1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    dạ chị , có lẽ là có xu hướng yêu rồi đó chị , đang lên nhà mình đọc đây, chắc e may mắn khi chưa bước vào mà đc nhà mình tư vấn và đc đọc bài của các chị nên cũng phần nào hiểu đc những khó khăn, giống như là biết trước đc vậy đó .@@ chuyện của chị sao rồi trang_inder ?
  2. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    cố lên đi chị, ráng tí nữa thôi sẽ đơm hoa kết trái , bọn e luôn dõi theo và cỗ vũ cho chị , cố lên
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hahaha, đọc sách nhiều vào em ạ, chị toàn đúc kết kinh nghiệm bằng việc đọc sách.

    Mà em @trang_inder nói đúng ở chỗ là đk địa lý của chị thuận lợi hơn các bạn khác nhiều. Nên em @blue_sky_4ever khi dấn thân yêu là phải suy nghĩ tới chuyện tương lai, sau này ở đâu, làm gì. Theo chị trong thời gian này em cứ thăm dò bạn ấy, chẳng hạn như nếu lấy người đạo Hồi thì sẽ như thế nào (để xem bạn ấy có sùng đạo quá hay không), rồi sinh sống ở đâu, gặp mặt ra sao. Nếu đk gia đình em không cho phép để đi xa thì cũng nên nói rõ để đôi bên biết đường xử lý, không thôi dở dở ương ương như một vài cặp nhà mình. Nếu cả 2 có thể đi đến một nước khác (như vài ba đôi trong nhà) thì sẽ tốt hơn, còn nếu không thì liệu bạn ấy có sang VN sinh sống được không. (Tuyệt đối không qua đó làm dâu nha em).

    Nhưng điều đầu tiên chị muốn em check là bạn ấy có phải đàng hoàng không. Tại vì nhiều bạn ở đây cũng bị lừa rồi, 2 bên thân thiết, trao đổi hình để coi mặt rồi hắn ta ghép ảnh bạn ấy với người khác mặc bikini tung lên youtube, rồi cũng hứa hẹn sang nước khác như em vậy đó. Nên thời gian đầu em đừng vội cho trao đổi địa chỉ cá nhân nha, phải làm bạn một thời gian đã. Nếu có thể thì em post hình bạn ấy lên, nếu như là kẻ xấu thì có bạn nào hô lên thì em biết đường tránh nhé.
    blue_sky_4everMai_Y thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hic, cái này cọp cũng giống Thảo nè, cứ nói đến nhà bạn trai là cọp cũng bực mình lắm vì nhiều chuyện chứ không riêng gì chuyện hai đứa. Chuyện gia đình thì cần thời gian, Sandy thu xếp về gặp gia đình để dứt khoát chưa Thảo, chứ cứ lình ình thế này mệt mỏi nhức đầu lắm. Tự nhiên giờ 2 bên gia đình làm căng, chỉ tội "sắp nhỏ" :D
    blue_sky_4everMai_Y thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @jannu Em gái, chị đọc chuyện của em mấy ngày trước mà lúc đó chị bận đi xa nên không trả lời kịp. Nói sao hè, chuyện bị lừa thì nhà mình xảy ra như cơm bữa. Từ người trẻ, đến ương ương như chị, hoặc lớn hơn chị chút nữa mà cũng bị trai Ấn lừa ngon lành luôn... nên thôi, em đừng tự trách mình làm gì. Chuyện đã xảy ra thì em cứ nhìn sự việc như thế này cho nhẹ lòng. Coi như cuộc sống dạy em một bài học phân biệt người tốt kẻ xấu, để sau này mình gặp một người thì sẽ biết đó có phải là đối tượng mình nên theo đuổi hay không.

    Như chị nè, lúc gặp tên Ấn kia cũng yêu sống chết, rồi hắn về nước. Đùng một hôm boyfriend chị nói hắn ta có vợ rồi 2 con đó. Chị sốc luôn, đứng hình trong nhà bếp. Vậy mà chị có tin đâu. Lặn lội dò hòi những người Ấn khác, họ cũng nói như vậy. Cũng bán tin bán nghi. Sau này em họ hắn liên lạc lại bảo ai bảo chị vậy? ANh ấy chưa lập gia đình đâu, vẫn còn thương nhớ chị lắm. Bẵng đi môt thời gian, hắn ta chủ động liên lạc với chị trên FB. Chị hỏi thẳng chuyện kia. Hắn ta thú nhận. Chị hỏi tiếp, vậy còn vợ thì sao? I love both (Đểu không?) Sau đó còn à ơi nói rằng nhớ chị này kia. Chị hỏi sao nói dối chị, hắn kêu because I love you (tiếc hắn không có mặt để chị tát vài cái). Chị giả vờ buông câu, thế là hắn mắc bẫy. Chị block FB luôn, thật không ngờ "Em tưởng cái giếng sâu. Em thả sợi gầu dài. Ai ngờ nước giếng cạn..." Nhưng chị không ghét hắn vì nhờ hắn mà chị đã gặp được người yêu chị hiện giờ, một người bạn, một người tình, một người anh... là người chị yêu thương tha thiết và muốn gắn bó. Chưa kể, nhờ hắn mà chị biết thêm nhà Ấn, có thêm nhiều mối lương duyên. Vì thế, lợi ích mà hắn ta mang lại vẫn nhiều hơn thiệt hại mà hắn gây ra.

