1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halinh0276

    halinh0276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    15
    Nhận xét của Cá rất sâu sắc càng thêm động lực cho Linh bỏ của chạy lấy người. Linh chắc chắn còn mỗi cách là dũng cảm và mạnh mẽ hơn để kiên quyết với anh ta và xác định năm ăn năm thua, sau đó là 01 màn nói chuyện nghiêm túc bằng đt, em hứa rằng nếu chúng mình không in relationship thêm nữa thì chúng ta sẽ là những ngưởi bạn tốt, những gì em có thể làm được tốt nhất cho anh và cho chúng ta thì em đã làm rồi, nhưng không thể nào chỉ có cố gắng và vun đắp từ 01 phía, em không phải là doll để có thể tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, sự chịu đựng của em đã over rồi, .....Linh nói nhiều lắm, rồi chẳng thấy anh ta nói gì cả, im lặng khoảng 2 phút, rồi thấy cái giọng rất lạ nghẹn ngào như là khóc ấy..rồi anh ta bảo i call you back. 2 tiếng sau anh ta gọi lại, anh ta bảo anh ta thu xếp công việc và 1 tuần nữa sẽ đến, lúc đó chúng ta sẽ hand in hand và talk vì i dont wish to loose you. Nhìn chung Linh cũng không hy vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng, Linh sẽ chờ thêm vài ngày nữa xem sao...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Linh đã qua Ấn rồi nhưng Linh chỉ đến Delhi, Agra, Ahmedabad, Mumbai, Bangalore, Hyderabad còn bố mẹ anh ấy sống ở 1 tỉnh nhỏ phía Bắc India, vùng Rajathan, để đi được đến đó thì cũng phải bay 2 lần, bay đến Dehli rồi từ Dehli bay đến Jaipur sau đó di xe hoặc tàu mới về đến nhà anh ấy, Linh cũng gặp mẹ và chị gái anh ấy rồi, trước đây bạn Linh làm việc ở VN 7 năm, lúc đó chưa yêu, đến khi anh ấy nhận lệnh điều chuyển công tác về India thì lúc đó mới nảy sinh tình cảm, 1 năm bạn Linh qua VN từ 5 đến 8 lần, mỗi lần khoảng từ 10 ngày đến 2 tuần, cách đây 01 năm, khi Linh phàn nàn nhiều quá thì anh ấy cũng tính chuyện cưới và sinh em bé, vì như thế Linh sẽ bận rộn và bớt compalin anh ấy, nhưng khi Linh qua India, tận mắt thấy cuộc sống India Linh không có đủ bản lĩnh để về đó sống,anh ấy cũng muốn quay lại VN làm việc vì anh ấy đã quen với cuộc sống ở VN và yêu mến đất nước, con người, khí hậu VN vì vậy cả 2 đứa cứ đợi.....nên mới thành ra là 3 năm đó Thảo à..:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Rùa ơi, Linh không theo dõi chuyện của Rùa từ đầu nên không biết về anh chàng 3 năm đó, Rùa có thể kể sơ qua chuyện của Rùa cho Linh nghe được không, Linh cũng đang loay hoay tìm cho mình 1 hướng đi nè, và không loại trừ khả năng phải tự giải thoát cho mình, Linh rất tâm đắc câu Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời...
  2. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    @Halinh Kể tóm tắt nhe: Rùa và bạn Rùa quen online rùi đến offline. Bạn Rùa sống ở Singapore, hai đứa cũng đã ra mắt hai bên gia đình hết rồi, người lớn cũng đã duyệt, chờ ngày gặp nhau quyết định ngày cưới nữa là xong. Nhưng cuối cùng " nói trước, bước không qua". Trai nhà Rùa lại ỡm ờ, đưa ra lý do này lý do nọ để trì hoãn cưới mà kg cho Rùa deadline, công thêm một mớ thứ mà trai đối xử với Rùa trước đây như: Sang việt nam công tác, kg bao giờ gặp Rùa trước tiên, toàn gặp bạn bè, đối tác, họp, uống bia....đến khi nào có free time thì mới nhớ đến Rùa, hoặc sang Sài Gòn rùi lẳng lặng ra Bắc rùi về Sing luôn kg nói với Rùa tiếng nào, biết Rùa bệnh cũng chả thèm call hỏi thăm nữa, kể cả qua VN lúc nào cũng kg nói Rùa nghe luôn hic, có khi qua vài ngày rồi Rùa mới biết vì vô tình gọi cho Mommy. Quen nhau 3 năm chứ time gặp nhau chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi, lúc nào cũng busy, busy, lúc nào cần gặp Rùa thì gọi, kg cần thì quên lun hic, trai cũng rất stingy, chưa bao giờ tặng cho rùa bất cứ món quà nào cả, thêm 1 lý do rất nghiêm trọng nữa là trai kg tôn trọng nhà Rùa, về thăm cha mẹ Rùa sau đó quay lại càm ràm là cưới nhau rồi sau này nghỉ lễ, tết phải về thăm cha mẹ Rùa à, anh ta không thích có 1 cuộc sống như vậy. Những gì cần làm Rùa cũng đã làm và đã cố gắng hết sức, kể cả viết mail, nhờ Mommy nhưng có vẻ chả thấm vào đâu vì " cái tôi" trai nhà Rùa quá lớn, không thể thay đổi được, nên Rùa bỏ cuộc, tự giải thoát cho mình.
    Rùa rất tâm đắc câu này của Cá"Những người thuộc dạng này, hầu hết tính cách khá điềm tĩnh. Dù nàng có hô mưa, gọi gió, làm bảo ầm ầm thì trai cũng không dễ bị tác động, vẫn bình thản giải thích và sẻ quên “lỗi” ngay sau đó." Rùa đã thử qua, chính xác đó Linh. Mẹ chàng rất thương Rùa nhưng cũng kg thể nào thay đổi được thằng con của mình. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Trai nhà Rùa chắc cũng họ hàng gì đó với ca sĩ Ưng Hoàng Phúc " Hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều"
    Cùng là chị em phụ nữ với nhau, nói thật Rùa kg muốn chị em mình phải khổ vì bọn đàn ông (Rùa đã từng khổ nhiều lắm rồi, có lần phải mất 3 năm để lấy lại tinh thần đó), Rùa cũng rất khó khăn khi chọn phương án break up, nhưng được sự chia sẽ, ủng hộ của gia đình, bạn bè nên Rùa cũng mạnh mẽ hơn một tay vỗ không thành tiếng, cái gì cầm lên được thì buông xuống được.
    Đã từng gọi nhau bằng hai tiếng anh, em thì phải sống với nhau bằng cái tình. Trong cuộc sống, hợp - tan, tan - hợp rất vô thường. Nhưng đã có duyên biết nhau thì nên để lại những ấn tượng tốt đẹp cho nhau. Dù rằng có thể lần này tan sẽ chẵng bao giờ hợp lại nữa
    Đủ nắng ... hoa sẽ nở
    Đủ gió ... mây sẽ bay
    Và đủ yêu thương ... hạnh phúc sẽ đong đầy

