1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracauriver

    tracauriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mik sinh 92, hiện đang ở tphcm, mik vừa tốt nghiệpcđ và đang chuẩn bị xin việc. Mik và a yêu nhau cũng được hơn 2 tháng ah. Anh mik đang sống và làm việc ở vn đã được hơn 5 năm rồi. duyên phận hay sao ấy. Anh vô tình kết bạn trên facebook với nhỏ e cùng phòng của mik, nhỏ e mik ko giỏi english nên mik dịch ra cho nó( mik cung hok gioi j đâu nhé chỉ là đở hơn tý thui hihi).Mới đầu mik háo hức lắm vì được dịp trau dồi english. Sau đó, a kết bạn fb với mik, mik và a nc rất nhiều nếu ngày nào mà ko nói là thấy thíu thíu liền. Sau một thời gian chiện trò a bảo muốn gặp mặt mik. hic mik cũng suy nghĩ nhìu lắm ko biết nên gặp hay ko, lỡ a là người xấu thì tiu....Cuối cùng mik quyết định gặp mặt( thiệt lòng là mik tò mò lắm ak). Khi đến chổ hẹn(quán coffee) mik lo lắm tim cứ đập thình thịch , mik đứng ngoài quán gọi điện cho a(mik chưa biết mặt a). Tiến tới trc mặt mik là 1 anh chàng da ngăm đen , cao to và nụ cười thân thiện( công nhận là rất đẹp zai^^). Mặc dầu, trên fb 2 đứa nói chiện nhiều lắm nhưng mà gặp nhau cả a và mik đều ngại nhưng mà sau đó nhanh chóng lấy lại tự tin và trò chiện cởi mở hơn. Từ lần gặp ấy , a quan tâm mik nhiều lắm, 2 đứa nc nhiều hơn trc. Dừơng như, mik cảm nhận đc chút j đó trong trái tim mik đag xao xuyến và cảm thấy hạnh phúc với sự quan tâm của a dù là nhỏ nhặt. Mik có cảm giác a cũng thik mik nhưng a chưa bao h nói j với mik cả. Mik hỏi a quan điểm về tinh yêu( thực ra mik muốn dò hỏi ). anh nói trc h a chưa yêu ai hết( mặc dù a sinh năm 83) a ko muốn theo đuổi 1 cô gái như bất kỳ 1 chàng trai vn. a nói đó là chiện điên rồ hichic. nghe thế mik buồn lắm. mik nói a như thế thì a sẽ mãi ko thể tìm đc ty, hạnh phúc phải do mik nắm bắt thì mới có dc ko thể cứ ngồi đó và chờ đợi.sẽ như thế nào nếu 1 cô gái yêu a và chờ đợi lời ngỏ của a. a nói cô ấy có thể nói với a. Mik nghe mà shock luôn mấy ngày hichic. chả lẽ mik lại đi nói zới a mik thik a sao con gái nói như thế thì xấu hổ lắm. Rồi ngày tháng trôi qua tụi mik vẫn nói chiện mỗi ngày, thỉnh thoảng gặp nhau đi coffee.Anh quan tâm mik cứ như là người yêu vậy đôi khi mik đi chơi với chàng trai nào đó thế là a buồn. nếu mik nhận đc tn của a mà ko tl , a lập tức gọi điện( lúc nào cũng lo mik có chiện j). Quan tâm lắm lắm..nhưng ko hề nói j với mik cả. mik ức lắm ~~. trong thời qian ôn thi tốt nghiệp mik về quê 1 tháng để ôn thi. a vẫn quan tâm hỏi thăm mik.Mik cảm thấy nhớ a. Và con tim mik đã lên tiếng. mik nt cho a nói là mik thik a. mik rất nhở a. a nói a hạnh phúc lắm khi nghe mik nói thế. a thương mik bao lâu nay nhưng mà a ngại chưa dám nói, sợ mik ko chấp nhận và 2 đứa ko thể nc zui zẻ như xưa... thế là bắt đầu từ đó mik và a chính thức iu nhau^^. đến h tuy chưa yêu lâu nhưng 2 đứa cũng gặp bất đồng nhìu lắm, nhưng nhờ thế dần hỉu nhau hơn.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @VietRuby nàng cũng thật là quá cứng rắn nha,[:D] theo mình nàng cứ chụp cái hình nào nhìn trông mập mạp để chàng show cho mẹ chàng xem. Yêu Ấn khó trăm bề, mình dễ được bề nào nay bề nấy, chứ cần chi cương với chàng những chuyện nhỏ khiến chàng tội nghiệp vậy? [-XChỉ khổ chàng ở giữa, vừa tìm cách làm vui lòng nàng, vừa phải trấn an mẹ. Như em @hthn0204 nói đó, người Ấn có xu hướng thích phụ nữ mập mạp tròn trịa để dễ sinh con, ngay đến poster của các sao Hollywood khi treo ở Ấn cũng phải photoshop cho nó có da có thịt hơn, phù hợp với văn hóa Ấn mà.
    Chuyện quan hệ trai gái của trai Ấn/PK, các anh ấy tính chiếm hữu cao, họ không thích con gái mình đã có người yêu là chàng, mà vẫn tiếp tục qua lại với người khác giới, là ex nữa thì lại càng nguy. Trong chuyện này thì mình lùi một bước, ngoan ngoãn nghe theo, vì tự mình cảm thấy không thích gặp gỡ các anh chàng khác ngoài chàng, vì họ nhạt nhẽo hơn chàng, không gây cho mình cảm xúc mạnh mẽ, và đi đâu rồi mình cũng chỉ nghĩ về chàng thôi. Thật ra BF mình khá thoáng trong chuyện này, hồi 2 đứa cãi nhau, mình giận quá đi uống cà phê với một tên đang tán tỉnh mình, người Banglades, hắn ta còn in hình mình ra ***g vào khung