1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thảo định trả cọp nhiêu????:-":-":-" chứ cọp có sẵn trong đầu rồi á, bảo đảm nghe xong là Thảo thích liền :)>-:)>-:)>-:)>-
  2. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    Sau hơn 3 năm đi tàu ngầm trong hội nhà Ấn và cuối cùng mình đã sắp có 1 happy ending rồi. Chúc cả nhà luôn vững tin vào tình yêu và tình yêu sớm đơm hoa kết trái ^^
    blue_sky_4ever thích bài này.
  3. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:x:x:x:x:x:x:x:x
    Cọp ơi, có rose, kiss và heart rồi nè
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  5. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
  6. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Sau gần 2 tuần thì hôm nay mới vào được forum. Chúc cả nhà ngày mới, tuần mới vui vẻ và hạnh phúc nha !!!!
  7. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Vào nhà được rồi......
    copconmisa thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thông báo cho mọi người vào nhà tám đi các nàng ơi
  9. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Hic, account cũ của Thảo mất rồi, không vào được, không biết bị sao mà mỗi lần vào phải đăng kí một ID mới :(
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Shona Thao thảo nhập email cũ để nó gởi pass và account về cho mình được mà.Uổng cái nick cũ, bao nhiêu người like, trở thành thành viên quen thuộc mà giờ rớt xuống thành viên mới. Coi có tức hông?

    Mấy ngày nay chờ có mạng trở lại để vô kể cho nhà mình nghe chuyện mắc cười này. Không biết các chàng ở đây có anh nào lãng mạn không chứ bạn trai mình thì cách đây khoảng 2 tuần "phũ phàng" lắm nha. Hôm đó đẹp trời 2 đứa tung tăng đi siêu thị. Vì cả 2 không có nhiều tiền nên chi tiêu cũng khá dè sẻn, định đi chợ trong chừng đó thôi, mua thức ăn là chủ yếu. Đi ngang hàng hoa, thấy hoa đẹp quá, lại đang giảm giá. Bình thường một bó hoa cúc 2.5 bảng mình chẳng mua bao giờ, hôm đó nó giảm xuống còn 19p, mình vui mừng hớn hở bảo chàng "buy flowers for me plz". Chàng nhìn mình như người từ trên trời rớt xuống, kiểu cả đời chưa thấy hoa bao giờ. Mình bồi thêm "you see, it is on discount. You never buy flowers for me. So buy it this time, please". Anh chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang phán một câu phũ phàng không thể tả, "you decide, meat or flowers?" Thiệt nghe xong mình nhìn chàng bằng ánh mắt mang hình viên đạn, quay lưng bỏ đi thẳng. Lát sau đi về, mình ghét quá, ghé ngang mua bó hoa ấy. Đem về nhà chưng, chàng nhìn bằng nửa con mắt, phán câu xanh rờn "Flowers just last for 3 days. Why you want to buy it?"

    3 ngày sau, hoa vẫn còn tươi hớn hở, mình hí hứng mong chàng ấy thay đổi suy nghĩ "you see, they are still beautiful and fresh".Bạn trai mình vẫn điềm nhiên, phán thêm một câu làm mình tắt ngấm niềm hy vọng nhỏ nhoi luôn. "So what? Keep in mind that I will never buy flowers for you. It is just wasting money. I'd rather buy you clothes, jewelry, not flowers".

    Mình mấy ngày sau vẫn còn ấm ức, kể với mấy cô bạn VN nghe, tụi nó cười lăn lấy câu meat or flowers ra làm câu đầu môi. Hôm sinh nhật một bé trong nhà, mình hỏi có cần mua đèn cầy không? Nó nghĩ sao một lúc rồi bảo, meat or candles? quan trọng có thịt ăn là được hị à, hoa hòe hoa sói làm gì trong khi chính là sinh nhật của nó. Ôi chàng trai của tôi
    chhoti_lushi, Imnoangel, vnvs5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này