1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Chuc dai gia dinh nha An nam moi nhieu suc khoe, nhieu niem vui va that nhieu hanh phuc nha.
    Cac nang tong tien cong trong nam moi nha :) co len hihi
    white pearlPaddu thích bài này.
  2. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    tháng 4 năm ngoái minh cũng đi Ấn bằng visa spouse 6 tháng - multi. mua vé 2 chiều nhưng đến sân bay họ không hỏi vé chiều về, mình nghĩ là không cần có điều nếu mua vé 2 chiều giá sẻ rẻ hơn, và nếu đi vé của Thai arway thì phí đổi vé là 50 usd. Bạn nên cân nhắc phí đổi vé so với mua 1 chiều mà đắt hơn
    white pearlPaddu thích bài này.
  3. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Chao chi, em cung lam theo kieu Special Marriage 1954 ne nhung dau co rac roi dau chi. Tat ca giay to chung nhan cua em deu lam o vn sau dem di dich va cong chung roi dem len so ngoai thuong cho giay to do co hieu luc o nc ngoai. Qua An nop het giay to do vao noi minh o (cu the em nop o Nawanshahr ne bang punjab noi em o luon) sau do cho trong 1 thang goi len nhung rac roi la o day ne. Sau 1 ********* doi em va ox len thi ho bao khong the dang ky duoc vi bon em van chua dang thong cao bao chi (cho biet la 2 nguoi chua la vo la chong cua ai ca) the la 2 vc ve. Ox em tim thay thong tin tren mang la khong co thong le nao cho biet phai dang cao bao chi ca (cuoi cung moi biet duoc la tai vi khong nop tien duoi ban cho bon no nen tui no moi the- tham nhung thay so luon- ah quen fee de nop co 550 rps ah qua re), sau tat ca thong tin tim thay 2 vc len Chandigarh tim luat su nho luat su giup do. Vu viec duoc dua len High Court o Chandigarh va da pass thanh cong. Toa an cong nhan nhung con phai cho 2 tuan sau thu thong bao moi ve den noi em o (phi luat su la khoang hon 5000 rps ah). Sau 2 tuan vc em len ky giay to the la xong ah. Em chi lam o An ah vi em da xac dinh se o An luon va khong ve VN nen khong co nop lai cho DSQ VN o An (theo nhu em biet thi khong can nop lai cho Vn dau vi khi chi nop DKKH o ben An thi ben An se gui ve Vn 2 la thu ( 1 cho gia dinh, 1 cho phuong xa noi chi o de thong bao la chi gi ten nay dk voi anh a lam vc neu thong tin bi sai lech thi ho so cua chi se bi huy ngay, con luc chi lam giay chung nhan doc than thi trong don cung da neu ro chi lam giay nay de bo sung ho so dang ky ket hon voi anh a o ben An cho nen ben phuong se di xac nhan lai roi cap giay cho chi sau 1 thang do- khong biet chi co de y khong? Cho nen khi chi duoc cap giay DKKH roi thi ben Vn cung biet luon roi. Con ve viec ly hon neu chung song khong man ma thi em day chiu thua roi khong gop y duoc gi ca hic hic. Chi lam thu xem nha. Chuc chi thanh cong.
    @Paddu: em Kim chu y luon nha neu em dk o An nhu chi. Con ve ve may bay chi can mua 1 chieu thoi. Neu co ai hoi thi cu noi tao khong biet khi nao thu tuc xong nen chua book ve ve neu may co the confirm la tao co sau 1 thang tao se book ve ok. Haha lam cang vo doi voi An nha em. Cha so chi ca oi bravo vo tay :)
    Lần cập nhật cuối: 01/02/2014
    xtrandn thích bài này.
  4. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    Thanks chị @xtrandn , nhưng em chưa ĐKKH chị ạ nên chắc ko làm được VISA SPOUSE , em làm visa 6 tháng rồi ĐKKH bên đó và ở đó luôn nên em định mua vé 1 chiều thôi. Tháng 6 năm ngoái em cũng qua Ấn và họ hỏi vé chiều về chị @Jasmine Kaur ạ. Nên em hơi lo lắng. Hi vọng lần này sẽ ko sao. Thanks các chị nhiều :)))
  5. white pearl

