1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    hahahaha, em biết hết rồi nha, mấy chị cũng ham trai đẹp giống e :)))) , ham trai chứ không dại trai là đc, hehehhe, mắt sinh ra để nhìn trai đẹp mà :))) . chị Cọp và chị Thảo dùng từ đứng hình làm em buồn cười quá , haiz , chắc phải bỏ thói mê trai thôi mấy chị , e không muốn bị đơ như chị Cọp, cũng k muốn bị đứng như chị Thảo đâu :P :D :)))
    Mai_Y thích bài này.
  2. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    Chào cả nhà. Lâu lắm mình mới đăng nhập vào nhà mình phần vì bận, lại mệt nên về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ nên chỉ ghé qua và tầu ngầm theo dõi chuyện của các thành viên nhà mình. Nhớ nhất là Thảo và Cọp nè... :). Hôm nay thấy các nàng bàn về chủ đề trai đẹp nên k chịu được phải vào tám chút cho khí thế... Trai đẹp ai mà hổng mê ha các nàng, sinh ra đôi mắt để làm gì nè... Ấn tượng ban đầu bao giờ cũng là hình thức, và sau đó nội tâm và heart sẽ là yếu tố quyết định cho sự vững bền. Có cả 2 yếu tố (Đẹp và Tốt) thì tuyệt vời ông mặt trời. hehe.
    @Thảo & Cọp: Nhìn Trai nhà 2 nàng hiền lắm, khuôn mặt đó thì k thể làm điều gì ác được rùi. :). Cố lên cho nhà mình nghe tin vui nha 2 nàng.
    @Thảo. Mình nóng lòng và luôn theo dõi tin của Thảo nè. Má Thảo có thiện chí vậy rồi mà sao nhà Sandy lại làm khó vậy cơ chứ. Tội nghiệp Thảo ghê, cứ như vậy mất ăn mất ngủ, hại não vô cùng. Thảo hỏi Sandy xem thực sự ba má Sandy muốn gì, nghĩ gì, và lo ngại điều gì. Cứ nói thẳng cho Sandy rồi Sandy sẽ nói lại cho Thảo. Chỉ sợ Sandy sợ Thảo buồn sẽ k nói Thảo hay thôi. Hay họ lo lấy gái VN k hiểu về phong , tục , văn hóa và sẽ k có hồi môn. ??? Vì nghe nói ng ẤN họ coi trọng cái này mà? Dù thế nào Thảo cũng cố gắng lên, đừng từ bỏ ( vì Sandy rất yêu Thảo, Thảo cũng yêu Sandy và 2 ng đã đi đến nước này và đi trên con đường này rôi), Thảo lại tự nguyện và muốn qua Ấn sống. Những lời mình nói ra chỉ xuất phát từ sự ngưỡng mộ tình yêu của 2 ng thôi chứ hiểu về ẤN mình k bằng mọi ng trong nhà mình được. Thảo thấy ok thì nghe, k ok bỏ qua mình ha.
    @blue_sky_4ever. Tiếc quá chưa kịp nhìn boy của em thì em đã xóa đi rồi. Các thành viên trong nhà mình đều là người có trái tim nhạy cảm và nồng hậu, muốn nhà mình đi lên và phát triển tốt đẹp nên e cứ yên tâm chia sẻ nha.
  3. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Chuyện của @loveindia dạo này sao rồi? tình hình có tiến triển gì ko? chia xẻ với mọi người nghe với nào.

    Thảo biết tại sao loveindia nhớ Thảo và Cọp rồi vì dạo này mọi người hầu như ít post bài, còn Thảo với Cọp hoạt động liên tục mà.

