1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Hiện tượng này mình cũng gặp nhiều lần rồi luôn á. Nói không phải quá chứ nhiều khi mình đóan biết điều tiếp theo sẽ như thế nào, như thế nào...giống như là mình đã từng trải qua và nó đang lặp lại vậy.
    Mình cũng ít khi nằm mơ, nhưng thỉnh thỏang lại mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ. Có lần mình nằm mơ thấy mình là một cô gái trẻ xinh đẹp người Pháp, đến doanh trại quân đội thăm bạn trai là đại tá thì phải. Khi mình đến thăm thì gặp một người đàn ông, là tướng tá gì đấy đưa mình vào một căn phòng chờ. Căn phòng đó giống như một hầm trú nhỏ, có rất nhiều phụ nữ và trẻ em đang chờ gặp chồng mình. Rồi thì anh bạn trai mình đến ( rất manly nhá), hai đứa cùng nhau đi dạo trong một khu rừng lá đỏ rất lãng mạn. Mình nhớ là lúc đó anh ấy còn đạp xe đạp chạy vòng tròn quanh mình, lá vàng thì xào xạc bay tứ tung vì gió. Rồi sau đó anh chàng đi đánh trận và bị què một chân. Anh ấy đã cố gắng né tránh mình, nhưng mình cũng đã tìm được anh ấy và sau đó thì thức giấc. Hì hì.
    Rồi có lần Ruby lại nằm mơ thấy mình đi đến một nghĩa trang. Ruby không chắc đó có phải là nghĩa trang không nhưng không khí xung quanh đó rất u ám. Ruby thấy có rất nhiều người mặc đồ tang trắng đang vây quanh một cỗ quan tài. Mọi hành động của họ đều diễn ra trong im lặng. Ruby đứng đó, nhìn họ qua làn sương, cảm nhận nỗi tang thương giữa không gian u ám chỉ có hai màu đen và trắng.
    Một lần khác thì Ruby lại thấy mình bay lơ lửng trong không gian, nhìn thấy 2 đứa trẻ rất xinh xắn giống y như bức tranh hai đứa trẻ con ngồi trên vầng trăng khuyết thả cần câu xuống vậy á, chỉ khác là cậu bé ngồi trên mặt trăng thả diều, còn cô bé chạy theo cánh diều, Ruby thì bay cùng với cánh diều. Xung quanh thì hoa lá, chim muông sặc sỡ, rồi còn có các thiên thần bé con có cánh trắng bay vèo vèo xung quanh. Vui ơi là vui. Giấc mơ này thì Ruby thấy hồi còn bé, lúc đó cũng chưa nhìn thấy bức tranh hai đứa trẻ ngồi trên mặt trăng thả cần câu xuống mặt nước đâu nhé.
    Mà @copconmisa ơi, Ruby không biết giải mã những giấc mơ đâu. Chỉ là thấy những giấc mơ của mình kì lạ quá nên chia sẻ cùng mọi người thui à. Hy vọng không bị mọi người ném đá vì tội lan mang lạc đề tài. Hì hì
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @hthn0204 trời giống anh nhà chị y đúc, rất thích ăn tôm nha, nên chị mua tôm về là toàn nhường anh ăn, mà phải là tôm lột vỏ, chứ để vỏ là anh ăn không được. Anh bảo nếu sang VN thì cho anh ăn tôm suốt ngày thôi. Mà chàng nhà chị cũng ghét ếch, rắn lắm đó. Mà chị thì được cái không ăn lươn ếch bao giờ nên không phải lo về khoản này, hahaha.
  3. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Thấy @copconmisa và @hthn có bạn trai thích ăn hải sản mà mình ước mơ quá, giá như chàng của Ruby cũng ăn được hải sản thì thích quá. Mấy ngày nay vào hotdeal thấy Khaisilk có buffet hải sản ngon ơi là ngon, tôm hùm với sò điệp, cua ghẹ...không gian lại lãng mạn quá trời nhủ bụng chàng qua dẫn chàng đi ăn. Sực nhớ lại chàng ăn chay, vậy là cụt hứng. Buồn 5 phút.
