1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Bạn Thảo đang áp dụng tinh thần đấu tranh bất bạo động của Gandi. Nên cọp dự là chiến thắng sẽ đến, nhưng con đường sẽ dài hơn 2 bên dự kiến. Chắc tới năm sau cả 2 mới cưới được quá.

    Đùa chứ, Thảo cứ áp dụng chiến thuật câu giờ, đe dọa mềm như vậy cọp thấy hiệu quả lắm á. Ba má Thảo chắc cần nhiều thời gian để ngấm đươc chuyện này, coi như đây là giai đoạn cả 2 kiếm tiền để chuẩn bị đám cưới đi hén. Nhà mình ủng hộ Thảo hết mình, bảo vật dễ kiếm, tình lang khó tìm, cố lên nha Thảo. Đừng nản lòng hén.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @hthn0204 trời ơi, trai vừa đẹp vừa dịu dàng ngọt ngào như vậy ai lai hổng ưng mà nhào vô hả em? Em mà buông ra thì chỉ thỏa mãn cái tự ái, cái tôi của mình thôi, còn sau này ngậm ngùi nhìn chàng cầu hôn người khác thì khóc không thành tiếng à nha.

    Hì hì, chị thấy bf em đã ngỏ lời với em nghĩa là người ta có ý định nghiêm túc, và bắt đầu suy nghĩ về việc có một gia đình, có những đứa con. Đây có thể chưa phải là lời cầu hôn chính thức nhưng chị xem nó như là một bước ngoặt cho mối quan hệ của 2 người. Chàng nói vậy nghĩa là sự ràng buộc lớn hơn, cam kết mạnh hơn. Mong em bình tĩnh, bớt những giận dỗi trẻ con mà cùng vun đắp cho cây tình yêu ra quả ngọt nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @naresh27naresh chị ơi, bạn trai em được cái là ham học hỏi (tiếng Việt), học xong là áp dụng lền hà :D Chẳng hạn như học được từ chào buổi sáng là đi đâu gặp VN cũng chào buổi sáng, chào buổi sáng. Em dạy giọng miền Trung (hơi nặng), các bạn HN nói giọng Bắc nhẹ hơn, chàng nghe xong la làng kêu em dạy từ gì khó, rồi bảo sao tụi em nói khác nhau hoàn toàn. Dạy chàng từ mập, là chàng áp dụng rất nhiệt tình, mặc dù con người ta không mập nhưng hôm nọ gặp một bạn Vn mới sang chàng trấn ngay, you look mập. Trời ơi, nhỏ đó đứng hình, nhìn chàng sững 5 giây rồi la lên... you know Vietnamese? Bạn em cười khoái chí, nên từ đó lại càng ham học tiếng Việt hơn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @VietRuby @ruagirl Nghe chuyện của 2 nàng xong, tự dưng nhớ tới một câu trong truyện Kim Dung, Hỏi thế gian tình là gì?

    Yêu đương ngoài đời đã khó, yêu online càng khó hơn vì đã gặp nhau đâu mà phân biệt thật giả, yêu online có trăm phương ngàn kế để lừa dối nhau, tạo nên hình mẫu trong nhau... AI biết được đằng sau những lời noi online nhiệt thành là sự chân tình hay lừa dối? Như nàng rùa gặp cả trai, mẹ chàng... nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có gì giả tạo trong đó sao?

