1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    vâng, em cũng nghĩ như vậy đó chị, chuyện tình yêu e hay lo xa lắm, chắc tại là người sống khá thực tế nên vậy, để xem làm bạn đc 1 năm hay k đã r tính tiếp chị hj :(( , e chưa bao h nghĩ sẽ có cảm tình với 1 người trên mạng đâu, nhưng tại nc nhiều quá với lại ngày nào cũng Cam n Cam nên thấy tuy chưa gặp nhau nhưng thấy thân thiết lắm, với lại giống như gặp nhau hàng ngày ấy, bạn ấy ăn gì , mặc gì e biết hết . lol. anyway, như chị nói, k thể vội vàng đc chị h cảm ơn chị ạ! mà chuyện của chị và chàng ấn sao rồi ??
    Mai_Y thích bài này.
  2. Mai_Y

    Mai_Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    18
    hì, bạn có thể giới thiệu 1 chút về bản thân được không?? để tiện xưng hô ý mà. hehe. chuyện của mình thì không được lãng mạn như các chị trong nhà đâu, chàng suốt ngày đi làm, tối về thì mệt lắm, 2 đứa nói chuyện rất ít. Nhiều lần đợi chàng để nói chuyện, nhưng mà nothing ,dần dần, quen rồi nên mình không đợi chàng nữa , giành thời gian học hành, chăm sóc nhan sắc, đi ngủ sớm... mình " tha thứ và ngừng quan tâm", cho thanh thản...
  3. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    ừm, , em sinh năm 92 chị ạ, đang là sinh viên năm cuối, em học ở HCM :((( . còn chị ? chị cũng đang đi học hả? mà ấy nhà chị hơn chị nhiều tuổi không ?
    Mai_Y thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @blue_sky_4ever Chào mừng em đến với nhà Ấn nha. Chị có đọc bài của em mà chưa có dịp trả lời. Về những băn khoăn của em, chị chia sẻ ngắn gọn như vầy: Tại mình ở VN nên nghe nói đến đạo Hồi là một cái gì xa lạ, và bí ẩn chứ ở nước ngoài đi ngoài đường gặp người đạo Hồi nhiều như lá mít. Khủng bố và lấy nhiều vợ như là đặc sản của tôn giáo này vậy, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Nếu tụi em có tình cảm với nhau, thì tại sao lại để rào cản tôn giáo xen vào, khi mà chính em cũng chưa kịp xác định tôn giáo đó có thật sự khắt khe như lời đồn đại hay không. John Lennon có nói thế này, don't hate what you don't understand. Nếu em muốn lưu giữ tình cảm này và phát triển nó, thì thay vì ngồi hoảng sợ vẩn vơ, em hãy dùng thời gian để tìm hiểu về đất nước PK và người đàn ông đạo Hồi. Bật mí, đàn ông đạo Hồi chân chính thì hết chỗ chê nha em. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, con người đã thật sự rất văn minh và phát triển. Phương tiên thông tin liên lạc, giao thông đi lại đã dễ dàng hơn rất nhiều nên em đừng để nững sự lo sợ không xác thực của mình mà làm hỏng đi một tình cảm đẹp.

    Em cứ mở lòng mình ra, nhưng đừng vội vàng, cứ cho cả 2 đk để tìm hiểu nhau thêm. Đừng nói lời yêu vội, nhưng cũng đừng né tránh bạn ấy. Biết lúc nào xa, lúc nào nên gần. Trong thời gian đó, em hãy lục lại các bài của nhà mình trước để có thêmột cái nhìn toàn cảnh về những mối tình Việt-Ấn hoặc Việt-PK nhé. Hy vọng vài ba tháng sau, em sẽ trở nên mạnh dạn và can đảm hơn.
  5. Mai_Y

