1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    good morning cả nhà... bây giờ là gần 2h sáng, em buồn quá, không ngủ được
    Sinh nhật 20 tuổi của em, bắt đâu bằng việc không trả lời điện thoại, không reply tin nhắn, nằm chơi bắn hoa quả trong cô đơn.. Em vốn đã ghét đầu số 2.. cảm thấy nó làm mình từ một cô bé xì tin chuyển sang giai đoạn woman.. năm ngoái sinh nhật em, chàng dù ở xa nhưng tổ chức cho em hoành tráng bao nhiêu, thì năm nay, em lại chẳng có một bất ngờ nào cả.. .. Sinh nhật đối với em chưa bao giờ là một ngày quan trọng, nhưng vì năm ngoái, chàng đã trót biến nó trở nên vô cùng quan trọng nên năm nay em cũng khấp khởi mong đợi một điều tương tự sẽ diễn ra. vậy mà chẳng có gì...

    Sau chuyến đi việt nam 11 ngày, chàng trở nên khánh kiệt. Tiền vay bạn cũng chưa trả được, tiền tiêu vặt thì bị bố mẹ cắt giảm, nên em cũng bảo thôi anh đừng gửi quà, hồi tháng 7 anh sang mang cho em một đống quà là đủ rồi. Vậy nhưng em luôn mong chờ một điều ngạc nhiên gì đó khác quà cáp mà chàng sẽ dành cho mình.. vậy mà.. huhuhuhu.......... Đáng nhẽ em phải thông cảm cho chàng chứ,, sao em lại đòi hỏi quá nhiều như một con người đê tiện thế này thế này huhuhu.. nhưng em cũng thất vọng và hơi tưng tức nữa... sao lại phức tạp thế nhỉ....~X~X~X~X
  2. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    @xtrandn wellcome nàng đến với nhà ấn. mình cũng 81 đây. vụ giấy tờ sao nàng không thử gọi điện cho lãnh sự quán hỏi xem cần giấy tờ gì chứ nhờ dịch vụ bên ấn thì chắc họ không rành đâu vì có mấy người ấn kết hôn với nước ngoài đâu.
  3. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72

    thank bạn @naresh27naresh và mọi người quan tâm chia sẻ vấn đề của mình, trước đây mình không rành vụ này lắm nhưng mình có quen và gặp off line 1 bạn rồi, nên về thủ tục mình cũng biết. Mình cũng đã tới DSQ rồi nói chung là như cái cách bạn @copcoonmisa chỉ là đúng. Mình nêu ra đây nếu bạn nào có làm sau cũng rút kinh nghiệm nha, đừng để như mình

    Chồng mình Muslim và tụi mình kết hôn theo Special Marriage Act, 1954 nên DSQ y/c phải có Marriage Cef by Local Govement (bạn mình kết hôn theo Marriage Act, 1955 thì được DSQ đồng ý chứng thực con dấu để đem qua Sở Ngoại Vụ hợp thức hóa - còn form của mình khác). Chồng mình sống ở Gujarat nhưng tụi mình làm ở Mumbai (khác bang), hôm trước mình qua 3 tháng để làm Marriage Reg ( vì yc phải at least 30 ngày) nhưng advocate Mumbai nói là phải làm ở Gujarat, nhưng sau 3 tháng thì Gujarat nói phải làm ở Mumbai---> nói chung là lằng nhằng lộn xộn, nên nhà chồng mình đưa cho 1 ông advocate làm dịch vụ - ông này cũng gà mờ nhưng nói như rành lắm, ai ngờ tới 3 tháng rồi vẫn chưa xong, ổng nói mình cứ yên tâm về nước đi, ổng sẽ làm được (mình có thể ở lại vì visa của mình 6 tháng và được gia hạn). Mình đã về VN 3 tháng rồi mà chưa ra gì cả, hôm qua chồng mình mới updated lại là " đăng ký ở Mumbai ". Vấn đề nếu đăng ký ở MB mà mình đã về VN rồi không thể ký vào cái form đó. Hiện tại ông advocate đó đang nghĩ cách làm sao để Mumbai realease cái giấy đó khi mình không có mặt ở AD. Túm lại trong tuần này bên đó check lại
    ở Mumbai rồi báo cho mình biết...