    Thật sự là khá bất tiện khi ăn chay. Chàng bảo khi chàng qua đây dẫn chàng đi du lịch chỗ nào romantic á, không gian càng yên tĩnh càng tốt. Tìm hòai mấy cái Resort ở Nha Trang, Phan Thiết, thấy cũng ok, nhưng về khâu ăn uống thì...mặn hòan tòan. Cuối cùng quyết định cho chàng đi Đà Lạt, vừa yên tĩnh mà cũng rất mát mẻ. Khâu ăn uống thì vô tư, cùng lắm cho chàng ăn xôi ngọt hoặc gặm khoai lang nướng, còn mình thì vô tư thưởng thức thịt nướng xiên, khà...khà...
  4. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Giấc mơ của chị @VietRuby đầy màu sắc và sống động quá, có bao giờ chị nghĩ đó giống như một cuộc sống từ kiếp trước của mình không? Em có một anh bạn, cứ nằm mơ là anh lại thấy mình bước vào thế giới khác, với thân phận một người khác, và trong giấc mơ đó có một người con gái lúc nào cũng chờ anh ấy. Mà giấc mơ của chị có đầu có đuôi, giống như chị cũng đang bước vào 1 thế giới khác, ở đó cũng có một chàng manly đang chờ chị đó thôi :D. Biết đâu chị lại tìm được một bí mật nào đó từ trong giấc mơ nhỉ? Hihi
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @jannu Wanbi Tuấn Anh là bị u tuyến yên mà nàng, trường hợp này hiếm gặp. Mình cũng hy vọng là chàng của bạn sẽ mau chóng chữa lành bệnh và gặp bạn một ngày không xa. Chuyện tình nhà Ấn éo le và nhiều kịch tính quá, làm mình theo dõi hồi hộp không ngừng.
    @VietRuby cứ để chàng qua VN thử đi nàng, biết đâu chàng thấy đồ ăn ngon quá lại cầm lòng không đặng. Cho chàng ăn hải sản thôi, cá nữa, không cần ăn thịt. Cứ thủ thỉ, ngọt nhạt, mình ngày xưa bảo chàng thế này, chúng ta đến từ 2 nền văn hóa khác biệt nên cả 2 phải tập điều chỉnh để hòa hợp với nhau, mỗi người lùi một chút thì mới hạnh phúc được. Nếu anh cứ khăng khăng sống theo cách của anh, em làm theo cách của em thì thôi anh về kiếm con gái PK làm người yêu quách, chứ yêu em chi cho khổ? Chàng gục gặc, nên ngày xưa chàng 10 phần sùng đạo thì bây giờ bớt còn 7, 8 phần rồi. Nàng cứ chờ chàng qua rồi canh me, lựa lúc chàng không phòng bị nhất, cứ rót mật vào tai chàng, mưa dầm thấm lâu, biết đâu chàng sẽ nghe theo lời nàng :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @trang_inder 2 đứa dạo này sao rồi em? thấy em ít lên tiếng quá vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ hả?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái này BF mình y chang nghe, chỉ thích ở nơi yên tĩnh, không thích chốn phồn hoa đô hội ồn ào. bảo chỗ nào cool and calm, về vùng quê sống yên tĩnh cũng được, chàng càng thích [r2)][r2)][r2)]
  6. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    @jannu cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai giải mã được giấc mơ đâu Jannu ạ. Ruby cũng khá duy tâm về những vấn đề này. Ruby tin rằng có những thế giới cùng tồn tại song song với thế giới của chúng ta (Ruby cũng từng nhìn thấy ma). Nhưng Ruby cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Chỉ cố gắng sống tốt và thật tốt cho trọn cuộc đời này thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @copconmisa chiều chàng ghê ta. Ăn tôm mà phải lột vỏ nữa. Nàng phải huấn luyện cho chàng galant với nàng đi chứ, phải tận hưởng niềm hạnh phúc được yêu và được chăm sóc đi nàng ạ. Chứ không sau này cưới về là phục vụ chàng mệt nghỉ luôn đó.