1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chessy_nguyen

    chessy_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    Đương nhiên là tâm sự thì vẫn thích vào đây chứ bên fb làm sao mà tâm sự chia sẻ cho nhiều người học hỏi kinh nghiệm được. Sao em cố chèn hình đám cưới và hình baby em vào đây mà không được ... ức quá đi mất :(

    Chuyện tình yêu của em dài lê thê, lê lếch, nhiều nước mắt và nhiều niềm kỉ niệm lắm luôn, giờ chả biết bắt đầu từ đâu .

    Mấy chị/ em mình diều ở tp HCM hả hay ở những đâu nữa, để có gì hẹn nhau off được là off ngay ... em thì ở tp hcm :)

    Bọn em đã kết hôn từ năm 2011 rồi, nên chắc giờ ở đây thành ra mình lạc lõng nhỉ, vì ai cũng đang yêu đương mơ mộng mà mình thì thành mami của 1 nhóc rối hihihi ...

    Ngày xưa yêu nhau, ba me ox e cũng không đồng ý đâu, gia đình bên ấy đã ngăn cản rất nhiều. Tịch thu cả điện thoại, máy tính, khóa passport lại, phong tỏa toàn bộ tiền trong tài khoản ... hầu như anh chẳng còn gì để liên lạc ... Anh phải cố gắng mươn bạn ít tiền đủ để trốn ra post điện thoại gọi ve cho em để nói là em phải yên tâm, anh nhất định sẽ về với em, hoặc anh chết chứ không bao giờ bỏ rơi em ... Các chị chưa thấy được em khóc như thế nảo, ngày đêm cầm điện thoai ko dám bỏ đi phút nào vì bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi để nói với mình điều gì đó ... Em đã làm cả visa để đi Ấn để nếu có vần đề gì thi bay ngay qua để hỗ trợ anh, dù là tinh thần hay tiền bạc để cả 2 được bình yên và bên nhau ... Nhiều lúc thấy mình cũng liều lắm :) nhưng tin anh rất nhiều, ai cũng nói có khi nào anh xạo để không fai cưới em ... nhưng lúc đó niềm tin rất manh mẽ, e cũng đã nói nếu xạo thì cũng 1 lần sang Ấn va bik được sự thật mà thôi ...

    Đau khổ, xa cách gần 3 tháng không liên lạc, sắp điên lên thì anh bay được sang Singapore có công việc. cũng lạy trời là tự nhiên có việc nên gia đình mới đưa ra passport, đưa được vài xu để xài, vé bay chỉ mua sang Sing hôm trước và hôm sau về lai Ấn :( . Được tin anh bay sang Sing mà em đứng ngồi không yên, mua vé bay gấp chiều đó sang để gặp anh cho được...Gặp nhau ở sân bay mà 2 đứa chỉ biết đứng ôm nhau khóc, mặc kệ mọi người nhìn mình :( giờ nghỉ lại xấu hổ thật hahahaha

    Cũng giây phút đó anh quyết định theo em về việt nam, bỏ cả gia đình, bỏ hết mọi thứ ... Ngày anh đó anh chẳng có gì ngoài 3 chiếc áo và 2 cái quấn, nghĩ lại thương chok vì mình chấp nhận thiệt thòi nhiều thứ . Trong khi ở Ấn là cậu ấm, bao thứ đươc lo lắng mà giờ ra đi với tay không ... Nhưng cũng có lẽ vì vậy mà tình yêu của tụi em được chín mùi, được hạnh phúc, dám làm , dám liều ...

    Giờ thì gia đình chok cũng đã yêu thương mình, chấp nhận mình ... Thương cháu nội , đêm nào cũng chat viber để nhìn cháu. Ngày em sinh duoc 2 tuấn, ong ba cung sang thăm cháu, nấu món Ấn lợi sữa cho em, tự nhiên mình khóc, khóc vì hạnh phúc và khóc vì tình yêu luôn chiến thắng tất cả ... Nhớ lúc đám cưới em, ông bà cũng sang dự nhưng vẫn chưa nguôi ngoai nổi lòng vì thắng con nghịch tử , nhưng ngậm bồ hòn làm vui vì ox em chẳng chịu về Ấn, anh noi:" 1 là ba mẹ có cả 2 đứa con, hoặc 2 là ba mẹ chẳng còn con nữa, coi như con đã chết rồi " Nghĩ lại anh mình dũng cảm quá !!!

