1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Chi @phamtram: thnx chi đã chia sẻ nah.
    Em sống ơ Bắc Ấn hiện đang là cuối mùa đông chuẩn bị bước sang mùa xuân. Mấy bữa nay trời sáng sớm thì se lạnh, buổi trưa thì có chút năng kèm gió lạnh, buổi tối thì vẫn còn lạnh ox em bảo khoảng 2 tuần nữa là xếp cất áo quần mùa đông dc rồi. Đi cho ha chi chan lắm vì mùa đông nên ít rau quả, nơi em sống là bang punjab đạo sikh nhiều mà đạo này là veg only em ăn chay cũng dc 3 năm rồi, lâu lâu thèm lắm thì ngã mạn vài ngày nhưng chỉ dám ăn thịt gà thui ah(ra tiệm ăn k ăn o nhà) Em mới nhờ một chi mang qua hạt giống để tự trồng các loại cây có thể nấu canh dc ấy tối nay nghiên cứu rồi trồng :)
    Còn phong tục thì em thấy mỗi đạo nó có nhiều phong tục khác nhau và sẽ khác cho từng vùng nữa nên không biết kể sao hết. Ah ox chi đạo gì thế?
    sam.angelcopconmisa thích bài này.
  2. phamtram

    phamtram Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    104
    Hi @Jasmine Kaur: em kể thêm về lễ hội đi, như dewali, holi ... ngoài ra punjab còn có lễ hội đặc trưng gì ...
    Chồng chị theo đạo Hindu, nếu có rau và thịt thì chọn rau thui :). Chị theo đạo Phật, tháng ăn chay vài ngày.
    Chúc em nhanh chóng nghiên cứu thành công nhé !!!.
    hthn0204, copconmisaShona Thao thích bài này.
  3. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Chị ơi, chị đã qua Ấn nhà bên đó lần nào chưa chị? em cũng có nghe về Patna, quan niệm ở đây vẫn chưa thoáng lắm, mà anh chị làm sao gia đình đồng ý cho cưới vậy có đấu tranh quằn quoại lắm không chị? chị chỉ dùng tiếng Nhật cũng hơi khó chị nhỉ vì bên đó hầu hết là nói Hindi và tiếng Anh, mà chồng chị thì không thể theo sát chị 24/24, khách khứa tùm lum, lúc đó gặp khách chắc chỉ có nhìn cười cho hết ngày :D. Ngày em qua Ấn họ hàng cũng có người đâu biết tiếng Anh, họ cứ vô nhìn em cười, em cười lại, hai bên cứ nhìn nhau cười 2-3 tiếng vậy đó, mình cười mỏi cả miệng mà họ vẫn đâu chịu đi về, mình ngáp họ cũng ngáp nhưng tuyệt nhiên không có ý định đi về :D.
    teekanne, hthn0204, sam.angel3 người khác thích bài này.
  4. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    @copconmisa , Cọp ơi, Cọp lo học thi deactive facebook mà Thảo tưởng có chuyện gì. Hôm bữa Thảo cũng nói đó, sợ nói trước lại bước không qua à.
