1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Ta thấy các nàng đặt nặng việc quà cáp thế nhỉ ta nói cái này các nàng đừng giận ta nha cũng đừng ném đá nhà ta. Thực tế các nàng không cần chuẩn bị quà đâu vì nếu có mua các nàng cũng chẳng biết mua gì có nhiều thứ người việt mình thích nhưng chưa chắc người Ấn họ thích và quan trọng hơn nữa bạn chưa phải là dâu con trong nhà họ sẽ không nhận đâu. Họ nếu có nhận của bạn thì sau đó họ sẽ gửi lại bạn gấp đôi đó. Có thể ơ vn trai gái quen nhau đôi bên thường tặng quà cho gd bên này bên kia nhưng điều đó không áp dụng cho Ấn. Mình có hỏi nhiều người bạn ơ đây rồi và ox cũng nói thế. Thiết nghĩ các nàng chỉ nên mua 1 hộp bánh ngọt rồi mang đến thôi (bánh của Ấn nha) là đủ rồi khi bạn đã trở thành dâu con trong nhà thiếu gi cơ hội cho các nàng tặng quà (ngày 8/3, ngày của mẹ, ngày của cha, vvv....) thực tế hoá một chút bạn mua áo quần chưa chắc họ đã dùng mà còn làm bạn tốn tiền nữa.
    @sam.angel và @Paddu và các nàng đã cưới ơ vn rồi thì khi về Ấn ra mắt nhớ mang theo quà thôi (dâu con rồi đó :)) khi đó không phải là bánh ngọt đâu nha hehe
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Lâu lâu ghé thăm nhà đọc thấy mấy tin vui thật là vui quá!

    Công nhận em Shona Thảo cao tay thật đấy. Chị mà gặp trường hợp như em chị bỏ của chạy lấy người hoặc chửi um tỏi lên rồi muốn tới đâu thì tới rồi. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ ;) :D

    Chúc mừng em Cọp!!!. Mong sao sẽ được ngắm hình cưới của Cọp & Shona sớm nhé!

    Hơ hơ mình cũng giống nàng Gee vụ réo chồng bằng tên, cơ mà chả có ai có ý kiến gì nên cứ thế tiếp tục :D
    teekanne, loveindian, phamtram3 người khác thích bài này.
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Oh... vụ quà cáp jasmine nói chính xác rồi. Chưa là dau con trong nhà họ không thích nhận quà đâu. Còn là dâu rồi thì không cần khách sao về. Gee hỏi thẳng ba thích rượu nào con dem về. Ông thich lắm. Nói chung không cần tốn kém, của ít lòng nhiều. Dau nước ngoài không hiểu lễ nghi nên không ai chấp đâu. Các nàng phamtram, sam.angel về đợt này cứ thoải mái đi. Ai kêu làm gì làm đó.
    Tiền bạc thì bạn không được mang quá 5000usd ra khỏi vn. Đó bạn tính đi.

    Dù gì mình cũng là người Việt Nam, chứ đâu phải người Ấn Độ, nên miễn quà cưới hay hồi môn đi. Mình không đòi lễ cưới nhà trai là công bằng rồi
    Áo dáng dài mặc với legging đó bé. Mặc áo thường cũng được
    teekanne, sam.angel, loveindian3 người khác thích bài này.
  4. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    @ bạn nên nói chuyện rõ ràng cái vụ ni nghe, chứ đừng để nhà chồng Ấn đòi của hồi môn chị em Việt là mình bức xúc lắm đó.
    loveindian, phamtramcopconmisa thích bài này.
  5. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    @phamtram: theo mình cứ làm theo kiểu của mình lười chút xíu cũng có sao đâu - chồng mình biết tình mình mà, chẳng lẽ có vậy mà họ bỏ mình, có gì thích nghi từ từ, chứ đừng có giỏi quá sau này họ so sánh, mắt công được voi đòi 2 bà Trưng. người Việt mình cũng vậy thôi ban đầu ko tốt sau này tốt thì ổn hơn ngược lại. hi hi...
    phamtram thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @phamtram vụ quà cáp em không rành lắm nhưng em nghĩ chị chuyến này đi làm dâu, gia đình người ta trở thành gia đình chồng mình rồi có ít quà làm đầu câu chuyện cũng vui mà, hehe, như mình đi xa mua quà cho ba mẹ mình đó. Còn mua gì, em nghĩ mấy chị/bạn đã hiến kế rồi, đâu cần phải đắt thật đắt, tùy điều kiện mình, chứ chẳng lẽ mua Iphone/Ipad tặng mới có lòng thành? =)))) Em thấy ở Nhật chắc nhiều thứ để mua, bạn trai em mỗi lần về nước thì mua thuốc/vitamin cho ba mẹ, hoặc là mỹ phẩm, áo len, nước hoa. Ba cũng vậy hà. Chị đừng lo lắng quá mà nổi mụn, không làm cô dâu xinh đẹp được.

