1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @Shona Thao : chúc mừng chị yêu dấu. cuối cùng đã vượt mọi cửa ải để đến hanh phúc mà chị hằng mong đợi.
    Người mà em biết mà giấu là chị @copconmisa : hôm nay đã " tự thú với bình minh" rồi hehe.

    Em cũng vui lây vì hạnh phúc của các chị Shona, Cop và @phamtram , @loveindian . Các chị nhớ up hình đó nha để em khoe với chồng heh
    Công nhận chị Cop làm thầu xây dựng và đặt tên cho tầng 15 mát tay ghê, từ đầu năm tới giờ weddings tới tấp nập, và dự báo là tới cuối năm cơn lốc wedding sẽ giựt lên cấp cao nhất :))

    em hy vọng là chuyện vui của cả nhà sẽ tiếp sức cho các tình yêu còn lại sẽ sớm đâm hoa kết trái và xây dựng tổ ấm.
    Cả nhà mình cùng nhau góp ý đặt tên cho tầng mới đi ạ ^^
    Shona Thaotrang_inder thích bài này.
  2. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @gee: trùi ui, chị cũng bị thọc gậy bánh xe hả, em tưởng mình em thôi ấy chứ. Em là bữa đó em tức lắm đó con bé đó mà lúc đó nó ơ trước mặt em là nó xong rồi ấy chứ. Con người ăn không nói có không thật là đáng ghét. Chuyện là vậy nè cả nhà cùng góp ý nha. Bữa đó là ngày thứ 2 sau khi nó (em họ của ox) lấy chồng được phép về nhà mẹ, gd tổ chức lớn lắm hầu như bà con nào cũng có mặt mình cũng tham gia mà nói thiệt chán mấy tiệc gd lắm ai gặp mình cũng hỏi thăm, có bà hàng xóm hỏi mình: bạn đã quen cuộc sống ơ đây chưa,....nó đứng kế bên nghe câu được câu không thế mà nó canh lúc mình về lại vietnam nó to nhỏ với mẹ chồng mình là chị ấy thế này nói xấu gd nói không suy nghĩ. Mẹ chồng gọi qua liền hỏi đúng thế không rồi bắt hai đứa ba mặt một lời nói cho rõ (mẹ chồng cũng chả thích gd nó) mình là mình hẹn mẹ chồng bao giờ con về con sẽ đi gặp, thế mà lúc mình về có thấy nó vác cái mặt qua đâu (ơ Ấn người ta chú trọng vai vế lắm đó nó vai em mình mà không thèm qua chào hỏi (trong khi đó nó lấy chồng nhưng không sống ơ nhà chồng vì ox nó ơ nước ngoài đang làm thủ tục bảo lãnh) từ hôm về đến nay không thèm qua trốn trong nhà. Mẹ chồng bảo đừng quan tâm chuyện đó nữa mẹ hiểu là được rồi khakha mình là yêu nhất mẹ chồng, lúc đầu bà có khó thiệt nhưng hiểu thì không gì cả (mình không cần che đầu trong nhà nữa chỉ khi ra ngoài hoặc họ hàng đến thôi, được phép ngủ nướng,....)haha.
    phamtram thích bài này.
  3. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @copconmisa: ai cũng biết đi làm dâu là khó khăn cả cọp ơi chẳng riêng gì ơ Ấn.Mình biết là khó kể từ khi ox nói với mình như vậy nề: vì anh là con một mà ba anh mất sớm mẹ của anh không đi thêm bước nữa ô vậy nuôi anh nên người nên anh rất thương mẹ nếu em về làm dâu em phải biết thương mẹ hơn thương anh chăm lo cho mẹ hơn anh và vì anh không có anh chị em nên em sẽ rất buồn không ai trò chuyện được với em và mọi việc em phải tự làm một mình mẹ nay đã lớn tuổi sức khoẻ không tốt em ráng theo mẹ học để còn biết cách mà làm. Mẹ còn đề nghị xây nhà mới để 2 vc và mẹ ơ chung với nhau ( từ khi mẹ chồng về làm dâu sống chung nhà với nhiều gd- có 4 gd cùng ơ). Mình thì biết cách sống nhiều gd o Ấn ntn (đã sống ơ 1 gd như thế trong 2 tháng trước khi cưới) phải nói không còn lời nào để tả khó khăn lắm nhiều khi muốn mua cái gì phải hội ý cả nhà (con gái nhà đó muốn mua cái máy may hội ý từ trước khi mình cưới đến nay hơn 5 tháng rồi mà chưa mua được ai cũng nói cái này không tốt bàn ra bàn vào, chưa kể khi mà nhà này có thứ gì tốt nhà khác cũng phải có thứ tốt hơn, người Ấn cũng như người Việt mình thôi cọp ơi có người xấu có người tốt hồi trước nhớ có đọc một bài trong box có bạn ca ngợi người Ấn cái gì cũng tốt mình phải công nhận bạn đó thật là yêu ai yêu cả đường đi lối về nhưng phải thực tế một chút phải đến rồi mới nói được không nên nghe từ một phía.
    @Shona Thao: mình cũng không thể cho bạn lời khuyên được nhưng có câu này góp ý thêm, bạn cần nên giữ nguyên lập trường của mình ai nói đúng thì mình nghe ai không phải thì không cần quan tâm, vứt hết bà con dòng họ ra đi tập trung gd Sandy thôi vì bạn làm dâu gd Sandy không phải làm dâu cho dòng họ cố gắng duy trì đừng xuống nước bạn mà xuống một lần lần sau không ngóc đầu lên được đâu cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn đó cần phải phát huy tinh thần của con gái vietnam.
    Ah quên chúc mừng cho cọp và thảo nha.
    @phamtram: em và chị gee chỉ chia sẻ vài điều với chị thôi để chị khỏi bở ngợ biết trước nhiều thứ thì sẽ tránh được nhiều sai sót chị ah. Chị đừng suy nghĩ nhiều đừng lung lay tinh thần chuyện đến đâu cũng có biện pháp giải quyết cả biết đâu gd ox chị lại không go bó thì sao gambatte kudasai.
  4. phamtram