    Cảm ơn loveindia quan tâm và chia xẻ với Thảo nha. Hôm qua Thảo nói chuyện với uncle của Sandy, chú Sandy yêu cầu Thảo sau đám cưới, không được đi làm, ko được ở kashmir với Sandy mà phải về Jammu sống với gia đình, chăm sóc ba má Sandy và làm việc nhà, bảo rằng gia đình Sandy đông đúc lắm và Thảo không hiểu gì về truyền thống văn hóa của họ nên cần sống với gia đình để họ dạy dỗ. Thảo nghe xong mà máu nóng bốc lên tới đầu, chú Sandy bảo Thảo trả lời có làm được vậy hay không. Họ bảo đó là yêu cầu của họ với Thảo trước đám cưới. Nghe đến đây Thảo không nhịn nữa, làm luôn 1 tràng :"Do you know why i must come india? you think why i must leave VN, leave my parent, my family, my work, my friends and come India? i did all these things because of Sandy only, i love him so i must accept these things. Do you know how i am living these day? how much sad and upset i must bear? you think convince my parent accept for me come india easily? It is very difficul, my parent worried for me so much. Because i love Sandy so my parent must accept it. I tried my best for me and Sandy's love. Now you are saying me come India, live far Sandy and do housework. I am Vietnamese, i am not India, in my case, sometime i must come back VN to meet my parent. You know well that Sandy's salary is not high, if i don't find job, only Sandy work, how many years i can come back Vietnam one time? You answer me these things. About Sandy's parent, they will be my parent too, take care them, i and Sandy will do, but I need say you clearly that live far Sandy and stay with his parent only in Jammu is impossible. You said me that you love me, see me as your daughter, but i feel that you never really love me, neverrrrrrrrrrrrrrrr". Sau đó ổng bảo là :"I am sorry, i joke with you, after marriage, you will live with Sandy in Kashmir". Thảo nói "I don't like this joke".

    Họ có joke thật hay không chỉ có mình họ biết, Sandy khẳng định là chú Sandy chỉ joke thôi chứ gia đình Sandy không bảo giờ yêu cầu như vậy. Thảo đã nói Sandy về nói rõ ràng với gia đình về điều này còn nếu không được thì Sandy qua Vietnam. Nói thì nói vậy nhưng thật sự Thảo cảm thấy sợ. :(:(:(:(
    Lần cập nhật cuối: 06/12/2013
  4. Mai_Y

    Mai_Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    18
    hihi, cuối cùng thì cũng có người bên gia đình nhà anh Sandy đứng ra nói chuyện, nhưng mà sao em thấy con đường nó khó khăn, gập ghềnh đến vậy.
    hôm qua, em nói chuyện với chàng, và hỏi chàng là, nếu em học xong mà bố mẹ em sang nói chuyện với bố mẹ anh xin cho chúng mình cưới được không? em có anh bạn ở gần chỗ anh, anh ấy hứa là sẽ giúp đỡ việc thuyết phục gia đình anh?
    anh ấy bắt đầu thấy khó chịu và kêu là không biết bao nhiêu lần nữa anh ấy phải giải thích cho em, chuyện này là không thể, không có 1 phần trăm nào cả. Em bảo, em vẫn hi vọng và đang tìm kiếm nó đây.
    Anh nói anh cảm thấy mệt mỏi khi phải giải thích với em quá nhiều lần rồi, rồi anh nói chúng ta nên kết thúc ở đây, tốt cho tất cả. Anh nói em chẳng hiểu gì về hoàn cảnh ở nơi đây, ba mẹ anh ấy có thể giết anh ấy. rồi gửi cho em cái link này
    http://www.anti-caste.org/inter-caste-couples/
    anh ấy nói là người ta vưà cắt đầu 1 cặp đôi rồi vứt xuống sông ( ôi nghe kinh thảm quá)
    nhưng bạn em ( 1 bạn India khác đi du học lại bảo là họ tự tử)
    rồi bắt đầu: em chẳng biết sự nghiêm trọng ở đây, em chỉ nghĩ cho mình em thôi, em chẳng quan tâm đến chuyện gì sảy ra tiếp theo cả, nếu em cứ tiếp tục thế này, em sẽ giết anh sớm thôi...
    Em nói bóng gió là, được thôi, chúng mình kết thúc như lời anh nói, thì anh ấy lại cố níu kéo .hiu hiu.hiu hiu hiu. lúc đó cũng muộn muộn nên em chỉ bảo là, em k thể control chuyện em muốn anh là của em mãi mãi, rồi đòi đi ngủ, cũng không nói là sẽ tiếp tục không...
    Chị Thảo ơi: sang đấy chị tính sẽ làm gì ạ?
    chị Blue sky ơi, chị xóa ảnh anh muslim nhanh quá, tiếc thật em không xem được.
    blue_sky_4evertrang_inder thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Shona Thao Cọp đọc bài Thảo xong, thấy có 2 điều như vậy nè:

