1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Mọi người ơi, sao dạo này không ai vào nhà mình update tình hình hết vậy, ai cũng bận rộn, quên mất nhà Ấn rồi, hic hic :(
  2. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    Happy day cả nhà!
  3. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    Áp lực công việc và áp lực cho sự tạo lập sự nghiệp cho mình khiến mình mệt mỏi quá hà. Cái tính cầu toàn trong công việc và cả cuộc sống nữa đôi khi khiến nó làm thui chột cảm xúc trong mình. Làm mình chẳng thiết tha yêu đương và thời gian để vun đắp, cố gắng cho nó nữa. Nhiều lúc mình streess mình lại trút nó lên đầu boy, hix, rồi cố tình k muốn kéo dài cuộc nc của hai đứa. Bây giờ đang tranh thủ vào nhà mình hóng chuyện thì thấy Thảo hỏi zầy.

    @Thao. Chắc k có thông tin gì đặc biệt nên mọi người k update thôi hà. Đang mong tin vui của Thảo nè. Sandy của Thảo ở Kashmir, địa điểm đẹp nhưng nhiều "khủng bố" ( như Thảo nói đúng không, Thảo k sợ sao?). Sandy có theo muslim không, hình như ngày 16 và 17 là ở đó họ có ngày lễ gì đó dành riêng cho đạo Hồi đúng k Thảo? Hình như nhịn ăn gì đó.
  4. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    hix...em dạo này thi cử liên miên , kỳ cuối ở trường rồi nên rất căng thẳng .Có nói ra chắc toàn chuyện học hành .
    Tình hình trai nhà em thì nói thật là em hết thuốc chữa rồi , em đang đặt mối quan hệ của bọn em ở chế độ cảnh báo rồi .Mới hôm kia , em đăng cái status rằng em thấy mình cảm thấy bất lực khi toàn đặt bị vào việc đã rồi , sau đó bị ép phải đưa ra lựa chọn .Có đúng 2 câu đấy thôi ( Vụ này là em với bố em cãi nhau ,em không tiện nói ra , bố em toàn làm theo ý bố em , xong rồi mới nói với em , ép em phải theo không thì bố mất mặt . Toàn bắt em vào việc đã rồi ) . Sau đó em có kể cho chàng nghe . Trưa kể , chiều không thấy nói gì , xong đến tối lại bắt em xóa status đấy đi , kêu là không đc post bất cứ emotion gì lên fb , nhiều bạn bè của em like với để ý quá . Em thấy vậy thì giải thích , post bât cứ thông báo hay trạng thái cảm xúc gì thì cũng chỉ xuất phát từ nhu cầu muốn chia sẻ của mình với bạn bè . Đó âu cũng là 1 chức năng của fb ,không thế thì người ta sáng tạo ra nó làm gì . Thế là anh kêu là , thế khi nào em ốm hay em ngã xe hay em bị gì gì đó em cũng phải đem ra hết à . Em kêu là trước khi đăng cái gì lên , em đều suy nghĩ xem vấn đề đó có nhạy cảm hay tế nhị không ,vui hay buồn , .. chứ đâu phải hứng lên là đăng , bởi vì em rất hiếm khi đăng status , nên đăng cái gì là bạn bè lại chú ý là bình thường . Xong chàng ép em xóa , em không chịu xóa . Thế là chàng kêu là vì em không xóa nên anh out fb , từ giờ không xài nữa ,cũng không khi nào gnhe em nói gì , không chia sẻ gì nữa . Bực mình thât !! Chàng không đăng cái gì lên wall thì chàng cũng comment vào mấy wall của bạn bè chàng thì em cũng có nói gì đâu . Em kêu là chuyện nhỏ như vậy tại sao anh cứ bé hóa làm nghiêm trọng vậy ?? . Xong chàng bắt đầu giận dỗi , kêu là rồi thì giờ em muốn làm gì là việc của em , là lỗi của anh , anh không tốt . Em hỏi lại là chẳng lẽ anh bắt mọi thứ , mọi viện , mọi người phải theo ý anh sao , việc nhỏ vậy mà anh vin vao` lý do đó để đòi out , đòi kiểm soát với đặt lệnh cấm với em à , em làm gì cũng phải suy nghĩ chứ . Xong rồi chàng không ép em theo ý chàng thì chàng nhắn tin good night rồi thẳng cánh cò bay luôn.
    Em thực sự chán nản lắm . chị Cọp nói đúng , quá gia trưởng , ích kỷ . Em không hề muốn gây war , từ đầu đến cuối giảng giải , hơn nữa em đâu phải đứa nghiện theo cách thường xuyên cập nhật trnagj thái cảm xúc lên đâu . Chia sẻ với bạn bè cái việc mà bản thân anh cũng biết rồi , hơn nữa chỉ nói bâng quơ có 2 câu , không hề nói gì đến việc xích mích với bố , vậy mà cũng ép em . Em khó chịu lắm.
