1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    ều ều, cái mặt tí tởn chưa kìa :D , :P
  2. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Nhà mình mấy nay im ắng quá à, @Paddu, em post hình cưới để mọi người lên tinh thần nào. Năm nay chúng ta có 2 cặp Sam angle và Paddu đến đích nha
    blue_sky_4ever, Padduvnvs thích bài này.
  3. haha1910

    haha1910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    sôi động lên các bạn
  4. mukundpatel19

    mukundpatel19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    15
    Giời mới có time vào đọc bài của mọi người. Em đồng ý với copconmisa và VietRuby
    "Kinh nghiệm của cọp cho thấy trai Ấn/PK nhiều khi nói yêu đấy, chứ chẳng phải yêu đâu. Ngoài ra ở Ấn hay PK thì các loại hình giải trí không phổ biến, nên đàn ông Ấn/PK lên mạng giải sầu rất nhiều. Nên nói chuyện nhiều chưa hẳn là quan tâm, mà nhiều khi là vì... không có gì để làm hết" --> cái này em thấy đúng à. Nhiều khi nói Miss you nhưng hình như chỉ từ miệng chứ ko từ trong tim (cái này là trải nghiệm và cảm nhận của riêng em). Sắp năm mới chúc những ai đang yêu, sắp yêu, sắp từ bỏ trai Ấn cũng nên có quyết định riêng & dứt khoát cho bản thân. Mình còn có cuộc sống của riêng mình mà :)
    blue_sky_4everShona Thao thích bài này.
  5. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    Hihi dạo này bận quá không vô nhà mình được.Tình hình là em muốn post hình cưới mà ko biết làm thế nào, đổi hình nền cũng không được vì file nặng quá toàn hơn 6MB :((
    blue_sky_4ever thích bài này.
  6. nhimty36

    nhimty36 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    34
    Em chào mọi người, em là thành viên mới toanh trên diễn đàn :) Em cũng đang quen 1 tình yêu Pakistan, được 3 năm rồi. Nhiều lúc muốn tâm sự mà không biết nên nói với ai vì xung quanh em không có ai tương tự, hì. Mong có thể học hỏi và chia se thêm với mọi người trong diễn đàn
    blue_sky_4ever, copconmisahthn0204 thích bài này.
  7. nhimty36

    nhimty36 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    34
    Chào bạn :) bf mình cũng là Pakistani và ở Lahore. Mong sẽ được chia sẻ với bạn nhiều nhiều. Trước giờ mình cũng thấy lạc lõng,vui buồn lại không biết nói với ai vì có mấy ai quen người Ấn xung quanh mình đâu. Giờ vào được topic này đọc được tâm sự của mọi người nên cảm thấy rất vui, có nhiều sự đồng cảm :)
    blue_sky_4ever, copconmisahthn0204 thích bài này.
  8. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Chào mừng bạn đến ngôi nhà chung này! Có gì hãy chia sẻ ra hết đi nha bạn :), các chị ở đây rất có kinh nghiệm trong việc yêu trai Ấn/ Pakistan đó
    blue_sky_4ever, copconmisanhimty36 thích bài này.
  9. nhimty36

    nhimty36 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    34
    Cảm ơn bạn, mình có đọc qua topic này và thấy nhiều chia sẻ giống hoàn cảnh của mình lắm. Mình và bf quen nhau cũng 3 năm rồi, tụi mình đều là first love của nhau hết :). Mình đi học ở Malaysia được 2 tháng thì quen anh, bằng tuổi và học cùng trường.

    Thật sự là định mệnh, mình nghĩ vậy vì tụi mình đứa học Marketing, đứa học Engineering, ko hề có lớp chung, cũng ko hề biết mặt nhau. Anh ở đó được 1 năm rồi tự nhiên hôm đó bạn anh đăng kí cho anh đi tình nguyện 1 event, mình thì mới qua, buồn nên có hoạt động nào là đăng kí liền. Mình là tình nguyện viên dự phòng của event ( tới phút cuối có 1 bạn cancel nên mình mới được chọn đi). Sau 3 ngày làm chung đội ( làm như trâu bò ko được nghỉ lun ý), ngày cuối của event tụi mình mới có thời gian ra nghịch biển. Rồi cứ vậy 2 đứa nói nhiều chuyện lắm lắm ý, đến lúc trời có mưa to mới chịu chạy vô. Vậy là quen :)

