1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui nhờ có bạn @chessy_nguyen cộng thêm em @SamAngel mà nhà mình tăng page ngay lập tức.

    Chuyện của chessy cảm động quá, mình thấy chồng bạn thật là hiếm có, vừa bản lĩnh, vừa nghị lực, lại có lòng tự trọng. yêu thương bạn hết mực. Đọc đoạn bạn cảm động đến khóc vì được nhà chồng sang nấu ăn sau khi sinh con mà mình thấy xúc động theo. Đúng là tình yêu sẽ vượt qua tất cả, chỉ cần cả 2 bền chí bên gan thì nhất định sẽ được đền đáp.

    @SamAngel sao post hình một cái ít vậy em? 2 đứa đẹp đôi quá à. Bf chị nhìn chàng nhà em, xong khen ôi anh chàng này đẹp trai quá... giống mình vậy, hahaha. Chuyện đăng ký kết hôn em lên sở tư pháp người ta nói sao thì mình cứ làm vậy đi? Không thì trong nhà mình có chị gee là mới kết hôn với Ấn nè, hoặc là chị @jenny nữa, em inbox hỏi các chị ấy xem.

    Chuyện gia đình thì tạm thời cứ để vậy em à, gia đình vừa mới chấp nhận em xong, thì cứ nói là đính hôn cũng được. Sau này đám cưới ở Ấn thì mình lựa lời trình bay với họ thì chắc không sao, có giận gì thì gạo cũng đã nấu thành cơm. Em cứ thấy gương chị chessy là rõ kìa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @VietRuby chuyện đó xong rồi hả nàng? Vậy là thôi thật rồi đó à? :(
    @jannu em ơi mọi người đang hỏi thăm em kìa...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bf mình dạo này sử dụng tiếng Việt nhuần nhuyễn lắm nha, gặp mẹ của bạn mình là chào ngay Bác khỏe không? Bác đẹp lắm. Lúc 2 đứa ngồi chờ ở ga tàu, chàng cứ hỏi mình giờ gặp bác thì chào thế nào? Mình dạy ngay tại chỗ là chàng nhẩm theo ngay lập tức, xong rồi lên tàu vô tình gặp bác là thực hành liền. Mình dạy chàng các từ "đẹp", "đẹp trai", "đẹp gái" là áp dụng chính xác luôn, bác đẹp lắm, làm bác gái cười tít mắt. Hở chút là xài chữ đẹp, I am đẹp, I still remain đẹp. If you continue eating, you will become mập. If you want đẹp, you should eat less... Chọc các bạn gái Vn như vậy đó, quậy ghê chưa?
    vnvs thích bài này.
  2. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    @samangle hình cưới xinh và lãng mạn quá em gái à. mừng cho em vì cuối cùng thuyền đã cập bến sau những thánh ngày lênh đênh trên biển chưa biết phương hướng. hôn nhân chỉ mới là giai đoạn khởi đầu cho một quá trình chung sống mà thôi em à. sẽ còn rất nhiều những bước ngoặc, những lo toan và cả niềm hân hoan hạnh phúc đang chờ đón hai em trong những tháng ngày sắp tới. cố gắng lên nhé! cả nhà sẽ cùng đồng hành cùng em trong chuyến đi lịch sử này. cưới đi cho mẹ bớt lo lắng. nếu em đang ở một nước khác thì chắc là áp lực đối với gia đình sẽ không đè nặng lên vai mẹ em như thế đâu. nhưng thôi đây là thói quen xấu của người việt mình mà thì đành chịu vậy. có sự chúc phúc của nhà chàng như thế đã là may mắn rồi đấy.
    @chessy không biết nàng là người thế nào, nhưng chàng của nàng thì quá tuyệt vời. mừng cho hạnh phúc viên mãn của nàng
    @cọp em dạy chàng tiếng việt thế nào vậy?chàng của chị chỉ biết mỗi xin chào, khỏe không, và hát câu sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi thôi à. câu gần đây him biết là: bó tay!!!
  3. chessy_nguyen

    chessy_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    @ naresh : Chessy là người rất bình thường như bao cặp khác ở đây thôi, mình cũng không biết nàng là thế nào, chỉ hi vọng là 8 ở đây nhiều nhiều thì sẽ biết nhau hơn ... Bởi vậy mình đưa fb để mọi người add và tìm hiều chứ giới thiệu về chính mình thì cũng không biết giới thiệu làm sao hihihi ...

