1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chắc khi nào chị dẫn anh sang VN, chị sẽ gởi gắm cho bạn trai em để nhờ chàng nhà em huấn luyện chàng nhà chị dùm nè [r2)][r2)][r2)]
  2. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Tính tốt thì vô biên, mà tính xấu cũng nhiều vô kể, học hành nhau rùi anh của chị bị nhiễm chị đừng la em nhá[:P]
  3. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    mấy nay bận ít vô nhà mình, nhà mình tám khí thế luôn, lần nào em vào cũng fai đọc mấy trang liền mới theo kịp, hehe.

    chị @cop , em cũng giống như chị ở cái vụ "deja vu" đấy đấy, có nhiều lúc xong em còn chẳng hiểu mình đang tỉnh hay đang mơ nữa, có lúc thì sau khi việc đó xảy ra cứ ngẩn tò te nghĩ lúc trc đã có việc này xảy ra rồi mà, nhưng k hiểu nổi.. thế là cũng để nó trôi đi, không lý giải

    chuyện của em với anh ý vẫn dậm chân vậy thôi, không tiến không lùi, em có cảm giác mình đang bị chai cảm xúc. Ngày nào bọn em cũng giáp mặt nhau, em biết là cả 2 vẫn chưa thoải mái vì vẫn chưa thể đối mặt với nhau 1 cách tự nhiên, vẫn phải lảng tránh nhau tức là vẫn chưa bình thường với nhau được... nhưng cũng chỉ có vậy, chứ em không còn nhiều lăn tăn như lúc trước. Giống như lúc trước em từng nói với chị, em có cảm giác bọn em liên lạc lại với nhau, để giúp nhau quên người kia đi, chứ không phải để gắn bó với nhau 1 lần nữa. Mà cũng vì ngày nào cũng gặp nhau ở chỗ làm nên không còn việc đến nhà hay nhắn tin, gọi điên nữa. Và em cũng đã thấy quen dần...
  4. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    chị Ruby ơi, trai nhà em cũng ăn chay nè chị, hồi trước trai em đi du học, làm việc ở nước ngoài ăn gì cũng được, chỉ không ăn bò thôi. Không hiểu sao từ ngày về Ấn, trai nhà em chuyển qua ăn chay luôn từ đó huhu. :((:((:(( theo lời hắn nói thì ăn chay sẽ tốt hơn, chuyện của 2 đứa sẽ sớm có kết quả

    hắn ta mưa nắng thất thường nhưng đc cái nói ko care nhưng trong lòng cũng care lắm chị, hồi tối câu đầu tiên hắn nt là where r you rồi. còn bắt em chụp hình mở webcam lung tung beng để kiểm tra, ;));));))
    tụi em muốn năm nay gặp nhau nhưng chắc không được rồi chị ơi, tình hình tài chính khó khăn, chưa save đủ money chị ạ, nhưng hắn bảo để xem lỡ đâu cuối năm lại có 1 số tiền bất ngờ nào đó chăng 8->8->8->

    Hôm nay em đi đám cưới chị bạn, không biết mặc gì, show cho hắn mấy cái đầm để chọn giúp em, cái nào cũng quan tâm xem đầm có ngắn quá không haha :P:P cuối cùng hắn chọn 1 cái đầm lệch vai cho em, nhìn trước sau 1 hồi bảo hắn không thích boys khác nhìn em ***y quá, hắn không có ở đó nên cho em mặc nhưng cũng nên cẩn thận =))=))=))
    trai nhà em hơi thoáng về chuyện ăn mặc, có điều không được mặc short hay đồ ngắn ở bên Ấn và trước mặt ba mẹ hắn thôi còn nhiêu là vô tư \:D/\:D/ không biết trai các chị thế nào nhỉ?/^^
  5. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Úi, sao bf của @love_green giống bạn chị y chang vậy ta? Hôm qua cũng hỏi chị y hệt: Em đi với ex bf em mặc đồ gì, đưa anh xem, rồi đi như vậy có ôm hôn gì không... tra hỏi gớm lắm. Rồi còn nói kháy: chắc hôm nay em happy lắm, vì đi chơi với ex bf mà. hehe, mình cũng giả ngơ: Uhm, đi chơi vui lắm anh ạ. Nhưng mà em cứ nhớ đến anh suốt buổi tối nên về sớm. Hahaha, thế là anh chàng tưởng bở, bỏ qua ngay, không bắt bẻ mình nữa.
    Mà love_green ơi, bạn trai em ăn chay luôn hả? NHưng chị nghĩ ở Ấn mới vậy chứ trước kia anh chàng vẫn ăn thịt khi ra nước ngòai mà đúng không? Vậy là anh chàng của em có tính thích nghi cao đó. Còn bạn chị ăn chay từ bé cho nên chắc là khó thuýêt phục đây. Về chuyện áo quần thì bf Ruby cũng giống bf của love, rất thỏai mái nhưng trước mặt người lớn trong nhà thì phải nghiêm chỉnh tý, chàng dặn Ruby vậy nè: Khi nào gặp mặt mẹ anh em nhớ mặc đồ thật kín đáo vào, đừng có mặc ***y quá. Nhưng mà khi nào nói chuyện với chàng qua webcam mà mặc pyjama là thắc mắc: Sao hôm nay em mặc pyjama, sao không mặc đầm cho đẹp... Đúng là con trai!
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    =))=))=))=))=))=))=)) ui chàng của mình thì cũng thoải mái, chỉ hay nhắc nhở mình đừng mặc áo rộng cổ thôi. Mình mặc sao cũng được, bản thân cọp thì cũng không quen hở hang, nhưng mặc váy ngắn, đầm ôm thì ok.
  7. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Uhm, mấy chàng thích bạn gái mặc đầm hoặc váy. Nhưng mà chỉ mặc khi đi với chàng thôi, chứ đi với người khác thì cũng ...hơi bị lo lắng. hehe
  8. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Ui giời, lại nói chuyện ăn mặc.... bạn trai em rất thích em mặc quần sooc jean, áo ba lỗ, vì như vậy trông khỏe khoắn, thoải mái. Nhưng mà lúc nào cũng nhắc nhở, em ơi đừng mặc ra ngoài đường nhá!!! Chỉ để cho anh ngắm thôi.
  9. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @copconmisa em vẫn đọc bài trong nhà đều mà chị :P nhưng page tăng nhanh quá, nhiều lúc đang viết bài reply thì bố mẹ hoặc nhóc em lại vào phòng nên thôi, một lúc sau vào tiếp thì đã có topic mới haha.. thôi e cứ lót dép hóng có gì hot em lại trồi lên :))
    Hai đứa em thì vẫn bình thường, nhưng mẹ em thì biết hết rồi. Hôm qua mẹ lại ngồi nói chuyện với em.. hỏi xem inder bao tuổi bố mẹ làm gì đủ cả. Mẹ em phân tích khó khăn này khó khăn kia trước mắt cho em hiểu, em cũng đã lường được điều đấy nhưng lúc ngồi nghe mẹ nói nước mắt cứ chảy ròng ròng , mà cũng chẳng nói được câu nào bào chữa ra hồn, cảm giác cổ họng nghẹn đắng lại, và còn không điều khiển được cơ mặt cho bình thường,.. Bây giờ em mới hiểu , hóa ra cái cảm giác cổ họng bị nghẹn đắng lại nó là thật .
    Em bảo inder thôi anh ơi, bây giờ mẹ em biết hết rồi em không giấu được nữa. chúng mình đừng liên lạc 2 năm , để em học hành ổn định, anh cũng có sự nghiệp rồi sau đó nếu còn yêu nhau thì sẽ quyết tâm thuyết phục bố mẹ. Inder nói cả hai đứa đều đã xác định phải đấu tranh thì chuyện này mới thành công, em đừng bỏ cuộc sớm thế, đừng tự quyết định một mình rồi bắt anh phải theo, tin vào anh tin vào ty của anh. Nghe chàng nói tha thiết làm em càng thương hơn.. chàng si tình quá, yêu em quá, em chẳng biết làm gì nữa...

