1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Người ta vẫn nói rằng mọi thứ trên mạng đều là ảo , thậm chí là tình yêu . Có những điều mà người ta chỉ cần cảm nhận bằng linh cảm và linh cảm mách bảo trái tim rằng mình đã rung động trước một người con trai mà thậm chí mình còn chưa gặp mặt lần nào.Trái tim vẫn luôn có cái lý lẽ rất riêng của nó, vậy nên một khi trái tim đã lên tiếng thì chẳng có bất cứ điều gì có thể thay đổi được, kể cả lý trí hay những sự tác động từ phía bên ngoài. Nếu như ai đó nói rằng vì sao lại có thể dễ dàng tin người khác một cách vô điều kiện như vậy, câu trả lời sẽ là :" Trực giác mách bảo thế , hơn nữa tin 1 người đâu cần phải có lý do " . Dẫu cho hai đứa chưa từng gặp mặt, dẫu cho những cuộc nói chuyện ấy chỉ là qua mạng, qua điện thoại, nhưng cũng chẳng sao cả , vì xa cách đối với tình yêu như gió đối chọi với lửa , gió thổi tắt lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn . 1 trái tim bao giờ cũng mưu cầu cảm xúc và hi vọng chính là chiếc đũa thần giúp tình yêu vượt qua mọi trắc trở . :-*:-*:-*:-*:-*
  2. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Cá đang lăn tăn tý chuyện, ko biết share ở đây có đúng với topic nhà mình ko? Có gì các nàng nương tay giùm, coi như thông cảm cho em nó dân vùng sâu, vùng xa hi @-)

    Chuyện là Cá đang lăn tăn về tp Hyderabad ở AD í. Ko biết tình hình Invest, construction về đất đai, nhà cửa, khách sạn, các dự án về khu liên hợp,.....bên đó thế nào. Hỏi bác Google thì chỉ thấy vài thông tin, mà hơi củ, cũng có thể bác í giấu chổ mô đó mà Cá ko tìm ra. Lý do là bạn Cá đang định cư ở đó. Dạo này bạn ấy too busy. Mỗi lần nói chuyện thấy bạn ấy luôn trong tình trạng chiến đấu " áo quần bảnh bao", xe chờ sẳn, nghe điện thoại liên tục, serious face,...và cuối cùng là câu : sorry, goldfish I have go now.

    Theo tình hình Invest, construction ở Việt nam, cụ thể là ở tp HCM thì bên đó dạo này có vẻ nhộn nhip, bận hơn phải ko cả nhà? Cá cũng thấy lăn tăn thêm một chuyện nữa là hình như mô hình các cty tư sản bên đó có vẻ độc tài theo kiểu "gia đình trị" hơn phải ko? Ý Cá là Owner cứ phải ôm sô quá nhiều việc, trong khi đó còn anh em họ,....nữa.

    Bạn ấy nhà Cá nói rất ít về business, đơn giản thì chưa phải lúc. Cá thích tính cách này của bạn ấy. Đôi khi chỉ một câu của bạn ấy là Cá có thể hiểu cả một vấn đề lớn. Nên trong tình cảm Cá chẳng suy nghỉ nhiều. Phải duyên phải nợ thì đến với nhau, nếu ko thì...bến đậu khác. Chủ nhật vừa rồi bạn ấy gợi ý Cá qua bên đó chơi. Tất nhiên là bạn ấy manage mọi thứ. Nhưng Cá muốn bạn ấy qua bên này rồi đón Cá qua. Bạn ấy nói: nếu vậy Cá phải chờ thêm thời gian nữa, nhưng sure trong năm nay. Okieee :-bd!

    Nói về bản thân, Cá thuộc loại lì lợm, trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, thương trường... Nên Cá ko sợ hay lo lắng nếu qua bên đó trước. Cá chỉ muốn đi chậm để quan sát kỹ hơn.