    @cop uhm, lúc Chessy sinh xong, ba mẹ chok sang chăm cháu cho Chessy ngủ, bây giờ cứ kêu cho công chúa về kia nhưng vì chưa làm passport cho baby nen chắc sang năm thì mới đi được

    Ba mẹ sang thăm là hạnh phúc vì biết là ông bà rất quý mình rồi. Ông bà đã từng xin lỗi Chessy rất nhiều lần khi ngày xưa cấm cản chuyện hôn nhân, đó là điều mình thấy được bù đắp nhất . Ngày Chessy cưới ông bà cũng nén giận làm lành để đi sang làm lễ cưới cho đàng hoàng vì ông bà nói rằng không muốn không có mặt tham dự vào đám cưới của thắng con trai duy nhất :)

    Ngày Chessy thấy cảm động nhất là lúc Chessy mang thai 4 tháng, đi về Ấn chơi. Ở lại chỉ 2 tuần mà ông bà chăm rất tốt , nhiều lúc nghĩ không biết là thương mình hay thương cháu :) . Sáng ngủ dậy, me chok đã mua sữa về nấu chín cho mình, khi nào uồng lại phải nấu lên và đứng sang qua sang lại 2 cái ly để mình uống không bị quá nóng (bên Ấn ngta bán sữa bò vắt ra chứ không có sữa tiệt trùng như o VN đâu nên uống sữa cũng phiền vậy đó ) , đồ ăn sáng, an trưa chiều gì mẹ cũng nấu cho ăn vì sợ ăn ngoài không vệ sinh (mà công nhận là bên Ấn rất dơ hichic, không như phim mà mình hay xem đâu nha, qua thực tế xong là khiếp đấy ) Quần áo Chessy thì bà cũng giặt dù có người làm, chok Chessy kêu me dừng làm, để maid làm đi thì bà kêu . Thôi quần áo của vk con nhiều khi maid giặt hư thì phiền , me cũng là bỏ máy giặt thôi, con đùng lo ... Nhưng thật ra là bà lo lang Chessy mang co mấy bộ áo đầm, rủi không giặt thì không có đồ mặc, roi ba so lem quan ao vi no ra màu ... thấy bà cực quá, Chessy fai di mua luôn mấy bộ đồ Ấn mặc nhà, nhìn mình như cô nàng Ấn thật haha, làm vậy để mẹ thấy mình củng như con của mẹ vậy, quấn áo mình cũng giống mẹ và bắt đầu nhiều rồi, me khong phai giặt hằng ngày nữa. Vì vậy các nàng đừng sợ cảnh mẹ chok nàng dâu vì hình như người Ấn cũng thương dâu lắm

    Bây giờ tình cảm đôi bên cũng bắt đầu tốt đẹp hơn nhiều lắm rồi từ khi ông bà qua thăm cháu. Ngày nào ông bà cũng gọi Viber để nói chuyện ê a với cháu, thấy thương lắm .
    chhoti_lushi, vnvsblue_sky_4ever thích bài này.
  4. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @chessy_nguyen đọc bài của chị làm em thật sự ngưỡng mộ tình cảm của anh chị, nhìn chị trên FB em thấy 2 anh chị có nén giống nhau, đúng là nhìn vô có thể đoán ngay có duyên nợ...chị post nhiều bài và lời khuyên để tiếp sức mạnh cho tụi em nha chị ơiiiiii
  5. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Hôm nay em xin đc phép trồi lên mặt nước sau 1 khoảng thời gian lặn ngụp ạ=D>. Tụi em cũng trải qua nhiều vấn đề trong thời gian vừa qua nên em ko thể online đc.

    Sau 1 năm quen nhau, anh ấy cũng hỏi em về marriage, điều này làm em hết sức bất ngờ, và bất ngờ hơn cả là lúc gặp cặp đôi SamAngel, anh đã nói với Mohit(bạn của Sam) rằng anh cưới em nhưng ko phải bây giờ. Em còn nhớ như in lúc anh hỏi em: "Do u wanna marry me?" Làm em sửng sốt vô cùng, em cũng bối rối nên đành hỏi ngược lại, anh nói: "yes". Anh nói hãy cho anh thời gian để anh chuẩn bị tất cả, anh ko muốn bước vô hôn nhân mà ko có gì, có lẽ vì tính cách con trai trưởng đã hình thành trong anh từ nhỏ nên anh luôn như vậy, em ko biết tương lai thế nào, 1 năm ko phải là số nhiều nhưng để anh nói ra vậy cũng ko phải dễ, biết anh suy nghĩ nhiều mới nói ra, và bản thân em thấy mình cũng mới 23t, vẫn chưa muốn nghĩ đến hôn nhân bây giờ nên khi anh nói vậy, em đã đồng ý.