    Em cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng. Nhưng chị không hiền như em để vợ sắp cưới anh ta gọi điện mắng chửi đâu nghe. Ai nói chị không cao thượng thì chị chịu, chứ nếu chị là em, chị sẽ gọi điện quậy tung lên cho bõ tức, gởi cô ấy hàng loạt msg giữa cả 2 để cô ta biết "two makes tango" rồi out luôn. Những tên sở khanh thì phải bị trừng trị thích đáng, mình đóng vai ngoan đạo thì chỉ tổ làm hắn ta hả hê.
  6. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    @Shona Thao Case của em trước đây cũng giống chị nè. Gia đình bên đó cũng luôn lo lắng rằng mình sẽ không thể hòa hợp được với cuộc sống , văn hóa của họ rồi sau này sẽ li hôn với con trai họ. Cũng chỉ vì yêu thương và lo lắng cho con trai nên họ mới như vậy chị à. Vì vậy chị cứ qua bên đó gặp để mọi người hiểu nhau hơn. Khi họ hiểu được anh chị yêu và cần nhau nhiều như thế nào rồi họ sẽ không nỡ ngăn cản chuyện hôn nhân đâu chị ^^
    blue_sky_4evercopconmisa thích bài này.
  7. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @blue_sky_4ever : Hi em! Chị đọc bài của em mà giờ mới rãnh tí để trả lời em! Chị khác với các chị trong nhà 1 tí là đc yêu offline với anh, mới xa anh cách đây 1 tháng vì công việc của anh thôi! Anh là con trưởng trong gia đình đạo Hồi ở Ấn, lúc đầu rất sợ về anh, thậm chí còn lên mạng lục lọi thông tin về đạo này. Đạo nào cũng vậy cũng có người tốt, người xấu giống bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn.

    Khi yêu đạo Hồi sẽ bị nhiều sự phản đối hơn là đồng ý, gia đình, bạn bè sẽ lo lắng vì đạo này chó phép lấy đc 4 vợ, và việc quen qua mạng không đc tin tưởng cao

    Chị thấy đa số các anh trong đạo này khá là gia trưởng, thường áp đặt ý của mình vào bạn gái, nên nếu em quen lâu dài hãy cố gắng thay đổi suy nghĩ của anh. Chị cũng từng có bạn là đạo Hồi, sau 1 thời gian trò chuyện với họ thì họ bộc lộ rõ luôn là trên hết, luôn luôn đúng nên không thể friendship với họ. Không phải họ ko tôn trọng phụ nữ, nhưng với họ thì đàn ông luôn ra quyết định, phụ nữ chỉ nghe theo nên ý kiến của mình sẽ bị xem nhẹ

    Đúng như chị Cọp nói, nếu đúng chất đạo Hồi thì họ là người rất tốt, tuy nhiên đạo có những thứ khó khăn làm khó hòa hợp đặc biệt về thức ăn...Cũng như các chị đã nói, bước vô con đường này sẽ khá là khó khăn gian nan, em hảy cố gắng vượt qua, nhất là những định kiếnn về đạo Hồi, và cũng chú ý cẩn thận khi em chưa biết rõ về điều gì, chị thấy việc em cho bạn ấy số điện thoại và 2 người công khai trên facebook cũng đủ thân thiết, cần dừng chân lại 1 chút để kiểm soát đc mọi việc nha em:P:P:P
    vnvs, blue_sky_4evercopconmisa thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em @trang_inder thấm nhuần triết lý yêu Ấn rồi à? hahaha, đoạn đường đi thì khổ, nhưng lúc đến đích thì không có niềm vui nào bằng đâu em. Nên đừng khóc và cãi nhau nữa nhé. Đàn ông và phụ nữ khác nhau nhiều lắm nên đừng lấy việc cãi nhau với chàng làm niềm vui. Và đừng làm con trai lúng túng, vì khi họ lúng túng họ sẽ chọn giải pháp đứng yên, không làm gì cả, mà cái này thì lại khiến chị em mình điên máu hơn. :D

    Kết luận: Phụ nữ là sinh vật phức tạp, nhạy cảm nhất trên thế giới này, và họ tiến hóa xa đàn ông nên các nàng thông cảm cho người yêu nhé :P
    blue_sky_4ever thích bài này.
  9. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    @copconmisa Giờ chị cọp đang ở đâu vậy ạ ? ^^
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Mai_Y Chào em gái, không dứt chân ra được phải không :D Nếu không được thì thôi, để đó luôn đi em, xem nó tới đâu thì tới. Mà lỡ tới không được thì cũng đừng có buồn vì chị biết khuyên em chia tay thì có khác gì bảo tay phải cắt đi tay trái, đúng không? Thôi thì cứ tận hưởng tình yêu, nước lên thì thuyền lên, khi nào có biến thì hẵng hay.

    @Paddu bạn này là thành viên mới mà hình như quen @SamAngel rồi phải không? Chuyện tình của bạn sau bao gian nan khổ ải thì cũng có kết cục vui rồi. Nàng post vài tấm hình ủng hộ tinh thần chị em chút nào. Mà 2 người quen nhau sao? Bao lâu rồi? Nàng bật mí thêm chút ít nữa đi.
    blue_sky_4ever, Mai_Yhthn0204 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này