1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    "Life is so short. So try to do everything good today"
    Câu này nghe quen quá. Có lúc nào chàng nhà Cá với nhà đằng ấy cùng họ hàng ko hi @-)?

    Quen nhiều chàng trai, Cá nhận ra được nhiều thứ cho mình. Định kiến xã hội, văn hóa chỉ là chuyện nhỏ. Ở đây bọn mình đang yêu một cá thể, chứ ko phải là cả dân Nam Á. Cá nghỉ văn hóa chính là heart, behavior của người đó. Cá từng yêu một anh chàng Muslims người Pháp, nói chung là dễ thương,... Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng Cá khá ấn tượng .

    Theo kế hoạch, tháng 10 chàng mới qua Việt Nam. Thấy chàng bận rộn quá, nên Cá không hỏi nhiều. Cá không muốn tạo thêm áp lực cho chàng. Các chàng còn nôn nóng hơn bọn mình í các nàng à. Cá chỉ biết chàng đang manage mọi thứ vì Cá :-bd. Vậy là đủ. Tuy nhiên tới đó mà ko qua thì coi chừng với bản tính khó chịu, bưởng bỉnh của của "bà"

    À nhà mình có "thầy" kìa cả nhà :P. Cá cũng tìm hiểu chút ít về tướng số, nhân tướng học. Như nàng nói, số lấy chồng muộn. Hiccc! Cứ Enjoy life lúc còn độc thân nào [r2)][r2)]
  2. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Chị Cá ui! Chắc do em và chị chọn được người có tính cách giống nhau, bởi vậy em mới nói rằng ko nên "quơ đũa cả nắm" làm chi cho mệt, cứ tiếp xúc rồi hẵn tiếp tục phán xét[r24)][r24)]
    Chị Cọp làm thầy để nói tốt về tuổi Cọp nha:-":-"
  3. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Hôm qua sau khi đọc xong lời khuyên của mọi người, mình cũng đã quyết tâm phải "hành" chàng và "hạ" chàng xuống một bậc như @copconmisa khuyên, cũng quyết tâm trừng phạt hắn đến cùng như @trang.trang , @jannu @nhung... chia sẻ. Nhưng đêm qua thấy chàng đã có chút tích cực hơn: chàng đã điện thọai cho mình báo chàng sẽ về muộn một chút, bảo mình chờ hắn về gặp. Chắc có lẽ tại hôm trước chàng để mình dài cổ chờ, mình im lặng chẳng nói gì. Qua hôm sau mình bỏ đi ngủ, không thèm chờ nữa. Đến ngày thứ 3 thì hắn gọi đt như trên. Lúc gặp mặt, mình hỏi hắn 2 ngày trước làm gì, sao không online. Hắn nói ba hắn qua thăm nên phải dẫn ba đi shopping, đi thăm họ hàng...và rằng hôm trước hắn có online gửi msg cho mình mà chẳng thấy mình online hay reply gì hết. Mình nghiêm mặt nói: lần sau mà như vậy nữa mình sẽ punish hắn. Hắn xin lỗi và nói "I'm so bad". Dù vậy mình cũng thấy ghét ghét cái bản mặt của hắn khi nghĩ rằng mình đã tha thứ cho hắn. Cho nên khi hắn hỏi ngày mai em có kế hạoch đi đâu không, mình nói luôn: có, mai em đi ăn với bạn, sau đó thì đi club. Hắn hỏi: Với ai? Mình làm mặt lạnh trả lời : with my ex bf. Hơ hơ hơ, thế là cái mặt hắn xìu xuống bảo: why?. Mình nói: Now he is my friend. Vậy là hắn đùng đùng mặt lạnh: i dont like you going out with ex bf. sau đó còn đưa ra đủ mọi lý do nào là một lần làm bf thì mãi mãi là bf, ko thể nào là bạn bè được, rồi còn nói hắn ko có ex gf, nếu có hắn cũng không bao giờ đi chơi cùng, ko làm bạn bè sau khi chia tay....Sau một hồi dông dài với cái mặt lạnh, hắn phán một cậu: That's up to you. I will not force u. If you want go then go. Sleep now. Its too late. Gn. Sau đó tắt webcam cái bụp. Mình call lại, hắn hỏi : yes? ( chắc nghĩ mình sẽ xin lỗi hay sẽ hủy cuộc hẹn với ex bf) nhưng mình vẫn giả nai hỏi hắn : where is my kisses? hắn nổi điên: No kisses. Mình hỏi lại: Why? hắn reply: Just like that. I'm not in good mood. Hơ hơ, vậy là mình bye, tắt webcam và đi ngủ luôn. Ngủ ngon đến sáng, nằm mơ nữa là đằng khác (Nói đến giấc mơ, Ruby sẽ kể cho mọi người giấc mơ kỳ lạ này sau)