kính, rồi đề you are beautiful này kia. Nhưng quả thật là mình không thấy hứng thú, BF sau này biết chuyện cũng chỉ cười bỏ qua. Rồi có giai đoạn mình chat chit khí thế với một anh Ấn, anh ấy xiêu xiêu mình rồi, mình quay sang hỏi BF, em “flirt” với người khác online cho vui được không? Chàng bảo go ahead nhưng đừng show hình, show webcam này kia là ok. Chàng nói “flirt” cũng khiến bản thân tự tin, nên miễn là nó không có hại, chàng chẳng có vấn đề gì cả. Mình không biết là vì chàng ấy quá tự tin vào bản thân rằng mình sẽ không yêu ai ngoài chàng, hay là vì chàng ở bên cạnh mình 24/24 nên có thể giám sát mọi hoạt động của mình nên thành ra chàng không lo lắng gì cả hay không? Nhưng quả thật dù chàng có thả mình đi, cuối cùng mình vẫn quay về bên chàng, thấy chàng là ngọt ngào nhất, chân thành nhất, hiểu mình nhất và là người mình muốn chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi cùng. Thành ra “không thành kế” của chàng bất chiến tự nhiên thành, không cần phải răn đe, cãi nhau mà mình vẫn ngoan ngoãn xếp càng ngồi cạnh.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @jannu nghe chuyện của bạn đúng là ban đầu không tin thật, vì thấy nó bollywood quá. Nhưng đến đoạn bạn kể anh show hình trong bệnh viện thì mình không còn nghi ngờ gì nữa. Thật là buồn khi chỉ còn 2 ngày nữa gặp nhau thì anh lại phát hiện ra bệnh nên không thể sang gặp nàng. Vậy nàng có nghĩ đến việc sang Ấn gặp anh ấy không? Nhà mình giai đoạn đầu, không thiếu các nàng xách gói lên đường để gặp mặt người trong mộng đâu nàng à. Nếu anh ấy không thể sang đây, chi bằng nàng sang đó để gặp nhau, cũng không phải là ý kiến tồi há. Nàng hãy mạnh dạn hỏi rõ bệnh tình của chàng chứ đừng chạy trốn sự thật như vậy, sự thật dù đắng cay bao nhiêu vẫn tốt hơn là lời nói dối ngọt ngào. Nàng có rành rẽ ngọn nguồn mới cùng chàng chiến đấu trong giai đoạn khó khăn này chứ. Nếu mình là bạn mình sẽ khóc hết nước mắt ấy chứ. Bạn có gì cứ chia sẻ với nhà mình cho nhẹ lòng, dù không giúp gì được nhưng ít ra có một nơi để bạn thổ lộ nỗi lòng, chứ không phải u uẩn như trước kia nữa. Mình chúc anh ấy sớm khỏe mạnh và 2 bạn có thể lên kế hoạch gặp nhau sớm nha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn có buồn, có muốn nói gì với chàng thì cứ thẳng thắn nói rõ lòng mình. Nhớ chàng, thương chàng thì cũng hãy show ra, tại sao lại che giấu để rồi đêm về lại âm thầm khóc lóc một mình? Cuộc sống quá ngắn ngủi để mà yêu thương nhau, tình yêu lại là thứ mong manh chẳng kém. Mình ngày xưa cũng hay tỏ vẻ mạnh mẽ bất cần, nhưng sau đó thì thấy bản thân thiệt quá nên giờ đây chàng làm gì sai, hoặc mình giận chàng, hay cảm động vì chàng làm chuyện gì mình đều bày tỏ hết. Thứ nhất là để cả 2 khỏi giận nhau vô duyên, thứ nhì là đàn ông tuy to xác nhưng lại yếu đuối, cần tình cảm và sự dịu dàng. Mình khen chàng nhiều hơn, nói yêu chàng nhiều hơn, dù cho mỗi lần mình nói ra chàng đều không nghiêm túc đáp trả. có khi thì "I don't", lúc thì "tell me something new" nhưng mình vẫn vui vẻ nói yêu chàng. Dù chàng không nói ra nhưng mình biết chàng hạnh phúc lắm. Như mình đã từng nói rất nhiều, yêu Ấn/PK là con đường gian nan, khổ vô cùng tận, nên bớt được cái khổ nào hay cái ấy để dành sức đó mà đấu với những chuyện khác, chứ đừng đấu với nhau, hao tâm tổn sức, thiệt đơn thiệt kép :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @love_green thì ra anh chàng đó cũng biết ghen và quan tâm tới em há. Chị cứ tưởng là hắn ta không thèm để ý, mặc kệ người yêu đi club hoặc đi đâu đó. Tụi em có định năm nay gặp nhau không? Em sẽ sang Ấn phải không? Nhà chàng biết em chưa? Có nói gì không vậy em?
    @mit64 ới ời, em và anh chàng ấy hữu duyên thiên lý năng tương ngộ phải không? Em dạo này còn gặp anh ấy không? Chuyện của cả 2 giờ tới mức nào rồi?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    welcome em @tracauriver chúc mừng em tham gia hành trình chịu khổ cùng với cả nhà nhé ;) Em ơi, ở đây nhà mình toàn là "người già" cả rồi nên em khi post bài em có thể viết tiếng Việt cho rõ ràng một chút được không? Các "thuật ngữ" mik, thik, hỉu... sẽ khiến một vài chị ở đây không đọc được nên sẽ khó mà chia sẻ với em nhiều hơn.

