1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thảo, cọp không nghĩ là chuyện Thảo khó khăn như vậy. Thấy Thảo may mắn, gặp được người đàn ông tốt, đàng hoàng, Thảo lại tình nguyện sang Ấn sinh sống... vậy mà rốt cuộc vẫn có chướng ngại không dễ vượt qua. Thảo thử thuyết phục ba má lần nữa xem sao, năn nỉ ỉ ôi xem thử ông bà có đổi ý không.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện này xảy ra khi cọp buồn chuyện tình cảm, nên tìm vui trên mạng :-ss Sau này 2 đứa ổn thỏa rồi, cọp xóa profile vậy mà có lần vẫn nhận được đt từ India gọi sang làm quen, tại cọp post mấy cái ảnh lừa tình quá mà, mắt nai mơ màng... nên các anh cứ thế mà chết:)>-
  2. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Hic. Chào cả nhà!!!! Chúc nhà mình một tuần mới, tháng mới thật vui vẻ.
    Hôm nay đầu tuần mà em rảnh rỗi quá nên mò lên đây tâm sự giãi bày với mọi người " chuyện tình dang dở" của em,
    Lâu nay em im lặng không fai là do em bân rộn quá đến nỗi không có thời gian, mà cái nguyên nhân chính là em muốn trốn tránh tất cả, Với tâm trạng em lúc trước hơi bị kích động nhiều,để giờ em kể chuyện mọi người nghe sẽ khách quan hơn :D
    Chuyện là sau một thơi gian điều trị bệnh của bạn em, thì bạn em trở về Ấn, có lẽ tình hình tiến triển không tốt, nhưng cụ thể như thế nào em cũng không nắm rõ, chỉ thấy cuộc sống của anh gắn liến với bệnh viện nhiều hơn là nhà,
    Em có đọc trên mạng về căn bệnh quái ác này, người ta nói khi mắc bệnh này thường trở nên khó tính, có sự thay đổi đáng kể trong tính cách và hành vi, nhưng sự thay đổi của anh thực sự quá sức chịu đựng của em,
    Đầu tiên là anh bảo em không được thương hại anh ta, mỗi khi noi chuyện với nhau, hơi tâm trạng một chút là anh cáu gắt, mắng chửi, anh bảo em chỉ thương hại anh ta, nên anh không cần thế này, không cần thế kia. Vì thế mà tất cả cuộc nói chuyện của em từ nhắn tin, chat chit hay điện thoại đều là những cáu gắt, hiều lầm, tức giận....
    Anh bảo em nên chấm dứt chuyện tình cảm, vì bây giờ anh như thế này, tương lai mù mịt, rồi bây giờ xấu trai, xấu tính.... E thì không suy nghĩ nhiều, cứ theo cái kiểu đến đâu tính tới đó nên em không đồng ý chia tay... Sau đó a lên cho em một kế hoạch, vì điều kiện anh không sang VN thăm em, nên anh đã b0ok vé cho em tháng 12 qua đó. Mọi chuyện có vẻ như xuôi xuôi, em cũng sắp xếp xong công việc ở đây, nhưng mà cứ cái gì nói trước bước k qua, tính của anh quái tính đến nỗi em không thế chịu nổi được thêm một giây một phút một tích tắc nào nữa, Anh trở nên ích kỷ, gia trưởng, vũ phu... Muốn kiểm soát tất cả mọi thời gian của em, muốn làm bố em luôn
    Em đi làm về mệt phờ, nhưng nghĩ đến anh cả ngày trong bệnh viện nên cố gắng mở máy chat chit một chút, nhưng hiện ra khuôn mặt như hầm hầm " cô không biết tôi chờ cô cả ngày mà cô đối xử với tôi thế ak? nếu cô yêu tôi thật lòng cô có như thế không? cô có bạn trai mới rồi chứ gì? hay cô cặp kè với sếp cô nên về muộn, không dám nghe máy trong giờ làm? rồi lạiị điệp khúc" cô thương hại tôi chứ gì? cô đang cưới mỉa mai tôi chứ gì," .....bla bla Nhiều khi em ức quá, em tắt máy tính đi thì lại gọi điện, nhắn tin suốt cả đêm, Nghĩ đến những gì anh đang phải trải qua, em cố nhủ là nhịn một chút. Nhưng đến đến một chuyện nữa thì em quyết tâm chấm dứt tất cả mọi thứ
    Hôm đó nhóm bạn em có tổ chức sinh nhật cho vài người bạn, mọi người có thuê một cái bar nhỏ để đập phá. Hum đó hứng chí em nhảy lên sàn hát hò, uốn éo có tí gọi là :(( thế rồi một người bạn quay lại video và gửi lên FB.
    Ngày hôm sau em đi làm, có công việc bận nên không để ý anh gọi nhỡ cho em cả trăm cuộc, rồi tin nhắn yêu cầu em onl ngay lập tức để nói chuyện. Đến chiều về nhà thì điện thoại, fb, sky ngập tràn những tin nhắn chửi rua, xúc phạm, Lúc đầu em còn giải thích, nhưng đến khi anh dùng những từ ngữ không thể chấp nhận được nữa thì em im lặng. Anh càng được thể, Nào là giờ tôi mới biết công việc của cô là gái bar chắc chuyện đi cởi đồ ???????? thế mà tôi có ý định lấy loại dâm đãng đó về làm vợ???? rồi dùng cả từ vũ phu " cô mà đứng ngay trc mặt tôi, tôi tát cho hả giận thì thôi, tôi sẽ tát cho đến khi cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi??/ ( thật nực cười)))
    Rồi cuối cùng là cô học cái này từ gia đình cô ak?Con gái nước cô chắc ai cũng &*^%$#@%&* thế này ......
    Mặt em từ bình thường chuyển sang đỏ, chuyển sang trắng bệch rồi sang đen xì
    Đến đây thì mọi chuyện kết thúc.
    em block fb, sky viber điện thoại.... còn mỗi tin nhắn k chặn đc số lạ thì anh nhắn cho em:
    3 ngày sau anh ta gửi cho em cái tin nhắn : " nếu em nghĩ tôi sai thì tôi sẽ xin lỗi nhưng em phải xin lỗi tôi đi, và hứa từ nay không bao giờ như thế nữa"
    5 ngày sau anh ta gửi tin nhắn " Nếu em nghĩ tôi sai thì tôi xin lỗi, nhưng ý định của tôi không sai. em là người sai trước"
    6 ngày sau: Nếu em nghĩ tôi sai thì tôi xin lỗi, nhưng ý định của tôi không sai
    1 tuần sau : janu ơi tha thứ cho anh, anh yêu em, anh nhớ em, anh không thể sống thiếu em anh thế này anh thế kia........
    Con bạn em ngứa mắt quá nhắn lại mỗi câu F*** u. Thế là chấm dứt.
    Bây giờ chỉ vì con ng như anh mà em thay đổi hoàn toàn cách nhìn về trai Ấn, Tại trước em quá tin, quá yêu, và đặt quá nhiều hi vọng về anh rồi. 4 năm trời làm bạn, đâu phải là quá ít..... Nhiều khi em cứ đổ tội cho bệnh tật của anh để lòng bớt đau, nhưng.....
  3. chessy_nguyen

