1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tối nay ngồi nghe nhạc tự nhiên mình nghĩ, yêu một người khác biệt văn hóa, ngôn ngữ nhiều khi muốn chia sẻ một câu chuyện cười, cùng thưởng thức một bài thơ, một bài nhạc hay, rồi cùng nhau thảo luận... là một điều bất khả thi...
    blue_sky_4ever thích bài này.
  2. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Thảo thấy truyện cười thì Cọp dịch ra đi, nếu hiểu cũng sẽ cười à, còn nếu không hiểu cũng sẽ ráng cười cho Cọp vui :D. Nói vậy thôi chứ cái này cũng chỉ lâu lâu, cảm xúc bất chợt mới nghĩ vậy thôi hen? Ngay từ đầu mình đã lựa chọn rồi:P:P:P
  3. chessy_nguyen

    chessy_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    Ôi ! bon chen mãi mới dzô được nhà mới nhưng mọi người xậy dựng đến trang 49 rồi...đọc mệt xỉu luôn, vui qua !!! Giờ chen vô vầy thấy lạc lõng quá ... nhưng em rất thích đọc tâm tình cùa các anh các chị ... Thương quá ! tình yêu Việt - Ấn
    blue_sky_4ever thích bài này.
  4. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Chessy, em cứ chen vô đi, mọi người mừng không hết, dạo này mọi người ai cũng bận rộn, rất ít post bài, nên em vô ủng hộ để nhà mình sôi động lại đi hen
  5. chessy_nguyen

    chessy_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8

    Được wellcome như vậy thì em thích lắm, thấy mọi người ở đây có lẽ đã quen nhau thân lắm, tự nhiên em chui vô không biết ai là ai cả hì hì ... Các anh chị có facebook không cho em add với. Hồi xưa cũng hay chui vao đây mà bặt 1 thời gian quay lại thấy mọi thứ thay đổi quá.

    Đọc thấy tình yêu của chị Thảo có nhiều sóng gió quá, nhưng ráng lên chị nhé ... Ai cũng fai như vậy nhưng khi có được sẽ rất hạnh phúc. Giống như em ngày xưa , khó ngày khóc đêm cho tình yêu Việt - Ấn để bây giờ thành quả là 1 nhóc tì F1 của tình yêu hihihi .... Cũng vậy ma 2 lâu rồi không chạy vào đây với mọi người ... mọi người ráng lên và đừng bỏ cuộc nha

    Xin facebook de add tại vì có con nhỏ, nhiều lúc vào đây mê mẩn quá lại không chăm con đươc còn fb thi cứ chạy lên chạy xuống. Lâu lâu còn hẹn hò mấy chị off cafe nữa chứ :)
    blue_sky_4ever thích bài này.
  6. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    @cop. Đọc bài cọp thấy him nhà cọp trẻ con, dễ thương. Đúng là các boy ÂN/PAKISTAN có máu trẻ con trong người hay sao ấy. Nhiều khi vừa thương vừa giận, vừa ấm ức. Lẽ ra mình là con gái đôi khi thèm được các chàng chứng tỏ bản lĩnh của đấng nam nhi, là bờ vai cho mình tựa chút xíu, ai dè nhiều khi mình thấy như đang iu phải một "đứa trẻ con to xác". hix. Nhưng quan trọng là boy của Cọp rât tin tưởng, rất cần và yêu Cọp.

    @Thảo. Thảo ơi, đọc chuyện của Thảo nói về Sandy mình cảm động lắm. Thảo chia tay bạn trai cũ là quá đúng. Đó là người rất rất rất ích kỷ và là người nhẫn tâm, không biết lo nghĩ cho người khác. Còn Sandy, cái cách Sandy nhẹ nhàng, lịch thiệp, chờ đợi đi bên cạnh cuộc sống và chuyện tình cảm của Thảo làm mình ngưỡng mộ. Đó là tố chất của một con người rộng lượng, biết thấu hiểu, sẻ chia và thông cảm. Biết là kết hôn với ẤN chẳng phải là thiên đường, nhưng nếu từ bỏ tình cảm này thì thật đáng tiếc. Thảo cố gắng thu xếp qua ẤN 1 lần xem sao. Cố lên nha Thảo và Sandy.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @chessy_nguyen Chào mừng em đến với nhà Ấn nè, nghe em nói chuyện chắc chuyện tình em cũng ly kỳ hấp dẫn quá ta. Em làm một bài chào sân bằng tiểu sử chuyện tình em đi cho các chị/em/bạn có thêm động lực mà chiến đấu, nhất là chị @ShonaThao đang trong giai đoạn quan trọng nè. Khuyến mãi thêm vài cái hình vợ chồng em và thế hệ F1 để chị Thảo nhìn đó mà noi gương :D

    Em cứ vô tám thoải mái đi, nhà mình gì chứ nghe chuyện tình yêu thì rất là háo hức, em đừng ngại nhé. FB add thì cứ add, nhưng mọi người hầu như chia sẻ tình yêu tình báo ở đây thôi, FB thì fast food, nhằm mục đích thỏa mãn nghe nhìn là chính, chứ không mang chức năng tâm sự tư vấn, hì hì.