    Thêm một cặp nữa yêu offline trong nhà mình, điều này thì chúc mừng em nè. Em và anh ấy quen lâu chưa? Chàng ấy làm gì ở VN vậy em?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái này đúng kiểu suy nghĩ của người đạo Hồi luôn nè.=D>
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @hthn mừng em đã hội ngộ chàng nhé... Đấy yêu trai nước ngoài là khổ thế, cứ ca mãi điệp khúc "gặp nhau đây, rồi chia tay" . Nhớ nhung, vui sướng đủ cả. Thôi lo bù đăp bồi bổ cho chàng đi nhá.

    @tracauriver bài em viết không mỏi miệng đâu, chỉ mỏi mắt vì em viết bằng ngôn ngữ teen, lại không xuống hàng nữa.... Em và trai mới wen, khoảng cách tuổi cũng khá xa . Em cứ bình tĩnh suy xét, Chàng làm nghề gì, ở đâu, ờ VN trong bao lâu.

    @Vietruby
    Gee chia sẻ chút ý kiến nha.. Theo chủ quan của Gee, vì Gee biết style yêu của mình cũng khác các bạn...

    Gee nhớ cá có nói đại ý lá người khác thường cho rằng cô ấy tốt số lấy được chồng tốt, nhưng thật ra không có cái may mắn nào ngẫu nhiên.. Mà chính bản thân cô gái ấy , cách nhìn nhận của cô ấy sẽ làm nên số phận. Điều này Gee rất tâm đắc.. Từ khi biết forum mình và đọc chuyện tình các bạn, biết kết quả của các chuyện tình đó, mình có thể lý giải được phần nào tại sao chuyện tình này lại hạnh phúc, chuyên kia lại chia tay. Đó là do cách ứng xứ của cô gái trong tình yệu. Một cô gái biết mình muốn gì, trân trọng bản thân mình, sẽ hạnh phúc hơn một cô gái quá cảm tính.