    À, lúc nói chuyện với hắn, hắn hỏi mình có tấm hình nào chụp mà thấy mình mập hơn không. Mình nghi nghi có chuyện gì đó, cho nên mình hỏi có phải hắn show hình mình cho mẹ hắn xem rồi không. Đúng y boong. Hắn cho mẹ hắn xem hình của mình như thế nào, vô tình tấm đầu tiên mẹ hắn nhìn thấy là bức hình mình mặc đồ bơi tắm biển. Hix. Hắn nói lúc đó tâm trạng của hắn vô cùng bối rối. Mình gửi cho hắn gần chục tấm hình, và 1 tấm bikini duy nhất. ấy vậy mà mẹ hắn lại nhìn thấy tấam đó trước tiên. mẹ hắn nói sao mình ốm quá, boobs quá small sợ rằng sau này sinh con không có sữa cho con bú...Hắn nói với mẹ là tại mình bận tight bra cho nên nhìn thấy vậy, ak ak..Để đính chính với mẹ, hắn nhờ mình chụp tấm khác nhìn mập hơn gửi cho hắn. Mình bảo không, mình nói nếu hắn muốn big boobs thì tìm người khác mà yêu. hắn thì hắn nói là hắn thích form của mình, nhưng mẹ hắn lại lo chuyện khó có cháu, vì phụ nữ theo mẹ hắn phải big boobs mới khỏe mạnh. Mình nói luôn: Mình cưới hắn chứ ko cưới mẹ hắn, cho nên chỉ cần hắn thấy ok là được. Còn nếu mẹ hắn hỏi thì cứ nói là : cô ấy nói đàn ông phải có 6 packs mới khỏe, nếu như con trai mẹ có 6 packs thì cô ấy sẽ có big boobs. hehe.
    Mình cũng hỏi hắn không biết bằng cấp của mình sang đấy có tìm được việc không. Hắn nói không phải lo, hắn sẽ mở một cái fashion shop cho mình quản lý. Mình đang lăn tăn, mình thích mở nhà hàng Việt Nam hơn. Còn không thì đi làm công ty cho khỏe, vì dù gì mình cũng đại học, tiếng nhật, tiếng anh giao tiếp mà bỏ xó nghĩ cũng uổng. (đang xăm xoi học lên cao học, hix). Thôi, chuyện đó tính sau, sẽ bàn kỹ hơn khi hắn qua.
    P/s mọi người: thật ra Ruby hổng có hẹn gi hết á, chỉ là trêu hắn cho bỏ tức. Phần để xem phản ứng của hắn như thế nào. Phần cũng muốn cho hắn biết đừng hòng mà đòi quản lý các mối quan hệ của tớ nhé, dù có cưới hắn về mình cũng có quyền tự do gặp gỡ, đi đây đó với bạn bè, thậm chí ex bf chứ không phục tùng mọi yêu cầu bế quan tỏa cảng của hắn đâu. ^_^
  4. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @VietRuby chị cũng đang học tiếng Nhật hử chị! hihi!giống nhau quá ta. Uhm, hình như là tiêu chuẩn chọn vợ ở bên Nam Á là vợ phải mập, tròn trịa để có sức khỏe, em còn nghe nói là họ chọn vợ có học thức, dù họ quan niệm vợ sẽ làm nội trợ nhưng học thức của người vợ để nuôi dạy con cái thay chồng[-X[-X[-X, nên em nói với anh của em là em ko mún ở nhà, em muốn vừa là housewife vừa là good businesswoman;));)). Mà tại sao đất nước của họ toàn là phụ nữ ở nhà làm nội trợ í nhỉ[:D][:D]
  5. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Hum nay trời bão, muốn đi làm cũng không đi được. ở nhà một mình buồn quá, tiện thể em kể mọi người nghe chuyện buồn buồn của em ( đang có tâm trạng kể lể ạ ^^)
    Em và anh quen nhau gần 4 năm trời, chắc chẳng có ai như tụi em, bỏ ra 1 năm để cả 2 xác định có nên yêu nhau và đến với nhau hay không ( vì cả em và anh có nhiều chuyện rắc rối ) đến lúc yêu nhau rồi thì bao nhiêu chuyện rắc rối nữa xảy ra, làm tâm trạng em lúc nào cũng mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi.
    Trước, em với anh hẹn nhau là tháng 6 anh qua VN thăm e, mọi việc tưởng chừng như không gì có thể thay đổi nữa, vì Visa anh đã xin rồi, book vé rồi, có lịch nghỉ phép rồi..., vậy mà mọi việc đảo lộn hoàn toàn.
    Trước ngày bay 2 ngày, em với anh còn online chat chit, háo hức, tưởng tượng ngày kia sẽ như thế nào, gặp nhau rồi sẽ đi đâu, làm gì bla bla, thế mà sau hum đó, tự nhiên anh mất tích ??? không điện thoại nhắn tin, em cũng không có cách nào liên lạc với anh đc, em nghĩ chắc em bị ăn quả lừa, nên ngậm ngùi im lặng, chẳng dám gào thét, tức giận với ai. Nghĩ đến việc tình cảm chân thành của mình bị mang ra làm trò đùa em cảm thấy có cục nghẹn trong cổ họng, cảm giác có gì đó chua xót, ê chề.
