1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thích đọc bài của Jasmine ghê, bạn viết đầy đủ rõ ràng lại chi tiết. Mặc dù cọp không làm dâu Ấn cũng không sống ở Ấn nhưng mở mang kiến thức thêm nhiều lắm.

    Định hỏi chị @gee và @Jasmine Kaur thêm một câu nữa, đó là, nếu cho mọi người chọn lựa lại, mọi người có sang Ấn không? Nếu những bạn khác muốn sang Ấn làm dâu, 2 người có khuyên gì không vậy?
  2. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Nghe Loveindia noí vậy nên Thảo phải nói tiếp. Về cái vụ rape, loveindia yên tâm đi, chỉ cần có bạn loveindia đón ở Sân bay đi chung thì không sao đâu, mà mình đã lặn lội qua đến bên đó, chẳng lẽ bf bỏ mặt không đưa đón sao, đúng không? Thảo thấy rằng India không hề kinh dị như mọi ngưới nói, như ngày Thảo đi, gia đình nội ngoại, công ty nói là sợ đi rồi không về được nữa, cũng bàn tán đủ thứ bla bla, cứ diễn tả India giống như chỉ chờ mình qua là giết là rape. Thảo qua đó, trai India mặt Thảo họ còn không thèm nhìn nói gì rape :D. Chị họ Thảo qua đó du lịch về nói:"Chồng tao đi bỏ tao ngồi 1 chỗ, tao chờ hoài có thằng nào đến rape tao đâu" :D :D. Nên Loveindia cứ yên tâm nha.
    @tranginder, chuyện vui thì nhiều lắm em, như lúc từ VN qua bangkok, chị nhìn thấy xung quanh không có người Vietnam, kế bên chị 1 ông ngồi đọc báo Thailand, nên chị nói chuyện vô cùng thoải mái. Má chị nói cẩn thận coi chừng mọi người hiểu, chị nói "má yên tâm làm gì có người Vietnam, má nhìn cái ông kế bên nè, Thailand chắc", rồi chị bàn tán đủ thứ. Nói chuyện với ông kế bên bằng tiếng Anh, ổng cũng nói tiếng ANh luôn. Đến lúc máy bay đáp, cần lấy hành lí xách tay, ông đó đứng lên lấy giùm chị, hỏi :"cái này của con hả?" phát âm cực kỳ chuẩn. Mắt chị mở to, mồm há hốc :"chú biết tiếng Việt?". Ổng nói:"Chú ở Vietnam được 10 năm rồi con". Rồi nhìn chị cười. Trời ơi, hên mà chị không có nói xấu ổng tiếng nào chứ không chẳng có lỗ mà chui nữa :D
    Lần cập nhật cuối: 17/03/2014
  3. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    @copconmisa, Cọp ơi, mình lấy chồng Việt Nam, cùng 1 ngôn ngữ, mà chỉ cần miền Nam miền Bắc miền Trung thôi cũng đã khác nhau rất nhiều, cũng phải tốn nhiều thời gian để hòa hợp. Huống chi là cái này khác hoàn toàn mọi thứ, không hề có 1 điềm gì chung. Phải như chị @gee nói thôi, vì tình yêu, sống trong tình thương của gia đình mà cố gắng.

    Ngày Thảo đáp máy bay về Jammu. Trên máy bay đã nói với má là xuống máy bay phải đi rửa mặt chải lại cái đầu trước khi gặp nhà Sandy,chứ đi từ sáng sớm, máy bay nội địa delay liên tục, chiều tối mới đáp đến Jammu nhìn đã rất te tua. Ai dè vừa xuống chân máy bay, bước đến cái cửa vô sân bay, còn đang lơ ngơ chưa biết mô tê gì, đã thấy hai ông chú Sandy đứng đó, Thảo còn chưa định thần chỉ bắt tay thôi, Sandy hỏi :"why you don't hug uncle?", chị nói :"how uncle can come here?i was so suprised" Sandy nói vì hai ông này làm cảnh sát cấp cao nên nói an ninh sân bay cho vô chỗ máy bay đáp đợi luôn, rồi hai ổng lăng xăng lấy hành lí từ máy bay chạy ra, Thảo với má Thảo định thần lại, sau khi định thần thì nhảy vô ôm hai ổng thắm thiết. Ra đến cửa thấy người nhà Sandy đứng đón 6-7 người gì đó, Thảo chẳng biết ai là ai, cứ nhào vô ôm, họ cứ vừa ôm vừa hôn, Thảo cũng làm y như vậy, họ cứ đứng chờ đến khi mình ôm hôn hết, thay phiên nhau, nhiều người thấy Thảo ôm mấy người kia lâu quá kêu Thảo nói :"hug me too hug me too". Thảo làm hết một loạt quay qua hỏi Sandy :"did i hug all? did i forget someone?", Sandy nói :"yes, you did all but you know who who you huged? why you hug sis of my aunt in law first and hug her so long, my aunts were sad". Thảo nói:"so many people how can i know who your aunts, she hug me kiss me so i did same". :D