    Ví dụ như Gee thường bảo Jenny hên ghê lấy chồng hiền, chiều vợ, lại ăn được mọi món ăn Việt... Nhưng đã thân thân với chị Jenny, Gee hiểu tại sao lại được như thế. Gee còn phài học Jenny nhiều tính cách trân quý bản thân mình, suy nghỉ tích cực lạc quan.

    Mình nghĩ các bạn yêu online, một khi chưa gặp chàng thì cứ thoáng thoáng ra. Yêu thì yêu, nhưng đừng sống ảo. Đừng dành quá nhiều thới gian bên máy tính với chàng thay vì gặp gỡ bạn bè tám chuyện , đi khiêu vũ, shopping, học thêm .... Dành thời gian cho anh chị em mình, cho công việc của mình nữa. Trai chỉ là một phần trong cuộc sống đa sắc của minh, Khi bạn làm được như vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng cho bạn, chuyện tình cảm cũng rất êm xuôi... Trai yêu bạn tất yêu tâm hồn bạn, tự khắc hút theo. Tự biết thời gian của bạn là quý giá sẽ không trễ giờ...

    Nếu trai không online thì gọi ĐT trai, trai trễ giờ thì Ruby ngồi surf net , đọc sách mình thich, còn trễ nữa thì đi ngủ cho rồi. Như vậy bạn không có thì giờ mà tập trung vào chàng, không có cơ hội để mà buồn và ấm ức.

    Con trai đơn giản lắm, có việc đột xuất thì đi làm, nhớ bạn gái thị gọi ĐT kêu bạn online, bạn càm ràm phiền hà quá thì thôi goodbye tắt webcam đi cho xong việc... Tại sao mình không làm như vậy, đơn giản như vậy cho khỏe người,

    Thấy trai sai, bình tĩnh nói trai sai chỗ nào, cái gì mình không thích. Rồi cả hai đưa ra phương án tốt nhất phù hợp cho cả hai. Còn không được nữa, bái bai...

    Chứ việc không online để punish chàng thì thật ra là hành hạ bản thân mình mà thôi, Mình không online 1 ngày mình ấm ức 1 ngày, 10 ngày mình đếm đủ 10 ngày,, Trong đầu đủ thứ suy tính, chàng có nhớ mình không, có ư, đáng đời, Không ư, mình thật thảm hại.... bla bla bla.. Chàng vừa xuất hiện, mình complain chàng thê thảm (vì mình đau quá rồi, nên tự nhiên tung ra những thứ đau nhất cho trai, cái này không thấy tình yêu đâu nữa, chí thấy cái tôi bị tổn thương thôi) . Trai không thấy trai có tội lối gì chỉ thấy bạn cư xử trẻ con, phiền toái, Mình lại là người thảm hại thêm 1 lần nữa..

    Con gái chúng mình cứ tự mình làm khổ mình, xong thấy đau quá tự tìm phao để cứu mình, tự mình ngụy biện cho trai. tất cả thành 1 mớ hỗn độn che mắt, không biết tình cảm trai thật sự dành cho mình như thế nào nữa. Cũng không rõ trai phù hợp với mình hay không. Cái này chỉ có bạn mới biết.. Đừng tự che mắt mình bằng những cảm xúc rối rắm.
    Gee nói cái này vì hồi trẻ Gee cũng thía... Thậm chí giờ vẫn thía nhưng cũng sửa ít nhìu rùi.

    @Trang trang: chị đọc và cảm thông cho hoàn cảnh gia đình em.. Một gia đình không toàn vẹn sẽ khiến con cái chơ vơ, tìm kiếm một ngồn hạnh phúc bên ngoài, mà cứ chênh vênh mãi. Chị mong mọi việc tốt đẹp cho trai ở UAE.. Riêng em, chị càng mong em mạnh mẽ . Học tập làm việc tốt để có cơ sở vững vàng cho hạn phúc sau này của mình... Chuyện 3 năm cứ là biết thế... Em phải lo cho em trước tiên...
    Chị chưa tìm hiểu thông tin về UAE, chỉ biết đó là một đất nước đạo hồi giàu có và cần nguồn lao động nước ngoài rất lớn... Tuy nhiên , những người lao động sang UAE (có cả VN) nếu chỉ là lao động chân tay thì đời sống khác là khó khăn, passport bị chủ giữ, đâu phải muốn về thăm quê là về được. Ở nhà tập thể nghĩa là một phòng gồm nhiều người, cùng nấu nướng chung cho tiết kiệm, y như ký túc xá sinh viên.