    Ngày thứ 3 anh online, anh không gọi điện, nhắn tin gì cho em mà chỉ online fb, nói với em giọng hờ hững là hum đó, sau giờ làm việc anh đang trên đường lái xe về nhà, thì bị đau đầu dữ dội ( trước anh cũng hay kể với em anh luôn bị đau đầu ) nên anh không kiểm soát đc tay lái, xe anh đâm vào xe tải, xe thì nát bét còn anh thì bị thương nhẹ, Em im lặng nghe anh nói, giữ thái độ lạnh lùng, cũng chẳng hỏi han quan tâm, hay một lời thắc mắc, vì em nghĩ tất cả chỉ là ngụy biện, Nói qua nói lại một hồi em thấy anh bật khóc, anh nói a phải về Mumbai gặp gia đình, chị gái anh cũng đang bay từ Mỹ về, rồi anh nói những lời khó nghe, những chuyện đâu đâu, mà theo em chẳng có gì liên quan với nhau. Lúc đó em đoán chắc anh săp lấy vợ :D, lại còn bày đặt khóc lóc, gặp tai nạn này nọ, nên bao ức chế trong lòng em nói ra hết, chẳng còn chút giữ kẽ nào, em còn hét lên sao anh không nói là anh đã chết luôn rồi đi, sao phải bày đặt giải thích làm gì, đồ điêu ngoa, dối trá, lừa đảo.... Đến lúc anh không chịu được những lời em chì chiết, anh nói anh có chuyện k muốn nói với em, nhưng cũng không muốn em suốt đời hiểu sai về anh, Rồi anh kể hum anh bị tai nạn vào bệnh viện, bác sĩ nghi ngờ anh có khối u ở não, nên đã cho anh chup cộng hưởng từ ( RMI ), ngày hôm sau nhận được kết quả, anh thấy trời đất như sụp đổ, dù đó là u lành, nhưng anh cảm thấy tương lai phía trước hoàn toàn đóng lại với anh, nên anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa, giờ anh chuẩn bị về Mumbai để gặp mặt gia đình( biết đâu lại là lần cuối )
    Sau khi nghe mọi chuyện anh nói, em không đồng ý chia tay với anh, em cũng chẳng có ý kiến , vì em không hiểu được tâm trạng em nghĩ gì, có lẽ em là người đa nghi, em nửa tin nửa ngờ những gì anh nói, em thấy mọi chuyện quá hoang đường, giống một câu chuyện hơn là ngoài đời thực. Rồi từ hôm đó, em luôn sống trong nghi ngờ, lúc nào cũng có dấu hỏi to đùng trước mặt, tình cảm em dành cho anh cũng do đó mà lạnh nhạt, hờ hững...Cho đến cách đây gần 1 tháng anh lại mất tích mấy ngày, nhưng lần này em hơi lo lắng, em vừa nghi ngờ vừa nghĩ điều gì đó tồi tệ đang xảy ra với anh, em gần như phát điên thì anh gọi điện cho em, anh bảo em online. Em không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bộ dạng anh khi đó, anh như già đi mấy chục tuổi, râu ria xồm xoàm, người thì gầy xọp hẳn đi, anh đang nằm trong bệnh viện, tay chân thì đầy các loại dây nhợ do phải truyền nước, truyền đam. Anh nói, anh biết tình trạng anh bây giờ thật khó coi, nhưng em nghi ngờ, em không tin những gì anh nói, em không tin vào tình cảm anh dành cho em, cả anh và em đều mất gần 1 năm chỉ để quyết định có nên yêu hay không, thì làm sao anh có thể lừa dối em được, rồi anh xin lỗi em vì anh không thể bay về Vn bây giờ, bệnh của anh có thể tái phát bất cứ lúc nào, như 2 hôm nay anh trong bệnh viện, k gượng dậy để nhắn cho em cái tin nữa. Rồi em bật khóc, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời em khóc trước mặt anh, anh thì gượng cười nói "trời ơi, vậy là cuối cùng tôi đã nhìn thấy nước mắt của stubborn girl, naughty girl rồi..." Vì trước mặt anh, em luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, cứng rắn, trước chỉ toàn anh khóc vì em chứ không 1 lần em để anh thấy em khóc.
    Chuyện từ hôm đó đến giờ, em cũng k dám lên Google tìm hiểu vể bệnh của anh, vì em luôn hi vọng bệnh của anh giống như 1 cơn sốt nhẹ, rồi đâu lại vào đó, em không muốn tin, với em lạc quan đến mức hoang tưởng mất rồi mọi người ak...
    Hiện tại thì anh bình thường, mỗi tuần anh đi bệnh viện 1 lần, em với anh thì ngày nào cũng cãi nhau, anh bảo sao em sống vô tình ? nhưng em biết làm sao thay đổi tính cách em được, bao nhiều tâm trạng em giấu hết trong tim, bao nhiêu nỗi buồn, nỗi lo lắng em giấu đằng sau nụ cười, em chỉ khóc khi ở một mình, em là người sống nội tâm, muốnngười khác hiểu mình bằng trái tim chứ không phải bằng lời nói, thì làm sao em có thể chia sẻ hết nỗi niễm với anh đây
    !
  6. tracauriver

    tracauriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    xin chào mọi người ở gia đình ấn, e là một thành viên mới em rất vui dc làm quen với mọi người ^^. chả là e cũng đang iu 1 anh chàng ấn, đọc được topic của mọi người e vui lắm, e rất mong được làm quen và chia sẻ buồn vui với mọi người...
  7. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1

    welcome @tracauriver bạn giới thiệu về mình và kể chuyện của bạn với chàng của bạn đi ^^
  8. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @jannu ơi! Đọc bài của bạn, thú thật lúc đầu mình cũng nghi ngờ, nhưng sau khi bạn kể rằng thấy anh ấy vậy, tự nhiên mình cũng thấy tâm trạng lắm, vì vừa rồi mình trải qua cảm giác xa anh, vì anh phải qua Campuchia làm thủ tục visa mà lại vào lúc ở Cam đang có bầu cử gì đó, tình hình chính trị rất căng thẳng, làm ảnh hưởng đến visa của anh, ngày cuối cùng anh cũng nhức đầu vì sau 1 tuần vẫn ra đâu vào đâu. t ko thể nào hình dung đc, cứ tưởng tượng mình ko thể gặp lại anh ấy thì mình rất buồn, thú thật là ngày cuối cùng mình khóc sưng cả mắt, nhưng cuối cùng thì cũng đâu vào đấy, ngày mà anh đứng trước mặt mình đã làm mình ko thể tin là sự thật, anh cũng nói anh sợ sẽ ko về đc Việt Nam nên lúc đặt vé xong, anh ko ngủ dù là 1 tí, anh cố thức để ko sợ bị trễ, nhìn anh phờ phạc mà "ruột đau như thắt, nước mắt đầm đìa" hì hì (hơi sến nhỉ), lúc mình khóc là vì trc lúc anh đi, mình đã luôn bắt nạt anh, còn bận rộn quên mất anh, đến lúc anh thông báo có trục trặc mình mới tự trách mình sao ko quý trọng khi ở bên anh hơn.......