    Em nói thật cái tuổi em là tuổi con Ngựa ,tính em cũng thẳng , ghét bị kiểm soát , mà không hiếu sao trước giờ anh toàn tôn trọng em , giờ thì cái gì cũng ép em với chẳng 1 lý do gì thuyết phục hết , làm như anh là God không bằng .[r37)][r37)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bây giờ không hiểu sao em lại có 1 ước ao muốn quay trở về ngày trước . Khi đó thật ngọt ngào như 1 bản tình ca lãng mạn vậy . Mọi việc cứ thế em xuôi , có gì xảy ra cũng dễ dàng bàn bạc rồi bỏ qua cho nhau . Trong mắt nhau luôn là ưu tiên hơn hết thảy . Trước kia mộng mơ như cổ tích, tình yêu thực sự là động lực giúp mình phấn đấu . Giờ thì đúng là hết cải lương thì lại đến tuồng cổ .Mà toàn cãi nhau vì đâu không . Em thực sự mệt mỏi . Nhiều lần kêu anh bỏ cái thói selfish đi , nhưng có lẽ nó ăn vào máu rồi . Có khi nào đoàn tàu tình yêu , bánh đang lăn chậm dần ...
    blue_sky_4ever thích bài này.
  5. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Chào cả nhà,
    Em tranh thủ thời gian báo cho cả nhà biết tin vui của tụi em ạ. Ngày 10/11 tụi e kết hôn ở Việt Nam. Dự định là tháng 12 nhưng nhà hàng kín chỗ, nên tụi em làm tháng 11 ( đi xem ngày thì tụi e dc hai ngày tốt mà tháng 12 thì đắt sô quá). Sang năm làm thì không ổn vì bạn em khoảng tháng 2, 3 về nước có công chuyện ( hồi sau sẽ kể nhưng mà chuyện này là lo cho tương lai cho gia đình và hai đứa- em hứa với chàng là không dc kể hihi)
    Em báo tin vui để cả nhà cùng vui với em ạ.
    Em cảm ơn cả nhà
    Giờ em phải off ạ, em xin lỗi vì không thể nói nhiều
    vnvs thích bài này.
  6. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    SamAngel: Chúc mừng nàng nhé [r2)]
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @SamAngle chúc mừng em nha... Gấp vậy chuẩn bị có kịp không em? Còn nhà bên kia sao? Họ có sang đây không?
    @ShonaThao chuyện Thảo sao rồi Thảo ơi? Có thêm tiến triển gì không? Có được "ra giêng anh cưới em" không vậy?
    @trang.trang em nên nhìn sự việc dưới góc độ tích cực, đó là anh bộc lộ những thói xấu ra hết thì em có cơ hội nhận ra chứ không mai mốt về ở chung với nhau cực lắm em à. Theo chị, em nhắm em trị nổi bịnh gia trưởng, độc đoán của anh không thì 2 bên tiến tới, không thì thôi. Mà với các anh tính cách thế này, em phải rắn lên, thì các chàng mới nghe theo mình, mới thấy mình sai. Mà em đừng thèm cãi lại làm gì, nói 1 lần cho nghe thôi, không nghe thì em không nói nữa, im lặng luôn. Nếu chàng yêu em và không muốn mất em thì sẽ phải thay đổi để có được em, còn nếu không thì mình cũng không vương vấn làm gì cho nặng người em hén.
  8. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    chúng em chia tay rồi mọi người ạ . Đây là lần thứ 2 chia tay ,. Lần trước là cái vụ sau khi anh ý đi Punjab về , anh ấy kêu em : common go...i want alone , sau vụ đấy em tự quay trở lại nên tiếp tục đến bây giờ , hôm nay anh lại tiếp tục nói câu đó , lần này thì em đi thật . Em thấy không nặng nề 1 chút nào .
    Chị Cọp ạ , em đã để cho anh ấy có thời gian để suy nghĩ về mình , thây đổi tính gia trưởng và ích ký của anh ấy nhưng anh ấy chỉ biết nói : i'm not control anybody , ok..i dont advise , i dont tell anything , anybody ...i'm a man..that's all...
    Em mà kể ra dẫn chứng cái tính ích kỷ , gia trưởng của anh ấy , kêu anh ấy rằng em sẵn sàng đợị để anh suy nghĩ và thay đổi , em chỉ ra cho anh và sẽ giúp anh thay đổi thì anh không nghe đâu , kêu là đã nghĩ anh như vậy thì từ giờ anh k thèm nói gì hết , xong kêu em không quan tâm gì đến anh .Chỉ có em thay đổi , ukm thì anh k tốt , đc chưa , anh im , đc chưa , từ giờ em sống theo cách của em , anh theo cách của anh . Nói thật là em ghét phải đi dỗ dành
    người khác lắm . Nhất là đàn ông .
    I'm when come to u.. U many time call me selfish...



