1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hây da, sau bao ngày sống trong thời kỳ nguyên sơ, hôm nay internet... đã về làng :D Sống ở đất nước hiện đại và công nghiệp quá đôi khi cũng có cái khổ riêng của nó. Ở mình cài internet hôm nay là ngày mai có ngay, ở đây mình chờ mòn mỏi hơn 1 tháng trời mới có người đến lắp đặt.

    Không biết trong nhà có ai hay đi du lịch với người yêu không nhỉ? Mình không biết cảm giác mình đúng hay không, nhưng mình thấy trai Ấn/PK gà mờ quá đi. Không phải vì trai nhà mình gà mà mình quơ đũa cả nắm nhưng mình có hay nói chuyện với 1,2 bạn ngày trước thì các nàng ấy cũng nói y như thế. Mỗi lần đi chơi là mình lên lịch, book vé, search tour, điểm đến, đi lại như thế nào. Để cho các chàng mà làm thì chắc không biết bao giờ mới đi, hoặc có đi thì chẳng biết đi đâu. Tụi mình chuẩn bị đi chơi, mình là người mất công hàng giờ ngồi trước internet để tìm vé rẻ, rồi lên lịch đi như thế nào cho phù hợp với 2 đứa. Chàng nhà mình thì tùy mình quyết, mình cho đi đâu thì đi, không có ý kiến ý cò gì

    Lâu nay đi tàu với mình nên rất khỏe, chuyển ga nào, giờ nào, đi lại ra sao là mình lo hết, trai cứ việc đi theo là xong. Hôm qua mới thả cho anh chàng 1 bữa tự lo chuyện đi lại là có chuyện ngay. Số là chàng nhà mình cùng với 2 tên bạn (trời đánh) muốn đi (bằng xe hơi) đến một cái job fair ở một thành phố khác. Chàng tối hôm trước còn xúng xính quần quần áo áo với mình rồi hì hục làm CV tới tận đêm khuya. Theo lịch thì cả 3 sẽ xuất phát 8.30 ở đây đế đến nơi lúc 10g30. Mình 8g30 nhắn tin, gọi điện không thấy anh chàng đâu. Đến khoàng 10g kém thấy chàng gọi điện, mình nói ngay, đứng nói là bạn vẫn còn ở đây nha. Y đúc luôn, có đi được đâu vì 2 tên kia lười, nằm ngủ. Anh chàng hỏi mình, có nên đi hay không. Mình bảo đi đi chứ, vì đã chuẩn bị rất nhiều cho nó rồi xin nghỉ việc nữa mà. Chàng muốn dẫn mình theo nhưng vì không chuẩn bị trước nên mình không đi được. Thành ra anh chàng đi 1 mình. Lên tàu một phát là nhắn tin than buồn, mọi bữa có em, hôm nay anh đi 1 mình, rồi mấy tên bạn thế này thế kia, giọng điệu buồn hiu, bảo đi một mình thì enjoy cái nỗi gì...

    Rồi chàng cũng tới nơi an toàn, đến tối mình đi làm ra mở máy thì thấy chàng nhắn tin, mưa to quá không có tàu về lại thành phố, đành phải ở lại đó 1 đêm. OK. Mình đi ngủ thôi. Sáng hôm sau, 9g thấy chàng gọi điện. Mình bắt máy, đầu dây bên kia xụi lơ, em ơi anh dậy từ lúc 8g, tới ga lúc 9g mà người ta không cho anh lên tàu. Mình hỏi tại sao, chàng bảo không biết, giờ anh phải chờ 1 tiếng nữa... Vậy là tám với mình. Đến lúc lên tàu rồi, còn 1 tiếng nữa thì về tới nhà. Chàng lại gọi điện, lần này mình linh tính thấy có việc không lành. Y bài luôn, chàng gọi điện, giọng đầy tội lỗi, em ơi giờ anh đang ở ga Pres. mà anh phải xuống ga Ches. thì làm thế nào hả em? Anh ngủ quên mất, mở mắt ra thì thấy tàu đã chạy đi đâu rồi. Mình chỉ biết ngửa mặt than trời, bảo thôi không sao đằng nào cũng phải đổi tàu, xuống trạm cuối của chuyến đó rồi về lại thành phố cũng được.

    12g15, chàng hớn hở về tới nhà. Sau đó bảo mình, lần sau đi đâu nhất định sẽ mang mình theo, chứ chàng đi một mình vừa buồn vừa chán, gặp sự cố chẳng biết làm gì.