    Không biết có bạn nào đã kết hôn với Muslim chưa, cho mình xin số điện thoại của người làm dịch vụ bên đó với, còn bạn nào chưa thì nhớ để ý case của mình sau này tránh lằng nhằng như mình
    Rose12 thích bài này.
  4. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Chào buôỉ tối cả nhà , đã nửa tháng không vào nhà nên hôm nay em đã đọc nhiều lắm những tâm sự , sẻ chia của các thành viên mới và của nhà mình .
    Em thực sự rất mệt mỏi rồi , giờ đây cứ mỗi lần cãi nhau xong em lại thế này.
    Nhiều chuyện lắm mọi người ạ , nhưng điều khiến em không thể chịu được nhất đó chính là tính cách của trai Ấn quá ích kỷ và kiểm soát , khiến em nhiều khi bực đến phát khóc . Mình càng cố nói hay giải thích thì lại càng bắt bẻ mình . Đang cãi nhau mà thấy mình không nói thì lại càng nói tợn hơn , chẳng cần biết bên kia có nghe hay không . Mà lúc nào mình cũng phải đúng , ép người khác phải vì mình , thay đổi vì mình , trong khi mình có nói dối thì lại bắt tin theo kiểu : em có tin anh không , anh thế này thế kia là vì em ,yêu là phải có niềm tin , v.v....
    Đúng là ghét nhau thì ghét cả đường đi lối về , rồi thì thứ 6 tuần này bên chỗ anh làm có tổ chức show ca nhạc của mấy ca sĩ diễn viên nam từ Ấn Độ sang . Anh gọi họ là những hero , rất háo hức muốn đi xem . Em hỏi hero ở điểm gì mà anh hâm mộ họ thế thì anh không trả lời được . Thực ra em biết kiểu làm phim Ấn Độ xây dựng theo hình mẫu nhân vật anh hùng này nọ , nhưng mà anh hùng trong phim thôi , chắc gì ngoài đời thấy sự việc thất họ đã ra tay nghĩa hiệp như vậy .
    Jôm nay bọn em lại cãi nhau , em lại cảm thấy căng thẳng vì vụ cãi nhau này . Bởi vì em cảm thấy mình đang không cãi nhau với 1 người đàn ông , mà đang cãi nhau với 1 người phụ nữ . Hay là bởi em nam tính quá đây , em là người hay tỏ ra khó chịu quá đây ???
    Em thực sự điên đầu !!
    Có 2 vụ căng thẳng nhất .
    Một là khi em đăng lên fb trường tìm gia sư dạy tiếng Ý . Tình cờ thằng em kém em 2 tuổi học cùng môn Quản trị bán hàng trước nó có học qua môn này nên đồng ý giúp em . Trường em học theo tín chỉ , chứ không theo niên chế nên sinh viên năm cuối học chung môn tự chọn hay chuyên ngành với sv năm 2 hay 3 là bình thường . Em mừng rỡ khoe anh là tìm được người dạy môn này thì trường em ít người học môn này lắm . Xong chàng hỏi tên là gì , nam hay nữ , em biết là chàng hay ghen nên em kêu là nữ . Thằng em kém em 2 tuổi đó nó là dân gay , nó engage 1 thắng khác hơn nó 1 tuổi . Xong lúc đang ngủ , lúc hơn 1 h sáng chàng nhắn tin hằn học em , nhắn tin trách em lie chàng , nó là nam không phải là nữ . Xong em kêu là nó bị gay , hơn nữ xem thông tin của nó , nó kém em 2 tuổi , đã engage thì anh lăn tăn gì nữa . Chàng ta vẫn cương quyết cãi nhau vói em bằng được . Em bực mình , tắt máy đt thì hôm sau lên mạng check fb thì được 1 bài diễn văn của chàng trách móc em , kêu em này kia .
    Vụ thứ 2 là ngay ngày hôm qua . Em thì thỉnh thoảng chơi candy cursh mỗi khi rảnh rỗi , chơi trên fb vì nhiều lúc free time thì chàng đang working time . Xong mỗi khi em chơi game đó thì máy nó lại thông báo lên wall là em chơi . Xong lúc chat với nhau , thấy em nhắn tin chậm hay nhắn tin ngắn gọn quá thì lại kêu em không tập trung chat , kêu em nọ kia . Em kêu là khi nào chat với nhau là em stop hẳn , không chơi , hơn nữa chơi cái đó nó cũng là khoẳng thời gian riêng tư relax xả stress rảnh rỗi của em thôi , chẳng có gì to tát . Khi anh working time , em free thì em chơi , nhưng tưởng anh đang làm việc , hóa ra thỉnh thoảng lại vào fb kiểm tra xong lại nhắn tin vu vơ , chẳng hỏi hay nói về cái gì đâu , cứ nói vu vơ 1 hay câu xong lại im im vì đang làm việc thì có ông manager bên cạnh . Kêu em chờ để anh ăn trưa mà chờ hơn 1 tiếng đồng hồ .
    Nhiều khi cãi nhau với anh , em chủ động thua cuộc . Trước kia , khi cãi nhau thì tôn trọng em lắm , đàn ông lắm . Đến giờ thì sẵn sàng tay đôi luôn , mà phải nói bằng thắng thì thôi , phải ép em theo ý của anh mới thôi . Không thấy em nói gì thì lại kêu em tại sao lại phải khiến anh khó chịu như vậy ,làm em uất ức cực kỳ cái tính ích kỷ của anh.
    Em giờ không nói gì nhưng tuyên bó chiến tranh lạnh luôn , sống mà không tôn trọng nhau , em thấy mệt lắm , mà em thấy anh biến chất đi nhiều so với trước .
  5. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
  6. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    ruagirl: nàng chộp được ở đâu cái ảnh cưới lông lẫy thế? làm mình ...ước gì mãi thôi.
    trang.trang; quen ấn độ là phải chấp nhận thế thôi em à. có 2 điều phải chấp nhận. điều thứ nhất: chồng hoặc người yêu luôn luôn đúng. điều thứ 2: nếu chồng hoặc người yêu sai, hãy xem lại điều thứ nhất!!! người ấn sometimes hay hợm hĩnh và ta đây. cứ cho là không ai bằng họ, nên cứ áp đặt người khác theo suy nghĩ và hành động của mình. lúc mới quen nếu mình không sửa được thói quen xấu đó cho chàng thì sau này đừng nên hi vọng gì nữa. chàng nói gì cứ gật đầu và lắc đầu cho xong. vì có cãi cũng chả lại.
    xtran; giấy tờ kết hôn ở mấy cái nước mà nạn tham nhũng còn lũng đoạn như vậy rất nhiêu khê. nhiều khi chỉ là một vấn đề nhưng mỗi chỗ làm mỗi khác. thôi thì muốn được việc của mình, nàng ráng kiên nhẫn đi, rồi share kinh nghiệm cho các chị em đi sau để mọi người còn né được. mong cho công cuộc bị "hành là chính" này của nàng sẽ sớm gặt hái được kết quả.
  7. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @Ruagirl : trời, chị rùa kiếm đâu ra ảnh độc và đẹp dữ vậy???? XEm ảnh này em giật thót cả người ... hic hic hic... em có thể hình dung ra một phần tương lai của mình.... AMEN!!!!!!!! >___<
  8. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Suy luận: điều thứ nhất.., thứ hai… của sis Naresh thấy đúng mà vui.
    Khi một số chàng có tư tưởng I am always right. Nếu do tuổi đời, sự hiếu thẳng, cái tôi quá lớn của tuổi trẻ. Đối tượng này có thể khắc phục được. Đó là khi cả hai xác định được tình cảm, cùng nhìn về một hướng. Còn với những chàng mà tính cách này vốn đã cố hữu trong người thì không dễ rùi.