    chessy_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    Sorry nàng Rubby... Mấy nay busy quá nên hông chạy lên đây nên không nghe thấy nàng í ới vụ cafe ... Chessy thì bao gio cũng wellcome để mọi người meet up và chuyện trò, gặp bên ngoài bao giờ cũng thân thiết hơn, nói đươc nhieu hon va cũng ngắm nghía nhau được kĩ hơn hihihihi ... Mấy nàng khác có nàng nào đi không vậy? báo danh đi mới hẹn hò được chứ kiểu này thì không biết làm sao ...

    @ Cop oi : ai la ranny 23 ay nhi? thaấy nhắn nói chuyện nhưng chẳng thấy trả lời bao giờ :)

    Dao này Chessy thấy nhiều bạn, nhiều chị ở đây add nick FB nhưng mai môt ai add thì nói chuyện đi chứ nhiều lúc Chessy thấy người lạ không chịu kết bạn rồi mọi người lại nghĩ xấu Chessy a :)

    Thấy cái bài có nick mình nó trôi vào dĩ vãng nên kì này post lại cái ID bên FB để mọi người add nè : https://www.facebook.com/nguyen.ying
  4. chessy_nguyen

    chessy_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8

    Đọc tâm trạng của em, Chessy hiểu được tâm trạng em phải trải qua ... nhưng mả bạn trai em bị bệnh gì mà lại như vậy? Suốt 4 năm qua yêu nhau, anh ta toàn ở bệnh viện hả em? Hay là hồi xưa 2 ngươi yêu và quen thế nào?