    Từ kinh nghiệm bản thân, mình thấy thế này. Trong chuyện yêu trai Ấn/PK, có người thành, có người không, có người đi đến hạnh phúc, có kẻ phải từ bỏ giữa chừng. Lý do là tại đâu? Trong khi cùng kinh nghiệm chia sẻ, cũng biện pháp đối phó, phòng vệ như nhau, cũng tỉnh táo, cũng để lý trí lên tiếng trước trái tim mà sao có người hạnh phúc, kẻ lại ngậm ngùi? Chuyện này cũng như 2 người trồng cây, ra sức chăm bón, cũng đất ấy, nước ây, gió ấy, môi trường ấy... sao có cây xanh tốt khỏe mạnh, nhưng có cây èo uột khô cằn? Căn nguyên cũng từ cái hạt mà ra. Tại ta gieo không đúng hạt, nhìn bề ngoài trơn tru đẹp đẽ là thế, nhưng ai ngờ bên trong mục rỗng thì cho dù có bỏ bao nhiêu công sức thì hạt giống ấy làm sao cho ra được cây sai trĩu quả? Chưa kể, có người gieo cây cam mà nhầm thành cây táo, cứ ngỡ rằng mình sắp được ăn cam tươi, ai ngờ lại ăn phải táo dại...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nối tiếp câu chuyện lần trước, hôm nay cọp xin phép kể tiếp chuyện tình yêu cho mọi người nghe nha.

    Có 1 lần cả 2 đi chơi, chàng mua tặng mình 1 cái áo khoác bằng dạ rất đẹp. Mặc 1, 2 lần thì nút áo rớt ra. Tối hôm đó mình hì hục ngồi đơm lại nút. Đơm xong hí hửng cho chàng xem, chàng nhà mình cầm cái nút lắc qua lắc lại vài dái rồi hừ một tiếng, không nói không rằng giằng lấy kim và chỉ trong tay mihf, cúi xuống đơm nút. Khỏi phải nói là mình sửng sốt thế nào, ngồi ôm gối nhìn chàng khâu vá rất thành thục. Lúc đó mình thấy vui lắm, thấy ám áp vô cùng luôn tại vì không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày có người đàn ông đơm áo cho mình.

    Chàng làm xong, đưa sang cho mình chỉ cho mình thấy chàng làm chắc chắn như thế nào. Mà chắc chắn là đúng thôi, tay con trai có lực riết vài vòng là cái nút áo hết nhúc nhích. Mình cười hi hi, xỏ kim chỉ ngồi nhíp lại cái váy bị rách. Đi được vài đường, thấy đường kim mũi chỉ méo xẹo, mình mếu máo đưa cho chàng sửa chữa. Trai thấy mình trong tình cảnh đó, vỗ đầu cái bốp rồi bắt tay vài việc ngay. Lần này thì mình sốc hết chỗ nói luôn, anh ấy đi rất nhịp nhàng, đưa kim lên xuống đâu vài đó, trong mấy phút là vá xong cái váy cho mình. Dù cho phút cuối có làm lộ múi chỉ nhưng thật tình là mình không bao giờ dám mơ ước rằng có được một anh chàng ngọt ngào chừng này đâu.

    Hôm nay lấy váy ra mặc, cuối xuống nhìn chỗ vá, mình tự nhiên cười một mình... Tình yêu đôi khi chỉ cần như thế thôi...
    chhoti_lushi, Imnoangelblue_sky_4ever thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @chessy_nguyen đề nghị chessy vào kể chuyện mỗi ngày nha, nàng kể càng thích, vậy mà nói viết không hay. Viết hay hay không là viết từ trái tim của người viết mà. Mình đọc và cảm nhận từng niềm vui, hạnh phúc cũng như sự đau khổ của bạn ngày xưa... Nàng chăm chỉ post bài nhé
  4. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
  5. chessy_nguyen

    chessy_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8


    NHìn hình cưới của em, cảm nhận đụo7c hạnh phúc lan tràn khắp không gian của fourm ... Em nên up thêm nhiều nhi26u hình nữa cho mọi người chia sẻ niềm vui chứ em ... Chị hem bik cac1ch up hình chị chứ không cũng bon chen để cho trang này có thêm màu sắc yêu thương thay vì những dòng chữ trắng đen ...

    Về DKKH thì chị làm năm 2011 em ah, cho đến thời điểm này thì chị không biết nó thay đồi quy luật gì. Nhưng thủ tục thì em phãi đi khám sức khỏe cho cả 2 , em phải xác nhận độc thân từ phía cả 2 người, rồi nộp hồ sơ và chờ phỏng vấn nữa :) . Thời gian hao2n tất thủ tục khoảng 1 tháng và tôn không bao nhiêu tien đau em. Em có thể lên sở tư pháp để hỏi thông tin, nhưng chị thấy rất nhanh gọn lẹ.