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @VietRuby nhắc đến chuyện ăn uống khá là khổ với chàng. Chàng cả đời chưa ăn tôm bao giờ, mà lần đầu tiên ăn tôm ở đây thì là tôm lột vỏ nên từ đó về sau chỉ biết mỗi con tôm đã lột vỏ. Có lần mua con chưa lôt vỏ về, chàng hỏi đây là con gì? Đến khi nấu xong, chàng hỏi ăn như thế nào? Chưa kể mực cua bạch tuộc thì không ăn vì bảo rằng những con đó có chân, có cho vào miệng nó cũng thè cái chân ra ngoài đong đưa thật là ghê. Ăn cá thì phải là phi lê, đảm bảo là không có xương, không thôi chàng sợ ăn sẽ hóc xương, nó đâm ngang qua cổ, thò ra ngoài. Mình chẳng hiểu tại sao chàng có thể thu nạp những hình ảnh siêu thực như vậy trong đầu :D
  8. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Hahaha, nàng Cop khổ với anh chàng này rồi đây.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @VietRuby cũng không đến nỗi đâu nàng, mình tìm ra cách khác để "hành" chàng lại, lo gì. Có lần mình và chàng cũng một người bạn già của chàng 3 người đi ăn trưa. Lúc lấy nước uống để ra bàn ngồi, bà hỏi mình có cần nước lọc không? Thật lòng lúc ấy mình cần nhưng nghĩ bụng để chàng phục vụ mình chơi, nên mình bảo là không cần. Đến khi cả 3 yên vị, sắp sửa ngồi xuống ăn thì mình nhẹ nhàng qua sang chàng, thỏ thẻ I m thirsty. Chàng vừa đặt mông xuống đã nhỏm dậy bảo u want water? Mình dịu dàng, yes, thế là chàng nhanh chóng chạy ra quầy lấy nước cho mình uống.

    Còn 2 đứa đi siêu thị chung, mình không có cầm giỏ của siêu thị đâu, mình đi tay không thôi, chàng cứ khệ nệ xách theo sau. Mình chắp tay phía sau, nhởn nhơ nhìn ngó, Chàng bỏ mọi thứ vào giỏ, khi nào nặng quá mình mới đề nghị xách bớt. Còn không để chàng cầm hết. Lúc đầu mình cũng muốn chia sẻ công việc, nhưng sau đó nghĩ lại, đàn ông sinh ra để làm những việc như thế này, phụ nữ chân yếu tay mềm nên có quyền được nâng niu. Nghĩ thế nên mình đóng vai công chúa, ung dung đi bên cạnh người đàn ông của mình. Đôi khi nhõng nhẽo, mình giả vờ nhăn mặt, nặng quá em xách không nổi. Trai nhà mình nói với mình là you are so soft nên chàng cố gắng hết sức để tránh cho mình những việc tay chân. Thành ra thấy mình than thở là chàng động lòng, ôm hết mọi thứ.

    Thành ra cũng chưa biết, ai khổ với ai Ruby hén :P
  10. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Anh ấy có ý nghĩ ngộ nghĩnh như con nít chị Cọp ha! Vậy mà anh vẫn to con, công nhận là rất giỏi, chắc cao hơn cả bạn em ạ! Anh nhà em cứ cá nướng, chiên... ăn cũng đc, mà thích nhất cá nướng ạ, cứ đưa mấy con cá nhỏ như cá kèo hay cá linh gì đó là anh tự ăn 1 phát mấy con, lừa xương hơi chuyên nghiệp nữa ấy chứ, ^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này