1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Đọc bài của Cọp xong, Rùa mém bị sặc cháo rùi nè. Sao thấy phảng phất hình ảnh trai nhà Rùa trước kia quá hí hí. Làm Rùa nhớ lại vụ cái lon Coca kia, lâu lâu Rùa điên máu lên lại lôi vụ này ra chì chiết tên kia cho bỏ ghét :D.
    Năm nay năm tuổi của Rùa nên toàn gặp những chuyện không đâu không hà: Học hành cũng chẳng tới đâu, yêu đương thì nửa đường gãy gánh, sức khỏe cũng không ổn, bệnh liên tục 1 tháng, vẫn chưa hết xui xẻo hôm nọ còn bị tông xe nữa hic hic, nhưng chưa tới số vẫn còn sống nhăn răng :D ( trộm vía, trộm vía) ráng lê lết sống cho qua hết cái năm tuổi này :rolleyes: Hy vọng sang năm mới may mắn sẽ tới :) Oh Yeah :P
    VietRuby, copconmisa, jannu1 người khác thích bài này.
  2. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Thảo xác nhận là rất tức, công sức bao tháng gầy dựng giờ mất tiêu, vẫn là email và pass đó nhưng ko thể đăng nhập vô cái ID ShonaThao mà phải tạo cái Shona Thao, thôi kệ còn vô đây bình loạn được là mừng rồi.
    Anh nhà Cọp thể hiện là một mối quan hệ lâu năm đó, tại yêu nhau lâu rồi nên romantic giảm đi mà thay vào đó là sự thực tế, cơm áo gạo tiền, sau này lúc lấy nhau về cũng sẽ là như thế. Con gái thích sự lãng mạn nhưng con trai khi đã quen thuộc nhiều thì sẽ lãng mạn từ từ giảm đi thậm chí không còn luôn (chỉ số lãng mạn của trai Pakistan lại rất thấp) , thôi kệ, đó chỉ là gia vị cuộc sống thôi, quan trọng là người ta vẫn quan tâm chăm sóc mình chu đáo là được rồi hen. No one is perfect mà
  3. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    aaaa, cái này mà mới iu nhau chắc là chị cọp bỏ của chạy lấy người quá. hahahahahaha. :) Nhưng em thấy chuyện này cũng bình thường mà, iu nhau lâu rồi nên chàng nhà chị sống thực tế hơn, ( làm chồng thì tốt mà làm người iu thì thiệt ). ^^.
  4. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Hahaha, đọc bài của cọp mà cười té ghế. Thích nhất là câu" meat or flower?". hahhahaha. Sau này cọp cũng nên dùng chiêu này của anh chàng đi, nhất là những khi anh chàng đòi hun á " kiss or flower?", hehe.
    Nói thì nói vậy, đúng là trong cuộc sống cần thực tế. Nhưng Ruby nghĩ đôi khi đổi gió lãng mạn tý cũng chẳng mất gì. Chứ yêu nhau, rồi cưới nhau mà thực dụng quá cũng chán lắm.
    vnvsRuagirl thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Xong phần nói xấu người yêu rồi, giờ đến phần tốt nè. Chàng nhà mình nhiều khi có những lúc đáng yêu không tả được. Chẳng hạn như chuyện này. Mình là một đứa rất thích dù (ô), ở đây đang mưa nên mình lại càng quyết tâm đi kiếm cho được một cái đẹp... nhưng phải rẻ. (Làm con nhà nghèo nghĩ cũng buồn, muốn mua một cái dù nhưng cũng quyết tâm để dành tiền để mua... thịt). Mình mua được một cái đem khoe chàng. Vừa xong thì lúc đó mưa luôn, mưa ào ào, gió thổi cả 2 muốn bay. Chàng 2 tay cầm dù, vừa lẩm bẩm cố ý cho mình nghe thấy. "I have to hold the umbrella tightly, otherwise that girl will kill me if I break it". Mà hôm đó gió muốn bẻ dù luôn, 2 đứa leo lên đồi mà phải dừng lại chứ không leo nổi nữa. Tại mình ham đồ rẻ nên mua cái dù yếu xìu. Chàng dù bụng chê nhưng không dám nói ra miệng.