    Còn lao động trí thức kỹ sư thì ở đâu cũng tốt .
    Em cứ tim hiểu thêm, rối tự thấy đó có thật sự là môi trường sống em muốn hay không, có khả thi hay không..

    @Jannu ; chuyện của bạn buồn quá.. Gee không biết nói gì hơn. Bệnh trai là bệnh gì.. Gee sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin.

    @Cá cá vẫn trẻ hơn Gee nhìu... Cá bằng tuổi cọp í.

    @all tin vui... Nhà mình đã có 1 thành viên nhí. Các bạn chờ Jenny update hen. [r2)]
    chhoti_lushi thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tối qua mình đi chơi với các bạn mà thấy chẳng vui chút nào, thấy nhớ người yêu, thấy thương chàng vô cùng và thấy bản thân mình hung dữ và đanh đá quá. Lúc cả bọn kéo nhau đi cano, mình nghĩ tới chàng, nếu có chàng ở đây thì sẽ vui biết bao nhiêu, vì chàng thích nước, thích biển. Lần trước tụi mình đi tàu cùng nhau, nhưng là tàu chạy chậm chứ không phải cano uốn éo vòng vèo như thế này. Rồi khi mọi người cùng ăn tôm hùm, mình lại nghĩ tới chàng nữa. Chàng có lần hỏi, nếu anh sang VN, anh có được ăn tôm hùm không? Có đắt không? Một con như vậy thì khoảng mấy người ăn? Bao nhiêu điều thú vị chàng muốn làm thì đều chưa thể làm được trong khi mình đã tận hưởng hết. Mình đi dạo trên bãi biển với mọi người mà tâm trí cứ ở đâu đâu, lòng lại thầm ca bài ca "ước gì anh ở đây giờ này" :D nên rốt cuộc mình bỏ lỡ cuộc vui nửa chừng, ăn tối xong là mình bắt xe bus về nhà chứ không ở lại chơi cùng mọi người nữa.