    Mình nửa giận, nửa thương, mà phần thương nhiều hơn phần giận. Người thì to xác mà sao cứ yếu đuối vậy chứ, biểu làm sao tui thương cho nổi hả trời?
    blue_sky_4ever thích bài này.
  2. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Trước tiên phải thành thật chúc mừng tin vui của @Samangle nhà mình đã giải quyết xong được một ngườ rồi, mừng quá đi. Sam nhớ update thêm thông tin nhé, thời gian gấp rút vậy chắc sẽ busy lắm vi đủ thứ chuyện phải lo mà. Nhưng cuối cùng sẽ đến được bến bờ hạnh phúc thôi "ở nơi đó em sẽ bên anh, dù gian khó ta vẫn yêu nhau, ta sẽ mãi bên nhau đến suốt cuộc đởi" hen. Mà nhà bên đó có ai qua không Sam?

    @loveindian và copconmisa ơi, chuyện của Thảo vẫn vậy à, hai bên im lặng chẳng ai nói gì, không đồng ý cũng không phản đối. Ba má Thảo thì "đợi Sandy qua đây gặp rồi tính tiếp", nhà bên đó thì "sometimes say yes, sometimes say no". Làm Thảo cũng phát mệt. Đang nghĩ cách qua India một chuyến chứ không 10 năm nữa cũng vậy thôi, có mình Thảo với Sandy gấp, chứ mọi người có ai gấp đâu. Ba má Thảo còn nói "con còn nhỏ dại lắm" :D.

    @loveindian chỗ Sandy đúng là toàn Muslim, nhưng Sandy là Hindu, Sandy đến Kashmir làm việc thôi, hồi xưa mỗi lần bên đó có biểu tình, Thảo nghe cũng sợ lắm, giờ thì thấy bình thường, bao nhiêu người sống được thì mình cũng sống được, chứ ngồi đây sợ cũng có giải quyết được gì đâu, giờ chỉ làm theo cái nào mình cảm thấy là tốt nhất với mình hiện giờ à. Bên đó đang có Festival gì của Muslim á, Sandy có nói mà Thảo cũng chẳng quan tâm, bên đó thì festival hoài.
  3. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @trang.trang khi mới yêu cái gì cũng đẹp, tât nhiên là em muốn gì được đó, sẽ chiều em hết mình. Nhưng từ từ mọi thứ sẽ bộc lộ ra hết thôi, nếu người đó không nghĩ là họ sai thì em không sửa nổi đâu. Còn về tính cách Indian chắc mấy chị trong nhà cũng đã phân tích nhiều với em rồi. Cái này mới chỉ là chat qua mạng thôi, sau này nếu muốn sống chung với nhau sẽ còn phức tạp nhiều nữa. Mà chị nói thiệt nha, chị ghét nhất là ai gọi chị dậy lúc đang ngủ vào nửa đêm vì những chuyện không có gì quan trọng. Phải tôn trọng giấc ngủ, sức khỏe của người khác chứ.