    Đến hôm sau có việc đi ra ngoài, lúc về chàng khoe ngay là chàng vừa mua áo quần cho chàng và có mua cho mình một thứ. Mình hỏi chàng mua gì chàng nói ngay "umbrella". Mình hỏi bao nhiêu tiền, nghe xong mình mở to mắt, trời ơi, sao anh lại có thể sử dụng chừng đó tiền (dù chỉ nhỉnh hơn cái dù của mình một chút ít) để mua cái dù? Em đã có một cái rồi mà. Hơn nữa, chàng ấy đã nghèo lắm nên mình không muốn người yêu phải tốn kém không cần thiết. Chàng vẫn vô tư, không sao đâu, em coi nè, cái dù đẹp lắm. Mình chạy vào phòng thấy cái dù nằm một góc, màu trắng, viền đen, mở bung ra có dùng chữ I love rain. Thật tình là mình rất cảm động, thấy thương người yêu vô cùng. Chàng không biết lòng mình xúc động, vẫn vô tư, đó, em coi đẹp không? Anh mua vì có dùng chữ I love rain đó đó...

    Ít ngày sau trời mưa nên mình che dù chàng. Một bé đi sau bảo, chị ơi, cái dù đẹp quá :)
  6. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    I love this love story, it is so great and beautiful love, i feel as i am watching a drama, not real
    copconmisasam.angel thích bài này.
  7. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Năm nay năm tuổi của Rùa nên toàn gặp những chuyện không đâu không hà: Học hành cũng chẳng tới đâu, yêu đương thì nửa đường gãy gánh, sức khỏe cũng không ổn, bệnh liên tục 1 tháng, vẫn chưa hết xui xẻo hôm nọ còn bị tông xe nữa hic hic, nhưng chưa tới số vẫn còn sống nhăn răng :D ( trộm vía, trộm vía) ráng lê lết sống cho qua hết cái năm tuổi này :rolleyes: Hy vọng sang năm mới may mắn sẽ tới :) Oh Yeah :P[/quote]

    @Ruagirl chị ơi, chúc chị sớm vượt qua năm nay, năm mới sắp tới rồi chị ơi oh yeah
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2013
    Ruagirl thích bài này.
  8. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @copconmisa em tiếp chuyện "meat or flowers" của chị nè
    Hôm nay 20/11 em hơi buồn vì không có ai tặng bông gì hết trơn ( chồng nhà em, mới dạy dc có hai tháng mà được học trò góp tiền tặng giày da- hãnh diện cho chồng quá). Sáng tụi em đi công chuyện, thấy ng ta bán hoa ngoài đường, em bảo "please buy flowers for me" . Chồng trả lời "meat or flowers" - chẳng qua tối qua em kể chuyện của chị, hai đứa ngồi cười. Sáng nay ox chọc em như vậy, trong lòng người ta buồn muốn chết vậy mà giỡn dc. Một hồi, em nói lý do vì sao em muốn ox mua bông, nghe xong ox lặng người im re :))
    Trên đường về, đang chạy , thắng xe cái rụp trước chỗ bán hoa dạo. Em ghét, dỗi không thèm nữa " no meaning at all after telling you the real reason". Ox đáp lại "what you want?" ox nói cái gì cũng không chịu và giải thích là tối qua định mua bông tặng vợ rồi nhưng khuya quá nên định sáng mua, chưa kịp mua đã bị vợ nhằn. Cuối cùng kết lại là chàng cũng dỗi luôn "fine" he said
    Song rồi tụi em về nhà, một lúc sau e đem trái cây vô phòng. Ox hỏi " do you want to see magic?" . Ox múa tay khí thế, rồi chỉ lên bàn. KHông phải là hoa hồng nha cả nhà ( làm mừng hụt).:P Chàng lấy tất cả lighters xếp thành 3 chữ i l u . Hihi thích quá :D
    hthn0204, Paddu, VietRuby1 người khác thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Lâu rồi không thấy em trang.trang vào nhà nữa? không biết em ấy ra sao rồi?
    Cám ơn lời khen của @Shona Thao nha, hôm đó nghĩ lại thấy tụi mình drama thiệt mà :P
    @sam.angel 2 vợ chồng mới cưới dễ thương nha. Các anh này hay có những giây phút lãng mạn điện xẹt vậy đó hì hì
    @Ruagirl cẩn thận nhé nàng, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi ma.
    Shona ThaoRuagirl thích bài này.
  10. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Hôm qua Rùa ăn hột vịt lộn xả xui rồi hihihi hy vọng may mắn sẽ tới ;)
    VietRuby thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này