    Khi nghe chàng bảo "I am thinking how can I survive without you in 10 days", mình nghĩ bụng, làm gì ghê vậy, 10 ngày chớ mấy, không ngờ mình lại là đứa cảm nhận rất rõ sự vắng mặt của chàng và nỗi cô đơn trong lòng mình. Thấy dù có cao lương mĩ vị, cuộc sống có nhộn nhịp cỡ nào mà không có chàng mọi thứ cũng trở nên chán ngắt. Ở nơi nào có chàng, dù có lạnh lẽo, tẻ nhạt thì đối với mình đó cũng là một thế giới ngập tràn sắc màu, nhiều hương vị. Tự nhiên thấy mình không nên cáu gắt với chàng quá nhiều, hay bắt bẻ chàng, hay làm mặt giận để chàng làm lành, chàng chọc gì mình cũng giận. Không biết chàng ở trong mosque có nghĩ về mình không nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @teekanne thank nàng đã sửa tiêu đề dùm mình.
    chị @gee lâu lâu mới tái xuất giang hồ nhưng nói câu nào là chắc cú câu ấy, hoan hô.
    @jannu lúc nãy mình cũng định nói với bạn chị @gee là người trong ngành, lại đang sống ở ẤN có thể giúp bạn tìm hiểu bệnh tình nhưng lại sợ bản thân nhiều chuyện :D Giờ chị ấy đã lên tiếng thì coi như về mặt chuyên môn bạn yên tâm phần nào nha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nàng ơi nàng làm mình tò mò quá, kể chuyện giấc mơ mình nghe đi :P:P
  5. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Ruby xin chia sẻ với @jannu nha. Thật sự thì cảm nhận ban đầu của Ruby về chuyện tình của bạn là y như phim Bollywood, cũng lo lắng sợ bạn bị ăn quả lừa, nhưng sau khi nghe bạn kể đọan kết mình thấy thương cho 2 bạn lắm. Nếu mình là Jannu chắc sẽ khăn áo quả mướp tìm sang thăm chàng thôi. Như vậy sẽ khích lệ chàng rất nhiều, mà bạn cũng có thể hiểu thêm về thực tế cuộc sống của chàng bên ấy. và tất nhiên đó là khi jannu có đủ đk về thời gian, tài chính. Còn nếu không thì Jannu cứ như mình, làm một cái clip để khích lệ chàng vượt qua bệnh tật, mau lành bệnh và đến bên nàng. Ruby thấy ý kiến này cũng hay á. Hì hì
    @hthn : Ruby không còn học tiếng nhật nữa, nhưng cv của Ruby chủ yếu sử dụng tiếng nhật cho nên cũng tàm tạm. Hihi
    @love_green Giờ thì Ruby hiểu tại sao trai Ấn thích ăn cay rồi. Hihi
    @gee Chắc mình không khéo léo trong cách truyền đạt nên Gee hiểu nhầm. Ruby không punish chàng bằng cách stop online, vì dù ruby nói mình đi club thì vẫn gặp chàng khi về nhà mà. Ruby hiểu tính anh chàng này mà, giận một tý rồi thôi chứ không để bụng gì đâu, mà dù trời có sụp xuống anh này cũng chỉ chớp mắt một cái, chứ chẳng có đau buồn hay lo lắng gì đâu. Vô tâm vậy đó. Cho nên Ruby cũng học cách dửng dưng như Cọp, hay như gee nói là lướt web đọc báo, xem video, rồi đi ngủ. Hôm sau gặp thì vẫn bình thường, hỏi sao hôm trước ko lên, lo hắn bị bệnh nên không online được rồi thôi. Tính Ruby không có để bụng, lnói rồi là quên, chẳng ôm rơm nặng bụng bao giờ. Chỉ có điều vì Ruby thấy mình dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, sợ hắn lấn lướt nên lâu lâu phải răn đe một lần. Hì hì.
    À, mà Gee có baby rồi hả? Hay là jenny? Chúc mừng những bà mẹ vĩ đại nha, hihi. Welcome thành viên nhí.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @tracauriver Chào mừng bạn đến với nhà ấn nha. Nghe chuyện tình của bạn Ruby cũng thấy háo hức lắm. Mới đầu thì thấy lo lo vì sợ tình cảm của bạn không được đáp lại, nhưng sau khi đọc đến đọan nàng tỏ tình và chàng gật đầu thì mình thấy rất vui. Nhưng trên tất cả, điều làm mình thấy happy nhất là nhà Ấn vừa mới nạp thêm một thành viên, mà lại là thành viên VIP ( tại vì có bf very handsome đó mừ). Hihi, mình là mình khóai trai đẹp như trai nhà Nhung, Cọp, Trang_inder, trang.trang...lắm á. Ủa, hình như mình chưa thấy trai nhà @jannu thì phải? ^_^
    @copconmisa " có một người nhớ thương một người..." hihi, chàng mới đi có mấy ngày mà nàng đã bần thần đến vậy rồi sao? Nghe nàng kể mà thấy khâm phục chàng của nàng quá, làm sao mà chàng có thể biến một cô nàng cá tính, mạnh mẽ như nàng thành một cô gái dịu dàng, đằm thắm thế nhỉ? Đúng là sự kỳ diệu của tình yêu. Mong chờ đọan kết của chuyện tình này quá. Hihi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @jannu ơi, Ruby đồng ý với @copconmisa điểm này á. Ruby cũng là người sống khá nội tâm, không thích chia sẻ nhiều về suy nghĩ cũng như sở thích của mình. Vì Ruby nghĩ những ai thật sự hiểu và quan tâm đến mình sẽ phải tự tìm hiểu và khám phá. Nhưng sau khi trải qua vài mqh, Ruby nhận thấy đàn ông là sinh vật vô tâm nhất quả đất. Nhất là khi mình yêu và dành trọng trái tim cho một người ở xa, lại khác ngôn ngữ với mình thì các chàng lại càng không hiểu. Có khi lại nghĩ là do mình quá Shy. Vì vậy khi quen anh chàng này, mới đầu mình cũng như vậy, sau hiểu chàng rồi có gì không được là minh chia sẻ luôn. Mình đỡ phải nặng lòng, mà cũng có thể hiểu rõ chàng hơn qua cách nhìn chàng xử lý tình huống.