    1. Cọp không nghĩ họ đùa, mà thật tâm họ muốn như thế. Giờ họ đang thử thăm dò Thảo, nắn gân Thảo, xem thử như thế nào thôi. Nếu Thảo lúc đó vì muốn cưới cho nhanh mà chần chừ, không quyết liệt từ chối mà họ sẽ bắt Thảo làm dâu, sống xa Sandy. Nhưng vì Thảo đã cương quyết nên chú Sandy mới giả vờ đánh trống lảng, bảo là đùa. Chứ có ai đùa gì kỳ vậy? Con người ta bảo gia đình, bạn bè, cuộc sống ở đây sang đó, họ cũng biết là không thể hòa hợp được thì phải để Thảo ở gần Sandy chứ sao lai tách nhau ra? Cho nên qua chuyện này (cộng thêm chuyện của Cọp), giờ Cọp thấy gia đình Ấn/PK nào mà đồng ý cái rẹt thì thường là có vấn đề, họ chẳng qua không nói ra chứ cũng làm đủ mọi cách để gây khó dễ cho mình.
    2. Điều thứ 2 quan trọng hơn là Cọp thấy Sandy không khôn ngoan, và không đủ tinh tế để đánh giá hết sự nghiêm trọng của vấn đề, từ đó dẫn đến việc chậm chạp tìm ra giải pháp. Cái này thì Cọp trừ điểm Sandy nặng. Ngày yêu Thảo Sandy quyết tâm, bản lĩnh bao nhiêu thì sao lần này Cọp thấy vai trò của Sandy mờ nhạt bấy nhiêu. Theo kinh nghiệm của Cọp, trong trường hợp này Sandy đã "underestimate" sự phản đối của gia đình, không hiểu rõ gia đình mình thật sự muốn gì, nên lúng túng trong việc đối phó. Cái này BF của Cọp cũng y chang. Ngày xưa khi mới quen nhau, cọp hỏi gia đình có phản đối không. BF trấn an, bảo không sao đâu, gia đình không phản đối đâu. Mà họ cũng không phản đối thật, để 2 đứa tự do qua lại (cả anh trai cũng biết). Đến ngày BF bị kêu về nước đính hôn, chàng đem chuyện mình nói ra thì thôi rồi, sấm sét giăng đầy một thời gian sau. Lúc này bạn ấy mới thểu não thừa nhận rằng mình đã đúng khi nói gia đình chàng sẽ không đồng ý đâu ngay cả khi chưa có chuyện gì xảy ra. BF cọp cũng như Sandy, thiếu một tầm nhìn trong chuyện tình cảm, họ không lường hết sự phản đối gay gắt của gia đình, nên chỉ có con gái mình chịu trận.
    Giải pháp trong chuyện này theo Cọp là Thảo phải là người take action, nói cho Sandy thông rõ đầu đuôi rằng gia đình Sandy như vậy như vậy, là có ý phản đối chứ không phải lo lắng. Cũng nên chỉ cho Sandy thấy là đó không phải là một câu nói đùa, mà là sự thăm dò từ phía gia đình. Phải thật rõ ràng, cương quyết, mạch lạc Thảo à. Phải chốt lại được với Sandy 2 điều:

    1. Khi nào thì gia đình Thảo có thể sang gặp mặt? Phải có deadline cho chuyện này, nếu cọp là Thảo, thì cọp sẽ bảo rằng nếu trong thời gian đó mà gd bên kia không có câu trả lời dứt khoát thì coi như quên cọp luôn, quên chuyện cưới xin này đi.
    2. Thứ 2 là xác định rõ nếu lấy nhau, sẽ sống với Sandy, sẽ đi làm, không sống chung với gia đình và ở nhà hầu hạ gia đình chồng.
    Không biết là Thảo có đủ rắn để làm hay không, chứ cọp thấy tình hình này chỉ làm mất thời gian đôi bên, gây stress cho Thảo chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Thảo phải cương quyết để có được hạnh phúc, vì những năm tháng tuổi trẻ đã chịu u sầu nhiều rồi, giờ mình phải hành động để nắm được tình yêu trong tay.
    chhoti_lushi, teekanne, xtrandn5 người khác thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Mai_Y em gái thân, đọc chuyện của em chị không hiểu sao em lại "chịu đấm ăn xôi" như vậy trong khi anh bạn ấy ngay từ đầu đã nói rất rõ rằng sẽ không cưới em đâu, sao em lại đề cập đến vấn đề này một lần nữa? Trai Ấn/Pk nào cũng vậy hết, cưới thì không cưới, mà chia tay cũng không chịu. Không phải là vì họ yêu mình đâu, chẳng qua là lợi dụng tình cảm của nhau thôi. Cái này chị nói thật, người đàng hoàng, nếu nhắm không cưới được thì đã thả bạn gái đi để tìm kiếm hạnh phúc chứ sao lại giữ em bên người? Mà chị nghĩ không chừng bạn ấy đã được đính hôn rồi. Chị biết là em quyến luyến mối tình này nhưng chị thấy nó chưa sâu nặng tới mức khiến em phải hạ mình "năn nỉ" như vậy. Lẽ ra em phải chấm dứt với bạn ấy càng sớm càng tốt, việc em đang làm giống như đâm đầu vào ngõ cụt, chẳng để làm gì hết. Mặc dù ngày từ đầu đã có biển báo đường cùng, nhưng em vẫn muốn hy vọng rằng sẽ có một lối thoát sau đó? Để làm gì vậy em?????

