1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Chị @gee: em tiếp thu ý kiến của chị nah enjoy first hihi em cũng không rành mấy đâu chỉ biết của đạo ox thui ah vả lại em hay tìm tòi cái mới lạ lắm cái nào không hiểu thì note lại hỏi ox kim luôn chức gia sư. Chị cũng làm dâu o Ấn trong gd đạo hindu nữa vào chia sẽ cho các nàng biết với (em cũng hóng chuyện lắm) em bị đồng hoá với người Ấn rồi cũng 888888 :) em nghe chị nói bún riêu em tưởng chị ăn mặn rồi chứ khakha
    @ShonaThao: nàng ơi ta hóng chuyện của nàng lắm đấy vào nhà đi nàng. Nàng cũng o Bắc Ấn mà xa quá chứ không ta hẹn nàng off rồi.
    Tình hình là thứ hai này là lễ Holi nhưng mẹ chồng chẳng cho đi đâu cả vì masaar chồng của chị gái của mẹ chồng mới mất tạm ngừng giải trí lễ lộc trong 45 ngày phải hết tháng này.
    trang_inder thích bài này.
  2. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    Định sẽ chỉ tầu ngầm nhà mình để theo dõi tình hình mọi người, sẽ k post bài chuyện của mình nữa, nếu có kết quả tốt đẹp sẽ thông báo với nhà mình để nhận được lời chúc mừng , chia sẻ, nhưng thấy nhiều bài post quá k chịu được lại nhảy vào nè. Nhất là sự xuất hiện và thông tin mới của Shona Thao nên nhảy vào chúc mừng Thảo.

    @Thảo. loveindian ngóng tình hình của Thảo nhiều nhất nè. Vậy là Thảo đã tiến triển 1 buoc mới, báo hiệu nhà Ấn chuẩn bị được trông thấy Thảo trong trang phục cô dâu sớm thôi. :) . Thảo có thời gian kể nhiều và chi tiết hơn về chuyến đi đó nha. Má Thảo đi cùng Thảo chứng tỏ rất yêu, chiều Thảo và ủng hộ THảo nhiệt tình rùi. Sướng ghê.

    Theo như Thảo kể thì mình có thể sang Ấn Độ 1 mình mà k sợ bị rape như báo chí đúng hông? Mình mà qua đó chỉ di 1 mình hoặc theo tour , k được gia đình ung hộ như Thảo đâu nè. Mình nghe lời Thảo khuyên phải chuẩn bị mọi thứ để sau này k ngỡ ngàng. Bệnh mê trai đẹp thì ai cũng có ah. Nhưng Thảo mê để trong lòng thôi hen, Sandy biết là ghen đó. Hihi.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Jasmine Kaur nàng giờ thành dâu Ấn thứ thiệt rồi nha, nhưng đề nghị nàng giải thích các thuật ngữ chuyên môn, mình đọc không hiểu gì cả.

    Chị @gee ơi, học tập bạn Vân chị cũng vào kể chuyện làm dâu xứ người đi.

