1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white pearl

    white pearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    5
    Uh đúng em ạ, thấy tính xấu gì của indian hắn ta đều có. Nản ghê
    blue_sky_4ever thích bài này.
  2. nhimty36

    nhimty36 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    34
    Chúc mừng chị @Paddu, hình cười đẹp quá chị ạ, chúc chị một cuộc sống gia đình hạnh phúc nha!

    Chị @copconmisa dạ, em ở Đà Lạt chị. Bf ở Malay thì dễ gặp nhưng mà nghỉ làm nhiều thì sếp em xử luôn nên tụi em cũng ráng xoay sở khoảng 3, 4 tháng gặp 1 lần. Bạn em ở inner Lahore đó chị mà bf chị cũng là Pk ạ? anh í có theo đạo hồi không chị? Em có đọc sơ qua diễn đàn thấy hình như anh chị đang đấu tranh vs phụ huynh để được cưới đúng không chị? Chúc 2 anh chị luôn vững lòng hen :)

    Bạn @blue_sky_4ever :) vui vui, vd nếu sau này mà có dịp mình đi Lahore chơi thì có thể hú nhau đi chung rùi :D
    blue_sky_4ever, Padducopconmisa thích bài này.
  3. carrotkn

    carrotkn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    11
    Chào cả nhà, em đã theo dõi nhà mình từ tầng 10 rồi nhưng hôm nay mới dám ngoi lên gặp mọi người ( thấy nhộn nhịp đông vui nên cũng bon chen chút nhe cả nhà ơi :rolleyes:). Lúc trước thấy nhà mình toàn quen trai là người Ấn đạo hindu nên em chỉ làm tàu ngầm thôi, giờ thấy nhà mình có cũng bộn bộn chị em quen trai là hồi giáo nên em mới dám nói, chả là bạn em cũng là hồi giáo nhưng em thật sự không hiểu lắm về tôn giáo này nhưng qua mấy bài viết của nhà mình cũng biết thêm chút ít ( mà vẫn còn ngu ngơ lắm các chị ơi :(). Nhà mình em chưa thấy ai kết hôn với trai đạo hồi thì phải? càng đọc bài của nhà mình thấy càng đường này sao lắm chông gai quá, mà hồi giáo thì còn khó hơn nữa vì tôn giáo này khắc khe nhiều thứ lắm đúng hok mấy chị. Năm mới sắp đến em chúc cả nhà mình mọi chuyện đều suông sẻ và có thêm nhiều nhiều cặp đi đến đích trong năm mới. (sorry mọi người nếu em nói dai nói dài thành nói dở ùi:D)
  4. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Carrot ơi! Mình cũng quen với Muslim, Carrot kể về Carrot đc ko?! Bf của mình thì ko gây khó khăn gì cho mình hết, nên lúc đầu quen anh mình cũng lo đủ thứ, giờ thì nhẹ nhõm rồi...hihi
    blue_sky_4evercopconmisa thích bài này.
  5. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Chao ca nha, minh la mem cu trong nha (k biet con ai nho minh la ai k? Hehe) Lau lam k vao tham hoi suc khoe ca nha (ca nha oi moi nguoi khoe k?) Nha minh co nhieu mem moi qua nhe, doc luot du lam moi den trang nay oi hai cai bong den pha hichic. Chuc mung cac mem da ve toi dich nhu minh (happy) cac tv con lai co len fighting.
    P/s: co chi nao dang lam dau o An k? Chac k co ai roi, buon qua. K co ai de tam tam roi
    blue_sky_4ever, vnvsPaddu thích bài này.
  6. carrotkn