    Lòng vòng qua mấy tầng củ, Cá phát hiện có rất nhiều ý kiến trái chiều trong những câu chuyện tình nhà mình. Cá thích cách chia sẻ của các tiền bối ấy. Tiếc là ko có những chia sẻ theo kiểu "thương cho roi cho vọt" nữa, thiêu thiếu điều gì đó mang tính phản diện. Hi vọng nhà mình ko nghỉ Cá là dân "*********" nhé. Không thừa nếu ta biết thêm cùng lúc hai mặt của một vấn đề. Cứ tưởng tượng bạn đang lái xe trên một con đường, tốc độ 70 km/h, với bản nhạc dịu êm mà bạn thường nghe. Bổng một người đi đường nhìn vào bạn và nói điều gì đó,...coi bộ ko được nhẹ nhàng.

    - Bạn: Ơ rảnh ghê [r37)],...rồi đi tiếp.... Một lúc sau, như nhớ ra điều gì đó, bạn dừng lại...cho xe đậu vào lề đường. Bạn kiểm tra xăng, phanh,...aaahhhh! hóa ra bạn quên bật đèn...
    - Bạn: Đi tiếp, chậm hơn,....bạn quan sát mọi người,.... Bạn ko nghe nhạc bằng phone mà bạn nghe âm thanh từ sự náo nhiệt của thành phố...

    Note: Nhân vật "Bạn" ở đây chỉ là nhân xưng trong chia sẻ của Cá thui nhé.
    [r2)]
    vnvs thích bài này.
  3. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    @VietRuby : tình hình vụ quà cáp của chị tới đâu rồi , có tiến triển gì không ?? Sắp tới 14-8 kỷ niệm 1 năm yêu nhau mà em cũng chưa biết tặng lại anh quà gì đây . E đang tính tặng mấy cái poster với ảnh của VN và của em với 1 bức thư tay , còn chưa biết mua gì tặng thêm nữa >"<
  4. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Trang_inder ơi , em tìm được bài viết chia sẽ kinh nghiệm của chị Gee , chị đọc coi sao :
    [r37)][r37)]Giai đọan 1: Shock. Tại sao lại quen người nước ngoài, tây không quen sao quen Ấn, cổ hủ, khủng bố . Tại sao thiếu suy nghĩ, tại sao cho nó sang đây chi, sao nhận lới yêu nó chi giờ không dứt ra được...
    Phản ứng của Gee: Nghe và im lặng, lâu lâu khóc chơi... :P

    [r37)][r37)]Giai đọan 2:Ra cằn nhằn, vào cằng nhằn. Chị thiếu điều trốn nhà đi miết cho đỡ nghe cằn nhằn. ba mẹ lo cho con khổ thôi. Ba mẹ mình vẽ ra bao viễn cảnh khủng khiếp. Sang đó lấy nó, vụng về như con nó mắng nó đuổi ra đường, chẳng có nhà bố mẹ mà về. Được vài năm nó ngọai tình lấy vợ mới, tống cả mẹ con ra đường thì làm thế nào (Đạo Hindu chỉ được lấy 1 vợ, đến trai tân còn thiếu vợ mà lấy chứ nói chi trai bỏ vợ, ngược lại nhà hắn lại sợ mình bỏ hắn. Chuyên này chị jenny và sarah đếu biết. Gia đình Ấn họ sợ trai nhà họ bị bỏ lắm) . Sang ấy làm Osin cho cả nhà người ta( mẹ mình không biết là osin ở đây rẻ mạt luôn, Gee và jenny sang nhà chàng, đến rửa chén cũng không cho làm). bla bla bla
    Phản ứng Gee: be mẹ nói thì nghe, hoăc im luôn. Ba mẹ hỏi thì mình kể bên đó thế này thế kia. Chứ lúc đang cằn nhằn mà phân trần thì ba mẹ mình chảng nghe lại còn cho mình yêu thành ra mù quáng....