    What's truly yours would be eventually be yours, and what is not, no matter how hard you try, will never be

    The short term pain of accepting a truth is much better than the long term pain of believing an illusion.
    Nàng hãy sáng suốt nhé [r2)]
    blue_sky_4ever thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào mọi người, hôm nay cho phép Cọp mạo muội viết về một đề tài nhạy cảm nhưng thật ra không phải điều gì mới mẻ trong nhà Ấn mình. Đó là ***. Lý do mà Cọp đăng đàn là vì có nhiều chuyện xảy ra đằng sau hậu trường mà Cọp không tiện nêu, nhưng nó đã và đang để lại hậu quả cho một số bạn trẻ nhà mình. Tuổi đời yêu Ấn ngày càng trẻ hóa, hiện nay lại có rất nhiều người Ấn sang sinh sống tại VN nên cơ hội để tình yêu Ấn-Việt nảy nở càng cao hơn nhưng cũng đồng thời cũng là điều kiện để những kẻ sở khanh, những tên khốn nạn lừa gạt những bạn gái VN thừa nhiệt huyết yêu đương mà lại thiếu kinh nghiệm trong việc đánh giá người tốt kẻ xấu. Bài viết của mình hôm nay không phải là một bài giáo dục giới tính hay rao giảng đạo đức về việc nên hay không nên QHTD, mình viết bài với mục đích cảnh tỉnh cho những bạn đang ngấp nghé bước vào tình trường và chuẩn bị tâm lý cho các bạn đã và sắp có ý định ăn trái cấm.