    carrotkn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    11
    hthn0204 ơi? cho mình hỏi mình phải xưng hô như thế nào cho phải đây? chị hay bạn nhỉ :). Thật sự thì chuyện của mình cũng chưa đến mức phát triển nhanh như mọi người đâu, mình quen bạn ấy thông qua đứa em cùng phòng, hôm đó em mình vào yahoo chat thì thấy status của hắn là muốn làm quen, tìm một người bạn có thể giới thiệu cho hắn về Việt Nam, thế là nhỏ em mình vào nói chuyện nhưng mỗi khi nói chuyện em mình phải vào google dịch để nhờ trợ giúp nên mất khá nhiều thời gian thế là nó chán không thèm nói chuyện nữa. Em mình kể lại cho mình nghe, lúc đó vốn mình cũng muốn luyện khả năng tiếng anh và thấy thú vị khi có một người muốn biết về đất nước của mình, mà họ đã muốn biết thì mình giới thiệu thôi tranh thủ chớp cơ hội ( vốn khả năng tiếng năng tiếng anh của mình cũng tệ lắm nhưng thích bon chen ;)), mình add nick hắn lúc đó mình chỉ nghĩ add vậy thôi chứ chưa chắc hắn đã đồng ý, ai dè đâu hắn accept thiệt, hắn vào hỏi mình có quen hắn hả mình nói hok quen nhưng biết bạn thông qua một người bạn và nghe bạn mình nói bạn muốn tìm hiểu về việt nam phải không? hắn yes sau đó mình xổ một tràn nào là thức ăn ở đây như thế nào, con người thân thiện, dễ thương ra sao, nhiều phong cảnh đẹp có gửi kèm hình ảnh minh họa rõ ràng :cool:. Rồi cứ thế mình và hắn nói chuyện, lúc đầu khi chưa nói chuyện nhiều với hắn mỗi khi tụi mình online là cứ nói về văn hóa, con người, nơi nào đẹp gửi hình cho hắn xem, sau thời gian nói chuyện thì chủ đề của tụi mình rộng hơn, mình thâm nhập sâu hơn vào gia đình hắn, lúc đó hắn gửi hình gia đình hắn cho mình xem và còn chỉ cho mình từng thành viên trong gia đình, tụi mình có nói với nhau là chỉ xem nhau là bạn, nhưng con người hắn khó gần lắm mấy chị ơi, lúc đó hắn chỉ nói với mình là gia đình hắn ở Bangladesh, còn hắn thì làm ở Kuwait (Cô-oét) hắn theo đạo hồi nhưng lại uống bia đó mấy chị (lúc này em cũng chưa biết là hắn uống rượu đâu mãi sau này hắn nói cho em biết) và còn chuyện hấp dẫn mà kịch tính hơn ở phía sau nữa, em sẽ kể tiếp cho mọi người vào ngày mai nhe. Hẹn gặp lại cả nhà vào tối mai.:P
    blue_sky_4evercopconmisa thích bài này.
  7. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    vậy có sợ hông chị :D :)
  8. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    người yêu chị cọp cũng ở Lahore đó chị :D
    nhimty36 thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @white pearl chào mừng mem mới gia nhập nhà Ấn, bắt đầu con đường gian nan hén. Dạo này các nàng cứ đổ trai Ấn/Pk rầm rầm. Kể chuyện tình yêu đi em ơi, hâm nóng không khí trong nhà bằng các câu chuyện tình lãng mạn của các nàng đi. Sao mình già rồi mà vẫn hóng chuyện các em tre trẻ?

    Hình như có bạn nào bảo tàu ngầm từ tầng 10 mà không thấy ai yêu trai Hồi giáo. Trời ơi, có tui nè, vậy là chứng tỏ nàng không theo dõi tình hình nhà Ấn sát sao rồi.

    @nhimty36 bạn trai chị cũng ở Lahore luôn em, nhưng chàng ấy ở outer Lahore kia. Cám ơn lời chúc của em, con đường của tụi chị cũng lắm chông gai, hy vọng đến đích sớm. Còn em và chàng thì sao? Có dự đình gì cho tương lai không? Rủ anh ấy sang VN chơi đi, ôi trời, Đà Lạt mộng mơ đi với người yêu thì thích lắm em @hthn0204 nha?
    nhimty36hthn0204 thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @carrotkn em ơi, đạo Hồi nhà mình quân số hơi ít, có chị, bạn nhung @hthn0204 , em @Blue_Sky, giờ thêm bạn @nhimty36 và em nữa là quân cũng dày ròi. Em kể chuyện tình yêu tiếp đi em, nhưng không chơi trò "xem hồi sau sẽ rõ" nha, :D. Em kể chuyện đầy đủ, rồi cần gì các em/chị/bạn tư vấn tình yêu cho. Yêu người đạo Hồi dễ hay khó thì nhiều khi phụ thuộc vào chính cá nhân (và gia đình người đó) chứ cũng không hẳn là tôn giáo em ạ. Chị cũng có kinh nghiệm kha khá với một chàng Bangladesh đấy, hehe.
    nhimty36 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này