    Chị xin lỗi nếu đã nặng lời, nhưng em thấy đó, BF chị, Sandy đã quyết tâm đấu tranh vậy mà chị và chị Thảo còn bị dập tơi bời hoa lá, giờ anh chàng đó không biết có yêu không, cưới thì chắc chắn là không, vậy thì lý do gì để em tình nguyện làm vật tế thần vậy?
  7. Mai_Y

    Mai_Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    18
    :D cái câu hỏi ở trên là 1 bạn Ấn bảo em hỏi anh ấy xem anh ấy bảo gì, chứ em không chịu đấm ăn xôi như vậy đâu, chắc phải vậy thôi, cũng không còn cách nào khác. tập trung vào học sẽ giúp em quên anh ta thôi, cảm ơn chị nhiều lắm.
    Shona Thao, blue_sky_4everloveindian thích bài này.
  8. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    Thảo ah. Thảo nói rõ quan điểm và tâm trạng của mình với Uncle của Sandy như vậy là rất đúng. K nói rõ ngay bây giờ là sau khi cưới Thảo có thể sẽ phải chịu thiệt thòi. Mình yêu chồng thì sẽ tốt với bố mẹ chồng, take care họ nhưng tuyệt đối phải ở với chồng, một bước k rời.
    Họ hỏi Thảo vậy đúng là muốn thăm dò Thảo đó. Thảo cứng rắn lên nha và cố gắng nói Sandy và gia đình họ thu xếp gặp mặt. Nếu k cứ để Sandy sang Vn sống đi Thảo ( trường hợp gia đình Sandy vẫn cố tình kéo dài và gây bất lợi). Bây giờ k ai muốn khuyên Thảo từ bỏ vì như vậy tội cho 2 bạn quá. Thảo đã phí hoài tuổi xuân cho mối tình đầu rồi, bây giờ lại lận đận với nhà Sandy, nhưng âu đó cũng là cửa ải phải vượt qua của hầu hết các thành viên nhà mình khi quyết định wedding với ấn mà. Cố lên Thảo ơi. Mong có ngày thấy hình đám cưới của 2 bạn.
    Còn chuyện của mình vẫn dậm chân tại chỗ Thảo ah, vì mình cũng chưa muốn xúc tiến thêm. Ba mẹ, cậu, dì và em chàng đều biết mình cả rồi. bây giờ thì thích mình đó, nhưng k biết lúc quyết định có khi cũng nan giải như Cọp Và Thảo thôi ah. Chưa có sóng gió gì vì có lẽ bọn mình chưa xúc tiến gì thêm. Mình vẫn chưa xác định và cần thêm thời gian suy nghĩ cho việc có tiến tới hôn nhân k? Mình nói với him, mình vẫn thích 1 tri kỷ hơn 1 ng yêu.
    Lần cập nhật cuối: 06/12/2013
  9. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    Em cũng nghĩ giống chị Cọp đó chị Thảo à. Anh Sandy cần bản lĩnh hơn, cứng rắn hơn để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho chuyện này. Trước đây BF em cũng từng xách vali khỏi nhà( khi bị cả gia đình phản đối chuyện tụi em kết hôn) và nói rằng con sẽ ở riêng, con sẽ tự làm đám với Kim,con sẽ không về nhà nữa. Thế là hắn đi thật, vẫn đi làm và ở lại công ty (nhưng lúc nào cũng check đt thế nhưng ai gọi cũng không nghe máy ^^) mãi cho đến khi cả gia đình đồng ý hắn mới về.
  10. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Cảm ơn nhà mình lắm lắm