    Năm đầu tiên quen anh rất hạnh phúc, kì nghỉ hè nào khoảng từ 2 đến 3 tháng, 2 đứa phải về nước là y như răng nhớ phát điên lên. Tụi mình quen nhau hơn 1 năm mà không ai trong trường biết nhé, vì cộng đồng Pk ở đó đông lắm và sẵn sàng mách lẻo với phụ huynh, nên tụi mình chỉ hẹn hò vào ban đêm thôi. Mà cứ phải lén lút cơ. Lúc đó mình tủi thân nhiều lắm vì nghĩ có làm gì sai đâu mà phải giấu. Với lại còn trẻ con, con gái nữa nên cũng thích bạn trai mình bày tỏ lắm chứ. Nên khóc hoài hoài. Nhưng rồi cũng nguôi vì mỗi khi bên nhau anh đều chăm sóc mình rất kĩ, chọc mình cười rồi lau nước mắt cho mình, nghe mình kể chuyện. Riết rồi mình quen, không cần những phô trương nữa, chỉ cần bên anh là được, nói chuyện với anh là đủ.

    Rồi đùng một cái anh đi exchange ở Úc. Anh có nói qua và mình biết đó là cơ hội lớn của anh, nên mình không cản. Chỉ là mình không ngờ nhanh vậy, chỉ sau 2 tháng từ lúc anh nói mình biết. Anh co hỏi mình có muốn anh ở lại không. Mình trả lời không do dự " em lo được, anh cứ đi". Rồi anh đi, cuộc sống mình 1 năm đó chỉ toàn là nước mắt. Cuộc sống ở xứ người (mình là học sinh VN duy nhất ở trường), 1 vài người bạn thân của mình là dân Arab cũng về nước vì không chịu được sự thay đổi môi trường; lúc đó mình như đứa tự kỉ. Mất thăng bằng một quãng thời gian. Cũng may mình có part time job với cả vùi đầu vào học nên mới lấy lại được chút thăng bằng. Anh đi được 8 tháng thì mình cũng học xong và về nước.
    1 năm anh ở Úc, tụi mình vẫn liên lạc đều đặn, vẫn Skype hằng ngày.
    Dù anh ban ngày đi học, tối đi làm thêm vẫn tranh thủ Skype với mình. Có lúc mở laptop để ở cửa hàng còn anh thì làm việc, tụi mình ko nói chuyện nhưng vẫn có cảm giác rất quen thuộc. 13 tháng trời cuối cùng cũng qua đi với nhiều thật nhiều nước mắt và không ít lần muốn bỏ cuộc, rồi những cãi, nghi ngờ đan xen những yêu thương, nhớ nhung và kiên nhẫn. Rồi tụi mình cũng gặp được nhau sau hơn 1 năm xa cách. Anh hoàn tất khoa exchange và tiếp tục học ở Malay thêm 1.5 năm nữa để hoàn tất.

    Bây giờ tụi mình vẫn đang yêu xa, đứa ở VN, đứa ở Malaysia. Tụi mình dạo này nhiều mâu thuẫn hơn. Có lẽ 1 phần cũng vì mình nhạy cảm hơn và vì đi làm rồi nên gánh nặng cũng nhiều hơn. Anh thì cũng giống hầu hết con trai PK, khi tình cảm đã trở thành 1 điều vững chắc, anh lại it bày tỏ. Vẫn nhắn tin 8 và skype nhưng ít hơn lúc trước vì đứa nào cũng bận. Nhiều lúc mình tủi thân, hỏi thẳng anh thì anh nói trước giờ anh chưa bao giờ thay đổi ý định muốn cưới mình. The first and the last, anh hay nói vậy. Mình biết anh là người sâu sắc nhưng không khéo khi thể hiện tình cảm. Có lẽ vậy nên giờ mình hay cãi nhau với anh. Một phần vì mình cũng cảm thấy cô đơn khi yêu xa. Thử thách nhiều quá, mà mình thì chưa thể đồng ý với lời cầu hôn lần thứ n của anh được vì chuyện gia đình, có lẽ tụi mình sẽ còn phải yêu xa thêm ít nhất là 3 năm nữa

    Thật sự cảm ơn các bạn trong topic đã chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Lúc mình buồn thật là buồn, vào đây đọc lại có thêm động lực. Cầu mong chân thành sẽ được đáp lại bằng chân tình, mong các bạn ở đây đều sẽ có happy ending với những chàng trai xứ Nam Á. :)
  10. mukundpatel19

    mukundpatel19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    15
    Bồ resize ảnh xuống, để nhỏ thôi cỡ chiều rộng là 680 là nhẹ nhất :) nếu biết sử dụng Photoshop thì vào đó mà làm. Nếu ko thì tui làm hộ cho.
    white pearl, Paddublue_sky_4ever thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này