    Hình như ở đây cũng có 1 2 anh chị vừa kết hôn, em hỏi họ thì hay hơn vì cùa chị cũng hơi lâu rồi, nghe nói bây giờ xin giấy độc thân thì phải xin từ bên Ấn qua thì phải, còn hồi xưa chị xin thì lãnh sự quán làm hết tất cả nên chị cũng không bik thế nào vì cũng lâu quá chị không cập nhật những vấn đề này. :(
    blue_sky_4ever thích bài này.
  6. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Hahaha, đọc chuyện @copconmisa kể chuyện chàng vá áo mà sao thấy buồn cười ghê. Anh chàng này quả thật là ngọt ngào và chu đáo đó cọp, giữ cho chắc vào nha. hihi
    Nàng @ShohaThao nè, chẳng hiểu sao Ruby có linh cảm nàng sẽ sớm kết hôn thôi, có thể cuối năm hoặc đầu năm sau. Ruby linh cảm vậy á.
    Hai, còn nàng @SamAngel thì làm mình thật sự ghen tỵ. Nàng kiếm đâu ra trai đẹp dữ vậy trời? Nhìn duyên dáng vô cùng luôn á. Nàng hỏi xem anh ấy có anh em sinh đôi không nhé? Hihi. Ruby nói đùa vậy thôi, chứ 2 bạn đẹp đôi lắm ý, mí lại cho Ruby và nhà Ấn xin thêm vài tấm hình cô dâu chú rể nữa nhé.
    à, nàng Chessy đề xuất họp mặt nhà Ấn tại Xì gòn, Nàng nào ở xì gòn thì đăng ký nha. Dự định ngày gặp mặt là thứ 7 hoặc chủ nhật, trung tuần tháng 11, hy vọng mọi người cho ý kiến. ^.^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sorry Thảo nha, Nàng là ShonaThao mà Ruby ghi nhầm là ShohaThao, hehe
    blue_sky_4ever thích bài này.
  7. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    À, cập nhật tin tức mới cho nhà mình. Tình hình là sau hơn nửa tháng biến mất tăm mất tích, không liên lạc được cà mail, whatsaap, viber và điện thọai, tối hôm qua anh chàng ex bf liên lạc lại với mình. Lý do của sự biến mất là anh chàng phải đi công tác khẩn cấp nên không kịp thông báo cho mình biết, cũng không thể điện thọai hay online cho mình vì nguy hiểm ( giống như tình báo ý). Anh chàng xin lỗi nghe rất khẩn khỏan: Anh không hy vọng em sẽ chào đón anh bằng một nụ hôn, anh biết anh làm vậy là khiến mình tổn thương ( upset, hurts, angry, all of these feelings) vì nếu anh là em anh cũng sẽ như vậy. Cho nên em muốn đánh đá anh suốt đời cũng được ( vì mình hỏi anh chàng mình đá anh chàng rồi xin lỗi có được không). Rồi nói là yêu mình rất nhiều, nhưng tình huống khẩn cấp và rủi ro cho nên không thể liên lạc với mình...bla..bla...Haiz, thật tình lúc đó mình có giận dữ tí chút nhưng qua thời gian dài suy ngẫm lại mình cảm thấy dù anh chàng thật