    @loveindian khi nào nàng đi Ấn vậy? Update tình yêu tình báo đi nàng ơi.
    hthn0204, loveindian, phamtram2 người khác thích bài này.
  4. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @trang_inder: khi có khách đến nhà gia chủ phải cho tiền mừng là đúng rồi nhưng cũng tuỳ trường hợp nha, ví dụ như khách có con nít đi theo hoặc là khách đó vừa mới cưới còn không thì phải là họ hàng thân thích kìa chứ không phải ai cũng cho.
    Nếu em là khách đến viếng thăm thì nên mua 1 hộp bánh ngọt làm quà họ se rất là thích và quý em lắm đấy. Họ sẽ mời em uống trà và ăn bánh ngọt, không nhất thiết phải mua áo quần đâu mà nếu có mua thì mua punjabi suit ấy o punjab không ai mặc saree cả (đã là người punjabi chỉ mặc punjabi suit niềm tự hào của 1 vùng đó :)) và nhớ để một ít tiền vào đó tặng kèm.
    trang_inder, loveindianphamtram thích bài này.
  5. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @loveindian: nàng ơi cứ qua thoải mái thôi nàng a chẳng việc gì phải sợ cả với lại bây giờ chính phủ nghiêm ngặt ve cái rape lắm đó. Nếu nàng giết người hay ăn cắp vặt thì tuỳ tội mà định liệu chứ mà rape là nặng lắm đó thường là chung thân mà chỉ cần và nhà tù là đã bị cai tu giết rồi nếu không bị giết thì cũng đe dọa làm sợ hãi dẫn đến tự tử rồi. Ơ đây người dân nghe nói đến rape là giận điên người có nhiều tổ chức biểu tình lắm đó và bây giờ chính phủ thiết lập một mạng lưới gồm nhiều tổ chức lại với nhau như y tế cảnh sát cùng kết hợp dưới một số hotline bạn chỉ việc để lại miss call hoặc gọi trực tiếp tới là được (cái này mới phố biến gần đây thôi khi nào nàng đi ta gửi nàng số hotline) mà đừng nói chi đâu xa nếu trai gái quen nhau mà hai bên không tình nguyện làm là cô gái la lên là thằng đó vào đồn bị đánh đập cho khai ra còn cô gái đưa đi kiểm tra mà nếu đúng là thằng đó coi như xong luôn bởi thế trai ơ đây mà quen bạn gái sợ lắm đó. Tám nhiêu đó du rồi giờ đến hỏi thăm na khi nào nàng qua có ghe bắc Ấn không?
    @copconmisa: thnx nàng nhiều nha,mà từ nào nàng không hiểu thế ta nói lại cho rõ nè.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Jasmine Kaur mấy cái từ guruwar gì đó, bài post trước về lễ của nàng đó, mình không hiểu rõ ý nghĩa lắm. Nàng giải thích đi nàng. Mà Jasmine thấy đạo sikh sao, có khó khăn lắm không? Nàng giờ chắc quen với cuộc sống ở Ấn rồi hén. Mình phải kiếm dịp nào sang Ấn mới được, cứ nghe kể mà chưa nhìn tận mặt Ấn độ như thế nào. Hìhi. Vậy 2 vc ở đó có đi du lịch nhiều không?
    trang_inder thích bài này.
  7. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @copconmisa: Gurdwara là đền thờ của đạo Sikh đó, mỗi gurdwara sẽ có người đứng đầu gọi là babaji, muốn làm babaji phải là người làm nhiều việc thiện làm người tốt được người dân bầu chọn mới trở thành babaji (điều kiện là phải là 100% Sikh không cần class cao hay thấp đâu về 100% Sikh là phai vegetarian ne, tóc không được cắt mà búi lại với một miếng vài gọi là turban,tay sẽ đeo kada và giắt lưng con dao nhỏ) còn những người không trở thành babaji thì người ta gọi là sahib,Sikh chỉ có 10 vị Guru mà thôi sẽ không có vị thứ 11 đâu vì để trở thành Guru thì khó lắm.
    Sikh mà sống hiện đại thì không khó lắm đâu có thể ăn được thịt nhưng chỉ thịt gà thui (kiêng bò và heo) còn truyền thống là như mình ne chỉ veg.
    Tóc không được cắt vì đối với Sikh tóc là thứ vô cùng quý giá. Tắm ngày nào cũng phải tắm cả vì ngày nào cũng phải đi lễ (thân thể phải sạch sẽ) tuy nhiên gội đầu chỉ được gội vào thứ hai thứ tư thứ sáu và chủ nhật mà thôi (giặt đồ cũng theo như thế) theo như mình biết thì Hindu cũng thế đó nhưng không được gôi vào chủ nhật nếu bạn là người có chồng (cái này phải hỏi lại chị @gee thì mới biết được). Gái chưa chồng không cần che cái đầu lại chỉ có chồng mới che vì như mình nói đó tóc vô cùng vô giá chỉ có người chồng mới được phép thấy thôi mà cái đầu còn tượng trưng cho cuộc sống của người chồng nữa dài hay ngắn nếu chồng chết đi cũng phải che nhưng bằng khăn trắng ý chỉ khăn tang đó (mẹ chồng mình là minh chứng nè mới đầu nhìn sợ hãi và am ảnh lắm nhưng riết rồi quen (mình là ngày nào cũng che trừ khi ngủ, tắm mà thôi) mình nói nhiêu đó trước thôi để khỏi phải làm nhiều nàng sợ ,các nàng tự đánh giá có khó khăn không nha.
    Ta quen rồi nàng ơi ta là người dễ thích ứng mà. 2 vc đi vòng quanh punjab đó nàng, đi biển Goa, về vietnam ăn tết, vi vu o Thái tránh cái lạnh của mùa đông, hehe.
    teekanne, trang_indersam.angel thích bài này.
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Jasmine Kaur goa có đẹp không hả em?
    Trai nhà chị đạo hindu nửa vời, gia đình chồng dễ tính nên chị không rõ phong tục lắm. Nghe bà dâu họ nói thì phụ nữ có chồng phải che tóc lại trước mặt ba mẹ chồng. Ngồi phải thấp hơn. Nhưng gia đình chị không theo . Chị cả ngày mặc áo thun quần lửng, có khăn choàng đâu mà che. Sáng dậy trễ hơn cả bố mẹ chồng. Bố chồng quét nha lau nha xong rồi, còn mẹ chong đã kịp pha trà, đun sữa cho con dau 1 cốc. Nói nhỏ nhà mình nghe thôi, chứ chuyện này đồn ra ngoài là tai tiếng con dau tui lắm.

    Nói chớ tại gee có con nhỏ, tố i bé quấy nên ông bà du di cho. Nghe em nói mới biết tại sao đi thăm chị họ mà được li xì. Ai cho thì lấy à.. Chị thiệt thà ghê hôn.

