoảng hỏi thăm nhau trên FB xã giao thôi, gọi là bạn bè cũng không hẳn, gọi là quen biết thì đúng hơn. Anh ta nói chuyện ỡm ờ với chị, bảo là thích, nhớ yêu rồi muốn cưới, chị thì cười bảo chị không thích, xem anh ấy là bạn thôi.

    Giao tình 2 bên cũng chỉ có thể, đôi khi chị cũng nhắn tin hỏi anh ấy 1 vài việc. Cách đây vài hôm, anh ấy có nhắn cho chị, muốn chị cho ID và password tài khoản email trên trường để anh ấy tra cứu một vài thứ (vì trường ở bên này có thể đăng nhập vào các cơ sở dữ liệu lớn ở đây). Chị đương nhiên là không đồng ý, mà không biết trả lời bằng cách nào. Hỏi ý kiến bạn trai, anh ấy cũng bảo như thế. Vậy nên chị đành nói thẳng là chị không thể giúp được. Chị chỉ có thể giúp bằng cách tra cứu giùm anh ấy thôi.

    Vậy là sau đó, chị nhận được 1 tin nhắn rất dài với lời lẽ hết sức gay gắt. Anh ấy nói thế này "bạn không cần phải xin lỗi gì tôi đâu, mà lẽ ra tôi phải là người xin lỗi bạn vì tôi đang đòi hỏi hỏi từ một người không có gì để cho. Qua câu chuyện này tôi mới hiểu cái câu, người bạn thật sự là người giúp đỡ ta khi ta khó khăn hoạn nạn. Tôi không cần bạn giúp nữa vì tôi đã có được email và password từ 1 nguời khác. Người đó tôi chưa gặp bao giờ, anh ta cũng vậy, cả 2 chỉ mới nói chuyện qua đt nhưng sau khi nghe tôi nói thì anh ta ngay lập tức cho tôi sử dụng email và password. Trong khi đó bạn đã biết tôi gần 3n nay. Nếu bạn không tin tôi sẽ cho bạn để bạn kiểm tra lại điều tôi nói. Tôi sẽ xóa bạn ra khỏi FB của tôi và bạn cũng làm như thế, tôi đồng thời cũng sẽ xóa đi tất cả những tình cảm yêu thương thân thiết mà tôi dành cho bạn bấy lâu nay. Tôi không bao giờ muốn gặp lại bạn nữa".

    Nội dung còn nhiều nữa, nhưng đại ý là như vậy. Mình đọc xong mà thấy tức cười và chưng hửng, không biết mình sai ở chỗ nào. Qua ngày hôm sau lên mạng check xem thử anh ta đã hủy kết bạn với mình chưa, thấy anh ta chưa, mình hủy luôn cho đỡ phiền. Lời lẽ ghê gớm lắm, không được nhẹ nhàng như chị dịch ra đây đâu em. Biết vậy hôm trước chị đừng xóa bê luôn lên đây cho cả nhà mình đọc.

    P/S: Chuyện của em chị @naresh nói đúng đấy, em phải nói chuyện thêm nhiều thì mới hiểu được, chứ chỉ qua một vài câu thăm hỏi mà muốn kết luận ngay trai là người ntn thì chị thấy hơi khó.
  2. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Hôm nay cuối tuần rãnh rỗi, chàng nhà em bận bịu công việc=((, em thì cũng ở nhà tận hưởng đúng 1 ngày nghỉ trong tuần, nên không ai bước chân ra đường hết, đọc lại mấy bài viết của mấy chị thấy hay và rút ra đc nhiều kinh nghiệm lắm lắm

    Nhớ ngày nào chân ướt chân ráo bước vô nhà đọc bài của các chị rùi loay hoay đăng kí làm thành viên, nhưng cũng bất lực vì quá khó để đăng kí, định bụng là "thôi, ko vô đc thì thôi, cũng có quen tên kia lâu dài đc đâu mà nhọc công vậy" mà em không hiểu sao cứ mở máy lên là lại nhào vô diễn đàn đầu tiên, tự nhiên 1 ngày kia lại đăng kí đc^:)^. Nếu ko vô đc diễn đàn thì chắc em cũng bỏ cuộc từ lâu vì những lời bàn tán ra vào. Đúng là mọi thứ đều đc sắp đặt