    [r32)][r32)]Giai đọan 3: ba mẹ thấy mình vẫn kiên trì, nên bắt đầu tự suy nghĩ, tự dung hòa, dần dần chấp nhận. Hỏi han qua đó làm gì, hai đứa tính chừng nào cưới, nhà nó ra sao... . Nghe nói xã hội nó giết con gái mới sanh phải không: có, nhưng ở những gia đình nghèo ít học. Phụ nữ có đi làm không? Đạo có khắt khe không??.....Bấy giờ mới tung chiêu ca ngợi phân tích nhưng khách quan. Ba mẹ thấy mình suy nghĩ thấu đáo hết đường rồi, gia đình bên ấy cũng được thì cũng ok thôi.
    Còn chuyện tương lai xa lòng người thay đổi thế nào thì không ai có thế biết được, cái này lấy trai Ấn hay trai Việt đếu cũng phải chấp nhận , chỉ biết hiện tại như thế là ổn. Và mình cũng có cách bảo vệ mình nếu chẳng may...
    Chứ gee cũng chằng giỏi giang mà thuyết phục được gì. ba mẹ mình cũng cần có thời gian quen với suy nghĩ con gái mình muốn lấy người nước ngoài. Khi bình tĩnh hơn, ba mẹ không bi kịch hóa chuyện của mình nữa.


    Đối với riêng em , em nghĩ mẹ chị khuyên vậy cũng đúng .Mẹ chị chắc lo cho chị thân gái dăm trường yêu xa nên mới vậy , mẹ nào cũng thương con hết . Ở nhà em , lúc trước thì em hay tâm sự với bố ,hầu như k khi nào với mẹ vì mẹ em nóng tính lắm , nhưng giờ thì em cũng bắt đầu học cách tâm sự , nói chuyện với mẹ nhiều hơn . Mẹ em từng tuyên bố rằng : chỉ chấp nhận thằng rể nào trong vòng bán kính 10km đổ lại thôi :P:P , ngoài ra thì không tiếp [-X[-X . Chuyện của em thì mẹ em cũng lờ mờ đoán ra rồi nhưng hiện tại em chưa công khai sự thật :-":-". Chị và anh Inder cứ cố gắng học , có việc làm , có kinh nghiệm sống rồi sau dễ ăn nói với mẹ hơn đấy . Em thì em thấy cứ phải đi làm , có công ăn việc làm ,tự độc lập về tài chính , khi đó thì tiếng nói , mọi quyết định của mình sẽ có trọng lượng hơn , dễ thuyết phục hơn. Em thì em không dám khuyên chị phải làm gì hết , chỉ là suy nghĩ của em vậy thôi ..Cố lên chị:-*:-*:-*
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :-bd:-bd:-bd:-bd Chị hoàn toàn đồng ý với em @trang.trang về điều này. Như BF chị cũng vì chưa thể độc lập nên cả 2 không thể đối mặt trực diện với gia đình, cả 2 đang cố gắng hết sức mình để nhanh chóng có được sự ổn định về mặt tài chính, sự nghiệp rồi mới dám tiến thêm một bước xa hơn. Em @trang_inder đừng vội nản lòng với sự phản đối của gia đình, đặt vị trí em là ba mẹ thì em cũng sẽ phản ứng như thế thôi. Hơn nữa những điều mẹ em phân tích hoàn toàn đúng, chẳng có gì sai cả. Cùng với thời gian và sự nỗ lực để khẳng định mình và tình cảm của cả 2, chị tin là tụi em sẽ nhanh chóng có được sự đồng thuận của gia đình. Còn bây giờ theo chị nghĩ tốt hơn hết là em đừng nói gì cả, chưa cần phải giải thích hay khẳng định điều gì, hãy chỉ trả lời những thắc mắc của gia đình xung quanh nhân thân của bạn em thôi. Những chuyện thuyết phục này kia hãy để sau này khi tụi em đủ lớn và trưởng thành để có thể hình dung hết những khó khăn trước mắt, và cũng để tình cảm đôi bên đủ chín muồi để đối diện với ba mẹ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cá ơi, nếu cá có ý kiến trái chiều nào thì hãy lên tiếng đi nhé, mọi người cũng rất mong chờ những cái nhìn khác nhau. Nhiều người, nhiều quan điểm, thì vấn đề sẽ được mổ xẻ sâu hơn và đa góc độ hơn.