    white pearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    5
    Ôi chả hiểu sao em vào mãi hôm nay mới vào được. Chắc tại vào bằng đt. E đang lo lo đay. Zai nhà e sắp về Việt Nam chơi với e rồi mà e vừa hồi hộp vừa lo. Thứ nhất là lo không có tg chơi với zai. Vì em làm nhà nước. Thứ 2 là k biết tính cho chàng chơi những gì và where. Chàng nhà e về Việt Nam ct nhìu lần rùi nhưng mà ở Đa Năng. Đó là trc khi qen em. Giờ lần này về chỉ để gặp và chơi với em. Sau chuyến ct bên london lần này là chàng về. Tầm tháng 6 dl. Các chị tư vấn cho e phải làm j khi chàng về ah?
  6. _meocon_

    _meocon_ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    31
    Hi cả nhà

    Mình trở về sau một thời gian bị shock nhiệt vì xa chàng

    Chúc nhà mình một valentine hạnh phúc và lãng mạn bên các chàng

    Chàng mình về nước gần một tháng rồi, cho nên những cảm xúc lâng lâng lãng mạn bay đâu mất tiêu hết rồi, hôm nay mình trả “report “cho cả nhà đây.

    8/1 chàng qua lúc 9h30 phút, vậy là đêm đó có hai kẻ không ngủ, đến gần sáng mệt quá chợp mắt xíu, mở mắt ra ngó đồng hồ, chết rồi gần 7h, lật đật ngồi dậy thay đồ, phóng lên xe,hic……,mình không ở thành phố, đường tp không rành, vừa lái xe vừa ngó google map, cảm thấy bất an vô cùng….

    Cũng may là không bị lạc đường nhưng kẹt xe kinh khủng, choáng @@, đến sân bay gần 9h, cái bãi giữ xe lớn quá, không biết đường đi, cảm thấy mình đích thực là hai lúa lên tỉnh, cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi, không biết có ai như mình không nữa, đi đón người mà vác 2 cái ba lô to ụ, nhìn giống trốn nhà theo giai hơn -_-(thế nào cũng có chị em nói “chứ còn gì nữa” cho coi :D) Lật đật phi thẳng vô sân bay, check bảng điện tử, phù…cũng may là máy bay chưa đáp…lật đật tranh thủ chạy vô toilet ...để makeup… make hoài mà vẫn xấu, hic

    Chạy ra ngồi đợi, nghe thông báo máy bay đáp, tự nhiên tim đập dồn dập, vì sân bay chỉ có một lối ra nên an tâm ngồi đợi…Đợi hơn 45 phút vẫn không thấy, dt không liên lạc được, thôi chết, chàng đâu :(

    Chạy lại chỗ đón người, thấy ai cũng mang một cái bảng giấy viết tên, nghĩ trong bụng có khi nào mình cũng phải làm như vậy không, biết đâu chàng không giống như trong webcam, biết đâu ở ngoài chàng đen quá nhìn không ra, biết đâu…lúc đó mình cứ suy nghĩ vẫn vơ, nhìn thấy ai đen đen đi ra là ngó chầm chầm, bất lịch sự thấy sợ.