    9 ngày ở Ấn, Thảo cũng chưa đi được nhiều, chỉ đi vòng vòng thủ đô Delhi, đền Tal Mahal và về Jammu nhà Sandy thôi. Cảm nhận về Ấn là từ những chỗ Thảo đã đi đã gặp đã thấy thôi nha. Ấn không sạch được như Việt Nam, đồ ăn rất khó ăn cái gì cũng cay và có cari, giao thông thì đông đúc, kẹt xe, bụi bay mù mịt, hotel thì mắc quá (Thảo ở KS 3 sao thôi. lúc book thỏa thuận giá rồi nhưng đến lúc thanh toán, charge tá lả lên đến 100 USD 1 ngày), nhưng người Ấn thì friendly và rất hiếu khách. Có thể vì mình yêu Ấn nên không cảm thấy ghét hay khó chịu về Ấn, trước khi đi cũng đã chuẩn bị tinh thần nên không thấy shock, nhưng nếu khách du lịch bình thường, cùng một số tiền họ sẽ chọn một nước khác để du lịch chứ không phải Ấn. Còn về an ninh, đường xá đông đúc lắm, Thảo cũng ra đường lúc 11h -12h đêm bên đó, thấy cũng đông đúc bình thường, phụ nữ vẫn ra ngoài 1 mình. Nói chung ở đâu cũng vậy thôi, nếu mình đi khuya, chỗ vắng vẻ thì ở VN cũng rape chứ đừng nói ở đâu. Riêng có 1 điểm má Thảo bảo bên dehli an toàn hơn ở VN, má Thảo đeo vàng đi vô chợ đông đúc về vàng trên cổ còn nguyên, gặp ở VN chắc xong rồi, phụ nữ bên đó đeo vàng ra ngoài nhiều lắm. Thêm một điểm nữa, điểm này làm Thảo phải thay đổi quan điểm, trước đây nhìn hình cứ nghĩ gái Ấn xấu nhưng giờ gặp trực tiếp phát hiện ra là họ không ăn ảnh thôi, nhất là vùng Sandy họ trắng mịn mắt mũi nhìn mê luôn, gặp xong nhìn lại mình thấy tủi thân dễ sợ. Quay qua hỏi Sandy, gái Ấn đẹp thế sao lại qua Vn lấy Thảo làm gì cho khổ vậy, Sandy nói là :"you look only thier face, you didn't look thier body?" :D. Còn trai vùng Sandy và ở dehli nữa, haizzz, đẹp trai chết đi được, Thảo gặp bạn Sandy, những người Thảo đã chat một thời gian rất lâu giờ mới gặp, ai dè đẹp trai quá, họ bắt tay là Thảo tranh thủ nắm tay luôn, không buông ra luôn, ngoắc miệng ra cười không khép lại được, kể ra cũng xấu hổ nhỉ :D:D:D. Qua đó bệnh mê trai đẹp nổi dậy dữ dội lắm.
  5. phamtram

    phamtram Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    104
    Hi @Shona Thao: chị chưa qua Ấn lần nào, tháng năm này là lần đầu.
    Lúc trước anh chị không biết làm sao mở lời với ba mẹ bên đó là con có quen người Việt Nam, haizzz, sau này mở lời là nói đến cưới luôn đó em, cũng đã căng thẳng lắm. Chồng chị - thì tương lai nhé :), nói là chỉ cần namaste là được rùi, chưa biết tiếng sau này cố mà học vào, hehe !!! Chắc chị cũng ngơ ngơ vài ngày làm dâu rùi qua lại Nhật, tu vài năm tiếng Hindi đã.
    Chị không biết gì cả, nên phần lớn chuẩn bị cưới là anh - chồng chị làm. Quà cáp, lễ nghĩa cũng nhìu nhìu, xì trét nặng nên cũng hay QUÁT chị lắm :)
    trang_indercopconmisa thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Jasmine Kaur bà qua đó 3 năm rồi đó hả? hic, ăn chay vậy mà sống sót nổi thì tui phục. Nói thiệt cọp không ăn chay được, may mà quen chàng PK ăn gì cũng được (ngoại trừ thịt heo) nên 2 đứa khá là dễ dàng việc ăn uống. Nghe nàng kể chuyện làm dâu Ấn thấy thích ghê. Lần đầu tiên được nghe một người làm dâu Ấn kể chuyện người thật việc thật lại tường tận chi tiết nữa. Rồi nàng ăn uống có dễ không? Qua đó nàng có đi làm không? Bữa nay chắc trình độ tiếng của nàng lên rồi há! Còn chuyện trồng rau hồi trước tui có đọc đâu có có mấy chị đi nước ngoài cũng mang hạt giống sang trồng, rau muống, rau cải, bầu bí, sau này tui mà có nhà, có vườn tui cũng làm vậy. Nhiều khi thèm rau muống luộc chấm mắm nêm quá trời mà không biết đâu ra. Vân kể thêm nhiều chuyện đi Vân ơi, đại khái là tất tần tật, người Ấn sao nè, bà con họ hàng nhìn nàng sao, thân thiện không?

