1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Cọp ơi, chúc mừng chúc mừng, tung hoa tung bông, sau bao ngày tháng đấu tranh không mệt mỏi, cuối cùng cũng có kết quả, đám cưới cọp sẽ là đám cưới được mong đợi nhất trong nhà Ấn năm nay đó nha, cố lên, cố lên
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hehe, cám ơn Thảo. Chuyện cưới xin thì cũng chưa rõ ràng lắm vì còn vài vướng mắc cũng như ngoại cảnh tác động nên mình chưa chủ động kịp. Có thể là năm nay, mà biết đâu lại là năm sau? Chỉ cần gia đình phía bên kia chấp nhận là mình thấy nhẹ nhõm rồi. Cọp đề nghị Thảo xây nhà mới lấy hên đi, khi nào hết 100 trang, xây tầng 16 thì Thảo động thổ nha, đầu xuôi đuôi lọt. Nhà Sandy chắc lác mắt vì Thảo ha? Hahaha
    Muslima, trang_inder, phamtram1 người khác thích bài này.
  3. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    ahhaha, đuôi Thảo vẫn chưa lọt hết mà, mà công nhận nhà mình xây nhanh thiệt còn 8 trang nữa, mọi người vô xây nhanh nhanh cho qua nhà mới đi nào.
    Cọp đánh nhanh rút gọn cho chắc ăn nha
    trang_inder, phamtramcopconmisa thích bài này.
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Thiệt là gay cán quá đi.... shona thao cung thiệt là cứng rắn và quyết tâm đó nha. Nhìn nàng tưởng nàng yếu đuối ai dè rất cứng á. Gặp gee là gee cười hè hè cho qua chuyện, nhường chuyện đấu tranh cho trai. Trai đấu được thì đấu mà không đấu được thì gee bỏ của chạy lấy người

    Gee không mạnh mẽ được như các nàng,vừa yếu vừa lười vừa sy diện, đấu kiểu này tui đau tim chít. Mà hên là chuyện gee cũng xuôi chèo mát mái sao đó, muốn dừng mà nước cứ đẩy thuyền đi
    Ở đây họ coi trọng gia đình dòng họ nên nhiều người tự cho mình quyền can thiep chuyện người khác. Dù họ hàng xa ất ơ đâu đó cũng xía vô.

    Mình cứng chưa đủ, mà gia đình chồng phải cứng và yêu thương mình mới che chở cho mình được. Mình thì nhẹ nhang cười nói như nước chảy mây bay cho đời nó đẹp.

    Chúc bạn shona thao sớm làm đám cưới. Nàng ở kasmir chắc gee đòi chồng dẫn lên đó chơi, vừa du lịch, vừa thăm nàng hen.

    Copconmisha. Chị Chúc mừng em, mong em cũng sớm lên xe bông. Sau này có phải che tóc không vậy? Hôm bữa đi làm visa thấy mấy nàng iran đẹp mê hồn sương khói, che tóc thấy có cái mặt thôi mà thấy long lanh rồi, có con bé con xinh như công chúa hoàng gia arap mà mấy bữa hot trên net ấy. Ta nói họ đẹp vậy hèn chi đàn ông bắt họ che bớt vẻ đẹp, không thôi trai nước ngoài nó hốt hết.
    Có cả 1 chị đen thui từ đầu tới chân. Gee thắc mắc làm sao họ chụp hình làm giấy tờ cà? ?.cop giải thích giùm gee coi.
    Lần cập nhật cuối: 20/03/2014
    teekanne, jenny4t, Shona Thao4 người khác thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị @gee, các em bé trung đông thì đẹp mơ màng thôi rồi, em đi làm cứ thấy các nhóc đó là em ngẩn ngơ. Có một lần một bé gái xinh vô cùng. đẹp sắc sảo, mi cong dài, nói chuyện líu lo, tên là Aisha. Em nhìn mà mê mệt luôn. Về nhà bảo ngày với người yêu, sau này có con gái, em đặt tên là Aisha được không? hahaha. Còn các em trai thì em đau tim vì đẹp trai. Mắt anh nào anh nấy to, lông mi dài, lông mày rậm, phải chi mình trẻ lại =)))))))

    Còn chuyện che tóc thì không cần đâu chị, em thấy BF em kể ở PK cũng không nhiều người che tóc. Ai thích thì che, không thì thôi. Em thì khoái cái kiểu cái dupata nửa kín nửa hở, che hờ mái tóc cho dịu dàng thôi chứ quấn hết thì chắc là khi nào vô mosque em mới làm =)))))