    Cuối củng sau khoảng 30 phút, mình thấy một chàng bước ra, ốm, cao,mặc áo phông quần jeans , đầu đội mũ, tay kéo vali, vai khoát ba lô quen lắm,chắc là chàng rồi, nhưng mà nhìn chàng đen thật, đen hơn mình tưởng tưởng…, haizz, nét đẹp trai thường thấy trên webcam và cả trên ảnh nữa bay đâu mất hết rồi , tự nhiên nghĩ chàng dám dùng photoshop lừa mình ,mà chắc chàng cũng đang nghĩ mình cũng dùng photoshop lừa chàng, dám lắm !!. , chàng lúc nào cũng nói “I don’t care how u look in real, I just know ur my life, I cant live without life…”, không biết chàng có vỡ mộng không lol. Gặp chàng mình có cảm giác rất thân thuộc, giống như đây là lần thứ n chứ không phải lần đầu tiên gặp, nở nụ cười thật tươi, mình tiến lại gần “Jaan”, chàng ngỡ ngàng chắc cũng …3 giây.mình “I don’t see anyone cry here, don’t make me become famous person plz”, nói xong mình kéo tay chàng dẫn đi(một cách rất tự nhiên), chàng đòi vác thêm 2 cái ba lô của mình, cuối cùng chất hết lên vali kéo đi, chàng một tay kéo vali, một tay bị mình kéo …(Thực tế phủ phàng, không lãng man như trong phim gì hết, ít ra thì cũng phải có cảnh hai người gặp nhau, tìm nhau rồi nhận ra nhau rồi AXYZ gì đó chứ..., chàng hứa là chàng sẽ làm vậy mà, huhu),về sau lúc nào mình cũng đùa “where is my …AZYZ? u broke my heart at the airport, u know?!!!”

    Mười ngày chàng ở bên mình là mười ngày vô giá đối với mình, mỗi ngày là một sắc thái riêng,kí ức đó giống như một cuốn phim quay chậm mỗi khi mình nhớ đến, nhiều chuyện dở khóc dở cười đến vô cùng và cũng ngọt ngào đến vô cùng... với mình chàng không phải chỉ là người yêu mà còn là một người anh, chàng đem đến cảm giác tin tưởng tuyệt đối, mình tin là chàng yêu mình hơn mình yêu chàng rất rất nhiều! Ai nói mình khờ mình vẫn tin :D


    Tại chàng nói mình mang xe theo,cho nên có nhiều chuyện dỡ khóc dở cười xoay quanh cái xe máy, điển hình là chuyện làm sao chở hết hành lý bằng xe máy đây, chàng đưa ra giải pháp rất chi là “thông minh” “ Jaan, we call taxi, we carry all , go to that booked hotel then u carry me back here to get ur bike @@”, mình cãi” it is ur fault, who told me to carry bike here, now u urselve have to fix the problem”, rồi mình chất chàng + 1 vali to ụ + 3 balo cũng to không kém lên xe....cuối cùng phát hiện bản tính” lợi dụng tình huống” của chàng...”Love, can i hold ur waist, if i cant, i ll fall dwn on street!!”, đâu biết rằng mình còn lợi dụng hơn “honey, come close n hold me tightly, dnt let be fall” lol.

    Tính kiếm chuyện nào lãng mạn kể ngày valentine mà lục hoài không ra,nhà mình thông cảm nghe chuyện cười vậy.

    Hai đứa đến khách sạn, check phòng, đóng cửa lại....,việc đầu tiên mình làm là... vùi đầu vô ngực chàng.... hít hà...
    ”Jaan, ppl say that indian have special smell, so let me check”,
    Chàng lườm
    “which smell”,
    Mình
    “Im not sure, maybe it s curry smell”,
    Chàng
    “Dnt worry honey, u ll smell it for rest of life after u live in india”…
    Hai đứa cứ như là đã quen biết từ rất lâu rồi, không ngại ngùng, không khoảng cách, mà mình thề, mình cam đoan là mặc dù trải qua 6 tiếng đến Mumbai, 12 tiếng trên máy bay, không perfurm, mình vẫn không phát hiện ra chàng có mùi gì gọi là đặc sản của Ấn Độ lol.