    Vì vậy chị Thảo đừng bùn quá, tình yêu fai ráng lên ... phai đấu tranh đến cùng , em tin là chị sẽ có được hanh phúc xứng đáng

    E đưa fb của em ở đây nhé, mấy chị cũng cho em fb đi :)

    https://www.facebook.com/#!/nguyen.ying
    teekanne thích bài này.
  2. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @loveindian ơi, Thảo kể Sandy nghe loveindian nói Sandy tuyệt thế nào, làm ngày hôm đó Sandy đi làm mà có ngồi trên xe đâu, toàn ở trên mây ko à :D. Nhà Thảo mà ok một tiếng là Thảo vác đồ qua India liền, vợ chồng chị họ Thảo chuẩn bị qua India dịp tết này, đang đợi Thảo làm Visa và book vé máy bay để đi chung nè.
    @copconmisa Thảo nghĩ thật ra các bạn ấy ko hề trẻ con đâu chỉ là muốn được mình chăm sóc nên tỏ ra vậy thôi. Chàng của Cọp thì quá tuyệt rồi, nếu không dễ gì khiến cho Cọp yêu say đắm thế, đúng hong?
    @chessy_nguyen, chuyện của chị không phải là hot nhất ở đây đâu em, top ten và đáng ngưỡng mộ là chuyện của Cọp nè, Samangle nè và còn nhiều bạn khác nữa, mà chị nghĩ dùng từ sóng gió không đúng đâu, phải là bão cấp 19 hay giật cấp 20 gì đó, đánh tơi tả nhưng mọi người vẫn gương dậy chiến đấu tiếp. Nhưng phải công nhận căng thẳng, áp lực quá thật là mệt mỏi, giờ chị chẳng mong gì, chỉ mong có cuộc sống bình yên thôi. Chuyện của em hấp dẫn quá hen, giờ nghỉ lại thời gian đã qua có thấy rùng mình không em? chồng em cũng can đảm quá ta, đáng ngưỡng mộ hen. Mà chị nghĩ vợ chồng là do duyên nợ, chuyện tình trước đây của chị, chị coi như chị nợ người ấy nên đã trả hết rồi, còn giờ thì chị nói Sandy đảm bảo kiếp trước Sandy thiếu nợ chị nhiều lắm rồi quỵt luôn nên kiếp này Sandy phải gian truân vậy nè.
  3. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    @ShonaThao Đọc bài Thảo kể về exBF mà tớ bất ngờ quá. Không thể tưởng tượng nổi một người như Thảo lại có thể chịu đựng một người như vậy suốt 10 năm. Dù sao thì chuyện cũng đã kết thúc. Chúc mừng Thảo đã khép lại chương sách đó và mở ra một chương mới của cuộc đời.

    @copconmisa Chuyện tình iu của Cọp dễ thương quá hà. Cọp siêng vào kể chuyện nhiều hơn nữa nha!
  4. chessy_nguyen

    chessy_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    @ shonaThao : giờ nhìn lại cũng thấy rùng mình, nhưng chok mình can đảm hơn mình chị a, tính anh hiền lắm nhưng quyết cái gì thì lại ra đó . Ai cũng nói anh khó gần nhưng em lại thấy anh rất dạt dào tình cảm ... Chuyện tình mình nghĩ lại chỉ là kí ức , còn mọi người ở đây siêng năng kể có lẽ do đang trong thời chinh chiến hihihi. Như e xưa kia, không ai tâm sự chắc chết mất rồi ...

    Chị có dự định sang Ấn 1 lần hay không? Lảm sao chèn đượ hình lên vậy? em làm không được, chỉ em với ....
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Em chessy chăm vào kể chuyện của hai em cho mọi người lấy tinh thần mà "chiến đấu". Tình cờ đọc blog của em cách đây vài năm, mặc dù em chỉ viết có một bài. Thỉnh thoảng chị có vào blog của em nhưng không thấy update gì thêm. Rồi cũng tình cờ gặp em trên facebook khi hai em đã có một công chúa xinh xắn. Chị rất mừng cho hai em và cũng không ngờ hai em trải qua nhiều chuyện như vậy. Thực sự khâm phục tình yêu của hai em [r32)]
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @chessy_nguyen chuyện tình em cũng lắm nỗi gian truân, nhưng phục 2 người thiệt đó. Phục anh chàng dám từ bỏ tất cả để lấy người mình yêu. Chị nghe em kể mà cũng thấy bóng dáng mình trong đó. Lúc đầu nghe bf kể nếu bf về nhà có thể bị gia đình giữ passport chị rất bực mình, hỏi sao lại có thể như vậy được. Chị cũng không hình dung ra, trách chàng ấy thế này thế kia, nghe em kể vậy mới biết chuyện giữ passport và phong tỏa tài khoản là có thật.

