1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Mình chộp ở đây nè, nàng vào xem đi cả bộ ảnh lung linh luôn :x http://ngoisao.net/tin-tuc/cuoi-hoi/...i-2892910.html
  2. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @ShonaThao chị ưi, lúc mình nhìn ảnh và tưởng tượng thì thế thôi, chứ lúc đi vào thực hành :)) thì nó cũng đơn giản và dễ dàng thui hà =)) Cái độ dài của râu nó không ảnh hưởng gì hết đến kiss cả :P chỉ là nhìn hơi kinh thôi :P Vì râu có hai phần là râu cằm và ria mép.. râu cằm thì k có tác động gì vì chúng ta k dùng cằm để kiss, cho nên tác động chủ yếu đến từ ria mép, mà ria mép không mọc ra đến lips nên vẫn kiss bình thường =)) =)) Cả nhà thứ lỗi cho em vì đã miêu tả hơi sâu nha :P em đã kinh qua vụ này nên muốn giải thích tí ti :)) hồi chưa gặp nhau em cũng ghét bộ râu của chàng lắm, nhưng về sau lúc gặp lại thấy thích cơ :D thỉnh thoảng lại mân mê nghịch râu ý =))

    @Ruagirl em công nhận với chị là cô dâu xinh thật, da trắng, dáng thì nuột.. em chẳng bằng đc 1 phần ý :(( Điều khiến em rất khâm phục cô ấy là, một cô gái việt nam xinh xắn như thế lại chấp nhận và yêu say đắm một anh chàng với bộ râu gây choáng như này. Thực ra em cũng biết nhiều con gái việt nam yêu trai đạo sikh, nhưng em thấy các chàng ấy toàn cạo râu cắt tóc, chỉ mỗi chàng nhà em là râu tóc bóng mượt và đội turban như truyền thống. Đây là lần đầu tiên em biết đến một cặp mà anh chàng lại còn râu ria nhiều gấp mấy lần bạn em, rồi không biết khi nhìn chàng con rể như vậy bố mẹ cô ấy sẽ nghĩ sao.. chắc chắn là họ phản đối kinh khủng lắm, cho nên họ đến được với nhau lại càng đáng phục hơn nữa :) Con gái vn chúng ta, nếu ngay từ lần đầu nhìn thấy một người đạo sikh chính cống và truyền thống, dù có nói chuyện hợp nhau đến mấy,nhưng rất khó có thể yêu ngay được, vì sẽ bị shock từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên em đoán, cặp đôi này đã yêu nhau từ rất lâu rồi, khi mà râu của chàng ta còn ngắn và thưa thớt, cho đến bây giờ nó mới mọc dài :D Hôm qua em cũng gửi link cho bạn em xem, mắt hắn long lanh và nở một nụ cười thỏa mãn :)) :))

    Có một điều là với bộ râu dài đó, người ta thường buộc nó vào và cuộn lại dưới cằm cho gọn, nên nhìn không ghê lắm, như bạn em vậy. Không hiểu sao anh chàng trong ảnh k cuộn râu :) Nhưng qua nhiều lần nói chuyện với những người sikh, Em thấy, những ai càng truyền thống về ngoai hình thì lại là những người rất tốt, tài năng và trình độ khá uyên bác :D Khi bạn em còn ở Việt Nam, một lần đi xe bus, chỉ mới nhìn thấy bạn em thôi mà ông phụ xe đã buông những lời rất khó nghe, rồi dè bỉu và kinh tởm bạn em.. và cả khi đi hạ long, đến hang động phải leo mất một đoạn, bạn em bị tuột dây giày phải dừng lại buộc, một ông đi đằng sau nói " mẹ cái thằng taliban kia có đi nhanh lên không"...Em đã rất buồn.. cho nên nhìn ảnh cưới của cặp đôi này, em vừa thông cảm vừa khâm phục chị ấy, chắc chắn đã vượt qua nhiều điều tiếng để đến với người mình yêu :x
    Paddublue_sky_4ever thích bài này.
  3. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    các nàng nhà mình có ai xem hết hình của bộ ảnh cưới mà rùa gửi linh chưa à? ảnh cưới xinh xắn quá, cả cô dâu và chú rể đều từ nụ cười, ánh mắt đều toát lên niềm hạnh phúc và sự say mê dành cho nhau.chú rể này chụp ảnh"duyên" phải biết, liếc mắt đưa tình với nàng thật tình tứ. ảnh này chụp ở việt nam mới toát lên được cái hồn của hai anh chị, chứ mà chụp bên ấn chắc không được vậy đâu. mấy anh chụp hình bên đó không biết cách tạo hình cho cô dâu chú rể đâu, đứng cứ như khúc gỗ thôi à. mà hình cũng chụp trong phòng hoặc studio thôi, có dựng vài cái phông màu, thế là chấm hết. các bác chụp ảnh cứ đua nhau bấm chả quan tâm cô dâu chú rể đứng như...tượng. đám cưới thì xong lâu mà hình thì mãi đến cả 1 hay 2 tháng sau mới có...chắc các bác mãi photoshop..
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thật ra khi xem hình mình cũng có suy nghĩ như em @trang_inder tình yêu đôi bên phải mạnh lắm mới vượt qua những định kiến của người đời. Em trang cố lên nhé, chị không ngờ là có những người buông ra những lời như vậy. Nói chung yêu Ấn/PK là phải chuẩn bị tinh thần trước những chuyện này đi em à.