lòng cũng được, lừa dối mình cũng được, mình không thể kéo dài tình trạng này hơn nữa, không thể sống trong một tình yêu mà luôn khiến mình mệt mỏi, uất ức và ngờ vực. Yêu thế thì yêu làm gì cơ chứ. Giả sử như anh chàng lừa dối mình, thì chia tay là tốt cho mình. Còn nếu như anh chàng thật lòng, nhưng một công việc mà chồng làm gì vợ không thể biết, đi đâu cũng ko hay, có khi mất mạng ở xó xĩnh nào đó không chừng, hoặc ôm bom tự sát như mấy anh hồi giáo cực đoan ( nói không phải quá chứ mấy anh Ấn của các nàng thế nào Ruby không biết, chứ anh chàng này cứ như bị CP Ấn rửa não á, cái gì cũng Ấn, Ấn tốt, Ấn vĩ đại...nhiều lúc cãi nhau mà thấy tức tràn họng, học cho lắm mà sao nhìn sự việc một cách chủ quan thái quá, lúc nào cũng cho rằng những gì CP Ấn nói và làm đều là đúng hết. Giờ nhắc tới mà vẫn thấy bực cả mình). Bởi vậy mình nói luôn: hơn nửa tháng qua không thể liên lạc với anh cho nên em nghĩ anh muốn out of my life cho nên em chẳng hơi đâu mà buồn bã giận hờn chi hết. Em suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta làm bạn tốt hơn là làm người yêu. Em công nhận là anh tốt, anh gỉoi, anh thông minh, anh đẹp trai nên sẽ dễ dàng tìm thấy một người tốt hơn em. Tiếp theo tất nhiên là anh chàng xin lỗi, rồi nói rằng anh chàng chỉ yêu mình và sẽ không tìm người nào khác ( trai nào chả nói thế, biết đâu đã có sẵn cô ng yêu dự bị rồi không chừng). Cuối cùng mình chốt lại: Thôi thì tạm dừng yêu để suy nghĩ thêm, sau này nếu còn yêu và cần nhau thì quay lại, còn không thì cứ làm bạn bè tốt của nhau.
    Humm, lúc nói thì thấy bình thản nhưng đêm nằm nghĩ lại thấy vẫn còn yêu nhiều lắm. Nhưng mỗi lần nhìn mặt hắn, nói chuyện với hắn là mình lại thấy uất ức, giận dữ, chỉ muốn dộng thẳng nắm đấm vô mặt ( hic, bạo lực quá). Các chuyên gia cho tớ hỏi, đó có phải là tình yêu không?
    À, Ruby cũng đang trong gia đọan tìm hiểu 2 người, 1 anh chàng người Anh đến từ Leeds và một anh chàng người Anh gốc Ấn ở London. Bạn @cop có kinh nghiệm có thể chia sẻ cho Ruby biết sự khác biệt trong cách sống và cư xử của trai western với trai ấn được không? Thanks nàng nhiều.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đọc bài viết của Ruby, cọp mắc cười quá. Tuy biết nàng buồn nhưng giọng điệu vẫn còn nhí nhảnh tươi vui. Trước khi trả lời câu hỏi chính của nàng, mình đề cập đến chuyện người Ấn hay tự hào cái gì Ấn cũng tốt trước đã nha.