    Tắm lúc nào cũng được miễn là ở trong bathrooom. Hôm nào lễ phải đi đền thì bị hói đi tắm thôi. Chỉ có gee là bắt chồng tắm ngày 2 lần thoi chứ khong ai bắt gee tắm hết

    Tum lại ba me chồng gee là tuyệt vời đấy. Nên gee mới chấp nhận ăn chay cho ba mẹ vui. Còn khác biệt văn hoá thì nhiều vô kể....

    Lấy chồng wua Ấn Độ sống là gian nan lắm à. Chỉ có tình cảm gia dinh ấm ap thật sự mới khiến bạn gắn bó nổi thôi. Gia dinh là gồm cả bố mẹ chồng nha. Chứ chồng di làm suốt à. Lúc nào gee cũng thấy nhớ nhà. Muốn về vn ăn bò an heo... đói bụng khó chịu lắm cứ phải nhá bánh chapati miết. Huhu
  9. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @gee: Goa đẹp lắm chị có đầy đủ các trò chơi trên biển luôn thích lắm, lên thuyền ra xa chút xíu là thấy một đàn cá heo luôn nhảy múa trước mặt ấy phải nói là đẹp lắm. Ơ gần đó có bán vé để lên du thuyền ăn uống nhảy múa y chang như bến cảng của mình (em quên giá vé bao nhiêu rồi) mà Goa hồi xưa là thuộc địa của Tây Ban Nha nên đạo Thiên Chúa nhiều lắm thấy nhà thờ và cây thánh giá nhiều lắm. O đó có 1 cái thác hùng vĩ lắm để lên được đó phải mướn xe lội qua suối chạy một quãng khá xa mới tới. Có nhiều khách nước ngoài lên đó và tắm lắm, nước mát lạnh nhưng mực nước hơi sâu (2 vc em không biết bơi hihi nên chỉ nhìn thôi) ơ chỗ chị mà đi thì gần hơn chỗ em,em đi phải transit này nọ nữa đuối cả người mà máy bay nội địa bay tầm thấp không ah khó chịu lắm tai thì cứ u u mà được cái tới nơi ham vui quá nên hết mệt hehe... Em là em giấu bớt rồi ấy chứ em không kể hết nhiêu đó đủ rồi mà các nàng đừng sợ nàng nào sống o vn lâu lâu mới về thì không cần biết nhiều đâu chỉ nàng nào làm dâu thì nên suy nghĩ thật kỹ nha đúng như chị @gee bảo đó sống ơ đây can có tình cảm ấm áp của gd và hơn hết là sự che chở yêu thương của người bạn đời chứ không khó sống lắm đó. Phải xem mẹ chồng như một người bạn, một người chị, một người thân thích của mình như mình nè cái gì không biết thì cứ hỏi mẹ ơi cái này làm như thế nào, làm như thế có đúng không...vv mẹ chồng không ngại khi có con dâu như thế đâu.
    @gee: chị lấy chapaty bỏ lên chảo hâm lại (y chang puri) vừa ăn vừa uống trà sữa sẽ ngon hơn nhiều. Ơ đây em thấy các mẹ có con nhỏ hay ăn lá methi lắm đó nghe bảo sẽ nhiều sữa vì phải cho bú đến 1 tuổi mà cái lá đó đắng ghét ah y như rau đắng ben mình mà chị có thích ăn vặt không có nhiều món ngon lắm đó :) bởi thế hỏi sao không mập. Nam và Bắc đều có tôm cá bò...chỉ tiếc là 2 chị em đều ăn chay nào cùng bắt tay em mà xuống thăm chị được em mua hết mang đến nhà chị (canh lúc không có ba mẹ chồng ah nha chứ mà biết được một vé về vn luôn) hai chị em ta nấu rồi cùng ăn ôi chỉ là mơ ước đi ngủ thôi.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Không ngờ làm dâu Ấn phức tạp vậy hả chị @gee và nàng @Jasmine Kaur ? Cái vụ che tóc mình tưởng chỉ có đạo Hồi, té ra đạo Sikh và Hindu cũng vậy hả? Mặc dù nàng Vân đã nói giảm nói tránh nhưng đúng là bạn nào làm dâu nghe qua thì cũng sợ thiệt. Mà chị gee ơi, chị nấu đồ theo đồ ăn Việt cũng được mà. Ăn chay thì chị nấu bún riêu chay ăn cũng ngon. Hồi chị sang có mang gia vị VN theo không? Em tưởng chị ở với chồng thì ăn mặn thoải mái chứ, cũng ăn chay hả chị? Bé sang Ấn rồi có quen không chị ơi? Mình ăn chay thì không vấn đề gì, nhưng phải ăn kiểu VN kia, chứ ăn kiểu Ấn chắc chỉ có nước khóc.

    Mà mình sau này cải sang đạo Hồi, BF bảo không ăn thịt heo nữa... chẹp chẹp.

    Làm dâu khó khăn vậy Jasmine có muốn quay về lại VN không?
    trang_inder thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này