    Điều đầu tiên mình xin khẳng định rằng, QHTD không phải là một chuyện xấu. Vấn đề đặt ra là bạn QH với ai và bạn đã chuẩn bị tâm lý như thế nào nếu chuyện đó xảy ra. Mình thật sự cảm thấy rất buồn và đau lòng khi có những bạn rất trẻ, tầm 19,20 tuổi nhưng lại bước vào con đường tình ái quá sớm, lại gặp ngay các chàng Ấn/PK thừa mứa sự ngọt ngào nhưng cũng không kém phần man trá. Các bạn ngỡ mình đang sống trong một tình yêu lung linh, nhưng sự thật thì các chàng chỉ lợi dụng các bạn mà thôi vì các bạn non nớt, ngây thơ, dẫn đến dễ dãi, điều mà trai Ấn/PK không thể tìm thấy ở phụ nữ của nước họ. Có bạn thậm chí chẳng biết rõ họ tên thật của người ta, đến từ đâu, gia đình thế nào, công ăn việc làm ra sao… cứ nhắm mắt lao vào như con thiêu thân, bỏ mặc lời khuyên của bạn bè. Vì vậy lời khuyên của mình cho các bạn là đừng yêu khi bạn còn quá trẻ. Bạn còn bao ước mơ, bao hoài bão, nhưng rồi vì tình yêu bạn gạt hết tất cả, học hành sa sút, mọi thứ đều đi chệch con đường mà mình đã vạch ra, liệu có đáng không bạn trẻ ơi? Chưa kể các bạn còn thiếu trải nghiệm và kinh nghiệm để xử lý khủng hoảng nếu gặp sự cố. Nếu có điều gì xảy ra, nó sẽ để lại một vết sẹo lớn trong lòng bạn về sau. Nếu bạn có yêu, thì làm ơn hãy quen người nào đó đồng trang đồng lứa. Thứ nhất, khả năng người ta chưa có vợ vẫn cao hơn rất nhiều khả năng họ đã lập gia đình. Thứ 2, cả 2 sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Thử nghĩ xem, nếu bạn 20 tuổi mà quen một người tầm 30 hoặc hơn, thì mong muốn của của 2 sẽ chênh lệch như thế nào. Bạn còn trẻ, muốn bay nhảy, người ta muốn lập gia đình, cả 2 sẽ rơi vào trạng thái đấu tranh tâm lý, gây khổ đau cho nhau không cần thiết, mà điều này hoàn toàn có thể tránh được nếu bạn tìm hiểu từ sớm và đặt giới hạn cho mối quan hệ này. Thứ 3, cả 2 sẽ cùng chung suy nghĩ, cùng một thời đại, cùng một mối quan tâm và sở thích.


    Điều thứ 2, trước khi các bạn quyết định QHTD thì mình xin các bạn hãy nghĩ đến hậu ***. Mình không nói đến khả năng mang thai ngoài ý muốn, mà mình muốn nhấn mạnh đến cách các bạn nhìn nhận đánh giá bản thân mình sau chuyện đó như thế nào. Liệu mình có xem thường bản thân mình không? Có thấy mình hư hỏng không? Có nghĩ rằng mình phụ thuộc vào họ không? Có cho rằng mình không còn gì để mất không? Điều quan trọng hơn, nếu cả hai vì lý do gì đó chia tay, liệu bạn có cho rằng mình xứng đáng với người tiếp theo không? Có thể đa số các bạn hiện diện trong nhà Ấn này đều có một câu trả lời dứt khoát cho mình, nhưng mình hy vọng các bạn đang ngấp nghé nhà Ấn, xin hãy một lần nghĩ tới những câu hỏi này rồi hãy hành động.


    Mình đã gặp không ít trường hợp các bạn QH với người Ấn, rồi sau đó chia tay. Các bạn không ngừng dằn vặt bản thân, trách móc, có người thậm chí muốn tự tử. Mình đã chứng kiến, đã thấy rất nhiều, và đau lòng thay, hôm nay những chuyện này lại lặp lại một lần nữa. Mình muốn viết bài này từ lâu nhưng vì nhiều lý do mình đã không làm, và tiếc thay những người cần đọc nó thì lại không có mặt trong nhà mình. Nhưng hôm nay mình vì quá bức xúc trước những chuyện mình nghe thấy nên mình hy vọng những lời của mình bằng cách nào đó có thể đến được với những đối tượng cần nghe.