    Em biết ngay là thể nào chị cọp cũng nhớ ảnh mà.. ngày trước em cứ tưởng chị lớn rồi thì biết điều chỉnh cảm xúc hơn tụi nhỏ như em, nhưng hóa ra chị cọp cũng còn yêu rất bản năng như những cô gái mới lớn hí hí :P thảo nào mà chị trẻ mãi không già :)) Em biết là mối tình này của chị sâu đậm lắm, anh nhà chị lại quá đỗi dễ thương ngọt ngào nữa, chị biết mình hay ******** làm tội ảnh, nhưng biết là một chuyện còn có thay đổi hay không hình như là chuyện khác =)) em đang tưởng tượng cảnh hai người gặp nhau sau khi ảnh xuất khỏi mosque.. chắc nồng nàn thắm thiết lắm đây :)) Tuy chị vật vã vì nhớ ảnh nhưng em lại thấy vui vì bản thân em chỉ thích nghe chị nói nhớ ảnh yêu ảnh chứ không thích nghe chị kể " tụi chị cãi nhau rồi" hay " chị ít niềm tin vào mối tình này lắm em à " =)) .. Yêu, yêu nữa, yêu mãi chị nhé :D

    @gee : chị viết hay quá chị ơi, bữa trước em định viết bài reply chị nhưng mà bây giờ cảm xúc bay biến, chị viết bài khác để em reply bù nhá :P chị viết câu nào em cảm thấy khắc côt sghi tâm câu đấy
  10. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    @gee :cám ơn chị đã động viên . Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm ở bên đó và cũng là ngày đầu tiên em bắt đầu kì học cuối ở trường . Anh làm engineer mechanic, công việc chủ yếu là install air-con***ional chị ạ . Nghe chị nói qua về cuộc sồng với cách quản lý bên đó , em cũng có hỏi qua anh ý . Anh ý ở tập thể nhiều người , chỗ làm là do công ty họ thu xếp , nhưng toàn bộ staffes nói tiềng Hindi và Arab , 1 mình anh nói tiếng Malayalam với tiếng Anh nên cũng không giao tiếp nhiều . Công việc hiện tại anh sẽ làm trong 1 năm , sau 1 năm có kinh nghiệm anh ý làm cho công ty của anh họ bên đó . Ngày đầu tiên công việc cũng không có gì vất vả , đồ ăn , thức uống cũng không quen . Hôm đầu tiên đi làm thì bữa sáng bà chị họ nấu , trưa ăn ở ngoài , tối anh kêu anh k đói nên nhịn .Em nhớ trong nhà mình có 1 chị pinku hay pinkun gì đó , trước chị kể người yêu chị cũng phải đi làm xa , suốt ngày chỉ có ăn trứng chiên với đậu mà em lại hình dung anh nhà em mà thương. Được cái là mấy hôm rồi thỉnh thoảng mới nhắn tin ,gọi điện, k bị anh kiểm soát như mọi khi nên em cũng thấy vui vui 1 ít :P:P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này