    Công nhận cô dâu xinh rạng ngời luôn, mà nhìn rất phúc hậu, viên mãn nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em @trang_trang chị thấy bạn trai em có vẻ rất gia trưởng, độc đoán. Em nên cho mình thời gian để xem xét mọi việc nhé. Chứ yêu đương mà bị kiểm tra, dò xét hàng ngày thì làm sao mà chịu cho thấu. Quan điểm của chị là, không lập gia đình với người độc đoán, vì như thế cuộc sống của mình sẽ trở thành địa ngục, mình không còn là mình, mà phải phụ thuộc vào người khác. Chưa kể, em có ý định theo chàng sang Dubai sinh sống. Ở nơi mà quyền của phụ nữ bị hạn chế, cộng thêm tính gia trưởng của chồng/người yêu thì tình yêu có dạt dào mấy cũng cạn nhanh như suối mùa hạ thôi em à.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lâu rồi không thấy @jannu không biết là bệnh tình của chàng nhà em ấy đã khá hơn chưa?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em @trang_inder chị không biết cái sự hôn người Sikh nó chứa ẩn nhiều "huyền cơ" vậy em à =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cô dâu chụp ảnh với người yêu ánh mắt rất rạng rỡ, tư thế đĩnh đạc, không có chút gì e dè hay lo sợ người khác sẽ đánh giá khi đứng bên cạnh một anh chàng "râu ria tua tủa" như vậy. Phải can đảm lắm, phải yêu nhau nhiều lắm mới được như vậy, nếu là mình, chưa chắc là mình đã mạnh dạn như vậy đâu. :(
  5. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Chị @copconmisa ơi em nè! Hic, cám ơn chị đã nhớ tới em :) . Thực ra hôm nào trc khi đi ngủ em đều vào đây đọc tâm sự của mọi người, trở thành 1 thói quen rồi chị ak . Bằng chứng là chị vừa nhắc, em đã trồi lên lun rùi này :))) dạo này em online bằng điện thoại nên muốn tám, muốn viết, muốn chia sẻ với mọi người khó quá ak.em cũng muốn đc nghe lời khuyên của mọi ng nữa, mà k có nổi chút thơì gian rảnh để mà viết. Hic hic, tự em đày đọa em thôi.
  6. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
  7. arikawa

    arikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi có c nào đang ở Ấn sắp về Vn k ạ. Tình hình là e xem mấy web bán saree thấy thích wa, mún mua nhưng ship cao và chậm, mà e cũng k biết làm sao chuyển tiền này nọ nữa. Có chị nào bên nhà mình về VN cho e gửi mua giúp 1 bộ ạ. E mún mua trc diwali ấy ạ.
    Có cách nào giúp e với.
  8. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Bạn vào đây xem chị ấy có ship hàng về được kg mình thấy chị ấy cũng có bán Saree nữa đấy.
    https://www.facebook.com/trangsucIndia?ref=profile
  9. arikawa

    arikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tks bạn nha^^
  10. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Mọi người ơi, sao dạo này không ai vào nhà mình update tình hình hết vậy, ai cũng bận rộn, quên mất nhà Ấn rồi, hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này