    Riêng đối với bản thân mình, mình đã có dịp nói chuyện, gặp gỡ, trao đổi riêng với kha khá các bạn trong nhà Ấn, từ lứa của mình cho tới lứa @trang_inder @hthn0204 @love_green @mit64... sau này thì mình lại chưa thấy có điều gì đáng "quan ngại sâu sắc" trong các mối quan hệ của các bạn cả. Mà nếu có thì chắc tụi mình đã tám sạch sành sanh rồi :P nên chẳng còn chỗ để "thương cho roi cho rọt" trong này. Chưa kể, có lẽ các bạn sau này rút kinh nghiệm từ các chị đi trước nên yêu đương tỉnh táo hơn, thực tế hơn, nên ít mắc sai phạm hơn. Các em tuy lạc quan, yêu đời nhưng cũng ý thức và hình dung được chặng đường mà mình phải trải qua. Chưa kể rất nhiều đôi sau này gặp nhau ngoài đời thực, hoặc là tuy yêu online nhưng đã sắp xếp để "người thật việc thật" như em @trang_inder hoặc sắp sửa gặp nhau như một vài mem ngày xưa mà mình được biết. So với các chị đi trước (điển hình là mình đây) các em có nhiều điều đáng để học tập lắm chứ không phải là những mối tình bồng bột, trẻ con, nông nổi và thiếu thực tế.

    Nói thì nói vậy nhưng nếu bạn cá phát hiện điều gì khả nghi hay đáng lưu ý thì hãy báo động cho tụi mình với nhé. Một người nghĩ ngắn, 2 người nghĩ dài kia mà. Những suy nghĩ khác biệt của mọi người đã giúp ích cho mình rất nhiều trong chuyện tình cảm và những chuyện ngoài lề khác nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @trang.trang bạn trai em đã ổn định được chỗ ở vậy là tốt rồi nha, mình cứ từ từ gỡ dần từng nút thắt thì sẽ vỡ ra được vấn đề, chứ cứ ngồi lo hoài thì cũng không đi tới đâu mà lại ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Nếu bạn em sắp xếp công việc ổn thoải thì cả 2 sẽ gặp nhau được sớm hơn phải không?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Í cả nhà, tối nay trai nhà mình "xuất cung" đấy :-bd
  6. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Riêng đối với bản thân mình, mình đã có dịp nói chuyện, gặp gỡ, trao đổi riêng với kha khá các bạn trong nhà Ấn, từ lứa của mình cho tới lứa @trang_inder @hthn0204 @love_green @mit64... sau này thì mình lại chưa thấy có điều gì đáng "quan ngại sâu sắc" trong các mối quan hệ của các bạn cả. Mà nếu có thì chắc tụi mình đã tám sạch sành sanh rồi :P nên chẳng còn chỗ để "thương cho roi cho rọt" trong này. Chưa kể, có lẽ các bạn sau này rút kinh nghiệm từ các chị đi trước nên yêu đương tỉnh táo hơn, thực tế hơn, nên ít mắc sai phạm hơn. Các em tuy lạc quan, yêu đời nhưng cũng ý thức và hình dung được chặng đường mà mình phải trải qua. Chưa kể rất nhiều đôi sau này gặp nhau ngoài đời thực, hoặc là tuy yêu online nhưng đã sắp xếp để "người thật việc thật" như em @trang_inder hoặc sắp sửa gặp nhau như một vài mem ngày xưa mà mình được biết. So với các chị đi trước (điển hình là mình đây) các em có nhiều điều đáng để học tập lắm chứ không phải là những mối tình bồng bột, trẻ con, nông nổi và thiếu thực tế.
    ............