    Nhưng mà em cũng không nên quá kích động bởi vì nếu anh ấy thật sự bị bệnh thì em nên thông cảm. Với 1 người khi họ thấy cuộc sống của họ quá mong manh, cái họ bám víu được chỉ là tình yêu thương của mọi người xung quanh, mà quan trọng là ở phía của em. Nêu anh ấy không yêu em, anh ấy không mua vé bay cho em sang Ấn chơi, nếu anh ấy không yêu em, anh ấy không dùng thời gian dưỡng bệnh của mình để giận hờn, la hét, hành hạ chính anh ấy, và nếu không yêu thì sẻ không ghen tuông, ấm ức khi người yêu mình múa may quay cuồng, dù mình thì nghĩ dance là chuyện bé nhưng ở Ấn là chuyện rất khó chịu

    Người Ấn họ rất phong tục, cổ điển, tư duy rất phong kiến. Khi chúng ta là con gái ra đường 1 mình là không hay rồi, nếu em di an cùng 1 người con trai và bị bắt gặp, ngta se nghĩ em không tốt và nếu em ra chốn đông người múa may, nhậu nhẹt, di bar, di club là rất không tốt, thêm vào em còn bị quay clip và tung len Fb @-) .... Khi em đứng vào hoàn cảnh của anh, em sẽ hiểu vì sao anh như vậy ... có thể anh hơi quá khi mắng chửi em nặng lời, em nên nói để anh cư xữ nhẹ nhàng hơn và lân sau em nên tránh những chuyện tương tự như thế ... Khi yêu, ai cũng muốn người yêu mình hoàn hảo, đàn ông thì càng ích kỉ, họ không thích phụ nữ mình bị nhiều người ngắm nhìn, bàn tán. Có thể anh không biết cách khuyên em, vả lại ở xa nhau như vậy, người ta chỉ còn cách mắng xa xả cho hả cơn giận thôi

    Nếu em cũng thật sự yêu anh, em nên suy đi nghĩ lại, đôi khi nghe bạn bè khích bác không phải là cách. SMS lai cho anh với từ F**ck u thì rất buồn ... em xem, lúc không kiềm chế được mình, em cũng đã buông lời như vậy, thì lúc anh thấy em như thế, anh mắng cũng là do không kiềm chế đúng không? Nếu còn thương thì ngồi xuống nói chuyện, đừng bất đồng như vậy. Cho người ta cơ hội là cho chính mình cơ hội ...