    Vậy 2 người quen nhau thế nào? online hay offline vậy em?

    Để chèn hình, em phải resize cái ảnh nhỏ lại, thật nhỏ rồi mới insert trong forum được.
  7. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    @Cọp. Dạo này bận quá Cọp ah. Lại stress vì áp lực cv nữa nên dù nhớ nhà mình cũng k thể vào tám được thường xuyên. Tình cảm Boy nhà Cọp dành cho Cọp chân thành như vậy thì bảo sao Cọp k thể từ bỏ. Gây dựng thì khó phả bỏ thì dễ. Xã hội ngày nay để gây dựng được tình yêu lêu bền và lâu năm, hi sinh vì mình là khó lắm ( k phải là k có mà là khó và còn phụ thuộc vào duyên nợ). Cọp và chàng là duyên nợ rồi. Ăn cơm nguội nhường cơm nóng cho người yêu... Ấm lòng quá Cọp ha!

    @ Thảo. Nghe thấy Thảo nói đi ẤN dịp Tết mà vui và hồi hộp như mình săp đi vậy. Hihi. Thảo cố gắng đi cùng gia đình chị họ dịp này đi, như vậy cũng yên tâm và an toàn hơn là đi một mình. Ba mẹ có k đồng ý thì cố gắng nhờ chị họ thuyết phục hoặc Thảo tìm mọi cách thuyết phục để được đi trong chuyến này. Thảo đi đi rồi về kể cho nhà mình nghe tình hình. Mọi người chắc nóng lòng nghe thông tin lắm đó. mà người vui sướng nhất chắc chắn sẽ là Sandy cho coi. Chị họ Thảo đi du lịch hay đi công tác vậy?