    Riêng chuyện chụp hình thì phải mở mạng chị ơi, nhưng được phép che tóc. Không biết chị có quá cảnh ở các sân bay Ả Rập bao giờ chưa? Em quá cảnh 2 lần, một lần ở Dubai, một lần ở Abu Dhabi. Lần ở Dubai thì em quên rồi, nhưng lần ở Abu Dhabi thì khi em transit thì có security check một lần nữa. Nam riêng, nữ riêng. Đối với nữ thì em được dẫn vào một phòng kín, ngay cạnh đó luôn, nhưng che màn đen kín mít. Có một cô kín từ đầu tới chân, cầm máy dò kiểm tra em từ đầu tới chân. Em hôm đó tóc tai chẳng che gì, cũng không biết có sao không. Kiểm tra xong thì em ra ngoài thôi không thấy ai nhắc nhở gì. Hè hè.

    Chị và các bạn ai mà muốn đọc thêm về Hồi Giáo thì có thể search series Con đường Hồi giáo trên tạp chí Đẹp Online của tiến sĩ Nguyễn Phương Mai ở Hà Lan, làm một cuộc hành trình vòng quanh các nước Hồi Giáo. Rất hay chị oi.

    P/S Bé nhà chị dễ ghét quá. Muốn cắn một cái. Chị kể chuyện festival Holy bên đó đi chị.

    Em tưởng chị lấy chồng xong rồi là thôi, ai dè vẫn có người phản đối ra vào. Họ cũng rảnh quá, không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày chú ý bắt bẻ chuyện người khác?????
    trang_inder, sam.angelphamtram thích bài này.
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ah quên, mấy câu cop hỏi khó trả lời quá. Nếu có máy thời gian văn ngược lại thì vạn luôn tới lúc gee chưa quen chưa cưới cho xong, đời nó nhẹ hen.
    Mỗi người mỗi cá tinh hoàn cảnh khác nhau, sẽ chọn ở ấn hay ở vn cho phù hợp với cặp đôi đó. Có nhiều thứ muốn chia sẻ về điều này lắm nhưng mà chưa sắp xếp được ý tứ. Thôi để từ từ.
    trang_indercopconmisa thích bài này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em đi làm ở đây cũng quan sát được nhiều điều thú vị. Rất nhiều lần các cô Ả Rập đến quầy em tính tiền. Đi 5 cô thì khoảng 3 cô che tóc, 2 cô không. Mặc dù họ ăn mặc kín đáo nhưng rất là đắt tiền, xài rất sang, tiền tiêu không suy nghĩ, trang điểm đậm. Các bạn ấy đa số là đến từ Lebanon hoặc Bahrain, có một vẻ đẹp rất riêng không lẫn vào đâu được. Em nhìn thấy cô nào cũng đẹp, nhìn hoài không chán. Có lần em và BF đi chơi, gặp một nhóm các nàng Hồi giáo, ăn mặc khá "hot", bạn trai em bảo các cô ấy chỉ có thể thoải mái được ở đây thôi chứ về nước như vậy là chết, chưa kể là không bao giờ up ảnh trên FB. Em không biết trong mắt các bạn trai phương Tây thì sắc đẹp Hồi giáo có đẹp không vì đa phần họ rất xa lạ với nền văn hoá này. Ở khu vực em sinh sống, em thấy họ chuộng kiểu Á Đông như mình, da vàng, mắt xếch/nhỏ/dài, dáng người nhỏ nhắn, thanh cảnh. Các anh Hồi giáo Ả Rập em gặp cũng vậy, buông lời tán tỉnh hoài, em cứ cười cho xong chuyện.