    Ý Cá là bản thân Cá thui à. Đã nói Cá thích độc thoại một mình. :-ssÔi phức tạp thật đó. Câu chữ vô tình...... Stop here pls. Vậy đấy nên bạn ấy của Cá chẳng bao giờ nhắn tin. Có gì thì nói chuyện trực tiếp cho khỏi dễ gây hiểu lầm. Nghỉ lại hình như bọn Cá sống nhầm thế kỹ. Nghỉ sao mà cả hai đều ko dùng facebook.... HAIZAAA! Chắc Cá phải quay về nơi sông nước của mình thôi.

    Yêu các bạn [r2)]
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Cá (chắc không phải cá vàng mà là cá hồi á. thích lội ngược dòng :)) )Gee chưa đến Hyderabad bao giờ cả.. Hỏi giai thì giai bảo đang thành lập bang mới Telangana, Hyderabad sẽ là thủ phủ bang mới này... Có it nhiều xáo trôn chính trị và hành chính ở đây.. Giai tớ là Dân kỹ thuật nên hem rành về kinh tế... Cá cứ đến tận mục sở thị mà xem... Nếu cá sắp xếp được thời gian thì cứ đi. Mình đi dễ hơn chàng, vì mình chỉ cần 1 visa , chàng cần 2 cái visa lận.

    Gee thích đánh nhanh thắng nhanh, vì tính Gee mau chán, sợ yêu lâu quá chán là Gee bùng luôn , nên gặp cho mau, thăm nhau cho nhìu mới có đủ thông tin để xử lý tiếp cưới hay không cưới.

    Các thông tin cần thu thập là :
    - tính cách trai
    - gia đình trai (hiền, dễ tính hay truyền thống, kinh tế gia đình trai , anh em ....). Mỗi người mỗi quan điểm. Có người nghỉ yêu một người đâu cần quan tâm nhiểu đến gia đình như thế, vì có thể mình sẽ ở riêng với chồng, không ở chung đâu mà sợ.. Gee thì tin cực đoan luôn là gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách một con người, HIểu về gia đình 1 người có thể hiểu về cá nhân đó. Nên Gee quan tâm. Gee sang nhà trai thấy ba trai quá tốt, chăm cháu, đi chợ, đổ rác chuyện gì cũng làm nên Gee có lòng tin.. Dù thời gian tìm hiểu trai chưa thể là nhiều nhưng Gee thấy có thể tin được trai thừa hưởng chút tính tốt đẹp của bố. Kinh tế gia đình tương đối thì mình cũng đỡ lo. Nếu trai cá có buseness riêng của gia đình thì tốt quá rồi. Sau này Cá sang có thể tham gia vào cv gia đình, không phải lo lắng chuyện việc làm nữa
    .
    Ngày cưa ex của Gee cũng tốt, gia đình rất hiền hòa nhưng kinh tế quá khó khăn. Nên ex Gee có tinh thần vượt khó rất cao, học rất giỏi, nhưng luôn mang mặc cảm tự ti về xuất thân, tham vọng. Những tính này không xấu nhưng khi yêu ex Gee thấy không yên bình. Từ đó Gee rất để tâm đến gia đình. VÌ Gee thích sự thanh thản.