    Mai_Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    18
    hì, em sinh năm 94 chị ơi, giờ em học năm 2 ở HN, anh ấy hơn em 4 tuổi( 90) :D
  6. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    hjhj, vậy là chị chưa phải trẻ nhất rồi , ghét e vì e trẻ hơn chi :P . hehhe, đùa tí thôi , cơ mà ang ấy 90 e 94 thì chênh lệch tuổi cũng không nhiều mà . mà h bọn e có là người yêu của nhau nữa k vậy ? *tò mò* :(
    Mai_Y thích bài này.
  7. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    dạ, cảm ơn chị nhiều ạ, đọc bài của chị e thấy có chút niềm tin rồi, e mới nc với bạn ý xong , đúng là càng nói chuyện càng hợp , e mà có yêu e cũng k nói cho bạn ý biết trước đâu, nên e cũng hi vọng giữ đc tình bạn này , tới lúc gặp được nhau hoặc cảm thấy cơ hội gặp đc nhau lớn e sẽ tính tiếp, vì e cũng là người khá thực tế, không mơ mộng hoang đường nên nếu biết không có kết quả e sẽ lui, nhưng giờ chưa phải lúc , hjhj , mà e đọc bài thấy hình như chị và ông xã đang ở 1 nước thứ 3 hả chị ? k phải ấn ,cũng không phải việt phải k chị? em thích đọc mấy chuyện của nhà mình kể lắm ý
    copconmisaShona Thao thích bài này.
  8. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Cảm giác em và blue_sky đã trải qua cũng giống y như chị lúc đầu. Những mối tình online đều có cái form vậy thôi hen. Những giai đoạn trải qua cũng giống y chang, cách thức thực hiện cũng gần giống, chỉ khác nhau con người, hoàn cảnh dẫn đến khác nhau kết quả cuối cùng :D. Cảm xúc khi bạn trai em sắp qua y chang chị khi Sandy chuẩn bị qua, lo lắng đủ thứ, hôm nay nghe tin này, mai nghe tin kia, tâm lý lúc nào cũng căng thẳng, cãi nhau liên tục nguyên cả tháng trời (chính xác là chị angry với Sandy cả tháng, Sandy chỉ biết câm nín nghe tiếng chị "chửi"). Đúng là đoạn trường này chỉ có ai qua cầu mới hay;););). Cũng như em giờ chị cũng gầm rú từng ngày chỉ với một câu hỏi "Khi nào mình thoát khỏi hoàn cảnh kinh khủng như bây giờ đây????". Nhưng câu trả lời vẫn chưa có lời giải đáp. Chị nay cũng già cả rồi, áp lực quá thiệt tình là không chịu nổi.
    vnvs, copconmisablue_sky_4ever thích bài này.
  9. Mai_Y

    Mai_Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    18
    hihihi. em cũng không biết nữa, chưa ai nói lời chia tay...
    blue_sky_4everShona Thao thích bài này.
  10. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    hoang mang, hoang mang, hoang mang ..... giờ em kệ vậy chị à, đến đâu thì đến , cứ để trời xe duyên , có duyên gặp nhau nhưng không có phận thì chịu , mà có duyên có phận rồi sướng hay khổ là cái số của mình , hjhjhj . em nói đùa vậy thôi chứ giờ e quyết định cứ nc như thế, keep friendship , tỏ tình cũng từ chối ;) bạn ý mà qua Vietnam thăm đc e thì càng tốt, gặp rồi tính tiếp. nghe bạn ý nói thì cũng nhiều hi vong qua đc ;) , mà nếu mà có tiến tới thì chắc e phải học tiếng anh nhiều nhiều, chứ nghe nói e còn dở lắm :) . mấy chị nhà mình chắc nói tiếng anh giỏi lắm. bất đồng ngôn ngữ cũng là 1 vấn đề e rất sợ , giá mà kiếm đc chàng nào biết tiếng việt thì tuyệt cú mèo :)))) , hjhjhj . giờ em ngồi hóng hớt chuyện của các chị. hjhjhj , từ khi e vô đây là e cứ mò lên đây hoài , mà từ ngày e vô chả ai chịu kể chuyện nữa kìa :(((((
    ShonaThao thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này