    Khi nào chị rảnh vào viết bài tiếp nha chị.
    trang_inderloveindian thích bài này.
  8. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    • @Jasmine Kaur . Thanks bạn nha. Nghe Jasmine và Thảo nói vậy mình yên tâm rồi. Him cũng nói và thuyết phục mình bao nhiu lần là Ấn Độ cũng như VN, có người tốt kẻ xấu. Rằng rape có ở tất cả các nước trên Thế Giới. Và ở Ấn nếu phạm vào tội này sẽ bị tử hình, cho nên Ấn Độ hoàn toàn an toàn cho mình, hơn nữa có him bảo vệ. ( Biết bảo vệ nổi k ta hay chỉ anh hùng rơm thôi nhà mình ha). :P. Theo dự định thì cuối năm nay ( tức là Giáp Tết hoặc sau Tết Nguyên Đán Loveindian mới qua đó vì được nghỉ dài ngày, Từ nay đến cuối năm tạm thời him chịu khó lặn lội thêm 1 hoặc 2 lần nữa vậy). Tuy nhiên bây giờ mình vẫn săn vé giá rẻ, nếu chộp được có lẽ đi luôn. Hay Jasmine cho mình xin số Hotline đó luôn đi nha, cẩn tắc vô áy náy, cho mình và cũng là cho các thành viên khác trong nhà mình . Bởi vì có lẽ còn nhiều chị em trong nhà mình cũng đang nung nấu ý định qua Ấn đó.
    • Cọp. Cop ơi cũng muốn update chuyện tình yêu tình báo lắm nè. Nhưng sợ nói trước bước không qua, rồi nhỡ phải dừng giữa cuộc lại thêm buồn. Hơn nữa tâm trạng loveindian bây giờ chỉ háo hức hóng chuyện của các nàng, nhất là tin mới của Thảo, kinh nghiệm của Gee, Jasmine và Cop. những người đã đi gần đến đích và những người đã đi đến đích. Mình đọc những lời chia sẻ của mọi người như muốn nuốt gọn từng câu từng chữ ý ( để còn rút kinh nghiêm cho mình). Để thư thư rồi mình update sau ha.
    • Thảo. Đọc bài Thảo khiến Loveindian không thể nhịn được cười luôn đó. Đuôi sắp lọt rồi đó Thảo. Loveindian tin đến lúc này Thảo và Sandy không sớm thì muốn sẽ ở chung một nhà.:)
  9. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    @copconmisa. Riêng Cọp Lovedian post riêng 1 bài để chúc mừng cọp hen. Sao qua Tết là tin vui đến dồn dập vậy nè. Cuối cùng họ đã phải khuất phục trước tình iu bền bỉ của 2 bạn rùi. Nhà Ấn lại chuẩn bị có 2 đám cưới của Cọp và Thảo.
    Chuyến đi này là để coi mắt nhà him, him nói mình phải qua và sống ở đó vài ngày, him nói mọi người chắc sẽ thích mình (cái này còn phải xem lại và rút kinh nghiệm từ nhà mình, không nên quá kỳ vọng cho khỏe thân), còn him thì coi mắt chán rùi Cọp ơi:D. Hồi tháng 9 him có qua thăm mình nè Cọp. Nhưng mình vẫn giấu gia đình, phải thuyết phục dần dần và ít nhất him phải qua thêm 1, 2 lần nữa xem sao. Him đòi mình dẫn về nhà gặp gia đình, mình không chịu thế là him giận, nói mình không bao giờ chịu cố gắng vì tình yêu này, rằng mình không tin tưởng him. Him nói i will say to your parents you r my baby, my sweet heart. and i want take her come to my life, full my life. Mình phải thuyết phục mình cần thêm thời gian và tâm lý nói chuyện với gia đình, chứ không phải mình muốn từ bỏ tình yêu này. Và giấu nhẹm chuyện him qua, không cho ai biết ngoài 1 người bạn thân chí cốt. Mình còn chẳng dám khoe hình, bao nhiêu hình phải giấu nhẹm chỉ sợ không may gia đình nhìn thấy hoặc bắt gặp sẽ hỏi khiến mình rơi vào thế bị động.
    Còn chuyện này nữa cũng buồn cười nè Cọp. Him hỏi mình người cũ vẫn gọi điện làm phiền mình à? Và rằng nếu gặp anh ta him sẽ hug and kiss mình trước mặt anh ta để anh ta biết bây giờ mình là của him.:P:eek:. Nói xong him cười. Nụ cười có phần tinh nghịch khiến mình bật cười. Thật tình chả còn gì để nói nữa.
    trang_inder, copconmisaphamtram thích bài này.
  10. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    family invite you come here to discuss about wedding, why you ask Thao these things?"

    Khâm phục Thảo đã đành, khâm phục cả Sandy nè. Bảo vệ Thảo quá trời. Thảo rất rất may mắn. Người đàn ông này đích thực là sinh ra dành cho Thảo, bảo vệ Thảo, sát cánh cùng cuộc đời Thảo. Hãy nắm bắt hạnh phúc này thất chặt nha Thảo. Một lần nữa chúc mừng.
    Shona Thao, trang_indercopconmisa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này