    Bởi vậy cá qua Ấn thăm trai trước cũng có cái hay.
    Tuy nhiên dù Cá quyết thế nào, thì Gee tin cá cũng đi đến hạnh phúc (với trai này hoặc trai khác) vì Cá rất biết mình đang làm gì, cần tìm gì, và tự chủ....
    Trai Cá giống trai Gee ở chỗ manage mọi thứ.. Cái này cộng điểm nè. :P

    @Trang trang: trùi, em lôi bài cũ của chị ra làm gị giật mình.. Chị không dám đọc lại những gì chị viết đâu. Vì thời gian Gee ở forum cũng lâu lâu, từ lúc ngây ngô chưa biết gì cũng viết, trăn trở tình yêu cũng viết, buồn quá lảm nhảm bậy bạ cũng viết.. Nên có những thứ không đúng với suy nghĩ hiện tại của mình nữa. Cọp có lúc lại coi mà cưới khúc khích í.. Gee phải năn nỉ cọp thôi đừng lục ra coi làm chi. Gee quê...

    Bởi vậy, dù đọc bài của các bạn Gee cũng có một vài suy nghĩ riêng không ủng hộ lắm. Nhưng Gee nghĩ rồi ai cũng sẽ trưởng thành. Các bạn còn quá trẻ, mà mình hồi tre trẻ cũng mơ mộng như thế. Nên có thương cũng không cho roi, mà chỉ nhắc nhở vài câu thôi. Case nào nguy cấp quá mới hù dọa một tí.
  8. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @trang.trang : cảm ơn trang nha :x chụt cái nào :P đọc lại bài mà trang trích của c gee làm tớ phấn chấn hẳn lên ., và cũng học tập một vài kế sách phòng vệ cho bản thân hehe :D . tớ cũng có quan điểm là phải làm ra tài chính rồi mới thông báo với gia đình, lúc đó thì lời nói mới có sức thuyết phục. Nhưng mừ tại vì là tớ còn đang đi học, chuyện tình này tớ giấu nhẹm mà mẹ tớ như thần thánh biết hết rồi nên đi trước cản đầu, lại thêm tí khó khăn nữa . Mấy hôm tớ vẫn lượn forum đều, đọc tâm sự của mọi người, thấy chuyện của mình cũng chẳng có gì để than phiền kể lể nên tớ chẳng viết , vì dù sao tớ cũng đã gặp dc bf, điều mà nhiều người mơ vẫn chưa đc keke :P tớ là tớ mãn văn nguyện lắm rồi...

    Nhiều lúc tớ nghĩ về tình yêu online. sự khác nhau chỉ là cách thức giao tiếp, con người thì vẫn đó, chỉ khác là thay vì nói chuyện face- to - face chúng ta nói chuyện phone- to -phone hoặc lap to -lap. vẫn là con người, vẫn có trái tim, nên không thể đánh giá tình yêu online là xấu chỉ vì nó sử dụng các công cụ giao tiếp hiện đại được. tuy nhiên, tớ cũng không hoàn toàn đặt cược trái tim mình vào ty, vì như chị @gee nói, không ai nói trc được điều gì, tức là phải vừa yêu vừa nghĩ. Nghĩ xem người ta có yêu mình thực sự hay không, có biểu hiện tán tỉnh các cô gái khác không, đạo đức của ngươi ta thế nào, đối với mình thì tốt còn đói với bạn bè bố mẹ thì sao.. bla bla :P Đến giờ phút này, dù đã đc gặp inder và khẳng định tình cảm của chàng, tớ vẫn không thôi nghĩ.. hihi.. Trang biết không, ngày trước bọn tớ dự là 4 năm sau sẽ gặp nhau, tức là sau khi ra trường, đi làm có tiền rồi mới gặp ý. Nhưng thực sự vì yêu quá nhiều, không thể chịu đựng nổi khoảng thời gian dài như vậy nên bọn tớ đã rút ngắn tiến độ :D Bạn yêu đã được tròn một năm chưa?? Càng yêu lâu bạn sẽ thấy càng không thể chờ lâu, đêm dài lắm mộng mà... lâu như thế biết bao chuyện xảy ra, phải đánh nhanh thắng nhanh :)) Rồi sẽ đến một lúc mà hai người cảm thấy không thể chờ đợi được nữa và tự động vượt qua mọi khó khăn, tìm kiếm mọi cơ hội để mò đến nhau :D Bạn nên ra tối hậu thứ với chàng là, năm 2 phải gặp, không thì đường ai nấy đi. Chàng mà yêu bạn thực sự sẽ sợ xanh vòi , kiểu gì cũng không để mất bạn hii :P Chúc mừng hai bạn đã đi được một bước trong kế hoạch của mình. Mong là sớm có thêm nhiều tin vui nữa nữa :x