    Lẫm đẫm cũng đc gần 1 năm em đóng cột ở trong nhà mình rồi:-":-":-", và cũng còn vài ngày nữa là em và anh kỉ niệm 1 năm quen nhau, ngày 2/10 là ngày 2 đứa bước vào con đường đầy đau khổ[r32)], mà 2 đứa vẫn chưa biết nên làm cái gì[:P], anh nói vui là anh có tinh thần rất thép vì đã quen với người chuyên làm anh nhức đầu, và cũng đc 1 năm ấy chứ, nói xong thấy em bắt đầu có khói bốc trên đầu [r37)] là anh vui lắm, cười khoái chí.b-( , anh hay nói em là còn con nít lắm^:)^, mà sao ko giận đc khi anh quá vô tư, ko biết là em đang uất ức cái gì chứ=((. Em ko biết là có thể đi đến happy ending ko nữa, đường vẫn còn dài lắm với 2 đứa, cứ biết ngày nào vui đc là vui thôi[r32)]
  3. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
  4. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    @naresh và Copconmisa
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn giúp em. Em cũng chỉ mới thích thích him thôi, chứ k yêu mãnh liệt mặc dù quen đã hơn 1. Từ nay đến lúc gặp mặt trực tiếp thì cũng chưa nói lên điều gì, đúng như các chị nói k thể đánh giá con người nếu chưa gặp nhều và nói chuyện nhiều. Tuy nhiên vẫn phải lưu ý để k bị lời dụ dỗ và khả năng diễn xuất của trai Ấn làm mình mụ mẫm đúng k các chi. Như boy nhà em, đợt em nói tạm thời k liên lạc, k nói chuyện 1 thời gian vì em muốn nhìn nhận và kiểm nghiệm lòng mình xem tình cảm hiện giờ là tình cảm gì. Đến khi nói chuyện lại thì boy nói như chưa bao giờ được nói, chat web mà em thấy nước mắt him giàn giụa.

    Chuyện him nói xin việc cho em ở Ấn em cũng không kỳ vọng đâu chị. Mình lạ nước lạ cái, k biết tiếng, k biết phong tục tập quán lại là người Vn, khó lắm. Và thực sự lúc này em vẫn yêu VN lắm, em k muốn rời VN và cũng chưa xác định gì với him. cho nên chị góp ý điều này em thấy rất chí lý.

    Em thấy Trai Ấn sống rất theo cảm xúc và bản năng. Khi chát với mình lúc đó cảm xúc họ thế nào là họ nói luôn, lúc đó nếu họ cảm thấy thích, yêu hay nhớ là họ nói luôn. Ngày mai có thể cảm xúc lại khác. Họ khác đàn ông việt Nam k nói yêu k nói nhớ dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Đàn ông Việt có người có khi yêu rồi " cậy miệng" ra cũng k nói được lời yêu. Boy Ấn thì đôi khi chóng mặt vì cách biểu lộ cảm xúc của họ.
    Câu chuyện của chị Cọp khiến em thấy anh Ấn đó như trẻ con và tức cười. Hay đó cũng là một thuộc tính của Ấn hả chị? Hix. Ôi trai Ấn, sao khó hiểu và lạ lùng vậy ta???
    copconmisa thích bài này.
  5. _meocon_

    _meocon_ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    31
    Vào hóng chuyện cả nhà từ sáng đến giờ mà không ai update hết, Hix, thôi thì để mình "tự sướng" vậy lol

    Đọc chuyện quà cáp của các anh Ấn trong nhà, nghĩ tới chuyện quà cáp của anh Ấn mình :D, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , không ai giống ai. Mình thì quan niệm không bắt anh gửi quà qua đường bưu điện, chừng nào anh qua thì chuyển tận tay cho em, bây giờ tính lại chắc mình cũng có một đống quà to, haha..

    Món quà đầu tiên là khi bị mình giận, bơ 2 ngày không thèm online, nhắn tin, chat chit gì hết, chàng cuống cuồng năn nỉ (chắc trong bụng tức anh ách), chàng mua 1 cây cadberry với 1 cây kitkat dỗ mình như dỗ em bé ^^ ------------> it's my first gift ;)

    Món quà thứ hai , haizzzz, chàng nói với mình chàng thấy có một cái tablet bán trên mạng made in india giá rẻ, chàng hí hửng đòi đăng ký mua, mình can ngăn hết sức bảo là đừng có mua, thế nào không xài được rồi vứt lăn lóc cho coi, cũng ừ ừ rồi âm thầm mua, hai tháng sau hàng về hí hửng khoe mình là từ nay anh có thể chat skype với front camera để "we can see each other while chating", (điện thoại chàng dùng không có camera trước nên nếu mình nhìn thấy mặt chàng thì chàng không thấy mặt mình và ngược lại), nhưng mà chàng bị cái tablet nó hành hạ vì kết nối mạng chậm như rùa bò,rốt cuộc bây giờ nó vẫn nằm im trong hộp, fight với chàng thì chàng bảo " i buy it for my wife", bó tay!, chàng chuyển nhượng cái tablet trời ơi đất hỡi sang quyền sở hữu của mình , ------> it's the second gift (forced gift @@)