    Con trai gia trưởng và ích kỷ đáng sợ lắm em à, nên em hãy suy nghĩ cho kỹ. Nghe chuyện của em chị nhớ về chuyện cũ của chị, bạn trai cũ của chị có đầy đủ những đặc tính này. Lúc tình cảm còn tốt đẹp bao nhiêu người cản chị mà chị không nghe đâu, từ từ cũng nhận ra nhưng con gái mình hay tiếc nuối và nghĩ về quá khứ, cứ lần lữa không buông tay được, ráng níu kéo đến 10 năm. Thậm chí bạn bè nói thẳng :"mày cưới ai tao không cần biết nhưng người này mày phải bỏ", chị vẫn không bỏ được. Đến những năm sau này, người đó 4-5 tháng không hề đi ra ngoài với chị, muốn gặp nói chuyện thì phải xem thời tiết có mát mẻ không, nếu trời nóng thì ko gặp chị vì không muốn bị đổ mồ hôi. Nếu cố năn nỉ ra ngoài đi chơi, chị đến trễ 15p thì sẽ "trừng phạt" bằng cách sẽ cancel dù chị có khóc lóc năn nỉ thế nào. Đến nhà gặp thì phải rửa chân sạch sẽ mới được vô nhà, không được ngồi lên ghế hay chạm tay tới bất kỳ đồ đac gì nếu chưa rửa tay và thay quấn áo sạch sẽ. Mua quà tặng người đó thì phải hỏi ý kiến trước, nếu tự ý tặng quà sẽ bị scold. Sinh nhật chị hay ngày kỷ niệm cũng ko nhớ. Nghe chị đi chơi với bạn thì nói "em làm gì thì làm, đi đâu thì đi miễn không liên quan đến anh là được". Chị chịu đựng tình trạng này trong 4-5 năm vì vẫn hi vọng là người đó sẽ cưới mình dù người đó từ đầu đã nói thẳng là sẽ ko có đám cưới đâu, chỉ đăng ký kết hôn thôi, chị vẫn chấp nhận luôn. Nhưng chẳng bao giờ nghe nhắc đến chuyện cưới xin. Rồi cho đến một ngày chị không đợi được nữa, hỏi thẳng là anh có cưới em không, người đó hỏi :"em cho anh lí do tại sao anh phải cưới em? tại sao anh phải hi sinh lợi ích cá nhân, tự do của anh để cưới em? em đưa ra được lí do anh sẽ suy nghĩ, nếu em nói rằng vì tuổi em cao cần cưới để có con, thì anh nói thẳng là anh không cần con cái, nếu em bảo rằng muốn ở bên cạnh anh, thì em dọn qua nhà anh đi, còn bảo phải đăng kí kết hôn để danh chính ngôn thuận thì anh không quan tâm ngưới khác nghĩ gì đâu, anh sống cho bản thân anh thôi, thương em quan tâm em cũng là cho bản thân anh, anh cảm thấy vui vẻ khi làm điều đó nên anh làm, vậy thôi, 10 năm em không hiểu được con người anh đâu, thậm chí em có chết trước mặt anh thì cũng chẳng ảnh hưởng đến anh, quan điểm sống của anh là "mình không vì mình thì trời tru đất diệt", anh đang làm hồ sơ định cư ở Úc nên em đợi vài năm nữa đi, sau 3 năm anh qua Úc về anh sẽ suy nghĩ coi có nên cưới em không, em đừng lo sau này anh lấy vợ em sẽ là lựa chọn ưu tiên của anh". Nghe những câu nói này xong đất trời xong vòng vòng luôn. Bạn bè chị nói là :"tao van xin mày đó Thảo, bỏ giùm tao đi, sao mày cứ phải sông như vậy, mày đâu đến nỗi nào sao phải vì một người như vậy mà hi sinh tuổi xuân của mày, hơn 10 năm vẫn chưa đủ sao". Đến bây giờ khi nghĩ lại những cai đã qua chị cảm thấy mình may mắn vì đã từ bỏ được nếu cứ cố gắng đến cuối cùng hạnh phúc sẽ không có đâu.

    Bạn em thì chưa đến mức này nên chị nói ra đây để em tham khảo thôi, em còn trẻ lắm, còn nhiều cơ hội, bạn em lại ở xa như vậy, nhiều thứ vẫn chưa biết về nhau mà đã mệt mỏi vậy rồi thì lấy đâu ra động lực mà phấn đấu. Đừng để mất đi 10 năm như chị nha. Tuổi xuân của con gái quan trọng lắm.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @ShonaThao trời, nghe Thảo kể mà Cọp không thể tưởng tượng ra là có người như vậy. Sao Thảo có thể yêu như vậy được? Cọp nghe kể mà thấy người này ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, yêu Thảo hay lấy Thảo cũng vì người đó mà thôi, người như vậy đáng lẽ phải bỏ sớm, Thảo dây dưa 10n thật chẳng đáng. Những người này cố đấm ăn xôi lấy về thì cuối cùng cũng khổ mình, sau đám cưới họ cũng vậy hà, có vì mình mà nâng niu trân trọng hơn đâu. Đối với họ, sống cho bản thân là trên hết. Cọp đọc mà tức không chịu được, thấy máu bốc lên đầu.

    Chúc mừng Thảo đã thoát khỏi địa ngục, chuẩn bị bước lên thiên đàng ở Kashmir nha.

    Ủa, mà sao nhà bên đó lúc có lúc không vậy? Cọp tưởng bên đó xuôi rồi hà? Phức tạp quá ha.
    blue_sky_4ever thích bài này.
  5. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
  6. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @copconmisa Em vừa đọc bài chị xong mà cười hihi, em thấy anh dễ thương, con nít, và chị thì chu đáo, cực kì chu đáo.

    Em nghĩ có lẽ do chị luôn lo lắng sợ anh sẽ gặp trục trặc nếu ko có chị kề bên nên chị luôn nhắc nhỏ, lo lắng cho anh, chị có thể "bỏ" anh vài lần như vụ anh ngủ quên ở nhà ga, sau đó hãy cho anh thấy kết quả mà anh có đc, có như vậy anh mới nhớ sâu hơn, và có lẽ sẽ khó tái phạm hơn[:D][:D]. Cố gắng nhắm mắt làm ngơ nha chị..