    Về đến nhà Sandy, nhà đông nghẹt, chẳng biết ai là ai, cứ nhào vô vừa ôm vừa hôn y chang vậy. Bên ấn họ tiếp khách toàn ngồi trên giường còn không cũng ngổi trên thảm không như VN mình, lúc đầu cũng ngại lắm nhưng vẫn phải ngồi, gia đình họ hàng, hàng xóm kéo đến coi Thảo như động vật quý hiếm vậy đó, Thảo cứ thấy ai lại đến bất kể nam nữ già trẻ, cứ nhào vô ôm, nữ thì khuyến mãi thêm hôn nữa. 3 ngày ở nhà Sandy chỉ ngồi và tiếp khách thôi, toalet còn không đi được, muốn đi tắm cũng không có thời gian, 12h đêm bên đó vẫn còn khách. Giờ giấc ăn uống ngủ nghĩ đảo lôn hết, mệt vô cùng. Nhiều lúc mệt quá tranh thủ nằm xuống, mắc tolet, ngồi dậy đi, quay lại, khách đã ngồi chờ sẵn, coi như khỏi ngủ. Trốn được đi ngủ, vừa nhắm mắt Sandy đã lôi dậy nói khách đến cho tiền, Thảo ngồi dậy, mắt nhắm, một tay cầm tiền một tay ôm khách hôn chùn chụt, khách vừa quay lưng đi lăn ra ngủ tiếp. Bên đó họ tiếp khách rất nồng nhiệt. Thảo cứ theo phong tục VN, cứ lao vào bếp, bà Sandy chạy la má Sandy, má Sandy quay qua la Sandy, Sandy lôi Thảo về phòng nói là không dc vào bếp. Sau này cưới sẽ gắn bó với cái bếp nhưng giờ thì không được vào, haizzz. Nên 3 ngày chỉ ngồi với cái giường và tiếp khách.

    Nhà sandy hầu hết là nói được tiếng Anh,nhưng má và bà không biết, toàn là ra dấu không thôi. Vấn đề ngôn ngữ là lớn nhầt. Thảo quan sát cảm nhận được là mọi thứ khác biệt với VN mình nhiều lắm, qua đó chắc chắn phải học nhiều và vất vả một thời gian chứ không dễ dàng đâu.
  4. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Sandy có 3 ông chú ruột sống chung trong 1 khu nhà, dad và 3 ông chú này là quyết định chính cho tụi Thảo cưới hay không. Nhưng ngoài ra, họ hàng thì rất nhiều đi từ anh chị em con cái của ông bà nội ngoại đi xuống, dòng họ 3 đời. Những người này ai cũng có ý kiến về chuyện lấy vợ của Sandy bời vì trong dòng họ 3 đời Sandy là cháu trưởng cũng là người kết hôn đầu tiên và cũng chính vì họ tác động mà nhà Sandy thay đổi liên tục chuyện đồng ý cho Thảo hay không. Những người này họ nói rằng nếu để Sandy lấy gái nước ngoài, sau này con cái họ cũng sẽ bắt chước, con trường dòng họ làm vậy thì làm sao họ quản con họ được nữa và với họ chuyện này là không thể chấp nhận được. Mấy ông chú họ kéo đến nói tá lả, họ nói bằng Hindi tuy Thảo không hiểu nhưng nhìn thái độ của họ là Thảo biết họ đang cố thuyết phục nhà Sandy không đồng ý. Sandy ngồi nói chuyện với họ, thái độ vô cùng khó chịu, họ nói đến hơn 1 tiếng, nhà Sandy im ru, Sandy cũng không thèm trả lời luôn, không khí vô cùng căng thẳng. Xong rồi, ông đó quay qua Thảo, giải thích là India khó khăn như thế nào Sandy là con trưởng không thể lấy gái nước ngoài, hỏi Thảo cảm thấy India thế nào, Thảo nói :"i feel good, i am happy" Ổng nói :"how you know it is good? you say me how do you like Sandy's family?", Thảo nói :"i come india because i love Sandy, so i love sandy family too, i know when i live at here, will have many difficult things, so i need sandy's family love me, have love from family, when i get any trouble, i will think about it and try to overcome". Mặt ổng vô cùng khó chịu, nói :"you don't convince me, Sandy ready convinced me, you answer me how do you like Sandy family?". Cả gia đình Sandy nhìn Thảo chầm chầm cũng hơn 20 người. Thảo nóng mặt rồi nha, xổ luôn 1 tràng:" i don't convine you, i only said you what in my heart. you know that i come from so far country, i come India because Sandy, i love him, so i must love Sandy's family too, They are my family, and with family, how can i say what i like, what i don't like, i don't have right to say it, i can't choice family. So how is family, anyhow i must accept it. i can't answer your question, sorry". Vừa nói xong cái mặt ông đó nhìn mắc cười lắm, muốn nói gì đó rồi im bặt luôn, cả nhà Sandy cười ồ lên. cuối cùng ổng nói Thảo :"you are so clever" rồi bỏ đi về. Sandy giơ tay nói Thảo number one