  6. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Giấc mơ của Ruby không liên quan gì đến chuyện tình cảm cả @copconmisa ạ. Chỉ là những giấc mơ kỳ lạ lặp lại nhiều lần mà thôi. Trước đây Ruby thường hay nằm mơ thấy mình lạc vào một khu rừng kỳ lạ, thật sự là rất kỳ lạ đó. Đó là một khu rừng rậm với những gốc cây cổ thụ to lớn, có lá to bằng cái bàn, và những bông hoa thì to thật là to, to bằng cái nhà luôn. Ruby đi dạo trong khu rừng âm u đó, cảm thấy vừa hứng thú, vừa sợ hãi. Nếu những ai đã từng đi vào các khu rừng rậm hoặc khu vườn rộng một mình, sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào. Lúc đó Ruby thắc mắc không biết cây đó là cây gì mà sao lại cho hoa to đến vậy, hoa màu đỏ đỏ, rất đẹp. Có lần bông hoa rụng xuống, Ruby bị mắc kẹt dưới cánh hoa luôn. Khi thức dậy, Ruby chẳng bao giờ quên được giấc mơ và cảm giác của mình về giấc mơ đó.
    Mãi sau này, Ruby đi chùa bắt gặp một lọai hoa gần giống y chang hoa đó luôn. Đó là hoa sala, hay còn gọi là hoa vô ưu, có màu sắc và kiểu dáng y như lọai hoa Ruby thấy trong giấc mơ, chỉ khác là kích thước bé xíu chứ không to bằng cái nhà như trong giấc mơ. Thật là kỳ lạ.
    Đêm hôm kia Ruby lại nằm mơ thấy mình đi vào khu rừng đó. Chỉ khác là lần này Ruby đi cùng với một người bà ( trong giấc mơ là bà của Ruby, chứ Ruby chưa gặp người đó bao giờ), và lần này khu rừng đó đang vào mùa đông, trơ trụi lá, chỉ có những cành câyto lớn trắng xóa một khu đồi, đẹp và kỳ dị. Ruby và người bà của mình đi vòng quanh khu rừng thì thấy một túp lều gỗ nhỏ, nghèo nàn nằm ở góc khuất của khu rừng. Trong đó có một cụ già nằm trên một tấm phản gỗ, ho liên hồi, sắp sửa lìa đời. Trong lúc người bà của Ruby hỏi han cụ già, Ruby nhìn quanh túp lều thì thấy có một cái tủ nhỏ, trên tủ có vài bức tượng được phủ kín bằng tấm rèm vải, nhưng Ruby chắc chắn đó là tượng phật bà đang ngồi, Ruby nhớ là Ruby cố gắng nhìn thật kỹ bức tượng đó mà. Lúc này cụ bà mới kể cho bà của Ruby nghe rằng cụ có một đứa con trai, và hai đứa cháu một trai một gái, và khu rừng này thuộc sở hữu của bà. Tuy nhiên, con trai và các cháu bà không chăm sóc bà, họ ở trong một căn nhà sang trọng và giàu có gần đó, chỉ có cô cháu gái nhỏ ngày ngày thường lái chiếc xe đạp con con mang cơm đến cho bà. Còn đứa cháu trai thì thỉnh thỏang tạt ngang qua thăm. Ruby thấy cậu cháu trai trong giấc mơ rất ngang ngạnh, cậu thường giật những con búp bê mà cô em gái đang chơi rồi vứt đi... Rồi sao đó, cụ già trước khi mất đã quyết định giao quyền sở hữu khu rừng đó cho Ruby. Vừa lúc đó thì bên ngòai có tiếng động của cậu cháu trai bà tới, Ruby và bà của mình phải né đi. Ruby nhớ lúc chuẩn bị ra khỏi túp lều gỗ, Ruby lại nhìn thấy một bức tượng phật nữa cũng y chang như trên, cũng là tượng phật bà ngồi thiền được phủ kín bằng một tấm vải quanh thân, che kín từ đầu đến chân.
    Vì là giấc mơ cho nên không thể như phim, có đầu có cuối. Tuy nhiên điều làm Ruby cảm thấy thú vị nhất là mình đã được quay lại khu rừng kỳ lạ trước kia, cùng một địa điểm, nhưng vào một giai đọan khác. Và hơn cả là Ruby đã biết thêm được câu chuyện thú vị đằng sau khu rừng ấy.
    Chắc mọi người sẽ nghĩ giấc mơ của Ruby thật tầm phào, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Ruby nằm mơ thấy những điều kỳ lạ như vậy. Không biết nhà mình có ai thấy những giấc mơ như vậy không nhỉ? ^_^
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @VietRuby hay quá nàng ơi, mình chỉ nghe nàng miêu tả thôi mà cảm thấy thật sống động. Không biết Ruby đã bao giờ cố giải nghĩ giấc mơ đó chưa? Không hiểu sao nhưng mình có cảm giác khu rừng đó và cả người đang nằm ho đang cố gắng nói một điều gì đó với nàng. Mình cũng cảm thấy giấc mơ của nàng thật kỳ bí, nhất là loài hoa sala nàng kể và cũng là loại hoa đó mà nàng gặp trong khu rừng. Rất tiếc mình không phải là người giải mã giấc mơ để hiểu được câu chuyện đằng sau khu rừng, bông hoa và tượng phật bà. Mình cũng là đứa ít nằm mơ, đã ngủ là ngủ thẳng cẳng hoặc không ngủ được chứ ít khi có giấc mơ bao giờ. Mình chỉ có một hiện tượng mà khoa học gọi là "deja vu", nghĩa là có những sự việc tuy là lần đầu diễn ra trước mắt mình nhưng mình có cảm giác là mình đã gặp đâu đó trong quá khứ, rằng nó đã xảy ra và bây giờ nó đang được chiếu lại. Cảm giác đó đến rất nhiều lần, mỗi lần rất nhanh, mình chỉ kịp sững người và nhanh chóng trở về hiện tại chứ chưa kịp suy nghĩ gì cả. Mình có đọc trên mạng thì hiện tượng này khoa học chưa giải thích được và cũng có rất nhiều người gặp trường hợp giống mình. Khi nào nàng tìm được ý nghĩa của giấc mơ thì update cho mình với nha.
  8. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Thứ 7 hẹn đứa bạn đi chổ quán ốc ngoài đường làm "vài chai", thì trời mưa. Thôi, ở nhà xem tivi cho rồi,...đỡ tốn kém nữa. HEEEE

