1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Hii, thích bạn @copconmisa quá cơ. Chắc nhà mình phải phong nàng làm Quân sư mới được. hehe
    Uhm, Ruby hỏi đây là trai Anh đó Cop ạ. Nhưng nếu cọp có thể nói tổng quan hết thì cũng tốt, mọi người có thể biết thêm nhiều kinh nghiệm. Hihi
    @ trang_inder ơi, không phải là chị không còn cảm tình với trai ta. Trai Việt cũng tốt lắm chứ bộ. Nhưng ở độ tuổi già hơn trái cà như chị thì kiếm trai Việt độc thân hơi bị khó, mà mấy anh độc thân thì chắc cũng là bình đã có hoa rùi, hihi.
  2. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Ruby, Thảo có ý kiến vầy, mình theo chủ nghĩa độc thân muôn năm đi, khỏi chồng con gì hết, cứ sống vầy, kiếm tiền đi du lịch, nếu thấy buồn thì kiếm đứa con nuôi về nuôi, Thảo đang hỏi ba má Thảo nè, nếu ba má đồng ý cho Thảo được đi du lịch khi nào Thảo muốn, thì Thảo sẽ không lấy chồng nữa, ở với ba má suốt đời luôn. Ruby cứ suy nghĩ đi, nếu cũng muốn giống Thảo thì chúng ta sẽ kết hợp hen.:)):)):)):))
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hôm nay tỉnh táo đầu óc thoải mái, lại cho phép bản thân nghỉ ngơi sau mấy tháng ngập đầu trong sách vở, cọp ta ngồi rảnh rỗi trả bài cho nàng @VietRuby nè.
    Nếu để miêu tả về đàn ông Anh, mình sẽ nói như vậy, They are gentlemen but love to drink. Nếu các nàng trong nhà mình có thường hay đọc văn học Anh, hay là xem phim Sherlock Holmes thì sẽ hiểu khái niệm gentlemen của mình. Xét về ngoại hình, vì thời tiết ở đây ẩm ướt, mưa rào bất chợt nên họ hay mặc áo măng tô dài, xám hoặc đen, đeo khăn choàng, đầu đội mũ phớt. Trong cái lạnh giá của xứ sương mù nên cái phần lịch lãm, pha lẫn chút lạnh lùng càng được nhân thêm gấp đôi.
    Về tính cách, người Anh nổi tiếng là phớt tỉnh Ăng lê, mình đồng ý với suy nghĩ này, và còn thêm vào tính cách bảo thủ, họ có một niềm tự hào và tôn kính đối với đất nước, với Hoàng gia. Chưa kể về mặt kinh tế, quốc phòng, văn hóa, nghệ thuật… xứ sở sương mù thành danh trên nhiều lĩnh vực, nên người dân xứ này có quyền hãnh diện và thêm chút ngạo nghễ.
    Sở dĩ mình đề cập tới chuyện này vì mình muốn so sánh với nước Pháp. Pháp cũng là một nước có nền văn hóa lớn, nhiều danh nhân nghệ thuật xuất phát từ đây. Về mặt diện tích và dân số, Anh và Pháp đều xấp xỉ như nhau, tuy nhiên hiện tại Anh đã vượt xa Pháp trên trường quốc tế. Điều này được chính 1 anh bạn người Pháp của mình thẳng thắn cho biết, tôi không thích người Pháp vì họ không nhận thức được chính mình. Pháp chỉ là một nước nhỏ, nhưng người dân cứ tưởng đâu Pháp là cái rốn của vũ trụ… Thời kỳ cực thịnh của nước Pháp, theo mình, là giai đoạn thể kỷ 19 với hệ thống thuộc địa trải dài từ bán đảo Đông Dương sang các nước Bắc Phi.

    Quay trở lại với đàn ông Anh, mình muốn nhắc đến vế thứ 2 câu nói của mình. Đó là họ uống rượu nhiều kinh khủng. Hic, mình đi làm trong siêu thị, thấy tụi nó uống rượu mạnh (vodka, gin, tonic) và bia, mình hoảng luôn. Cái này thì người Pháp lịch lãm hơn nha, đi Paris khoảng 11-2g sáng thấy người dân vẫn còn nhâm nhi ly rượu vang một cách thanh lịch, chứ không nốc ừng ực, say xỉn, lột đồ rồi chạy tồng ngồng như ở đây, mà tối quá bạn cọp đã được hân hạnh rửa mắt.