    Việc anh hay theo ý kiến của chị, em nghĩ là do anh tôn trọng chị nên làm vậy, anh nhà em cũng hay: "depend on u"; "up to u", em hỏi ngược lại thì anh nói anh muốn em ra quyết định rồi có gì anh góp ý(nhưng đa số là anh duyệt từ lần đầu), em tin các anh ko yếu đuối gì đâu chị ơi! Chẳng qua họ quý trọng mình nên làm vậy. Vì theo em thấy nếu họ yếu đuối thì có lẽ đã ko vượt qua đc tất cả các "cám dỗ" đến giờ này chị ơi[:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ trang.trang: Hi Tr, chắc bạn bằng tuổi mình, mình sinh năm 90, mà trc giờ cứ nghĩ bạn nhỏ hơn mình nên mình toàn kêu bạn là em[:P]. Mình ko biết sau này ra sao, nhưng mình muốn nói với bạn rằng "gia trưởng, ghen" là 1 cái "bệnh" ko xuất phát từ tình cảm. Bây giờ chị là người yêu thì đã vậy, sau này nếu marry thì làm sao anh ấy nhường nhịn bạn nữa chứ, giống như bước chân lên cầu thang, đã đc 1 tầng thì sẽ lên tầng cao hơn:P.

    Chúc bạn có sự quyết định sáng suốt
  7. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Bên Kashmir có phải thiên đàng hay không cũng ko chắc cọp ơi, chỉ muốn có một cuộc sống khác thôi để cho quá khứ hoàn toàn ngủ yên. chuyện tình cảm mà, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu, nếu không có Sandy chắc Thảo đến giờ vẫn ngập trong nước mắt, hơn 1 năm trời Sandy nhìn Thảo đau khổ, khóc lóc, Sandy cũng chỉ im lặng ở bên cạnh Thảo như một người bạn và nói rằng :"i will wait for you still you will get married with him". Đến một ngày Thảo trả lời thẳng thừng với Sandy là Thảo thương bạn trai Thảo lắm không bỏ được đâu, Sandy đừng đợi nữa. câu nói của Sandy Thảo vẫn nhớ hoài :"please, you do one thing, i don't need you do anything for me, you should think for yourself only, confirm with your bf last time that he will get married with you or not, If he is ok with you and you are happy, then i will leave your life". Chính câu nói này làm Thảo phải nói chuyện rõ ràng với người đó và kết quả nhận được là vậy đó. Ngày Thảo chia tay bạn bè Thảo nhắn tin gọi điện chúc mừng quá trời, em rể Thảo bắt tay:"thành thật chúc mừng, giờ chị có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi". Ngày Thảo nhận lời với Sandy cũng nói rõ với Sandy :"all my love, my strong, i put all in my ex bf, i tried my best for that love, now i am not sure that i can try one more time for the love with you, i am so tired now". Sandy chỉ nói :"i know, 10 years are not short and how much you loved him, i will wait still your heart total mine", Thảo hỏi Sandy :"Do you want to know more about my past?", Sandy :"no, near 2 years beside you, i knew enough, what happened, how you passed, i knew enough, anything happened with you, i accept all it, so i want we forgetl past and make our future". Sandy chưa bao giờ hỏi Thảo cũng như nhắc về quá khứ của Thảo, điều này làm Thảo rất ngạc nhiên. Thảo có thể cố gắng đến ngày hôm nay cũng là nhờ tình cảm Sandy đã dành cho Thảo. Một chị Thảo quen gặp Thảo nói :"Từ ngày em quen Sandy, chị có thể nhìn thấy em cười, trước đây nhìn em lúc nào cũng u uất"

    Bên nhà Sandy, lúc nói ok, sau đó lại có người ngoài bàn tán, bên đó lại thay đổi, cứ vậy đó, yes no, yes no. Nên cứ để cho Sandy tự giải quyết :D

    P/S: Cọp giúp Thảo xòa bài mà bị post 2 lần được không Cọp? Chứ để vậy thấy rối cho nhà mình quá. Thảo nói về quá khứ vậy ko biết có làm phiền mọi người không, tự nhiên đọc bài của em Trang nên có tâm trạng nói ra thôi. Nếu có gì nhà mình bỏ qua cho hen
    blue_sky_4ever thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Biết là chuyện đã qua không nên nhắc lại nhưng Thảo cho cọp nói vài lời hén :D