    @cop : ahemm.. . chj cọp giờ này chắc đang tan chảy trong vòng tay chàng rồi..:P chị nhớ tường thuật lại cảnh ngưu lang chức nữ tái hợp sau 10 ngày bão giông nhá nhá :x mà chị có chuyện gì thấy cần cho roi vọt cứ thẳng tay luôn ạ :P giờ này trong nhà mình, chỉ có chị @cop và @gee là hai tiền bối kinh nghiệm đầy mình còn hoạt động nên tụi em phải coi như là thánh.. :P thánh nói gì phải nghe... rõ chửa :P Mà chị cọp ơiiii, có khó khăn chị cứ update cụ tỉ cho bọn e nghe, vừa nhẹ lòng mà bọn e may ra lại có kế hay cho chị :P Nhiều cái đầu >1 cái đầu mà :D Dạo này tỉ cứ đơn thương độc mã, âm thầm chịu đựng làm em thương lắm.. huhuhu :((

    Lần nào tinh thần em tụt cũng có sis cọp động viên, sướng không gì bằng :) Em cảm ơn chị nhiều lắmmmmmmmmmm muahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :x :x

    @ gee : chị ơi, chị có thông tin gì về bé nhà chị jenny hem? :D cho tụi em vui lây với. Chị gee ở sài gòn đúng hok c? E rất thích giọng văn của con người ở đây.. :P .. ý em là người miền nam, mà thực ra e cũng k biết sài gòn là thuộc vùng nào.. chắc đông nam bộ :-ss Đọc bài của chị thấy viết hài hước mà nhẹ tênh, nhưng thực ra để có được cái nhẹ tênh như thế là cả một quá trình dài.. phải trải nhiều và nghiệm nhiều :D chỉ mong đến một ngày em đạt được trình độ nhìn đời một cách nhẹ nhàng mà tinh vi như thế ;))
  9. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    @copconmisa : nghe chàng nhà em nói mai là ngày cuối của event bên Đạo Hồi rùi . 10 ngày k gặp ;)), em đang tưởng tượng cảnh chị cọp hạnh phúc ôm chầm lấy anh cọp trong sự sung sướng nhớ mong 8->8-> Có gì hot chị nhớ phải kể ngay cho bọn em biết đó , 10 hôm ;)) chắc anh nhà chị cũng không giấu nổi nỗi nhớ mong :-":-"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @hthn0204 tâm trạng này của bạn trai em chị cũng khá thấu hiểu. Đó là khi chàng nhà chị lo lắng về vấn đề visa, không biết hết hạn thì sẽ phải làm sao, nếu đi môt nước khác thì lại một lần nữa trong tình trạng long distance relationship. Đối với những người đã từng ở bên nhau nhưng sau lại xa nhau mà ngày trùng phùng trở nên xa vời, thì bao giờ các chàng cũng trở nên tư lự, có vẻ cách xa, vì không biết làm thế nào để vẹn cả đôi đường. Tụi chị đã từng tranh cãi, giận dỗi xung quanh vấn đề này rất nhiều lần, mọi việc tưởng chừng như bế tắc nhưng cuối cùng vì tình cảm cả 2 vẫn còn nhiều, nên đã cố gắng xốc lại tinh thần của nhau. Theo chị em hãy nên mạnh dạn cùng bạn trai đối diện với tình huống xấu nhất xảy ra để đôi bên có sự chuẩn bị tâm lý, vì vấn đề giấy tờ là những cái nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Giả sử nếu anh ấy không thể ở lại VN được nữa, thì anh ấy sẽ đi đâu? Một nước thứ 3 hay quay về Ấn? Anh ấy sẽ tính chuyện gặp em như thế nào? Công ăn việc làm ra sao?