    Không biết trong nhà mình ra sao, chứ mình tiếp xúc khá nhiều với các bạn Ấn Độ, mình có một nhận xét là người Ấn rất yêu nước, đến mức tình yêu ấy đôi khi hơi bảo thủ và cực đoan. Họ không biết nhiều về thế giới bên ngoài đâu, lịch sử thế giới, kiến trúc, văn hóa, âm nhạc… của nhân loại còn lại họ không rành, họ lúc nào cũng Ấn, Ấn thế này, Ấn thế kia. Không phải riêng mình mình mà một cô bạn mình ngày xưa quen trai Ấn cũng nói như thế. Người Ấn tự hào về quốc gia vô cùng, tự hào là một công dân Ấn Độ dù họ cũng rất bất mãn với chính phủ Ấn. Nhưng trên hết, tồn tại trong dòng máu người Ấn là một tình yêu nước nồng nàn, thể hiện một cách rõ ràng ngay cả trong thời bình (chứ không phải như người VN, tình yêu nước mạnh mẽ nhất trong thời chiến).

    Khi cô bạn mình rủ người yêu cũ đi chơi ở UK và các nước châu Âu khác, thăm thú kiến trúc, anh ấy đã nói thế này, trời ơi, tưởng gì, chứ ba cái kiến trúc này thì ở Ấn đầy ra đó, người châu Âu toàn copy về không hà. Lúc đó tụi mình không tin, nhưng sau đó bạn mình search internet thì thấy đúng là như vậy. Trong thời kỳ xa xưa, người La Mã dẫn quân chinh phục thì đã copy những kiến trúc Ấn Độ về nước của họ. Tuy điều này mình không hoàn toàn chắc chắn, nhưng mình đi đến Venice, Barcelona thì thấy thấp thoáng đâu đó tàn tích của người Ấn trong những kiến trúc ở đây.

    Người Ấn có rất nhiều lý do về tự hào về đất nước của họ. Đây là một trong những nền văn mình rực rỡ nhất của loài người, chính Albert Einstein đã nói, chúng ta nợ người Ấn rất nhiều. Ngay cả số 0, cũng là do người Ấn phát minh ra. Ấn Độ, hay nói cách khác tiểu lục địa Ấn Độ (bao gồm Ấn, PK, Bangladesh) là một vùng đất mang rất nhiều bí ẩn đối với người phương Tây. Như hôm trước mình có giới thiệu qua cuốn sách, Hành trình về phương Đông, là một tuyển tập gồm 6 cuốn nhật ký do một phái đoàn Hoang Gia khoa học Anh sang Ấn Độ (và Tây Tạng, TQ, Ba Tư) để khảo cứu. Tại đây, họ đã may mắn được gặp các nhà hiền triết Ấn Độ với sự thông tuệ, kiến thức bao la… đã giảng giải cho các nhà khoa học của Oxford các vấn đề về tâm linh, tử vi, vật lý, âm thanh… một cách hết sức khoa học.

    Cho nên, cũng không có gì ngạc nhiên hay bực dọc quá đâu Ruby ạ, khi các chàng Ấn mang trong mình một lòng nhiệt huyết và trung thành như thế với nước Ấn, nhất là đối với những người làm trong ngành an ninh như “ex” của nàng. Mình từng gặp rất nhiều những salesman người Ấn hoặc là những sinh viên ưu tú, vì nhiều lý do, họ đã không thể phục vụ trong quân đội Ấn mặc dù rất khao khát. Mình từng đi ăn với một giám đốc một công ty dược phẩm ở Ấn, hiện có mặt tại VN. Anh ấy nói rằng anh ấy có bằng phi công, từng thi vào không quân nhưng không đậu. Khi anh ấy nói vậy, trong mắt anh ấy ánh lên một niềm tự hào và cảm xúc khó tả. Hoặc một bạn SV của mình, cũng là dân phi công, cũng thi rớt không quân nhưng bạn ấy lần nào nói về quân đội Ấn cũng rất hào hứng. Hay như BF của mình đi, ba từng phục vụ trong quân đội, chàng cũng thi vào quân đội và đậu nhưng bà nội không cho chàng nhập ngũ. Bất mãn với chuyện này cộng thêm nhiều lý do khác, chàng đã đi sang Anh (nhờ đó tụi mình mới có duyên gặp nhau).

    Đối với defense industry, thì những người được phục vụ toàn là những nhân tài, những người ưu tú và kiệt xuất nhất. Mình ở đây, chứng kiến các em nhỏ, trai lẫn gái vào những trường quân đội từ năm 12,13 tuổi. Nhìn các em trong bộ quân phục, chân mang bốt, đầu đội mũ kê bi khuôn mặt ngẩng cao hãnh diện, mình và người yêu không khỏi ghen tị. Chàng mình bảo, em thấy không, những em này dáng dấp rất đẹp, rất nhanh nhẹn, nhìn thông minh và tinh anh vô cùng.

    Nên chàng nhà nàng, tự hào vì là người Ấn, lại phục vụ trong defense industry thì cái niềm tự hào ấy càng nhân lên 10, nàng ạ.
    blue_sky_4ever thích bài này.
  9. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @copconmisa woahhhh.. chị cọp giải thích hay quá.. đề nghị tiếp tục bổ túc cho chị em :x e lót dép nghe nà :x

    nhân đây mới nhớ, ngày trước bf em cũng hay nói "nhất " về Ấn.. nào là giàu nhất đẹp nhất blah... bây giờ em cũng chơi kiểu nói gì cũng tâng VN lên nhất nên huề.. hề hề.. đỡ rách việc..