    @loveindian dạo này bận quá không lên tám hả nàng? Mình cũng thấy các chàng Ấn/PK to xác nhưng cực kỳ trẻ con, tính tình đáng yêu mà đôi khi cũng đáng ghét. Có 1 hôm mình đi làm về trễ, trời mưa lất phất, gần về tới nhà thì thấy chàng mang tơi đội mũ đi ngược lại. Mình hỏi chàng đi đâu đó thì chàng bảo đi đón mình, vì chờ lâu quá mà không thấy mình về. Trời thì lạnh mà lòng mình ấm áp vô cùng.

    Vào nhà thì thấy đồ ăn đã sẵn sàng, chàng múc cho mình chén cơm nóng, còn chàng thì hấp cơm nguội hôm qua để lại ăn mặc dù cơm mới nấu còn rất nhiều. Tự nhiên lúc đó thấy cảm động quá, thấy người ta chọn phần dở phần hư về phía mình, nhường phần ngon cho người yêum mình thấy trào dâng một cảm giác khó tả, vừa biết ơn,vừa yêu thương vô cùng. Không phải là khoe khoang hay so sánh, nhưng mình nhiều lúc thấy may mắn vì yêu và được 1 anh chàng người PK yêu. Mình thấy làm phụ nữ VN khổ quá, lúc nào cũng được (hay bị) kêu gọi phải hy sinh, hy sinh, hy sinh, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Ngoài cảnh làm dâu cực khổ, thì ngay cả miếng ăn phần ngon nhường chồng, nhường ba mẹ chồng, nhường con, còn mình thì chịu đủ thiệt thòi mà đôi khi còn bị phản bội, bị xem thường, không được nâng niu trân trọng (nên phụ nữ VN ngoài 8/3 thì còn được khuyến mãi thêm ngày 20/10 để nhắc nhở cánh mày râu về giá trị của người phụ nữ VN thêm một lần nữa). Nghĩ vậy rồi nhìn thấy chàng trai ngồi trước mặt mình cặm cụi ăn cơm nguội ngon lành, mình thấy cảm động và trân trọng mối tình này vô cùng, tự nhủ với lòng rằng, dù sóng gió có thế nào, dù dòng đời có xô đẩy ra sao, nhất định phải được ở bên anh cuộc đời này.
    chhoti_lushiblue_sky_4ever thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mọi người ở đây có ai đọc quyển Hành trình về phương Đông chưa? Tên tiếng Anh là Life and teaching of the masters of the far east.

    Đây là series sách gồm có 6 cuốn, viết về những trải nghiệm phương Đông của một phái đoàn gồm các nhà khoa học Hoàng gia Anh đi về phương Đông (Ấn Độ, Ba Tư, Tây Tạng, TQ) để tìm hiểu. Cuốn sách này nghe nói rất hay, chứa đựng nhiều điều sâu sắc, và khi ra đời đã gây nên nhiều bàn tán. Bản tiếng Việt thì chỉ là phỏng dịch, còn bản tiếng Anh thì gồm có 6 quyển, khá dày.

    Mình đang đọc quyển tiếng Việt, ngay phần đầu đã viết về Ấn Độ. Bạn nào quan tâm thì đọc thêm cho biết, mình có ebook nè. Ai kiếm trên mạng không ra thì inbox mình địa chỉ email, mình gởi cho nhé. Chương 1 đã có cái tên rất hấp dẫn rồi, "Một người Ấn kỳ lạ"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cọp mới đọc gần 1/4 quyển sách mà thấy sách hay quá trời luôn. Có những suy nghĩ, chiêm nghiệm, về cuộc sống, thế thái nhân tình rất sâu sắc, đáng để ta suy nghĩ. Các bạn bỏ chút thời gian rãnh rỗi ra đọc sách nha, đảm bảo sẽ tìm được lối đi cho riêng mình.
  9. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    Hôm nay chan chán, cũng không có cảm xúc yêu đương, lâu không kể chuyên :D Nhà em thì đúng là kiểu " Ông đá bóng , bà nhảy dây, ông đu dây, bà xem xiếc " Tức là trái nghịch nhau và cãi nhau cứ choang choảng, nhưng mà không cãi nhau thì kể ra đời cũng kém vui :))

    Không biết các cặp đôi nhà mình, khi được chàng khen ngợi thì các nàng sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?? E thẹn, xấu hổ một chút hay hóm hỉnh bằng một cách nào đó??? Còn hôm nay em xin kể chuyện của mình............ khôg biết nên cười hay khóc
    truyện siêu ngắn siêu nhạt xin phép bắt đầu......................................