    Chàng xài headphone như ăn gỏi, một tháng có khi mua 2 cái, một hôm chàng khoe với mình "i have just bought a new bluetooth headphone", chàng nói từ nay chàng không sợ tai nghe bị hư nữa (mình liên tưởng lúc trước chắc tai nghe thường có dây nên chàng cắn đứt hết lol ), tối về nhà mình với chàng thử chat bằng tai nghe mới, haizzzzz, cái yahoo trên phone không kết nối được với tai nghe không dây @@chàng thủ thỉ "it's urs, honey " ----->it s the third gift (món quà này từ trên trời "giáng" xuống >-:D<
    blue_sky_4ever thích bài này.
  6. halinh0276

    halinh0276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    15
  7. halinh0276

    halinh0276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    15
    Sáng nay tranh thủ lúc đợi họp, Linh vô nhà mình nhiều chiện 1 tí, chả là 1 tuần nay đang tuyên chiến với "thằng chả", điên quá máu muốn dồn lên não, ngày nào cũng "võ mồm" 2 cữ cố định, trưa và chiều, đấy là do chênh nhau 1,5 tiếng nên sáng không đánh nhau được, nhiều hôm chưa giải tỏa được ấm ức nên tối về điện thoại thêm 1 trận nữa, mà lúc điên lên muốn go away and say bye cho nhanh, nhưng sau đó "thằng chả" lại hi, how are you?hows your day? cứ lặp đi lặp lại như thế mấy năm nay rồi các bác ạ, mà vấn đề mình yêu cầu ổng cần phải làm là phải biết quan tâm đến mình 1 tí, dành thời gian hỏi han xem mình cần gì, muốn gì...chứ nhiều lúc có mỗi mình quan tâm ổng, còn ổng cứ mặc nhiên nghĩ việc quan tâm đến ổng là việc của mình, còn mình muốn gì thì phải open mouth ra, chứ đợi ổng đoán được ý mình và thực hiện thì có mà đến Tết Công gô, mà bảo mình open mouth ra yêu cầu này nọ thì mình làm không được, thời gian cứ thế trôi qua cũng 3 năm rồi...cách đây vài ngày cho đến hôm qua, mình nghĩ là mình cần phải nói phớ ra, chứ nếu không thì mình cứ phải chịu đựng mãi, mình mới chụp mũ cho "thằng chả" cái tội là stingy, no response, careless và cần phải đường ai nấy đi vì you are not a good bf...và tất nhiên là "thằng chả" thanh minh, mà càng thanh minh thì mình càng điên máu....và mỗi lần ấy đến Việt Nam thì ôi thôi đủ thứ họp hành, lại còn có 01 đối tác cặp kè chăm sóc ấy từ breakfast đến lunch rồi dinner và sau đó là đưa ấy đến Spa...mà ấy thì cả nể, không nỡ từ chối vì sợ partner buồn, thế là cứ biến mất tăm hơi từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày khác..cho đến hết thời gian ở lại VN, tổng cộng lại 10 ngày thì 2 đứa gặp được khoảng 3 lần...mà ấy thì sợ mình nhưng cũng nể partner, mấy lần trước mình còn im im, bỏ qua, đến lần này thì điên quá nếu cứ để mọi thứ lặp lại như cũ mà không có biện pháp gì, các bác có cao kiến gì giúp mình cải thiện được tình hình không, chứ cứ kiểu này thì chịu hết nổi roài..hix hix
  8. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    @Halinh: Sao chàng của Linh giống bản sao chàng nhà Rùa thế :-" sau 3 năm chịu đựng cuối cùng Rùa cũng đã giác ngộ ra và tự giải thoát cho mình bằng cách break up. Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời :). Hy vọng chàng của Linh ngoại lệ ;). Nàng tự liệu cơm gắp mắm nhé.
  9. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Nhà mình ko biết có event bí mật nào ko mà vắng hi. Chà! Một man tạm gọi là thành đạt cần gì ở người bạn đời? Trong lúc chờ thêm ý kiến từ các bác. Chú có vài ý kiến nhỏ, đọc cho vui hi. Chú thấy trai của nàng Halinh là dạng trai công việc.

    - Thư nhất: Nàng đừng mong họ ngọt ngào, hay quan tâm vì với họ lúc này công việc là trên hết. Trong đầu họ chỉ nghỉ làm thể nào để phát triển, mở rộng,….
    - Thứ hai: Hình như trai qua Việt Nam cũng vì mục đích công tác là trên hết. Work is first. Vì vậy tỷ lệ gặp nhau 3/10 cũng ko có gì bất thường.
    - Thứ ba: Đàn ông và phụ nữ khác nhau. Cách quan tâm, thể hiện tình cảm,…. khác nhau. Trai lại là Indian man. Điều này chắc nàng thừa biết rồi. Nếu muốn khắc phục nàng phải điều chỉnh từ từ như mấy sis trước.
    - Thứ tư: Mức độ tình cảm, sự đồng cảm, hiểu giữa trai và nàng. Cái này thì chỉ nàng biết. Đây là yếu tố quyết định nhất.
    ………..
    Những người thuộc dạng này, hầu hết tính cách khá điềm tĩnh. Dù nàng có hô mưa, gọi gió, làm bảo ầm ầm thì trai cũng không dễ bị tác động, vẫn bình thản giải thích và sẻ quên “lỗi” ngay sau đó.
  10. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Linh ơi, cho Thảo hỏi Linh qua India hình như cũng được mấy lần, vậy chắc Linh đã gặp gia đình bên đó rồi hen? Mà đã quen nhau 3 năm rồi, đã tính đến chuyện cưới xin gì chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này