    @Shona Thao Thảo là hoa đã có chủ mà vẫn còn mê trai dữ vậy hả? Cọp đọc mà cười lăn cười bò. Tui cũng muốn sang đó một chuyến để kiểm nghiệm lời Thảo nói. Mấy ngày ở đó Thảo có thấy là sau này mình thích nghi được không? Sinh hoạt trong nhà Sandy có dễ chịu không Thảo? Sau này nếu có lấy chồng, sang đó đừng mang áo quần gì hết, chỉ mang đồ ăn thôi nha, kinh nghiệm xương máu đó. Nói gì thì nói đồ ăn VN là số 1. Ở đây thỉnh thoảng thèm quá, cọp cũng tráng bánh xèo, nấu bún bò, nấu phở, nói tới đây, chèm chẹp, chảy nước miếng. Thảo đi chuyến này coi như khúc mắc đã được tháo gỡ, gia đình họ thân thiện như vậy sau này mình có làm dâu hoặc định cư thì cũng dễ. Mà Thảo cũng ghê gớm há, nắm tay người ta cứng ngắc luôn, lợi dụng quá. Vùng Jammu cọp nghe kể là đẹp, trai ở đó đẹp lắm, gái cũng chẳng kém.

    @trang_inder củ tam thất nhà em? Em sử dụng từ chuẩn xác luôn, chị đọc xong là hình dung ra ngay =))))

    @phamtram chị ơi vụ phiên dịch thì sao rồi chị? Chị kiếm được người chưa? Nếu chưa được chắc chị phải tài trợ vé máy bay cho bạn nào trong nhà bay sang làm nhiệm vụ cho chị, hehehe. Anh chị chỉ về Ấn làm đám cưới rồi qua nhật sống vào năm hả? Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa chị? Chị rảnh thì kể thêm chuyện ty hén.
  7. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Khakha thế là ta đã có đồng hương cùng đạo nah em @trang_inder (sam.angel mới nhắc tối qua về em với chị nah ah không có nói xấu đâu đừng nghĩ bậy tội nghiệp chị và nàng @sam.angel). Chị ơ Nawanshahr đó em, thế bạn em ơ đâu. Uống trà và tắm mỗi sáng nhà nào cũng làm cả em ơi nhưng riêng phần phơi nắng thì chỉ mùa đông ah, nói vậy thôi chứ nắng đó hại da lắm đó chị cũng nằm nhưng đắp mền neh haha. O đây mùa đông lạnh lắm nàng nào mà chỉ o miền nam như chị qua là chịu không nổi đâu.
    @copconmisa: nàng ơi ta mới ơ đây có 6 tháng ah, tớ dễ ăn lắm mà hình như hợp với ăn chay sao ấy đang muốn mập nah, ông xã bảo em sắp thành cái trứng gà lăn qua lăn lại rồi haizz. O đây con gái ít đi làm lắm mà nhất là gái có chồng nữa. Suốt ngày o nhà làm việc nhà có con thì trong con. Tớ đang học tiếng hindi và punjabi nè, học nói thui chứ con chữ khó nhớ lắm cũng dễ học lắm lúc đầu hơi khó chút nhưng nghe riết là quen ah mà hai tiếng này nó giống lắm chỉ khác một xíu ah nhưng có điểm chung là chia giống đực và giống cái. For exp: tôi mập, con gái sẽ nói là main moti hain, con trai là mota nhưng cũng có nhiều đồ chia đực và cái nữa như nước uống là giống đực nên phải nói la paani piina còn trà và nc ép thì piini đó. Hoho ta tự hào về ta quá đi.