    Hôm đó em vừa tắm gội sạch sẽ thơm tho xong, hai đứa chat skype. Cái thần thái sảng khoái của người mới tắm xong hình như được phản chiếu rõ ở cả trên màn hình laptop, chàng ở bên kia vừa nhìn thấy đã xuýt xoa
    " Ôi, hôm nay em xinh thế, em vừa làm gì mà tóc em đẹp thế" .. rồi tay chân bắt đầu vặn vẹo và nghiến răng ken két vì một lí do nào đó chỉ đàn ông mới hiểu =))))))))))))))))))
    Em thì nghe khen chán rồi nên thấy cũng vui bình thường :)) Em hỏi lại " thế mọi hôm khác em không xinh à???" Con gái ai chả muốn hôm nào mình cũng xinh đúng không ??
    Tự nhiên chàng mặt mày tối sầm quạu quọ " em làm sao đấy ? sao hôm nào cũng hỏi đi hỏi lại câu " hôm khác thì sao". anh bảo hôm nay xinh thì là xinh, đừng có hỏi về những hôm khác nữa. Suốt ngày hỏi đi hỏi lại một câu. Lần nào cũng thế, anh không thể chịu nổi!!! "

    hơ hơ, đang tươi hơn hớn , tự dưng nổi quạu khiến em cũng điên theo, Cái kiểu gì mà người yêu hỏi nũng nịu có mỗi một câu mà cũng gắt gỏng. Nhưng mà công nhận em hay hỏi câu đó thật.. thì ai bảo lỗi tại ổng cơ.. khen thì phải khen đều chứ thỉnh thoảng khen giật cục được có mỗi 1 ngày người ta chẳng hỏi vặn !! Bực mình ghê

    Em ngồi lì ra một lúc không nói không rằng.. lát sau gõ lại cho hắn
    " Cả ngày bận rộnkhông có thời gian nói chuyện, mãi bây giờ nc một tí , tôi cũng k hỏi anh câu nào quá đáng mà anh tỏ thái độ với tôi như thế à. Lẽ nào anh muốn tôi trở thành đàn ông? Tôi sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến ngoại hình của mình nữa. OK?"

    " baby, không phải như thế đâu. Nhưng cứ mỗi lần anh khen em là em lại hỏi " những hôm khác thì sao" khiến anh rất mệt, anh chỉ cần biết là hôm nay em xinh, thế thôi, còn anh vẫn yêu em hàng ngày, không phải em xinh thì anh mới yêu "

    em phẫn nộ " Anh không hiểu biết tí gì về phụ nữ hết. Đó không phải là một câu hỏi nghiêm túc, chỉ là hỏi chơi. Mà anh cứ trả lời " hôm khác em cũng xinh lắm" thì chết ai. Bình thường anh không khen, tự dưng hôm nay anh lại khen nên tất nhiên tôi phải nghi ngờ rằng những ngày khác tôi không đẹp trong mắt anh, tôi đẹp là vì anh chứ vì ai, nên tôi cũng chỉ hỏi anh chứ tôi không điên mà đi hỏi thằng khác là mình có xinh không.. anh hiểu chưaaaaaaaaaa "

    " Đấy, lại chuẩn bị quát tháo ầm ầm đấy. Em đúng là kiểu con gái nước ngoài nói và quát thét rất to"


    HIX, có mỗi cái chuyện bé hơn con kiến mà cãi nhau to hơn con voi, cắt đứt liên lạc mấy ngày.. ghét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    blue_sky_4ever thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ôi em @trang_inder đáng yêu nhất nhà Ấn. Tình yêu của em em trai chị hay gọi là baby love. 2 đứa cãi nhau nghe dễ thương quá trời, chuyện này là chuyện thường ngày ở huyện. Tình cảm cũng nhờ một phần cãi nhau mà đôi bên mới có kỷ niệm đấy em à. Keep it up, girl!

    P/S Chị đọc truyện em kể mà cười ha hả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này