    Người yêu cũ của Thảo, không phải gọi là gia trưởng, độc đoán, mà theo Cọp, đó là con người tàn nhẫn, độc ác, hay nói cách khác là người không có lòng nhân, sẵn sàng đạp lên người khác để thăng tiến. Nhìn cái cách anh ta trừng phạt lỗi lầm của Thảo (nếu gọi việc đến trễ hẹn là lỗi lầm), Cọp thấy con người ấy lạnh lùng, và dã man. Chưa kể anh ta bắt Thảo vào nhà phải rửa chân, không được chạm tay vào đồ đạc Cọp thấy chẳng khác gì những nhân vật phú ông, chủ nô trên phim. Như người da trắng bị người da đen đụng vào sẽ ngay lập tức tắm rửa sạch sẽ, hoặc là người đẳng cấp thấp mà chạm vào người đẳng cấp cao hơn ở Ấn thì sẽ phải làm lễ, xua đuổi này kia... Người này sống chỉ biết bản thân mình, yêu bản thân hơn hết thảy nên thành ra nhẫn tâm với mọi người, ngay cả Thảo là người yêu. Người này lấy ai cũng sẽ khổ cho người ta hết dù cho người vợ có hy sinh, hay cung phụng tới đâu. Anh ta cũng sẽ cho rằng đó là điều mà anh ta đáng được nhận, đương nhiên là phải như thế. Cọp đoán anh bạn này con nhà khá giả, có ngoại hình, cao to đẹp trai, có năng lực, thông minh học giỏi, được nhiều cô theo đuổi, cộng thêm gia đình chiều chuộng, coi con mình là quý tử nên anh ta mới sinh ra chứng bệnh "yêu bản thân quá đáng" như vậy. Người này á, Cọp nói thẳng, không bao giờ trở thành một người cha tốt được đâu vì người không có lòng nhân từ đối với lỗi lầm của người khác thì không biêt cách dạy con.

    Hèn gì ngày Thảo chia tay, bạn bè chúc mừng là đúng rồi :D Cọp nghe kể mà còn thấy mừng thay cho Thảo, và Sandy hoàn toàn xứng đáng với sự cố gắng và đấu tranh của Thảo.

    P/S Thiên đường Kashmir mà Cọp nói là ý nói Kasmir đẹp chứ không phải là thiên đường hạnh phúc đâu, hì hì.

    Cái vụ đăng bài 2 lần thì cọp không xóa được, để admin @teekanne vào thì họa may mới xong
  9. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Trời, sao Cọp nói giống chị họ và đám bạn Thảo thế, tụi nó phải dùng đúng từ là chửi , chửi té tát xối xả, từ ngữ ko khác cọp là mấy, chửi chán rồi thì ko thèm nói đến nữa chỉ kết lại là ' mày mà lấy người đó thì tụi tao không nhìn mặt mày đâu' . Đến giờ sau một thời gian đã qua, suy nghĩ lại Thảo không hiểu sao mình có thể sống được như thế. Rồi mới nghĩ lại tình cảm không phải một người phản đối mà tất cả mọi người cùng phản đối thì thật sự phải xem lại. Đến lúc Thảo bệnh, vô bv khám, Sandy bên kia thì như ngồi trên đống lửa còn bên này ổng gọi hỏi ' đang ở đâu?', Thảo bảo bv, ổng nói 'net anh hết hạn rồi em lo đi đóng tiền net đi, biết chưa? vậy ha, bye', cúp máy. Nghe bênh cần phải lên sài gòm kiểm tra, nhờ ổng chở đi, nói ' lên đó khám rồi lấy thuốc thì em tự đi đi, anh lười lắm'. Mà Cọp nói đúng đó, người đó cả gia đình định cư bên Úc, chu cấp đầy đủ nên ổng ko đi làm đâu, Thảo nói sao cũng không đi làm, bảo rằng ở nhà hưởng phước chưa đủ. Đến ngày Thảo chia tay, Ổng nói là cố gắng huấn luyện Thảo trở thành con người giống ổng, khi nào Thảo giống ổng rồi thì ổng sẽ cưới, bỏ Thảo thì ổng không bỏ đâu. Thảo nói ' em xin lỗi, sống như anh đáng sợ lắm em không làm được đâu anh buông tha em đi, anh tìm người khác mà huấn luyện đi nha' , chị Thảo bảo : ' bộ mày là chó hay sao mà huấn luyện'. Mà thôi cũng xong rồi, hôm qua sinh nhật Thảo Sandy lăng xăng với bạn của Sandy tổ chứ rooif show cho Thảo coi, thấy vui ghê chỉ nói với Sandy 'thank you for everything you did for me'. Không biết tương lai thế nào nhưng ít nhất giờ thấy ấm áp và bình yên.
    chhoti_lushiblue_sky_4ever thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chỉ cần vậy thôi là sẵn sàng đương đầu với giông tố rồi phải không Thảo? [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    P/S Chúc mừng SN muộn nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này