    Nhân nói về style thinking, Cá cũng thấy mình hơi lạ. Thỉnh thoảng Cá lại thích độc thoại một mình. Tự thiền về cuộc sống. Tình yêu í à, muôn hình vạn trạng. Đúng với người này thì có thể không hợp với người kia. Chung quy là do tính cách mỗi người khác nhau. Người ta nói tính cách làm nên số phận của một con người. Cá chẳng nghi ngời điều này.

    Cá thuộc lớp hậu sinh, một số thứ còn khá mơ hồ. Cá thích đọc chia sẻ của mọi người như là cách để mình hoàn thiện hơn. Những câu chuyện của các nàng đang yêu lãnh mạn, hồi hộp, với nhiều tình tiết hấp dẫn,....Những tâm sự của các nàng đang cần chia sẻ, như nhắc nhở về tình cảm sẻ chia đáng quý của nhà mình. Hay những chia sẻ của các nàng tiền bối, nhằm giúp nhà mình "tránh những tổn thương không đáng có" ( câu này của nàng nào trong nhà nì, cho Cá mượn tý )....
  9. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Em cảm ơn mọi người, cảm ơn các chị @copconmisa @VietRuby @gee @love_green @hthn0204....đã lắng nghe và chia sẻ mọi chuyện cùng em. Thực ra giờ em cũng gần hết tâm trạng buồn chán, tự kỷ nhiều rồi. Bằng chứng là em đang lê la trong nhà mình để tám với mọi người đây ak.
    Bạn em bị một khối u ở não, anh phát hiện vào đầu tháng 6, bác sĩ kết luận là khối u lành, chưa phát triển thành ung thư, nhưng nếu không điều trị kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tạm thời anh đang trong quá trình theo dõi và trị liệu ???? Cái này em cũng hoang mang lắm, vì hồi đầu tháng rộ tin ca sĩ Wanbi Tuấn Anh chết vì căn bệnh này, em cứ thấy thế nào ý.... Có thể lên google, mất vài phút tìm kiếm là em có được ít nhiều thông tin, nhưng cứ nghĩ chẳng may em đọc phải câu "bệnh này trước sau cũng chết, chẳng sống đươc lâu..." thì em chùn chân không dám gõ tìm kiếm :( .
    Em cũng lên kế hoạch khăn gói quả mướp sang thăm anh, nhưng mà anh cũng có kế hoạch sang mỹ để chữa bệnh rồi, chắc tháng này hoặc tháng sau anh đi, nên kế hoạch của em thất bại hoàn toàn ak. Anh bảo sau khi anh sang Mỹ về, anh sẽ sang thăm em, chứ không muốn đợi đến tháng 12 với cả anh không muốn để thân con gái một mình đi xa ( không biết còn lý do đen tối nào nữa không :D )
  10. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này