    Nói chung là đối mặt với dòng họ không dễ chút nào, để bữa sau Thảo kể tiếp meeting của toàn bộ gia đình dòng họ về đồng ý cho cưới hoặc không, meeting hơn 3 tiếng, thiệt là dã man.
  5. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @Shona Thao wow chi trả lời hay quá. mà công nhận chị dữ ghê hehe. mà vụ qua india mà k ai thèm nhìn huống chi rape nghe tếu ghê chị oi.hiện giờ em đang lên chiến dịch làm đẹp để qua bên không tủi thân. chị kể thêm về việc giao tiếp nha chị, cho e học hỏi.

    hôm nay holi, chồng e gọi điện cho ba mẹ dòng họ rồi em chào hỏi thăm, ba mẹ chồng thì cười khanh khách còn họ hang thì tranh nhau nói chuyện và nhìn em. em cảm tthấy ấm lòng lắm cả nhha a.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Phát hiện mới là bạn @Shona Thao thật có máu hài, cọp đọc mấy bài của Thảo bài nào cũng cười lăn ra hết. Nghe Thảo miêu tả thì tình hình chiến sự vừa qua cũng không đến nỗi gay go lắm, tuy có nhiều chặng, nhưng Thảo xử lý ngon ơ hà. Mà nếu theo lời Thảo thì cọp thấy gia đình họ dễ thương quá hén, ra tận nơi đó, lại còn chào hỏi ôm hôn thắm thiết. Vậy thu hoạch đợt vừa rồi được nhiêu Thảo? Thảo rảnh update cái vụ meeting 3 tiếng đi, hóng bài Thảo nà. Viết kỹ và dài, đọc sướng con mắt luôn. Không ngờ ở Ấn chuyện đám cưới mà họ hàng 3 đời cũng tham gia tích cực ghê.

    @sam.angel em đang lâng lâng hạnh phúc hả? :p Chúc mừng em nha. Coi như sau bao khổ ải thì mình cũng được đền bù rồi nh. Em ráng đầu tư nhan sắc, rồi qua bên đó mất công trở thành "động vật quý hiếm" như chị Thảo đó :D

    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ.
  7. phamtram

    phamtram Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    104
    Chị ngưỡng mộ Thảo quá đi, ăn nói khéo quá :), nếu là chị có khi khí thế bị lấn át, ngồi im re tự kỉ 1 mình, haizzz :(

    Nghe mấy bạn kể chuyện cuộc sống làm dâu ở Ấn mà thấy khí thế bừng bừng ngày trước giờ sụt mấy phần.