    Quay về với hiện tại, mình vẫn không thể tưởng tượng mọi việc đi nhanh như thế. Trước khi đến VN, chàng giấu mình với tất cả mọi người, gđ chàng, họ hàng chàng, bạn bè chàng, chỉ có mỗi ông chủ quán tiệm net là biết. Quay trở về Ấn, ngày thứ nhất chàng ngủ như chưa hề được ngủ, ngày thứ hai mở cuộc họp gia đình, công bố tin động trời là không phải chàng đi training ở Ahmadabad mà là chàng đi qua VN, mình đợi chờ chàng báo tin cha chàng nổi giận lôi đình đuổi chàng ra khỏi nhà, đến tối chàng nói “Jaan,u prepare to meet my dad on skype”,ngày thứ 3 công bố với lũ bạn nối khố của chàng, đến ngày thứ tư all relatives đều biết .thực sự mình bị shock,mọi việc sao nhanh chóng và dễ dàng đến vậy,mình cũng chưa lườn trước tình huống này vì trải bao kinh nghiệm đau thương mình học hỏi được suốt chặng đường 15 tầng nhà mình, nó thực sự làm mình bối rối, mình nghĩ ít ra cũng phải trải qua một chặng đường đấu tranh gian khổ, đổ mồ hôi công sức và nước mắt mới có thể dành được "độc lập", thậm chí một ngày mình ép chàng phải lựa chọn một là mình, hai là gia đình, hay ít ra cũng phải mất một khoảng thời gian đủ dài mới đi đến đích vậy mà ...., Hôm nói chuyện với ba chàng,thậm chí ông còn không hỏi ngày tháng năm sinh của mình, khi mình hỏi tại sao, ong chỉ trả lời là điều đó không quan trọng, con đến từ một nơi rất xa,con rất dũng cảm , ta tin con yêu con của ta thật lòng và ta cũng chắc chắn là nó yêu con nhiều như vậy, ta luôn tin vào quyết định của nó, nó chưa bao giờ làm ta thất vọng, ba chàng còn nói nhà ta không có con gái nên ta sẽ xem con là con gái chứ không phải con dâu” ???!!! , nhà chàng đi xem ngày cưới,ba chàng đang thu xếp tiền bạc cho lễ cưới. Chàng chuẩn bị đặt vé máy bay vào tháng sau, chuẩn bị lôi kéo gia đình mình (Mẹ, em gái và mình) về Ấn để….dự đám cưới chàng ……………và mình cảm thấy hình như là MÌNH SẮP CƯỚI @@ …Ba chàng bên đó không shock như mình nghĩ nhưng chắc mẹ mình bên này sẽ “ngất” nếu mình báo tin này !!!!!

    Vừa ngồi nói chuyện với chàng vừa type nên tốc độ rùa bò…..

    [1:01:50 AM] ravi : wanna show u somthing

    [1:01:56 AM] ravi : close eyes

    [1:04:22 AM] ravi :open now . jaaaaaan

    [1:05:45 AM] ravi : i will take pict and send u

    [1:05:56 AM] ravi : 2 min

    [1:06:38 AM] ravi : wait

    [1:14:22 AM] *** sent CAM00236.jpg ***

    [1:20:10 AM] ravi: love

    [1:21:14 AM] ravi : u know whn i run to the flower shop from aunti house it was 10pm

    [1:23:59 AM] ravi : the flower shop is closing that time

    [1:24:10 AM] ravi : u know i run their and stop him

    [1:24:27 AM] ravi : even its very hard to find a rose

    [1:24:43 AM] ravi : i woke that flower market guy frm sleep

    [1:25:12 AM] ravi : and he shout me alot

    [1:25:28 AM] ravi : he say he woke up at 4 am for fresh flower

    [1:25:34 AM] ravi : so he sleep early

    [1:25:49 AM] ravi : why i cant come in morning

    [1:26:08 AM] ravi : he say valentine day is on tomarrow

    [1:26:12 AM] ravi : not today

    [1:26:29 AM] ravi : i said it start at 12am

    [1:26:35 AM] ravi : so give me plz

    Chàng đôi lúc làm những chuyện dễ thương vậy đó, chàng nói như đinh đóng cột “Honey , tonyt we celerbrate Valentine together, u r not allowed to sleep”, nhưng bây giờ thì chàng lăn quay ra ngủ rồi, mình cũng đi ngủ thôi