    Chessy cũng không biết nhiều về chuyện của em[r24)], khuyên e là dựa trên vấn đề em chia sẻ mà thôi, còn sự viec ra sao thì em biết và quyết định vẫn từ em ... Đừng vì cái gì đó mà nói chung hết người Ấn không tốt hoặc thay đổi cách nhìn về người Ấn làm mấy nàng nơi này cũng hụt hẫng tình yêu Ấn- Việt hihihi [r2)]
  5. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @jannu theo chị nghĩ thì chấm dứt được mối tình này sẽ tốt cho em, 4 năm đã trải qua dù có đẹp đến thế nào thì em nên nghĩ cho hiện tại và tương lai của em nữa. Những câu mà bạn trai em nói với em chị thật không tưởng tượng nổi, có thể dùng lí do là người đó đang bệnh, tâm trạng không tốt nên mới có cách hành xử như thế. Bây giờ quan hệ của tụi em chỉ là hành động theo tình cảm đến đâu hay đến đó, vẫn còn yêu thương nhau nên ko thể chia tay được, nhưng em có thể thấy rõ ràng, mối quan hệ này khả năng có được happy ending gần như là không có (xin lỗi nếu lời nói này có thể làm em buồn). Nên lẽ ra bạn em nên trân trọng khoảng thời gian này, quan tâm đến nhau trong khả năng có thể, chứ không phải là khủng bố áp lực tinh thần với em, em đâu có tội tình gì trong chuyện này đâu. Yêu một người ở xa đã là thiệt thòi, trong khi đó người đó còn đang bệnh nan y, em đã chấp nhận ở bên cạnh bạn em trong thời gian này thì bạn em nên hiểu được em yêu bạn em như thế nào, tình yêu là sự quan tâm, chia xẻ, cảm giác ấm áp bình yên, nếu đã không làm gì được cho nhau thì ít nhất cũng cho nhau được sự tôn trọng để còn có lí do bám víu mà phấn đấu chịu đựng chứ, đàng này bạn em dùng sự lăng mạ sỉ nhục để thể hiện tình yêu. Em cũng đã cố gắng nhiều rồi, nên giờ em có thể nghĩ đến bản thân mình. Nếu em cứ tiếp tục vầy hoài là đau khổ không dứt đâu em ơi.
  6. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Cảm ơn chị @Shona Thao, Chessy_nguyen đã cho em lời khuyên, chuyện tình cảm chỉ trong vài dòng không thế nói hết được, nên có thể e không diễn đạt được điều em cần nói.
    Nói qua cho @Chessy_nguyen về tình trạng của em và bạn trai em. Bọn em quen nhau được 4 năm rồi, trước em vẫn coi anh như người bạn tri kỷ vậy, sau mưa dầm thấm lâu nên em và anh yêu nhau thôi. bon em yêu nhau đc gần 1 năm, còn anh thị bị bệnh từ hồi tháng 6.
    thực lòng không fai nói chấm dứt nghĩa là hết, em cũng không còn cái tuổi bồng bột, yêu chơi bời nữa, nên em cũng đã suy nghĩ rất rất nhiều. Lần này thì em đang nghĩ cho tương lai và số phận của mình thôi. Bây nhiêu thời gian quen nhau, anh và em đủ để hiểu con người của nhau là như thế nào rồi, với lại em cũng đính chính chút là, không fai em lên bar nhảy nhót hát hò như mấy cô vũ công, mà là cả nhóm bạn của em chỉ tầm chục người với nhau thuê một cái bar nho nhỏ :( hôm đấy em còn mặc nguyên quần áo công sở, chứ có fai bikini đâu chứ :( . Xúc phạm em, lăng nhục em, em có thể cho là lúc tức giận không kiểm chế được bản thân, nhưng mang gia đinh em ra, mang cả một quốc gia của em ra để đay nghiến chì chiết thì em không thể chấp nhận được. khi đó không còn là cái tôi, cái sĩ diện cá nhân mà còn là sự tự tôn nữa chị Chessy ak :(((. Em hiểu điều Chessy muốn khuyên em, nhiều lần em cũng cố thử dành cho anh một cơ hội nữa để trải lòng mình, nhưng suy đi tính lại, mọi chuyện sẽ càng thêm đau nên em cố gắng tỏ ra cứng rắn để chấm dứt tình cảm với anh
    Còn nhiều vấn đề khác nữa. Ví như em lấy một người chồng Việt vũ phu, sẵn sàng dùng hành động cho những lần tức giận với em thì em còn có bên cạnh gia đình, bạn bè. Vậy nếu em sang làm dâu xứ người, những khi đấy em biết bấu víu vào ai, Trước em yêu anh, em sẵn sàng gạt bỏ tất cả vướng mắc hiện tại để có thể cùng anh vượt qua bệnh tật, cùng anh đi suốt quãng đời còn lại, Nhưng giờ đây tình cảm bị sứt mẻ, anh thì bộc lộ tính cách của người đàn ông thế kỷ 19, thì làm sao em toàn tâm toàn ý với anh được nữa. Em không đủ cao thượng để vứt bỏ cả cuộc đời mình, vứt bỏ gia đình để dành cho một người đàn ông như thế. Em cũng không vì lòng thương hại rồi cho anh thêm cơ hội rồi em sẽ nhận lại gấp ngàn lần nỗi đau hiện tại
    Em "dứt áo ra đi" thật rôi . hi=((
  7. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Em ơi! sao em lại đoán là anh ấy ở Pakistan, chị thấy anh ấy đậm chất Ấn mà ta:-??, Ấn 100% đó nha em, hihihihihi
  8. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @Jannu Hi Jannu, mình đọc bài của bạn khá kĩ, thấy anh ấy có những hành động trên bởi nhiều nguyên nhân: là do bên Ấn xem việc phục nữ đi làm là điều hiếm thấy, họ nghĩ phụ nữ ra đường dễ bị đàn ông cám dỗ, rơi vào "ái tình" không tốt, nên khi biết Jannu đi làm, anh ấy ko thể ngăn cản vì nếu cố ngăn cản sẽ làm bạn xa cách hơn, thay vào đó anh ấy kiểm soát bạn THẬT gắt gao, và khi anh ấy bệnh, bản chất trong người càng bộc lộ rõ hơn..Anh ấy khá gia trưởng, độc đoán.

    Mình rất mừng vì Jannu khá tỉnh táo, phân tích đc sự e ngại sau kết hôn nếu có vấn đề gì ko ai bênh vực. Nếu thật sự Jannu còn hy vọng 2 người quay lại thì nên 1 lần nói chuyện thẳng thắn, hãy cho anh 2 con đường, 1 là tin tưởng, 2 là chia tay, 2 người cần khoảng lặng để suy nghĩ nhiều hơn Jannu ơi!