    Đối với những bạn trẻ đã QH và đang rơi vào khủng hoảng: Mình hoàn toàn không có ý định trách móc, hay lên án chuyện này vì đối với mình, QHTD chỉ là một cách thể hiện tình cảm khác của tình yêu, ngoài những cái nắm tay, ôm hôn. Mình hy vọng các bạn, nếu đọc được những dòng này của mình thì hãy thôi dằn vặt, xỉ vả bản thân mình mà thay vào đó hãy nhìn nhận dưới một góc độ tích cực hơn. AI cũng có những sai lầm trong quá khứ, những giây phút nông nổi của tuổi trẻ, điều quan trọng là chúng ta đối mặt và nhìn nhận nó thế nào. Nếu bạn đã lỡ trao thân cho một người không xứng đáng hay vì lý do nào đó mà cả 2 không thể đến được với nhau, xin bạn đừng nghĩ rằng bạn không còn gì để mất. Bạn còn nhiều chứ, bạn còn ước vọng, còn tuổi trẻ, còn phẩm giá của mình, những điều đó còn quý giá hơn chuyện kia nhiều lắm. Bạn không hư hỏng, nhưng bạn non nớt và bạn mắc sai lầm. Chuyện đó không sai nếu bạn đủ lớn để nhận thức được hành động của mình và ý nghĩa của ***, chuyện đó không có gì đáng xấu hổ nếu bạn suy nghĩ đủ chín chắn về nó để quyết định mình có nên tiến thêm một bước dài trong tình yêu của mình hay không. Nhưng đó hoàn toàn là sai lầm của bạn nếu bạn yêu không suy nghĩ, không xem xét, không tìm hiểu, yêu mù quáng và dại dột, và hoàn toàn bị động trong chuyện đó. Mình muốn các bạn hãy nghiêm khắc với bản thân nhiều hơn, học cách chấp nhận đó là sai lầm của tuổi trẻ (hơn là tội lỗi của bản thân) để không mắc những sai lầm tương tự trong tương lai.


    Điều cuối cùng mình muốn nhắn gởi tới các bạn trẻ đó là đừng yêu vội. It takes time to know what real love is.
    xtrandn, chhoti_lushiblue_sky_4ever thích bài này.
  4. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Bài của Chị Cọp đã làm em suy nghĩ rất nhiều! Là con gái chị em luôn phải chịu thiệt thòi về nhiều mặt, từ sức khỏe, thể lực, tình cảm... Nhưng các chàng trai không thể nào hiểu hết được, khi họ yêu mình, với những ai chỉ quan tâm đến bản thân mình, họ sẽ luôn làm những gì họ muốn, dù đúng dù sai gì cũng cho mình làm đúng.

    Với những ai quan tâm thật sự, họ sẽ không làm mình phải buồn, từ chuyện nhỏ nhặt nhất đến chuyện quan trọng, nếu họ làm mình phải buồn, chỉ buồn thôi là họ đã cảm thấy rất áy náy, khó chịu, và dĩ nhiên sẽ không tái phạm lần sau. Mỗi người đều cần có bí mật để giữ riêng, nhưng với người họ tôn trọng thật sự, họ sẽ kể hết tất cả những gì họ cho là quan trọng, dù có bận rộn đến đâu, họ cũng sẽ nhớ đến người con gái họ yêu mỗi ngày, và cũng sẽ cố gắng liên lạc ít nhất là 1 lần hỏi thăm xem hôm nay thế nào, thậm chí chỉ cần cùng nhau ngồi ăn vài phút là họ cũng cảm thấy vui lắm rồi. Một hôm khi Em đang chat với 1 chị trong nhà, bỗng dưng chị ấy phải ngưng chat vì anh của chị gọi đến ăn trưa chung rồi 2 người lại việc ai nấy làm. Và nếu ở xa thì 1 ngày ít nhất cũng hỏi thăm nhau 1 lần, vì dù có bận rộn, trái giờ giấc với nhau nhưng tin nhắn, mail, Yahoo, viber... tất cả ứng dụng đều có mục lưu tin nhắn đến, thì sao lại phải có lý do là bận rộn mà quên cả gửi lời chúc[-X. Còn nhiều lắm những biểu hiện thấy đươc họ thương yêu mình hết lòng, luôn có mình trong mọi kế hoạch...