    phamtram Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    104
    Chúc mừng các bạn Thảo, Cop, loveindian nhé, hi vọng cuối năm có thêm nhìu tin vui nữa !

    Cho mình hỏi tí nhé: nhất là các nàng có kinh nghiệm :) như @gee và @Jasmine Kaur. Các bạn khác cũng chia sẻ với mình hen.
    1, Lúc mới về làm dâu các bạn xưng hô với chồng mình thế nào. Lúc cần gọi chồng mình, mà ở đó còn có những người khác. Anh - chồng tương lai mình bảo mình người vợ không được gọi trực tiếp tên chồng, mà phải là: ấy ơi, hoặc xưng hô thay em như: anh hai đâu rồi... Mình thì lại nghĩ ai đời cứ "ấy ơi, ấy ơi" không biết là đang gọi ai nữa ?!
    2, Các nàng làm dâu ngày đầu ăn mặc gì vậy, cái này chắc mỗi gia đình mỗi khác, nhưng các gia đình theo đạo Hindu thì mặc gì vậy.

    Sau này các nàng ạ, chúng ta làm 1 hội ở Ấn đi, có gì liên lạc, chia sẻ, tâm sự, giúp đỡ lẫn nhau :), thiệt tình đôi khi nghĩ 1 mình đi làm dâu nơi xa lơ xa lắc ấy chắc có lúc tủi thân lắm.
    loveindian, copconmisaShona Thao thích bài này.
  5. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Em gọi Sandy là babu không à, gọi trước mặt nhà Sandy, cả nhà Sandy ngồi cười hì hì, mỗi lần nhắc Sandy với em, họ nói "your babu":D
    Em qua đó có 1 người chị họ mới lấy chồng, em thấy bên đó mặc toàn kurti đeo vàng đầy người. Còn nhà Sandy nói em muốn mặc gì thì mặc: legging, kurti, Jean chỉ cần đừng mặc short thôi. Chỉ cứ hỏi bên nhà đó là biết à. Có điều mỗi vùng sẽ có đặc điểm riêng đó chị, tùy chỗ đó thoáng hay không nữa.
  6. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    À, lần này qua Ấn, Thảo còn 1 thu hoạch nữa, thật sự phải nhìn Sandy bằng con mắt khác nha, đó giờ trên mạng hay ở Việt Nam, Thảo nói gì Sandy nghe đó, ko bao giờ cãi, Thảo lúc nào cũng nghĩ Sandy như một đứa trẻ to xác. Qua đến Ấn hình như Sandy như hổ về rừng, phong cách khác hẳn luôn, thu xếp hết toàn bộ mọi thứ. Nhìn lúc Sandy ngồi nói chuyện với gia đình, Thảo ngưỡng mộ gần chết, rất có phong thái của người làm chủ gia đình có power, vị trí trong gia đình, không hề tỏ ra cái gì như là sợ sệt hay kiêng dè ai. Rồi Thảo cứ nghĩ "trời người này sẽ là chồng mình sao, hình như mình chọn đúng rồi,hehehe". Và thấy rõ là gia đình rất nể Sandy.
    Thảo qua đó có 1 mình, duy nhất Sandy là chỗ dựa, nếu Sandy ko bảo vệ được Thảo thì Thảo còn đâu niềm tin mà mạo hiểm nữa
    Nên mấy bạn nhà mình nhớ qua Ấn xem các chàng đối với gia đình như thế nào thì mới biết đâu là con người thật sự nha, trên net và ở VN chỉ là 1 phần thôi à.
    sam.angel, loveindian, phamtram2 người khác thích bài này.
  7. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @Shona Thao: cách gọi của Thảo giống mình nè nhưng nên thêm chữ ji phía sau nữa thì sẽ thể hiện sự kính trọng hơn đó mà Thảo biết sao gd Sandy cười không vì Thảo gọi Sandy là đứa trẻ đó haha, họ cười là phải rồi Babbu rana, cách gọi đó là các bà mẹ hay dùng để ru con ngủ đó
    "Sounja babbu rana biilii biilii a" tạm dịch là ngủ đi đứa trẻ con mèo nó đang nhìn con kìa(bài hát chỉ có ơ punjab)
    Hồi trước mẹ chồng nghe mình gọi thế bà cũng cười nữa đó :)
    @phamtram: ox chi nói đúng đó, người vợ không được gọi trực tiếp tên chồng của mình, chi có thể gọi giống bạn Thảo và em babbu ji hoặc gọi patty ji nếu chị nói chuyện với bà con hay hàng xóm thì thêm mera patty ji hoặc mera babbu ji (mera là sự sở hữu của mình- chồng của tôi). Em không biết các gd khác ntn chứ bên Sikh là trước khi cưới phải may đồ mới hoàn toàn(may 20 bộ mặc trong 1 tháng không được mặc lại đồ cũ cũng như không được giặc cho đến hết 1 tháng) bên em mặc punjabi suit đó chị nó y chang nhu salwa hoặc kamez đó nhưng ống quần thì xếp ly o bụng dưới nhìn từ phía sau sẽ giống như những gợn sóng nhỏ không cần ủi quần vì mấy cái ly ủi chết luôn rồi,khi giặt hay ủi áo thì nhớ lộn mặt trái mà làm ah quên mẹ chồng mà muốn kiểm tra con dâu là nhìn cách xếp quần áo đó nha(áo được xếp y chang như các áo sơ mi đó các nàng nhớ chú ý)
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @loveindian cám ơn nàng đã dành hẳn một bài post chúc mừng cho mình, hihi. Thật ra chuyện này cũng đi kèm với nhiều nỗi lo không tên, khi nào cầm cái giấy ĐKKH trong tay thì lúc đó mới tin là mình đã thành :D. Còn không thì cứ báo tin cho mọi người vui thôi, để các nàng đi sau có phấn khởi.