    @Ruagirl: em đọc bài của chị đã mấy hôm.. biết là chị rất bức xúc và có cảm giác như bị đâm sau lưng . hic hic.. đọc bài của chị xong em cũng sẽ cảnh giác hơn với pama của bf sau này.. biết đâu đấy nhỉ :( chị đừng buồn nữa nhé.. chị làm kế toán, học hành giỏi giang, xinh đẹp, ối người xếp hàng chờ dài cổ ra , cần gì phải đau khổ vì một lão Ấn Độ không xứng đáng như thế hả chị =(( Chị cố lên nha..... :-*

    @hthn: chị nhưng ơi, bf chị theo đạo hồi nên e cứ tưởng anh ý là người pakistan cơ, hóa ra là người ấn độ à... Em thấy anh nhà chị rất là tốt ý, em nhìn là có cảm tình à :)) haha.. không có ý gì đâu, vì em có của nợ của em rồi ;)), nhưng mà em nhìn anh nhà chị là người chín chắn,điềm đạm và đạo đức á :P hihi.. mà em thấy các chị em ở đây đã nhào zô Ấn Đọ/pak là trong đầu đã mon men ý tưởng marriage rồi chứ.. đâu phải yêu kiểu qua đường đâu :D vậy nên lúc chị viết là bf chị có ý về marriage thì em cảm thấy như là một điều hiển nhiên vậy...

    @vietruby : trời chị ruby quen nhiều zai ngoại à nha :D hình như đã dính vào trai nc ngoài rồi là k còn cảm tình về với trai ta hả c ? :P
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mới câu hỏi phụ mà cọp đã viết dài thế này thì câu hỏi chính chắc còn dài hơn nữa.
    Nàng hỏi đây có phải là tình yêu không? Mình xin thành thật trả lời có. Mình nói như vậy là vì những cảm xúc mạnh mẽ (cả tích cực lẫn tiêu cực) mà người đó mang lại cho nàng. Nếu không yêu, @VietRuby sẽ không phẫn uất, không giận dữ như vậy đâu (nhưng cứ cố che giấu bằng một vẻ bình thản để chứng tỏ, anh không là gì với ta, hì hì). Nếu nàng không yêu thì nàng sẽ không chừa cho chàng ấy một đường lùi, bằng cách nói “Thôi thì tạm dừng yêu để suy nghĩ thêm, sau này nếu còn yêu và cần nhau thì quay lại”.

    Mình có cảm giác nàng chưa thả lỏng cảm xúc mà kìm nén quá nhiều, yêu 10 mà chỉ dám thể hiện 2,3. Có lẽ do ảnh hưởng của quá khứ khiến nàng trở nên thận trọng hơn, không dám đầu tư mạo hiểm nữa, hoặc là vì lòng tin của chàng ấy gây dựng nơi nàng chưa đủ, cộng thêm những cảnh báo của nhà mình nên khiến nàng sợ hãi và lo lắng chăng? Nếu mình là nàng, mình sẽ bay sang Ấn để xác nhận một sự thật, gặp người khiến mình ăn ngủ không yên một lần để tìm lại sự bình an cho tâm hồn, hơn là cứ yêu với một trạng thái phòng thủ, chông chênh như vậy. Nói là nói vậy, tính cách khác nhau, điều kiện hoàn cảnh cũng khác nhau, nàng đương nhiên tự biết cách làm bản thân hạnh phúc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Riêng câu hỏi về đàn ông phương Tây, nàng cho mình khất nha vì cái này hơi dài, tuy gọi là phương Tây nói chung, nhưng người châu Âu khác người Mỹ, Úc. Ngay cả trong nội bộ châu Âu, tinh cách người Bắc Âu, Đông Âu, Nam Âu, Tây Âu cũng hoàn toàn khác biệt. Để tối rảnh rỗi mình viết một bài cho ra ngô ra khoai. ;)
    vnvs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này