    NHƯNG, là con gái khi yêu thường hay cố gắng phớt lờ những cử chỉ, hành động của các chàng, con gái thường nghĩ YÊU là yêu HẾT MÌNH, đúng là hết mình nhưng lại bỏ sót việc để ý đến tình cảm của các chàng đang ở mức độ nào, và luôn có những lý do biện hộ giúp chàng là vì chàng bận, vì mình không tốt nên chàng giận nên chàng mới im lặng, mới quên mình, hay vì mình chưa đủ thể hiện tình cảm để chàng hiểu, tình cảm của mình chưa xứng đáng với anh ấy để anh ấy phải buồn... Những ý nghĩ ấy càng làm cho con gái dẫn đến suy nghĩ sai này đến suy nghĩ sai khác, và từ từ LỆ THUỘC vào các chàng khi nào không hay. Và cuối cùng dẫn đến việc suy nghĩ rằng "Phải chăng những việc mình làm là chưa đủ?" Và những suy nghĩ biện minh cho sự thờ ơ các anh đã vô tình làm con gái ngày càng tổn thương hơn, càng tổn thương con gái lại càng muốn hy sinh hết mình

    XIN hãy hiểu rằng khi 1 người con trai yêu hết lòng, họ sẽ trân trọng người con gái họ yêu rất nhiều. Biết rằng tình yêu là hay MÙ QUÁNG nhưng hãy cố gắng tỉnh táo con gái ạ!Yêu là tình yêu 2 phía, vun đắp từ 2 phía, đừng bao giờ cố đưa ra lý do để bao che cho những anh vô tình. NẾU con trai GIẬN, thì dù giận cỡ nào, họ vẫn cũng sẽ liên lạc với người họ yêu, hoặc nếu bạn gái họ liên lạc họ cũng sẽ trả lời ngay tức khắc, bằng nhiều cách, họ sẽ không để 2 bên im lặng trong khoảng thời gian dài. NẾU con trai BẬN, thì dù cho có bận vì công việc hay bạn bè, họ cũng sẽ có sự liên lạc để hỏi thăm bạn gái của họ thế nào, đang làm gì, đã ổn chưa. và sẽ thông báo cho biết vì sao họ bận, vì sao cần im lặng để làm việc riêng. NẾU con trai thấy người họ yêu bị đau (em xin nói đến đau cả về tinh thần lẫn thể xác) họ cũng sẽ đau theo, thậm chí khi cả 2 cùng bị thương, dù con trai đau hơn, bị thương nhiều hơn nhưng vẫn cuống cuồng tìm kiếm dụng cụ y tế, thuốc để chữa cho người yêu. NẾU con trai YÊU THẬT LÒNG, việc công khai mối quan hệ với họ là điều đơn giản, họ sẽ ko ngại hand in hand với người yêu, cùng nhau ăn, thậm chí đút cho người yêu, cái gì xấu, khó khăn, nặng nhọc họ gánh để lại phần nhẹ nhàng, tốt đẹp cho người họ yêu.

    Bằng mọi cách họ sẽ làm những gì để giúp cho tình cảm được tốt đẹp hơn@};-

    Một lần nữa em xin nhắc lại, mỗii người có 1 cách thể hiện khác nhau, nhưng theo em biết thì những gì em kể trên là CÁI CHUNG cần có, xin con gái chúng ta hãy cố gắng kiểm soát được hành động của bản thân và của các chàng, nếu nhìn nhận 1 sự việc 1 cách công tâm, em xin cam đoan ko khó để nhận ra đâu là đúng đâu là sai...