    @Chessy. Phải nói Chessy và boy rất dũng cảm và liều. Hihi. Dám nghĩ dám làm. Chessy chia sẻ và kể thêm nhiều để mọi người có thêm kinh nghiệm nha. Ông xã Chessy từ bỏ mọi thứ như vậy thì 2 người phải tự đi lên từ bàn tay trắng, k có sự hỗ trợ của gia đình. Vậy khi ông xã qua VN, ba mẹ Chessy có ủng hộ k? Và Chessy tìm việc làm cho ông xã thế nào? Điều này là mình đang băn khoăn nhất nè. Boy mình quen cũng chấp nhận từ bỏ cv để qua VN nhưng mình chưa biết sắp sếp cv cho boy thế nào. Và hơn nữa gia đình mình lại kich liệt phản đối. Cho nên nếu boy qua Vn thì 2 đứa tự mà lo mọi thứ. Mình trước tới nay cũng ưa tự lập cho nên thích sau này mọi cái tự lo ít nhất là phải mua cho mình được mảnh đất hay cái nhà riêng dù nhỏ thôi cũng được chứ k muốn nhờ vả ba mẹ hoặc lấy chồng ở nhờ nhà chồng, bây giờ thêm suy nghĩ nếu boy qua VN sống thì càng phải tự gây dựng nhiều hơn, ba mẹ k ủng hộ, phản đối thì trước mắt k có nhà để ở đâu ( mà nếu ba mẹ có cho ở mình cũng k thích ở chung, còn anh trai và chị dâu nữa) . 1 là thuê, 2 là tự lo mua. Thế nên suốt ngày bị áp lực Cv làm cho đôi khi muốn tẩu hỏa nhập ma luôn nè. Cày mãi từ trước đến giờ nếu tính ra thì bây giờ mới chỉ có thể mua được khoảng 1/3 ngôi nhà thôi. Cộng với boy đi làm trước nay được 1 phần nữa thì cũng chỉ được 2/3 ngôi nhà. Mà boy qua VN thì chắc chắn thòi gian đầu chỉ ở nhà thôi, mình sợ 1 mình mình k lo nổi sinh hoạt của 2 người, rồi tiền thuê nhà..v.v và v.v. Chessy làm cách nào mà 2 người tự lo được cs riêng lại lo được cho cả em bé nữa vậy? Mình cũng thích 2 đứa tự làm và tự xây dựng kinh tế. Hơn nữa ba mẹ lại k ủng hộ yêu Ấn. Thế nên khi boy hỏi chuyện về gia đình mình đã nói thẳng luôn với boy, khi mình yêu ai đó mình chỉ nhìn vào anh ta có gì, chứ k nhìn vào gia đình anh ta và mình hi vọng boy cũng cùng quan điểm, xác đinh lấy nhau thì tự làm , còn k trông đợi gì vào ba mẹ 2 bên gì hết ( ở đây mình k nói vấn đề tình cảm hay sợi dây ràng buộc về tình cảm gia đình, mà khía cạnh độc lập về kt và sự nghiêp).
  8. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    mới mấy ngày bệnh ho tắt cả tiếng không vào mà đọc bài mệt xỉu, nhà mình tám khí thế quá.đọc bài của mọi người mới thấy được rằng tình yêu của mỗi một đôi trong nhà ấn mình đều có thể dựng thành một bộ phim hay viết thành một câu chuyện được mọi người nhỉ. thấy con gái việt mình khi yêu cũng rất ư dũng cảm và quyết tâm đến cùng, dù cho phía trước là chông gai vẫn chấp nhận dấn thân. chị thấy mình may mắn hơn nhiều bạn vì ít ra cho đến giờ phút này chưa phải đấu tranh gì nhiều cho tình cảm của mình. học được ở các bạn rất nhiều. hom nay đi làm quen thêm được vài bạn lấy chồng indian sống bên úc. mọi người nói với nhau dạo này sao con gái việt lấy trai ấn nhiều thế? chị cũng không biết nói sao? tình cảm là duyên nợ, ông trời sắp đặt chứ có phải tư bản thân mình mong muốn đâu. có vào nhà mình rồi mới thấy yêu trai ấn so với yêu trai tây, mỹ khổ hơn nhiều phải không mọi người? chịu bao sư cấm đoán của bố mẹ cả 2 bên, áp lực từ mọi phía, lúc nào cũng lo lắng không biết sao để có thể nắm bắt được hạnh phúc của bản thân, đó là áp lực không dễ dàng vượt qua. thế nhưng các bạn nhà mình đã có nhiều em đã sắp về đích an toàn rồi. mừng cho mọi người. và luôn cầu mong cho mấy chị em nhà mình có đủ niềm tin để vượt qua mọi gian khổ..
  9. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Lâu rồi không vào nhà Ấn, hôm nay vào đọc mờ mắt luôn. Thiệt tình là giờ mình không còn quen trai Ấn nữa, nhưng thỉnh thỏang vẫn vào nhà thị sát tình hình yêu đương của các nàng. ^.^
    Bé @trang.trang và bạn trai sao rồi? Đã làm huề chưa nè. Nghe nàng tâm sự mà Ruby thấy bf của nàng cũng gia trưởng ghê nhỉ. Nhưng mà theo Ruby nghĩ nàng còn trẻ, còn nhiều cơ hội để tìm thấy một tình yêu thực sự hòa hợp với mình, cho nên nàng không cần phải gắng sức chịu đựng nếu thực sự mối quan hệ này khiến nàng mệt mỏi.
    Bạn trai của @janu đã khỏe hơn chưa? Hình như lâu rồi không thấy bé vào nhà thì phải.
    Mà @chessy này, Ruby đọc chuyện tình của nàng, rồi vào fb của nàng mình thấy nàng quen quen, thì ra là bà chủ shop trang sức Ấn độ mình đã từng vào xem qua 1 lần, hihi. Mình rất khâm phục tình yêu của hai bạn, Ruby mong rằng các bạn gái trong nhà mình cũng sẽ có những kết thúc đẹp như vậy.
  10. chessy_nguyen

    chessy_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8

    Chị đọc blog gì của em mà đã vài năm?Tự nhiên có người nói đọc blog của mình làm mình hồi hộp quá, lại còn được nói là theo dõi nhưng không up bài làm mình thêm sướng như có fan hâm mộ ấy hahhaa ( sorri chị là cho em làm giá xíu ) ... chị tình cờ gặp lại em o fb, vậy chị cho em biết nick đi, sao mà lại âm thầm như vậy chứ, ít ra mai mốt em cũng biết là ai để say Hi chứ đúng khong?