    Về phần em, em cũng nên tự hỏi bản thân mình, nếu anh ấy về Ấn mà không thể đi nước khác, liệu em có sẵn sàng sang Ấn sống cùng anh ấy hay không? Sẵn sàng sống một cuộc sống housewife hay không?(khả năng rất cao là như thế) Nếu anh ấy sang một nước thứ 3, thì em có đủ tự tin để sống ở một nơi xa lạ, có đủ tự tin để rời khỏi VN hay không?

    Chị nghĩ khi chấp nhận dấn thân vào các mối tình Việt Ấn/Việt PK nghĩa là đồng ý dấn thân vào một cuộc phiêu lưu khi mà mọi thứ không có gì chắc chắn, phía chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho những sự thay đổi và những tình huống bất ngờ ngoài dự đoán. Em phải thật bình tĩnh, và sáng suốt, gạt bỏ những giận dỗi trẻ con đi để cùng anh phác thảo một bức tranh tương lai. Chuyện xa nhau, là điều không ai muốn, nhưng đôi khi chúng ta phải chấp nhận một bước lùi để vài ba bước tiến. Nói thì nói vậy, nhưng chị cũng hy vọng chàng nhà em sẽ sớm có công việc ổn định tại VN để đôi bên không phải chịu cảnh yêu xa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @trang.trang @trang_inder nhân bàn về chuyện yêu online chị cũng góp ý kiến nho nhỏ thế này, một bài báo đã thống kê, tỷ lệ ly dị những người gặp và cưới nhau trên mạng thì thấp hơn so với những cặp gặp gỡ ngoài đời thực. Lý do các nhà nghiên cứu đưa ra là vì khi gặp gỡ online, tức là chúng ta có điều kiện dễ dàng hơn trong việc sàng lọc, chọn lựa đối tượng có cùng sở thích, cùng mối quan tâm với mình nên sợi dây kết nối đôi bên sẽ bền chặt hơn. Rõ ràng nhiều khi nói chuyện online cho ta cơ hội để giãi bày tâm sự một cách thoải mái mà không sợ bị phán xét hay lên án, có lẽ vì thế mà sự đồng cảm, cảm giác thân thuộc cũng theo đó mà tăng lên.

    Trong thời đại CNTT bùng nổ như hiện nay, thì online là một công cụ giao tiếp, một kênh trung gian tìm kiếm bạn đời vô cùng hữu hiệu. Chẳng cần các anh Ấn mới online, ngay cả ở châu Âu này, hay nơi chị ở cũng có các online dating website đầy rẫy, các chatroom mà người phương Tây hay vào, từ già đến trẻ, từ kẻ chơi bời cho đến người nghiêm túc. Theo chị gặp gỡ một người qua mạng và nảy sinh tình cảm chẳng có điều gì xấu cả, nhưng rõ ràng mức độ rủi ro cao hơn rất nhiều so với việc tìm hiểu một người bằng xương bằng thịt. Nói đi thì cũng phải nói lại, ngay cả những người có điều kiện gặp gỡ người yêu ngoài đời thực đi chăng nữa cũng không hiếm các trường hợp bị lừa dối, hoặc thậm chí lấy nhau xong mới biết đối phương đã có gia đình, có con. Vậy nên theo "ngu ý" của chị, sự nhạy cảm, tinh tế, tỉnh táo của phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định khả năng thành bại, và cả mức độ "thương vong" của một mối tình dù là yêu online hay yêu ngoài đời thực.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mạng lại bị lỗi, bài của em @hthn0204 và bạn @goldfish mất đi đâu rồi. Bực mình quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này