    P/S; Vì mấy hôm nay em làm tàu ngầm trong nhà, đọc đc bài viết của nhà mình, và biết được 1 số chuyện đau lòng, nên đêm qua và ngày hôm nay thật sự em rất buồn, em nghĩ rằng em phải viết ra những gì em nghĩ, trong bài viết có cách xưng hô hơi khác người vì em 23t, ko lớn cũng ko nhỏ trong nhà, nên cách dùng từ trong bài viết vậy thấy hay hơn. Hôm nay em viết dài quá nhưng thật ra chưa nói ra hết những gì em nghĩ, mong cả nhà ko ngán khi đọc bài của em:P:P:P;));));))
    xtrandnvnvs thích bài này.
  5. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra =((, các tàu ngầm, các chị em trong nhà mình ơi!! Xin hãy mở lòng ra, cùng chia sẻ những thắc mắc, xin đừng ngại ngùng hay lo lắng gì cả, tất cả thành viên trong nhà mình đều luôn đưa ra những ý kiến chân thành nhất. Mặc dù biết sẽ có lúc có các ý kiến đồng tình, hoặc có các ý kiến phản bác, nhưng sau tất cả chỉ là muốn tốt cho người đang cần lời khuyên. Biết chắc rằng các ý kiến đồng tình, ủng hộ sẽ giúp tăng thêm động lực, và Các ý kiến phản đối sẽ làm đau lòng, khó chịu, mất ăn mất ngủ, nhưng những ý kiến phản đối ấy còn tốt hơn việc nhìn thấy các nàng trong nhà bị đối xử không tốt, bị lừa dối dẫn đến việc sống trong nhẫn nhịn, nước mắt rơi vô ích vì các chàng ko ra gì.
    blue_sky_4ever thích bài này.
  6. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Dù là "Believe" thì ở giữa vẫn có "lie" ...
    Dù là "Friend" thì đến cuối vẫn là "end" ...
    Dù là "Lover" thì sau cùng cũng "over" ...
    Dù đã có "Wife" thì trong lòng vẫn có "if" ...

    Thế nên nếu bạn có: Bị lừa - Bị bồ đá - Bị bạn phản - Bị cắm sừng thì cũng đừng bất ngờ. Đời mà ... ... ... >:) >:) >:)>:)>:)
    vnvs thích bài này.
  7. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Rãnh rỗi sinh nông nỗi, Rùa vào box Ấn đọc lại chuyện của các sư tỷ trước kia, có một số bài Rùa rất tâm đắc (mặc dù không còn yêu Ấn >:) ), nên copy lại chia sẽ cho nhà mình đọc. Mọi việc không ai biết trước được. tình yêu và mọi thứ khác cũng vậy. Được, mất, đều ở duyên, hạnh phúc hay đau khổ là do tâm mình nghĩ.

    vnvs thích bài này.
  8. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    Khi đọc bài của mọi người em cũng suy nghĩ nhiều về tình yêu với Ấn. Vấn đề thứ nhất, để đánh giá về cá tính, tình cảm , con người của trai ẤN. Thật ra thì em nghĩ ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Cái khác ở đây là văn hóa, tập tục, lối sống, quan điểm sống... của ẤN nó quá phức tạp, khó khiểu và khác mình quá. Có lẽ các chàng sinh ra trong cái nôi văn hóa, tục lệ ... đó nên đương nhiên là sẽ chịu ảnh hưởng từ đất nước mình.