    Đó là nhận xét chung của mình, nhưng có 1 cô bé người VN ở đây quen anh chàng người bản địa, nhỏ hơn 2 tuổi nhưng rất dễ thương, không bia rượu, thuốc lá, gia đình cực kỳ đàng hoàng và có giáo dục. Khi mẹ em ấy sang chơi, được gia đình bên kia ra tận ga đón, chở về nhà đi chơi.. Sinh nhật em ấy, 2 bác ấy tổ chức ở vườn nhà (nhà có vườn đẹp mê ly, huhu), mời tụi mình đến ăn BBQ rồi còn tặng quà SN cho em ấy kia. Chàng trai thì thỉnh thoảng hay mua hoa tặng cô gái, rồi ăn cơm xong bao giờ cũng nhào vào đòi rửa chén… Nên theo suy nghĩ của mình, giáo dục gia đình có nền tảng rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách và tính cách con người. Nếu chàng ruby quen được trưởng thành trong 1 gia đình học thức, đàng hoàng thì khả năng anh ấy thừa hưởng yếu tố gia đình rất cao. Nhưng nàng cẩn thận nhé, vì có thời gian buồn sự đời chán sự tình mình lên mạng chat chit, gặp trai bản địa rất nhiều, nhưng toàn là những kẻ vô công rồi nghề hoặc lông bông, vì mình thấy người nghiêm túc, có công ăn việc làm ở đây ít khi tìm niềm vui nơi mạng ảo lắm nhé.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mọi người ơi, hôm nay cọp vừa nhận được 1 tin vui, khoe với nhà mình nè. Cọp vừa nhận được 1 suất học bổng, dùng để đi dự hội nghị ở nước ngoài, và cọp đã chọn đi Ấn, giữa tháng 1 năm sau ở Hyderabad. Thật tình là cọp cũng không hào hứng lắm vì vé máy bay đắt quá, tại muốn để dành chút tiền. Cộng thêm hơi lo lắng về tình hình an ninh ở Ấn nữa. Nhưng sau đó nghe bạn bè khuyên thì cũng thấy đỡ sợ hơn. Không biết nhà mình có ai ở Hyderabad hoặc có người quen ở đó không? Cọp muốn đi thăm thành phố và cũng sợ cái đoạn từ sân bay về khách sạn thôi.
  5. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Thanks bạn cop nhiều. Bài viết của nàng có giá trị lắm luôn á. Mấy anh chàng Ruby gặp không phải trên room chat mà trên site dating nàng ơi. Không biết thế nào nhưng thấy nói chuyện thì có vẻ đàng hòang lắm, rất tử tế. Ruby vẫn cứ giữ liên lạc xem sao. Hihi.
    Thảo ơi, Ruby biết Thảo nói vậy để gây sức ép với gia đình thôi chứ nỡ lòng nào mà nàng chia tay bf được. Với lại Ruby cũng có Rùa làm bạn rồi. hahahaa.
    Mà sao ruby hẹn gặp nhóm Sài gòn mà không thấy ai lên tiếng vậy? Ai ở sài gòn trồi lên đi. Nhung ơi, Rùa ơi, Chessy ới ời, cafe điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
    blue_sky_4ever thích bài này.
  6. halinh0276

    halinh0276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới Diwali,chúc các chàng và các nàng có 1 Festival season tràn ngập tình yêu và hạnh phúc nhé.9/11 có tổ chức Diwali funtions tại Sheraton.trong nhà mình có nàng nào tham gia không nhỉ.nếu ai có cơ hội tham gia thì ráng join để về kể lại cho cả nhà nghe í mà :)
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @VietRuby mình cũng đang nói đến các chàng trên dating site đó nàng ạ. Mình cũng tung hoành ngang dọc trên đó lắm, tạo profile, up hình khí thế luôn... Nói chung tỷ lệ đàn ông tốt trên mạng là một con số vô cùng nhỏ, so với những tên sở khanh, lừa đảo... Thêm nữa xã hội phương Tây chuyện trai gái rất thoáng, cởi mở, họ dễ dàng tìm một ********, chứ không phải khó khăn yêu đương nên trai Ấn mới lên mạng ầm ầm đâu nàng à. Vậy nên cẩn thận nha. Anyway good luck :)
  8. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Nếu như Cọp nói thì tỉ lệ trai Ấn trên mạng tốt vẫn còn rất nhiều và có tiềm năng để khai thác :)):))

    Thảo đang buồn muốn chết, vợ chồng chị họ Thảo và dì dượng Thảo đang chuẩn bị làm Visa du lịch India dịp tết Tây này, Thảo năn nỉ ba má cho đi theo nhưng ba má Thảo nhất định không cho :( :( :(
  9. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Xem xét lại câu này mới được. Anh chàng PK đâu mà để Cọp tung hòanh ngang dọc các trang dating site hử? Méc...méc....hiihihi
  10. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Mới chỉ là người yêu thôi mà, đâu hẳn đã là lựa chọn cuối cùng đâu, 30 chưa phải là tết nên vẫn vẫn có quyền "tung hoành ngang dọc" chứ phải hong Cọp hehehehe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này