    Mà sao nàng giấu gia đình kỹ vậy? Cọp nghĩ nàng cứ thử mạnh dạn nói chuyện với gia đình xem sao, bắt bạn ấy qua 1, 2 lần nữa mà không dẫn về nhà thấy cũng tội. Biết đâu gia đình nàng gặp thì sẽ thấy ưng ý? Mà nàng cũng định di cư sang Ấn ở hay sao? :P

    Nhà mình năm nay làm dâu Ấn hơi bị đông, mọi người họp đồng hương bên đó là vui rồi.

    @Jasmine Kaur quên hỏi nàng cái vụ che tóc, nàng che tóc có giống người đạo Hồi che không nàng? Hay là che hờ thôi, giống như trong mấy phim Ấn mà tui coi đó?

    @Shona Thao sắp lấy được chồng nên cười ngoác miệng há, "ngưỡng mộ Sandy gần chết" =))) Đọc mà suýt sặc. Ai biểu trước giờ Thảo ăn hiếp người ta dữ quá làm chi? Nghe vui với nàng, đàn ông vậy thì mới xứng đáng cho chị em mình bỏ công lặn lội đường xa, chưa kể bị quân địch chất vấn. Tự nhiên cọp thấy cảnh Thảo trả lời gia đình Sandy giống họp quốc hội hay Thủ tướng trả lời phiên điều trần. Được cử tri thông qua, nên chính khách được nắm giữ nhiệm kỳ suốt đời, hahaha
  9. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @copconmisa: ah che hơ thôi a như trong các phim cọp coi đó không che như hồi giáo đâu. Nhớ lúc về có gặp một gd hồi giáo ơ Delhi bà vợ thì khoác ơ ngoài áo choàng màu đen chạm đất che kín cả mặt chỉ thấy được 2 con mắt ah, không biết phải dân Ấn không chứ hồi mình ơ Goa cũng thấy hồi giáo mà họ chỉ che có tóc ah vẫn thấy được mặt mũi.
    Không biết họp đồng hương được không vì hầu như chẳng ai o gần nhau cả chắc chỉ có gọi đt và chat chít thôi có các nàng ơ gần thì không làm dâu o Ấn em @sam.angel và ban @phamkyhuong.
    Các nàng khi nào qua nt bảo ta với ta off và 888 nah, thèm được tám bằng tiếng việt hichic.
    ------------------------±++++++++
    Tặng các nàng có chàng là Hindu nè: Rathe Krishna (krish or krishion) lời chào hỏi đầu tiên đó bảo đảm ghi trọn 10 điểm
    Nàng nào Sikh thì Sat Sri Akal (Satnam Waheguru Jiyo)
    Nàng nào không nằm trong 2 vùng trên thì Namaste thôi.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Jasmine Kaur đúng là dâu Ấn có khác :D Cho mình hỏi tiếp, qua đó coi như là tạm biệt với váy viếc, áo ngắn, quần short các loại, đầm ***y luôn phải không nàng? :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này