    Vấn đề thứ 2 là vấn đề nhạy cảm mà chị Cọp đưa ra. Đúng là nhạy cảm nhưng cực kỳ cần thiết và rất thực tế. Em chủ yếu quen mấy anh Ấn qua online. Có những anh nói chuyện dăm ba câu là bắt đầu hỏi về vấn đề ***, ( dĩ nhiên có những anh chỉ đơn giản muốn làm bạn , tuy nhiên em thấy nếu k có cảm tình mà chấp nhận làm bạn với mấy anh Ấn là cũng mệt, vì cái kiểu làm bạn với mấy anh Ấn dần dà các anh ấy cũng say love cho nên e luôn tìm cách từ chối và rút êm đẹp). Thật sự thì em k có nhiều va chạm với các anh Ấn nên cũng k biêt linh cảm và cảm nhận của mình có đúng k. Nhưng e k hiểu sao, ngoài 1 số người có vẻ tỏ ra nghiêm túc và chừng mực thì có 1 số người có thể dùng từ "không biết xấu hổ". K biết có phải do đất nước Ấn quá khắt khe và thiếu con gái hay k? Nhưng phần lớn mấy Anh ẤN rất hay hỏi về vấn đề nhạy cảm đó là ***. Có người còn trắng trợn hỏi thẳng luôn là muốn see your body và do you want *** cam? Khi đó em thực sự nóng mặt và vô cùng tức giận, em nói mình online k phải vì lý do đó. Mình chỉ muốn kết bạn và học tiếng Anh. KHi nghe em nói vậy có anh thì say sorry, có anh thì say goodbye , có anh thì trao đổi : bạn *** với tôi thì tôi sẽ dạy tiếng anh cho bạn. Và còn rất nhiều kiểu hỏi han , muôn hình vạn trạng nữa mà tạm thời em k nhớ hêt....Em k biết nhà mình có ai gặp phải những trường hợp như em k, còn em e gặp phải mấy trường hợp như vậy rồi. Tuy nhiên em xác định chỉ kết bạn, học tiếng anh , được thì tốt k được thì thôi, dù sao e cũng k thiết tha gì mấy ông bạn online cho nên những điều họ đòi hỏi hay trao đổi như vậy chỉ khiến mình ghét, bực mình mà thôi.

    Em nghĩ tình yêu thực sự đôi khi k tránh khỏi những cảm xúc thăng hoa của nó, ở bên nhau muốn gần nhau hơn là điều rất bình thường trong thẳm sâu con người. Cái đó là bản năng rất tự nhiên mà phụ nữ hay đàn ông đều có. Chỉ có điều mình biết dừng lại hoặc điều chỉnh bản thân đúng thời điểm hay k mà thôi. Nhưng nhiều anh chàng quen Online được 1 vài ngày là nói yêu, thậm chí có anh chỉ nói vài ba phút là có thể yêu và đòi hỏi ngay được. Điều này khiến e k thể định nghĩa và hiểu nổi con ngưoif của họ . Em nghĩ họ chỉ lợi dụng sự cả tin yếu đuối và cả những ng dễ dãi để thỏa mãn bản năng của họ.

    Còn boy Ấn em đang tìm hiểu bây giờ thì 2 đứa mới chỉ dừng ở mức trao nhau lời nói nhớ thương, cái ôm ấm áp và kiss ngọt ngào. Đôi khi him có nói vài câu romantic hơn, hay nói xa xôi về những đứa trẻ... Tuy nhiên thẳm sâu bên trong con người chàng như thế nào, mong muốn gì đôi khi em vẫn cảm nhận được. Nhưng em nghĩ có lẽ ngay từ đầu em đã nói rõ quan điểm của mình và nói trong tình yêu cũng cần có sự tôn trọng lần nhau, nên khi thấy em giận hay tỏ ý không hài lòng thì him luôn nói những câu hài hước để xoa dịu và làm em cuời trở lại.
    ......................
    Thật ra từ vấn đề nhạy cảm này mà để đánh giá con người đó là xấu xa, hay thế này thế nọ có thể k hoàn toàn chính xác. Nhưng em nghĩ vấn đề chị cọp và mọi người đưa ra có lẽ chỉ nhằm mục đích để chị em tỉnh táo, biết nhìn nhận để mà tránh những hậu quả thiệt thòi cho bản thân. Dù yêu nhau thật lòng, và cảm xúc có với nhau cũng là thật thì vẫn nên suy xét vì cuộc đời mà, yêu nhau thật đó nhưng liệu rồi có phải ai cũng sẽ có được kết quả tốt đẹp cuối cùng là 1 đám cưới đâu. Xã hôi bây giờ thật ra k còn khắt khe với chuyện tế nhị này như trước nữa. Nhưng nói gì thì nói nó vẫn luôn rất quan trọng. Tất nhiên là tùy cách nghĩ của mỗi người.
    copconmisa thích bài này.
  9. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Loveindian ơi, có một vấn đề ở đây là dù cho có cưới được nhau thì sau đó cũng chưa chắc đã là hạnh phúc. Như 1 bạn trong nhà đã tưng nhận xét, cuộc chiến với gia đình và những định kiến suy nghĩ của mọi người trước khi lấy nhau không là gì hết, sau đám cưới bước chân về đất nước India mới là cuộc chiến thật sự, tất cả lúc này mới thật sự là bắt đầu. Nên nếu ai đã quyết định chọn con đường này thì nên lường trước những khó khăn sẽ phải đối mặt vì bên đó chắc chắn không phải là thiên đường đâu. Đấu tranh với gia đình vốn đã rất rất mệt mỏi, phải chấp nhận rồi bỏ VN, công việc, gia đình qua một nơi hoàn toàn xa lạ đã không phải là một quyết định dễ dàng. Qua đến bên đó mọi quan điểm cách sống đều khác nhau, lỡ mà có chuyện gì thật sự không biết kêu ai. Nên ai kết hôn với India, nếu có thể sống ở Vn hay nước nào đó không phải là India thì cũng đỡ được một phần, nếu không thì cứ chuẩn bị tinh thần từ từ để lỡ có chuyện gì không cảm thấy Shock. Khi yêu tình yêu lúc nào cũng đẹp mà, mơ mộng tưởng tượng toàn là màu hồng, đến lúc thực tế thì đen thùi lùi. Nói đây để chị em nhà mình chuẩn bị ý chí cho quá trình trường kỳ kháng chiến lâu dài và vô cùng gian khổ.