    Dạo này em busy baby nên ít online bên này để viết , đôi khi đang viết mà công chúa khóc thì off máy xong , mất luôn tư tưởng là mình vừa ghi cái gì hì hì ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ VietRuby : hic, thật ra thì có nhiều người biết mình quá mà mình hok biết ai, thiệt là ngại .... chị có thề tiết lộ cái name o fb để em biết đươc ai và ai đang quan tâm theo dõi đến mình hem ? Chuyện tình em kể đã đút kết lại rối chứ nếu mà nghe, xem, và hiểu ngay từ đầu chắc đã phải làm thành phim mới được hihi .... vì thật sự mọi thứ rối tung rối beng, bị đủ thứ hành hạ như phát xít áp bức dân lành đấy ... đau khổ và nước mắt đến ngất ngây con gà tây :(

    @ loveindian: Ngày ox chessy qua đây cũng cực nhọc vì job đấy, nhưng anh ấy cứ apply liên tục để có job nào hay job ấy.Nhưng đươc cái là ba me Chessy thương yêu anh ấy lắm, ngày xưa ba mẹ cũng không thích nhưng khoảng thời gian anh ấy bị rắc rối bên Ấn, mẹ thấy Chessy khóc hằng ngày dù rằng Chessy đã kìm chế không để ba mẹ lo lắng và biết chuyện. Và khi mẹ thấy anh bỏ tất cả để đến bên Chessy thì ba mẹ hoàn toàn tin ở anh ... Ba mẹ ủng hộ rất nhiều và ba mẹ đồng ý cho 2 đứa kết hôn

    Thời gian đầu anh củng xin đi dạy anh văn ở những nơi bình thường để kiếm đủ tiền thuê nhà, anh không đồng ý ở nhà Chessy vì sợ chessy mang tiếng. anh chỉ đống ý ở nhà khi cưới xin hoàn tất ... Vậy mà anh tự kiếm sống, đôi lúc Chessy đưa tiền vì sợ anh không đầy đủ nhưng anh không nhận 1 xu nào :) Anh luôn nói : nếu anh không lo được cho em thì anh không xứng đáng để cưới em . Cái đám hỏi và đám cưới là anh đã nợ ba mẹ em, anh nhất định trả lại ... anh muốn anh fai lo đươc cho em :(

    Vì vây mà gia đinh Chessy rất nể anh, thương anh nhiều hơn ... 1 công tử bên kia, giờ về đây đi xe đạp điện đi dạy học, tiền làm cắc củm để sắm được chiếc xe máy ... nhìn anh mà rớt nươc mắt bao lần , cứ mong đến ngày tháng cưới xin nhanh chóng để anh về nhà mình, để mình lo cho anh cái ăn, cái mặc cho bớt vất vả ... Nhưng mà nhà Chessy lại coi thầy và làm đám hỏi vào tháng 6, tháng 12 mới cưới hic hic ... ngày giờ đã như vậy nên cứ phai chap nhan vì anh cứng rắn thế biết sao :)

    Bạn thử kiếm việc trên online đấy vì ox chessy cũng kiếm từ đó ra. Chúc tình yêu của bạn cũng hạnh phúc như của mình :)

    @ AngelSam : chúc mừng em nha, lúc nãy chat ở fb mà chưa lên đây đọc được, giờ mới mò lên xem sau khi dẹp loạn con và chok +.+, hình cưới của em xinh quá, thích quá !!!

    DKKH thì nó hơi phức tạp nhưng em tự làm vẫn ok mà, ngày xưa chessy tự làm hết, không dịch vụ gì cả. Dịch vụ ăn gần cả 10 - 20 tr thì phải, nhưng Chessy làm năm 2011, bây giờ có thay đổi gì không thì cũng không biết vì lâu rồi không quan tâm cái này lắm lắm, nhưng không quá phức tạp đâu, em thử đi làm đi ... Giờ busy qua thì đợi làm cô dâu xinh xắn đi rồi hãy làm giấy tờ em nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này