    @Cọp ơi, Cọp nói đúng, thật ra ngay từ đầu Sandy không lường trước được những khó khăn với gia đình nên mới có ngày hôm nay, trước đây hai đứa chỉ nghĩ là gia đình Thảo sẽ phản đối ghê gớm lắm, nên tất cả kế hoạch chỉ tập trung vào gia đình Thảo thôi. Còn nhà Sandy, Sandy luôn nghĩ ba má rất dễ rất thương con không cổ hủ. Đa số người trong gia đình đã biết Thảo cũng không ai nói gì thậm chí còn nói là ủng hộ, nói Sandy đừng lo lắng gì hết nên Sandy đã rất tự tin về phía Sandy. Đến lúc khi gặp ba má nói đến chuyện cưới xin thì lúc đó mới gặp vấn đề, bản thân Sandy bị shock, lúng túng và không biết làm thế nào. Phản ứng của gia đình Sandy nằm ngoài sự tính toán của tụi Thảo, đó giờ mình chỉ nghe nhiều đến sự phản đối gay gắt cấm đoán chứ có nghe xài cái chiêu im lặng, hỏi vẫn nói là rất thích Thảo không có bất kỳ complain gì hết nhưng cần sự xác nhận cuối cùng thì không ai trả lời, người này đá qua người kia. Mấy nay Thảo tức tối, bực bội nhưng giờ phải cố gắng cho bản thân bình tĩnh lại để mà giải quyết vấn đề thôi. Ngay cả chuyện chia tay Thảo cũng đã nói luôn rồi đó chứ. Và cũng biết là không làm được,haizzz. Những quan điểm và giải pháp của Cọp Thảo đã gút với Sandy rồi và Sandy cũng đồng ý như thế, giờ Thảo muốn câu trả lời từ họ "yes or no" chứ không muốn nghe họ disscuss nữa, Sandy đang thu xếp về nhà để nói chuyện với nhà nè, để coi kết quả ra sao hen.

    @Mai_Y, bạn em nói với em như vậy mà em vẫn nhịn được hả? Đến giờ Sandy chưa từng nói nặng với chị câu nào mà chị còn khó chịu, uất ức và bực bội, kiếm chuyện với Sandy suốt ngày. Nếu có những câu nói như em thì thật sự không nên mất thời gian với họ nữa em à, và chị nói thật một câu là chị không tin vào những câu nói của Indian. Chị vốn có rất nhiều bạn bè bên india, có những người chị rất thân với họ cũng 3 năm ngày nào cũng nói chuyện, chị còn gửi quà qua bên đó không chỉ cho họ mà cho gia đình họ, không phải một lần mà đến 2-3 lần (giờ nghĩ lại thấy mình rất ngu), chị đã thật sự coi họ là bạn thân, bro của mình, đối với họ chân thành, thậm chí còn vì họ cãi nhau với Sandy, bắt Sandy giúp chị chuyển quà cho họ nữa kìa (nhưng những lần Sandy qua VN, một lá thư viết nhờ Sandy chuyển cho chị cũng chưa ai từng làm) . Bình thường nói chuyện với nhau họ hứa hẹn nhiều lắm (I will be with you anytime when you need me), nhưng lúc mình thật sự cần họ thì tất cả quay lưng, mượn lí do này kia hoặc đánh trống lảng rồi biến mất tiêu, sau khi chuyện mình giải quyết xong thì họ xuất hiện lại, nói thương, quan tâm, love. Nếu mình không nói chuyện vui vẻ thì quay ra trách móc giận hờn. Phải chi những chuyện mình nhờ họ to tát gì đâu chỉ là những thông tin rất đơn giản cái mà những người bạn bình thường tại VN cũng có thể giúp mình rất dễ dàng. Nếu chuyện này xảy ra với 1,2 người chị sẽ không đánh giá về India như vậy, nhưng chị gặp same case với ít nhất 7-8 người như thế. India rất sweet nhưng sự thật lòng thì hơi khó nha em. Chị nói dài như thế chỉ muốn nhắc nhở em đừng tin vào những gì người india nói quá nhiều, bạn bè nói chuyện thì ok, nhưng đừng đặt bất kì hi vọng gì vào họ nếu không muốn bị tổn thương, kinh nghiệm xương máu của chị sau hơn 3 năm làm bạn với India đó. Người bạn nào đó giúp thuyết phục gia đình bạn trai em, mơ đi em ơi, bên chị, cả gia đình hứa thuyết phục ba má Sandy, ba má bạn Sandy hứa thuyết phục còn không xi nhê nè. Toàn là "i promise", "i will" thôi.
    @loveindia, cứ lấy Thảo ra mà làm kinh nghiệm nhé, chuẩn bị tinh thần kế hoạch hết rồi hãy action hen.
    @Paddu, nhà Sandy biết nếu nói một câu không đồng ý, Sandy sẽ xách đồ qua VN nên họ mới không nói đó em, Sandy đang ở xa gia đình mà, giờ vác giỏ đi, không biết đi đâu nữa :D
    Lần cập nhật cuối: 07/12/2013
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này