    Và theo mình thấy thì bạn nên cho anh ấy biết 1 người đàn ông thành công cần nhất là sự tự tin, cứng rắn, suy nghĩ kĩ rồi hãy nói...vậy mà anh ấy đã mất tất cả trong vài phút nóng giận, với tình cảm 4-5 năm mà anh ấy còn như vậy thì sau này sẽ ra sao với những việc khác[r23)]
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @jannu chị đọc bài hôm em mới viết, định trả lời nhưng thấy cần phải suy nghĩ thêm. Lúc mới đọc, chị cũng thấy bức xúc khi anh chàng ấy quá quắt, kiểm soát em gắt gao, rồi buông lời lăng mạ, dọa dùng vũ lực với em. Chị không biết trong 4n em quen anh ấy có những biểu hiện này hay chưa hay là gần đây bệnh tình trở nặng mới trở nên như vậy. Chỗ này, chị phần nào đồng ý với chị @chessy_nguyen là khi con người ta bịnh nặng, họ mất niềm tin, chỉ biết bấu víu vào tình cảm của người thân để làm động lực sống cho mình nên có thể anh ấy mới có những hành động và lời nói bộc phát như vậy. Chị cũng từng trải qua cảm giác như em, một người yêu cũ của chị rất hiền, chưa to tiếng với chị bao giờ nhưng khi xảy ra chuyện, anh ấy cũng nóng nảy thốt ra những lời độc địa mà mãi mãi chị không thể tha thứ, dù cho người sai là chị, nhưng chị không cho rằng lỗi lầm (chứ không phải sai lầm) của mình đáng phải nhận những lời xúc xiểm như vậy.

    Tương tự, trong chuyện của em, chị có thể thông cảm anh ấy đang tuyệt vọng, anh ấy có quyền được nóng giận, có quyền cáu gắt, ngay cả việc to tiếng với em chị cũng cho là trong phạm vi chấp nhận được, nhưng những lời lăng mạ rằng em (và con gái VN) đều là hạng gái không ra gì (mặc dù trên thực tế điều này cũng đúng phần nào), rằng sẽ đánh em, hoặc nói em cặp kè với người khác.... thật sự là quá quắt. Chúng ta không thể đổ lỗi cho sự khác biệt văn hóa giữa VN-Ấn Độ trong trường hợp này khi cả 2 đã có 4n trời quen biết, làm bạn, anh ấy đã từng chuẩn bị kế hoạch sang đây, em cũng đã đồng hành cùng người ta từ khi phát bệnh, rồi cả 2 còn định gặp nhau ở Ấn chứ không phải ở trong giai đoạn chập chững yêu đương mà nói vì văn hóa khác biệt nên có quyền xúc phạm nhau

    Trước mắt chị không khuyên em quay lại hay tha thứ gì cả, vì những lời nói đó cần phải mất rất nhiều thời gian để gột rửa, mà có thể sẽ không bao giờ xóa sạch được. Em hãy để mọi thứ lắng lại, nếu thật sự vẫn còn duyên với nhau thì lúc đó em hỏi ý kiến mọi người vẫn chưa muộn mà. Thêm vào đó, không phải là chị thực dụng nhưng chị thấy mối quan hệ của cả 2 nếu tiếp tục thì sẽ chẳng đi đến đâu. Không phải là chị khuyên em bỏ người ta trong cơn hoạn nạn nhưng tương lai của cả 2 chị chẳng thấy đâu cả. Anh ấy ốm đau chưa biết khi nào khỏe lại, 2 bên cứ dây dưa chẳng biết thế nào, bỏ thì khó mà yêu thì lại càng khó hơn. Thôi thì dừng lại đây, hàng ngày thắp hương khấn Phật cho anh ấy khỏe lại, coi như ráng chút tình còn lại cho đoạn duyên tình 4n giữa cả hai.
  10. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Cọp ơi, hôm nay rảnh quá nhà mình lại im ru nên Thảo đọc lại các bài cũ, coi lại bài Thảo post 3 tháng trước khi chào sân nhà Ấn và lời khuyên của mọi người, công nhận mới có hơn 3 tháng mà tình hình thay đổi hẳn luôn, và câu nói này của Cọp vô cùng chính xác, trước đây lúc đọc câu này của Cọp, Thảo cứ nghĩ ước gì như thế. Cọp coi còn câu nào phán thêm cho ứng nghiệm tiếp giùm Thảo với :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này