    Anh ở VN đc nhiều người con gái săn đón, bản thân anh bề ngoài gần gũi, bên trong thì khác, bên trong giống như cái rương luôn chứa bí mật và cái password để mở rương thì khó ai biết, nên đã thu hút nhiều cô hơn bình thường, dĩ nhiên anh cũng liên lạc với họ, ai thân thiết anh sẽ đi ra ngoài đi dạo bộ khoảng 1 tiếng gì đó để nói chuyện, nhưng ko đi coffee shop với họ, với anh quan niệm coffee shop giống như kiểu hẹn hò, nếu em có chút nghi ngờ gì đó anh sẽ nói thẳng với họ về em, và anh cũng công nhận rằng mỗi khi em nghi ngờ về ai đó thì y như rằng họ có tình cảm với anh[:P][:P][:P], em thầm nghĩ: "có mỗi cái đó để giữ ông, mà còn ko biết thì biết cái gì":-":-":-". Em ko thể nhớ hết đc 1 năm qua có bao nhiêu người đeo đuổi anh, đôi lúc em rất mệt mỏi, lần em buông xuôi lâu nhất là em ẩn mình 1 tuần, vậy mà anh chọn em để nói cái chuyện nghiêm túc này, nên em cũngg khá hạnh phúc, dù biết còn nhiều cái phải vượt qua, khó khăn nhất là về gia đình, nhưng anh luôn nói anh strong, cũng làm em vững tâm phần nào cả nhà ạ:x:x:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @trang_inder : thú thật mà nói mỗi lần đọc bài cùa em là chị cười mãi ko thôi, lần sau em cũng đừng bắt bẻ chàng ấy nữa nhe, ko thì anh lại nói em ko tin anh khen thật, hay là ko tôn trọng anh vì bắt bẻ. Chị thấy anh thật thà lắm đó, khi em nói vậy mà anh lại giận, nếu gặp chàng lẻo mép, biết tán tỉnh, anh ta sẽ nói: "trong mắt anh, em ngày nào cũng đẹp, hôm nay đẹp nhất"... hay những câu khác tương tự làm em mềm lòng thì ko tốt đâu em ơi! Cố gắng đừng gây gỗ vì những lỗi nhe, mỗi lần anh khen thì cứ tiếp nhận và trả lời cách khác nhau cho anh vui, hihi. Mỗi lần anh khen chị, thì chị hay dí dỏm rằng: "đợi em đi mua áo phao, anh biết em ko biết bơi, anh khen vậy khác với hàng ngày, sẽ có bão to" hay là "hôm nay anh có khỏe ko, bình thường em cũng đẹp sao ko khen"...cố gắng biến thành hài hước, dí dỏm để chàng hiểu mà vui vẻ đôi bên, hihi
  6. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Trời, mới có 1 ngày mà nhà mình náo nhiệt chưa, Thảo nói rồi mà @chessy_nguyen sẽ làm nhà mình sôi động lại thôi. Chuyện của @chessy_nguyen em cứ coi tranh thủ lúc nào rảnh, em viết sách đi, tụi chị ủng hộ cho. Những mối tình với Ấn cần người đàn ông strong như thế, nói được làm được, nếu không, không thể vượt qua nổi khó khăn. Chúc mừng Chessy đã có thành quả xứng đáng.
    @loveindian vợ chồng chị họ Thảo đi du lịch thôi, chắc chừng 1 tuần, mục đích là cái đền một trong 7 kỳ quan của thế giới và ngắm tuyết chỗ Sandy. Nhưng chị Thảo đang lo không biết có xin được visa cho người khuyết tật không, chị Thảo không đi được, sợ Đại sứ quán từ chối cấp VISA, nhà mình có ai biết thông tin này thì chỉ Thảo với. Còn Thảo ko sure là có thể đi được, nên cứ đợi xem sao à.
    @Nhung bạn trai em ở VN và có công việc làm ổn định, như vậy là khỏe nhất rồi. Có tính toán gì cho tương lai cũng dễ dàng hơn nhiều, cố lên em nha.