    Ok.. Its my character... So u must change



    U don't care me...



    U don't care me...



    I don't want care you.. Because when i care u.. U call me selfish...
    đấy , tự nhiên nhắn tin thế đấy , kêu em không quan tâm này nọ , Chí Phèo an vạ thế đấy , em hết thuốc chữa rồi , giờ em viết gì ra thì không thèm đọc đâu , chỉ chăm chăm nhắn tin càng nhiều càng tốt thôi. Chăm soc kiểu gì nửa đêm ghen tuông vớ vẩn , nửa đêm dựng nhau dậy đánh ghen xong bắt xóa status với cái gì đâu không . Xong đòn cuối thì đuổi em đi , mặc kệ anh . Em thực sự hết cách rồi. Em thì vẫn bình tĩnh cho đến giờ em cần phải bình tĩnh vì em đang trong giai đoạn thi cử . Nhưng thực sự chưa gặp nhau mà đã thế này , chắc lấy nhau em chết mất .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chúc mừng chị Samangel đẫ cán đích nhé . Chắc chị phải có tinh thần thép + nghị lực lớn lắm . Em ngưỡng mộ tình yêu của 2 người , trải qua nhiều chuyện để đến được với nhau , em thì .....
    Chị khi nào chụp ảnh cưới nhớ post cho cả nhà chiêm ngưỡng nha ^^
  9. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @Ruagirl : chi rùa cứ tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi :P sao chị biết nhiều cặp vn-india thế?? Rồi còn có cả album ảnh, địa chỉ mua hàng nữa chứ .. phục sát đất :D
    @Samangel : chúc mừng chị nha :D vậy là hai người đã chuẩn bị hạ cánh an toàn rồi :) năm nay nhiều tin vui quá :) tiếc là e ở hn k thì em cũng muốn dự một đám cưới vn indo lắm :)
    @trang.trang : e đọc nhiều ý kiến của nhà ấn từ xưa đến nay thì mn đều cho rằng đàn ông india vẫn có truyền thống gia trưởng như vậy, nên trường hợp của bạn trai chị, chị cứ bình thường hóa một chút đi :) ở bên đó đàn ông k chỉ gia trưởng mà còn khó tính ghê gớm ý.. bắt mình ăn mặc kín đáo này, k cho mình cắt tóc này, k cho mua đồ ăn chơi sành điệu, k cho đi chơi với nhóm mà có con trai... etc nhiều lắm.... nói chung thì mình ở xa, mình làm gì thì cứ làm, kệ bên đó :D trên fb có nhiều chức năng để ẩn đi những stt và hoạt động của mình mà, nếu chị k muốn anh ý lèo nhèo thì hide status khỏi anh ấy là xong :) em nghĩ hai người mới yêu nhau có 1 năm, vẫn cần thêm thời gian để hiểu nhau nhiều nưa , và vẫn còn nhiều thời gian để thay đổi bản tính con người được :)
    @copconmisa : e đọc báo thấy bão đổ bộ vào đn, tan tác xơ xác hết cả. không biết nhà c có làm sao k?? :(
  10. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Do chị rãnh quá mà nên suốt ngày lượn lờ nhà Ấn và Ngoisao.net mới phát hiện ra đó chứ hihihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này