    Hiện tại anh chàng Cá đang quen không thuộc dạng này. Trai không thích cái gì Cá cũng say YES or You are right. Ý trai là phải luôn có chính kiến, suy nghỉ của mình, có thể có lúc trai ko đúng…Trai suy nghỉ rất thoáng, thực tế. Mọi thứ bọn Cá đang ổn.

    Thỉnh thoảng nghỉ tới gđ nhà trai Cá e dè, thấy thương trai hơn. Khi Cá muốn hỏi thêm về gđ, trai làm lơ rồi nói “Don’t fear”…. Nghe tới đó, Cá chẳng muốn biết thêm, đỡ mệt người. Qua tìm hiểu, chắp nối từ một số thông tin Cá phát hiện, trai đang là CEO một Groups khá ở bên đó. Có thể gđ trai khá, chứ trai ko muốn phụ thuộc vào ai, tự lập. Khi xác định tiến xa với Cá, trai đã chấp nhận việc bị gia đình từ bỏ, cho ra ở bụi dù nhà trai chỉ có mình trai. Đáng ngại nhất là việc đối đầu với Dad sẻ gây bất lợi trong công việc. Vì vậy trai phải xây dựng đội quân, mọi thứ có thể bảo vệ mình trong trường hợp cần. "Chiến tranh sẻ nổ ra'….Kể ra thấy phức tạp quá.

    Cá thấy một số nàng nhà mình xác định tự lập là nhất rồi. Hạnh phúc thực sự từ những điều bình dị nhất mà [r32)].
  9. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Trang, xem bức ảnh chị rùa, chị chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là với râu như thế làm sao mà kiss :-??:-??. Chị thấy chàng nhà em râu vẫn chưa dài đến mức này nhỉ [r32)]. Chị rùa có gửi link đó, nguyên bộ ảnh cưới, cô dâu VN đẹp ngât ngây luôn.
  10. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này