    PS: Mình không biết cách up hình với lại hai nhân vật chính cũng chẳng có gì lung linh hết,tối thui à cho nên cho mình nợ nha, để mình học cách úp đã


    Một lần nữa chúc cho những ai yêu nhau luôn đến được với nhau và chúc cho những ai đến được với nhau luôn hạnh phúc bên mái ấm của mình. Valentine ấm áp cả nhà nhé !!!
  7. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Một bài post của Meocon vô cùng dễ thương trong ngày Valentine, cầu cho những ai yêu Ấn cũng may mắn như thế. Và Thảo thấy cái tốt nhất là không cần bay qua bay lại để thuyết phục gia đình đỡ tốn quá trời tiền. Khi nào Mèo Con có quyết định cưới xin thông báo cho nhà Ấn ăn mừng nhá.

    Valentine của Thảo năm nay buồn
  8. nhimty36

    nhimty36 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    34
    @meo-con Chuyện ngọt ngào quá, chúc bạn và anh ý sẽ sớm được bên nhau nha :) Đỡ được khoản phụ huynh là đỡ lắm lun ý :) Chúc mừng chúc mừng bạn.
    Valentine của mọi người thế nào ạ? Chia sẻ cho nhà mình biết với.

    Àh, 10 ngày nữa em lại bay sang Malaysia, em mới xin được 1 internship bên đấy 6 tháng :) Thế là lại được gần bf 1 thời gian. Vừa vui vừa lo mọi người ạ vì thật ra em đi thì nhà em sẽ vắng vẻ lắm. Bố em bệnh 4 năm nay và cũng không có khả năng bình phục nữa, hiện giờ bố đang sống thực vật nên cũng chỉ có mẹ ở nhà với những người giúp việc thôi. Đó cũng là lí do em nói em chưa đồng ý cưới được và cũng là lí do em về nước sau khi học xong, vì gia đình em còn nhiều mối lo. Em muốn giành thời gian bên cạnh bố em nhiều hơn. Nhưng em ở nhà thì cũng chẳng giúp được gì nhiều cho mẹ vì lương ít quá, nên em muốn đi xa kiếm tiền gửi cho mẹ, 1 năm trời ở Đà Lạt em thấy khả năng mình bị thui chột đi nhiều lắm. Mà đi xa thì.....

    Mẹ em cũng động viên, mẹ muốn em đi vì biết em ở Đà Lạt sẽ không phát triển được gì. Mẹ nói bố em đã như vậy rồi, em ở nhà bố cũng không khỏe lên được, phần mẹ thì đã có mấy người giúp việc chung quanh nên cũng khuây khỏa. Mà em thì nghĩ nếu đi làm ở SG thì cũng xa nhà, cũng giống như đi Malaysia thôi. Nên nói chung em đi thì có 2 lí do, 1 là cơ hội tốt, 1 là cũng gần vs bf hơn. Em đã xong visa các thứ rồi, chỉ có điều niềm vui cũng không trọn vẹn. Cũng lo cho mẹ ở nhà lắm nhưng mẹ em thì mạnh mẽ lắm, mẹ cứ nói còn trẻ là phải đi, phải trải nghiệm, ở nhà rồi khi lớn hơn, sẽ có lúc hối tiếc. Em cũng hơi lạc đề ở đây nhỉ, cảm ơn mọi người đã lập nhà cho em thỉnh thoảng vào tâm sự và nghe chuyện của mọi người. Không thì chắc em tự kỉ lắm vì cái đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

    Anw, mong tất cả mọi người sẽ đến được đích với người mình yêu :)
    xtrandn, sam.angel, Shona Thao4 người khác thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Delete
    Lần cập nhật cuối: 17/02/2014
    xtrandn, jenny4t, sam.angel2 người khác thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sorry that I can't type Vietnamese. Congrats to @nhimty36 and @meo_con
    Just want to share with you one of my wonderful moments with him. Wish everyone tough enough to go till the end.
    Shona ThaoPaddu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này