    Mình thấy mình mới đối mặt với vấn đề như vậy là đã buồn lắm rồi,mình biết bạn buồn lắm, thì thôi nếu có buồn thì đi đâu đó với bạn bè, ko thì coi phim nghe nhạc, thu thập nhiều chuyện vui để kể chàng nghe, sắp tới là trung thu nè, kể anh ấy nghe về trung thu, gửi hình Việt Nam anh ấy xem v..v..lúc này đừng làm anh ấy buồn nữa nha bạn ơi, bình thường anh ấy hay nhức đầu, tức là bây giờ còn nhiều hơn nữa đấy, nếu thấy buồn mà đang online với anh thì bạn né chat chit lúc đó, mình nghĩ vậy cũng là cách để kiềm chế cơn giận bạn à, nếu bạn cam đảm thì hãy hỏi anh ấy tên bệnh bằng tiếng Anh rùi search google xem thế nào, xem cách nào để bệnh nhân quên đau, hay cách nào để mau hết bệnh, bạn ko thể ở gần để giúp đỡ trực tiếp thì giúp về tinh thần cho anh ấy nha, :)>-:)>-:)>-, các chàng nhìn vậy chứ nếu có tinh thần là các chàng có động lực ghê gớm lắm đó@}

    CỐ LÊN BẠN ƠI! HÃY TỰ TIN NHÌN VÀO SỰ THẬT NHA@}
  9. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    hihi nghe chị @Ruby kể chiện giống y như anh nhà em... kêu làm gì cũng nhắc nhở mấy trăm lần, không thì được 2 3 bữa đầu nghiêm chỉnh xong thì đâu cũng vào đấy. như chuyện em bảo hắn dù gì thì gì bận cách mấy cũng fải nt cho em 1 tin. có hôm hắn chẳng nhắn tin nào làm em ức chế mấy ngày.. hồi đó cảm giác em y hệt như chị @copconmisa hắn cứ bặt tin cả mấy lần, riết rồi em cũng nản và buồn chán lắm nhưng mỗi lần hắn nt thì lại không giận hắn lâu đc.:-w:-w:-w Mà không hiểu sao giờ hắn rất ngoan ngoãn chị ah, được 2 tuần nay đi thưa về trình rất là đều đặn nhá, làm về là nt, đi làm cũng thông báo cho em. dù chỉ 1 2 tn hỏi thăm thôi chứ 2 đứa ko nt 8 lâu được (hắn làm thì em ngủ, hắn ngủ thì em làm) nhưng em cảm thấy rất vui và ngày hôm đó thật trọn vẹn, cảm giác như chị Cop nói. ;));));)) không biết hắn ngoan như thế được bao lâu đây :-w:-w:-w
    hôm nay em quỡn, nên chọc điên hắn chơi, em nói tôi nay em đi overnight nhé, mới đầu hắn cũng hơi điên bảo " i dont care, what you want to do, just do okay", xong bye em. em cũng okay luôn, hắn tức quá làm thêm 1 câu " if you do out and stay overnight then dont talk to me" , chắc là hắn điên lắm rồi, em cứ lơ hắn, để xem tối nay hắn có check xem em làm j ko, hồi trước em mà bảo em đi club là nửa đêm hắn gọi kêu em online kiểm tra ngay.. dù hơi bực nhưng cũng thấy rất vui vì có yêu và quan tâm đến mình nên hắn mới như vậy :P

    @jannu ơi, thế 2 bạn vẫn chưa gặp nhau đc ah, 4 năm lận à, 2 bạn có dự định gì chưa? cố lên bạn nhé, quan trọng là có động lực và niềm tin thì khó khăn gì cũng sẽ vượt qua hết. :-bd
    ah mà jannu chưa up ảnh anh nhà thì fải đúng không nhỉ? :-?:-?

    @tracauriver welcome bạn, bạn kể chuyện cho nhà nghe nhé, thủ tục đầu tiên đấy ^^
  10. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Kể chuyện của bạn cho mọi người nghe với=D>[r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này