    Mình cũng kể chút chuyện ngày đầu mới quen nhé.
    Anh ở phòng tầng trên, mình ở phòng tầng dưới. Thấy có người mới nên anh đến làm quen, bằng cách cầm tờ hóa đơn gì đó xuống hỏi: "Tờ này ghi gì thế, bạn hiểu không giải thích giùm với". Lúc đó mình tá hỏa, toàn chữ Kanji nhìn chả hiểu gì cả, nên đành hỏi anh ở trên tầng trên à, blah blah ... hỏi chuyện ra mới biết cũng làm về IT nên mình thấy vui, có cạ nói chuyện, kể từ đó quen nhau ...
  8. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    Công nhận Shona Thao cũng giỏi, ngồi đó giải thích và bị chất vấn 3h đồng hồ, chị chắc không làm được như em đâu, hỏi kiểu đó chị không trả lời...ai thích nghĩ sao cũng được> Vì họ chưa qua nước mình sống, một khi mình đã chấp nhận lấy chồng Ấn là đã hi sinh rất rất nhiều rồi mà họ làm vậy chắc cục tự ái của chị đè chết chị mất.
    Chúc mừng em 1 đã tiến 1 bướt quan trọng.

    @phamtram: mình cũng là dân DN nè, nhưng gốc QNam, chúc mừng bạn đến với nhà Ấn, đã xác định lấy chồng Ấn bạn nên chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn sau này, hồi xưa mình cũng xác định tư tưởng kỹ lắm nhưng bước ra khỏi sân bay mình cũng bị khó chịu với môi trường ở Ấn, trên tàu, đường phố.. nhưng cũng có nhiều cái hay lắm để bạn tìm hiểu và cảm nhận từ từ.
  9. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Chị Xuân ơi, em cũng tức lắm chứ nhưng đôi lúc phải dẹp tự ái qua một bên,hic
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @phamtram chị ơi, kể tiếp chuyện yêu đương đi chị.

    @loveindian khi nào nàng sang Ấn vậy? Chuyến này sang là để coi mắt người yêu hay là tính chuyện xa xôi vậy hả? :D

    @Shona Thao Thảo ơi, cọp mấy hôm nay hóng bài Thảo ghê gớm, giờ nghe Thảo kể thấy không khác gì một bộ phim Bollywood đúng kiểu với đủ các scene tâm lý cao trào. Phải nói một câu là cọp phục Thảo ghê gớm!!!! Phục vì sự nhẫn nại của Thảo khi ngồi để họ quay vòng vòng 3 tiếng đồng hồ, có cảm giác như là bị tra khảo chứ chẳng phải cưới xin gì hết. Qua chuyện này cọp nghĩ mình cũng rút ra được nhiều điều cho bản thân, để biết đường cư xử trong tương lai. Thảo thật sự rất biết suy xét, lường hết mọi hậu quả để mà bỏ qua tự ái, lễ phép với gia đình nhà chồng sắp cưới. Cọp thấy chuyện của Thảo mới đúng là điển hình cho mọi cặp yêu Ấn/PK. Trước giờ cọp chỉ nghe nói là nếu trong gia đình Ấn/PK có người lấy vợ nước ngoài thì cả dòng họ sẽ ngồi họp bàn bạc, giờ thì đúng là người thật việc thật. Cọp sợ quá! Tính mình nóng, tự ái cao, mỗi gia đình phản đối thôi là mình điên hết trong người, suốt ngày kiếm chuyện gây lộn với người yêu, may mà mọi chuyện sóng yên bể lặng chứ không thôi mình cũng phát điên. Thảo giỏi lắm đó, thân con gái dặm trường, vượt qua bao khó khăn đường sá xa xôi, dám đấu tranh cho tình yêu của mình! Hehe, sao thấy tự hào mình là con gái VN ghê, cương nhu đúng lúc!

    Những chuyện đó cũng đã qua, giờ Thảo chỉ cần chuẩn bị cho tương lai sắp tới thôi hén. Thảo đã chứng tỏ bản lĩnh bình tĩnh đối phó với "địch" :D nên cọp tin là những ngày tiếp theo Thảo sẽ sống hạnh phúc với Sandy. Nếu lấy chồng đừng bỏ bê nhà Ấn nha, chăm vô viết bài và kể chuyện làm dâu, hìhi.

    P/S: Mình có một tin vui (từ lâu) muốn thông báo cho mọi người để các bạn có thêm nhuệ khí chiến đấu, đó là sau bao ngày vật vã đau khổ vì bị phản đối, cuối cùng mối quan hệ của tụi mình đã được gia đình phía bên kia thông qua và chấp nhận. Gia đình BF mình cũng mong muốn là cả 2 sẽ có một "proper wedding" ở PK! Mình chúc cho tất cả những ai đang trên đường yêu Ấn/PK sẽ vượt qua mọi chông gai để chạm đến hạnh phúc của riêng mình.
    Lần cập nhật cuối: 18/03/2014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này