  8. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @trang_inder: em ơi ngày nào cũng vào Gurwara cả tuy nhiên ngày lễ lớn là thứ năm và chủ nhật nè, vào 2 ngày này em sẽ phải thắp 5 ngọn đèn (tim đèn làm từ bông gòn se sợi cùng với ghee đó mà cũng có nhà dùng dầu ăn nhớ là bôi một ít dầu lên tim đèn)3 ngọn em để ơ trong đèn có thể mang hoa để chung với ngọn đèn 2 ngọn còn lại 1 ngọn để o 1 gốc cây to 1 ngọn để o 1 cái u đất có nhiều lỗ (2 vật tượng trưng cho thần cây (cây sẽ được chặt và đốt tiễn chúng ta đi- ý chỉ chết ấy) và thần đất (nhà chúng ta o) nè. Trước khi vào đèn phải che cái đầu lại, rửa chân và tay (vì cho rằng tay và chân chúng ta rất do mặt khác tay của em sẽ chạm vào bức hình của 10 vị Guru) và em sẽ dùng 2 tay để nhận basan (holy food) rồi giữ nguyên đó để lên trán sau đó tất nhiên là vào bụng haha. Khoảng 3g chiều mỗi ngày là có xe diễu hành đi khắp phố phát basan (em chỉ việc đứng chờ và chìa tay ra là có basan ăn)
    2 ngày lễ lớn nhiều nhà nấu ăn từ thiện tập trung từ sáng sớm nấu curry, rasmadaal (đậu đen) và khirr (gạo, sữa, nho khô và dùa- món ngọt) (3 món cho bà con hàng xóm) còn nhiều thứ bánh đặc biệt dâng cho Guru (sử dụng 1 phần nhỏ còn lại làm basan), nhà nào làm thì người nhà buộc phải đi chân không từ nhà đến đền tỏ lòng thành kính,thức ăn để cúng phải để trên đầu, cần chuẩn bị 2 lá cờ (1 xanh lá cây và 1 đen) cùng với ít nước để rửa. Trong đền có sẵn ba cây cờ (cam holy colour cua Sikh,xanh lá và đen) cờ cam không bao giờ được tháo xuống chỉ tháo 2 cây còn lại. Trước tiên dùng nước để rửa (nước và một ít bột mì làm bánh chapaty) rồi dùng 2 lá cờ cột đè lên các lá cũ trước đó không được tháo lá cũ ra. Cái lễ này nhà chị đã làm sau 1 tuần kết hôn nè cầu chúc hai vợ chồng hạnh phúc ngọt ngào suôn sẽ. Bắt đầu từ tháng này cho đến giữa tháng sau sẽ có rất nhiều vì tháng sau sẽ có lễ hội Vasaki - lễ hội mùa màng chỉ có o punjab diễn ra từ ngày 12-16/4 nông dân sẽ thu hoạch vào mùa này - họ đang trồng cây lúa mì lương thực chính của đất nước sẽ có hàng ngàn tín đồ đi hành hương o Golden Temple chỉ để được nhìn Holy book và gột rửa thân mình trong dòng sông bao quanh đền khakha chị cũng la 1 trong những tín đồ đã từng tới vào dịp này và chị đã touch feet ox cho lên head nè thể hiện sự kính trọng nhường nhịn (bật mí sau khi touch feet em nhắm mắt lại và mở mắt ra nếu nhin thấy ox của mình hai người sẽ sống rất là hạnh phúc (Có nhiêu người mở mắt ra không thấy ox đâu hết khakha vui lắm).
    Dài quá rồi bữa khác kể tiếp đi ngủ thui
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Em jasmine hiểu rõ về phong tục bên đó quá. Nghe em kể thấy em rất enjoy đó. Em kể tiếp nha, chị hóng

    Mình đến Bihar rồi nè. Nhà ấn có 2 cặp vợ chồng, trai ở bihar, thêm bạn nữa là 3 đó. Mà ai cũng định cư ở nuoc ngoài cả. Chắc vùng này giống miền Trung Việt nam mình, nghèo khó nen tinh thần vượt khó cao, học giỏi.
    Tám nhiu đó thui.... tớ đi nấu bún rieu ăn đây. (Mơ đó, ăn chay mà)
  10. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @Jasmine Kaur và @ shona Thao: moi ngùoi đang làm bão like cho các bài mây chi post he he . post tiêp cho moi nguoi hóng ah hihi. bài nào cůng hay
    hthn0204, trang_indercopconmisa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này