    Má Thảo vừa về BH để đi đám cưới, mẹ con gặp nhau tất nhiên topic là về Sandy. Má bảo :"ba con ko đồng ý là mình Sandy qua đâu, muốn tính đến chuyện cưới xin gia đình Sandy phải qua đây trước, con phải làm cho ba mẹ nở mày nở mặt chứ", Thảo nói :"Mẹ cứ tính nha, cứ 1 người đi là chi phí 30 triệu, Sandy qua là 30tr, con qua đó là 30tr, Sandy và chú Sandy qua trước cưới là 60tr, cưới qua nữa là 60tr, ba má qua đó cho đám cưới là 60tr, riêng chi phí đi lại là 240 triệu, chưa tính chi phí đám cưới, ba má muốn làm cho làng xóm láng giềng nể nang, thì tụi con chết, quan trọng là sau này qua đó, con sống thế nào kìa, con mà có chuyện gì, hàng xóm ở đây qua giúp con sao?" Má bảo:"Con cũng phải cho ba má cái quyền làm cha mẹ chứ", Thảo nói :"quyền làm cha mẹ của ba má, con có dám nói tiếng nào đâu, giờ ai cũng có lí do hết, ba má và gia đình Sandy ai cũng đúng, ai cũng có lí do chính đáng, ko ai sai. nên thôi, con tính như vầy, cách này là vẹn cả đôi đường đó. Sandy ở bên đó cứ lấy gái India làm vợ đi, dù sao nhà sandy cũng thích gái India hơn, dễ hòa hợp với họ hơn, để vui lòng nhà bên đó, Sandy cứ làm vậy, còn con, bao nhiêu năm đã sống như thế này, thì giờ cứ tiếp tục sống vậy đến già là được rồi, má thấy sao? cách này con thấy là tốt nhất" Má bảo :"con làm gì để từ từ má thuyết phục ba". Đây là thông tin mới nhất của Thảo đó :D
  7. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Rùa hết chuyện để kể rồi, lót dép ngồi hóng chuyện các nàng thôi hihihi.
  8. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Chessy, em click vô chỗ trả lởi cái comment nào đó, em nhìn lên sẽ thấy cái biểu tượng như là cây kim kẹp, click vô đó để chèn hình ảnh. em thấy chữ đính kèm ko[​IMG]
  9. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Hình như Ruby vẫn còn duyên nợ với Ấn thì phải. Tránh Ấn, chuyển sang Châu Âu mà rốt cuộc cũng dính một anh Châu Âu gốc Ấn. HAIZ! Còn một anh nữa người Ba Lan sống ở Thụy điển thì bảo muốn tìm hiểu mình, nhưng mừ mail bằng tiếng Polish, đọc mail trả lời bằng tiếng Anh. Hok lẽ suốt đời google dịch? Công nhận mình khâm phục mấy chị lấy chồng mà không biết một chữ ngôn ngữ của chồng, làm sao mà sống được trời?
    À, chúc mừng @ SamAngel nha, cô dâu chú rể đẹp quá. Hihi
    Vậy là năm nay nhà Ấn có 2 đám cưới ha, của @ SamAngel và @ ShonaThao.
    @htn04 quen bạn trai đẹp trai hại não quá em nhỉ? Nhớ anh ex bf của Ruby cũng từng nói: Chỉ có em là chê anh xấu thôi, chứ con gái Ấn theo anh nhhiều lắm đó, chỉ tại anh không muốn thôi. Ak ak. Nghe xong thấy hắn nói cũng có lý, công nhận hắn cũng có tí "nhan sắc" nhưng nói thật, thà quen người xí một tý nhưng yêu mình, chăm lo cho mình còn hơn lấy trai đẹp về hầu hạ nó rồi suốt ngày ghen tuông. Ôi, quen trai đẹp hại não quá! Nhưng mà bf của Nhung có nguyên tắc và chuẩn mực rất tốt, cho nên chắc bé Nhung không phải lo nghĩ gì nhiều đâu. Cố gắng lên em yêu, trai đã ngỏ lời cầu hôn là tốt rồi. Tuy còn trẻ nhưng chàng đã suy nghĩ đến chuyện marriage thì chứng tỏ chàng khá chín chắn đấy.
    blue_sky_4ever thích bài này.
  10. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @VietRuby ơi, cho Thảo đính chính chút, Thảo chưa có cưới,bên Thảo còn rối lắm Ruby ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này