    Thảo giờ ngồi gác tay suy nghĩ đến những cái phải đối mặt trong tương lai, thật sự chỉ muốn bỏ chạy. nếu Sandy không quá chân thành và đến giờ Thảo vẫn chưa complain được bất cứ điều gì từ Sandy thì đảm bảo Thảo đã bỏ cuộc rồi. Trước Sandy Thảo đã có một mối tình 10 năm với một người VN, đã yêu bằng tất cả những gì có thể, sống chết làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì mục đích một ngày có thể được sống với người mình yêu, sau khi mối tình này kết thúc thì với Thảo bây giờ không có gì là tuyệt đối hết, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, tình yêu cũng vậy thôi, nên đừng hi vọng và tin tưởng quá nhiều.

    Còn vấn đề về ***, Thảo nghĩ không riêng gì với Ấn, quan hệ tình cảm với Vn hay với bất cứ quốc gia nào cũng vậy thôi. Cảm xúc tình cảm muốn gần nhau cũng sẽ như vậy. Thậm chí với Tây còn nguy hiểm hơn nhiều. Nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động, nếu đã làm thì nhớ lường trước hậu quả, chấp nhận được thì hãy làm à.
  10. halinh0276

    halinh0276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    15
    Linh tâm đắc với ý của Thảo, vì Linh cũng nghĩ như Thảo nên không dám quyết định dứt khoát ...nhưng Linh đã đi, đã va chạm và đã thấy..thực sự India không phải là thiên đàng,đi nhiều sẽ thấy, nếu đến được với nhau thì VN vẫn là số 1 nhưng các nàng đừng có nhắm mắt đưa chân vì yêu nhé vì đến khi ngộ ra thì đã muộn. Yêu offline,mắt thấy tai nghe, tay sờ còn vỡ mộng thì việc yêu online chỉ để thỏa mãn feeling thôi các bạn trẻ,không nên vì yêu quá mà có những quyết định sai lầm...người tốt ở đâu cũng có nhưng tỉ lệ người tốt mà không thực dụng và kẹo kéo ở India thì rất rất ít nhé các nàng...nên yêu thì cứ yêu, nhưng khi cần quyết định thì cần phải cân nhắc.Linh tiếp xúc với rất nhiều chú Ấn làm việc ở VN, hiếm chú nào mà còn trẻ và chưa vợ con ở India lắm, chú nào mà chưa có family ở India thì cũng chỉ có ý định cặp với vài em xinh xinh và gạ gẫm ***, cho những tháng ngày ở VN bớt cô đơn và thêm phần romantic,nhưng các chú ấy không có ý định married đâu...thậm chí khi in a relationship rồi các chú cũng chẳng bao giờ để cho các nàng hy vọng quá nhiều về cái điểm đến cuối cùng, cứ lửng lơ con cá vàng, các nàng yêu thì các nàng cứ nhảy bổ vô chứ các chú có mất gì đâu...nên nếu có ai may mắn chưa vướng vào lưới tình với các chú Ấn thì cứ tránh xa các chú ấy ra cho an toàn.[r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này