    Còn vụ tiền nong, em không biết chị bay sang Ấn từ đâu, Nhật hay VN. Nhật thì em không biết nhưng từ VN, cho em đính chính bài chị gee chút xíu là chị được phép mang $5000 (hoặc tương đương) mà không cần khai báo. Chị vẫn có thể đem hơn số đó được, nhưng phải làm thủ tục khai báo tại cửa khẩu, chứ không phải là chỉ đem được chừng đó. Nếu chị định khai báo thì ra đó hỏi mấy anh an ninh họ đưa cái form cho chị, nhưng mình phải đem giấy tờ chứng minh. Còn không thì chị cứ đem nhiều hơn 1 chút, lần em đi học em cũng mang hơn số đó, chẳng có ai check. Vì khi qua máy an ninh, tùy thuộc vào nó nhìn cục tiền của mình, nó thấy dày dày nhiều nhiều thì nó check, không thì thôi. Nhìn mặt mình ngu ngơ hiền lành với lại chẳng có gì nghi ngờ thì nó cho qua :D
    loveindian, phamtramtrang_inder thích bài này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhân dịp quà cáp mình kể chuyện này để các bạn ai chuẩn bị sang Ấn mua quà cho gia đình, họ hàng chồng/người yêu thì có thêm chút kinh nghiệm. Có thể là chuyện này không giống các gia đình khác ở Ấn, nên nếu các bạn thấy không hữu dụng thì bỏ qua cũng được.

    Chuyện là cách đây 3 tháng khi BF mình về nước thì có mua quà cho gia đình và họ hàng. Lúc đó là ngày boxing day ở đây nên áo quần giảm giá rất nhiều. Sáng 9g 2 đứa đã lếch thếch kéo nhau đi shopping. Đầu tiên 2 đứa kéo vào chỗ mình làm để mua vì mình có thẻ giảm giá cho nhân viên. Sau khi chọn đồ cho gia đình BF xong thì chàng bảo còn vợ chưa cưới của anh trai và mấy người họ hàng nữa. Mình bảo thì chọn luôn ở đây đi cho rẻ chứ tụi mình cũng không có nhiều tiền. BF mình trầm ngâm, ấp úng một lúc mới kể: Họ hàng nhà bạn ấy ghê gớm lắm, áo quần chỗ mình làm thuộc dạng không có thương hiệu, mua tặng họ thế nào họ cũng nói ra nói vào. Mình nghe mà điên máu, mới nói mua cho là vui rồi, lại có đồ hiệu với chẳng đồ hiệu? BF mình mới giải thích, tại họ không biết tới hãng này, phải mua những hãng phổ biến như NL, H&M... thì họ mới biết. Chưa kể, mua về nhiều người còn lên mạng google tra giá.

    Trời ơi, mình tức điên người mà cũng nuốt giận bảo, thôi thì tùy chàng. Nhà chàng chàng hiểu. Vậy là 2 đứa kéo nhau sang các shop khác. Hôm đó tụi mình có mấy voucher để dành khá lâu tới dịp này mua sắm, giờ lấy ra mua cho họ hàng xa lắc. Thà mua cho gia đình BF thì mình không nói làm gì. Mình tức quá nói, một nửa voucher trong số đó là của mình, chàng ấy chỉ lấy một nửa thôi. 2 đứa hì hục chọn chọn lựa lựa mấy cái áo len, cuối cùng BF mình đuối quá, bốc đại 2 cái nói, thôi mệt quá, giờ lấy 2 cái này, không shop siếc gì hết.

    Kể ra để mọi người biết. Ngày xưa có một bạn quen người ở vùng Bắc Ấn, có kể với mình là họ cũng chuộng được tặng quà lắm, không phải là gì ghê gớm nhưng họ thấy hãnh diện, đem đi khoe khắp nơi bà con chòm xóm. Hehe, chuyện quà cáp ngó vậy mà cũng phức tạp ghê gớm
    phamtram, trang_inderloveindian thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Kinh!!!!!!!!!!!!!!!
    trang_inderloveindian thích bài này.
  9. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    • @@Jasmine Kaur. Nhà him không đòi của hồi môn Jasmine ơi. Tụi mình cũng chưa đến giai đoạn cưới hỏi nên vụ này còn chưa nhắc tới. Mình lo xa thì hỏi cho biết thôi. Him thi thoảng có bàn về lễ cưới, him còn hỏi cưới ở nhà mình thì mình sẽ mời bao nhiêu thân nhân. Nhưng mình toàn gạt đi, mình nói chưa bàn vấn đề này vội, biết có cưới được không mà bàn trước.:( Gia đình him thuộc tầng lớp tri thức, trung lưu. Thành phần gia đình thuộc công chức nhà nước giống nhà mình, chỉ có him là làm công ty. him vùng Bắc Ấn nhưng xa nơi ở của Jasmine. Khi cưới xin mà nhà him đòi Hồi môn là mình chạy à, mà gia đình mình cũng không chịu đâu. nhà mình không thách cưới là đã may. Tốt nhất là cưới nhà nào nhà ý lo là hay nhất nhà mình ha. Ở VN nhà mình lo, ở Ấn nhà him lo. Còn khoản tiết kiệm mình đi làm có được thì để dành phòng thân nếu mình qua Ấn hoặc him qua VN đều cần đến nó làm vốn. Mình sẽ nghe lời Jasmine và Thảo không vung phí cho những chuyến đi lại
    • Còn quà cáp mình tính lần đầu qua thăm nên có chút gọi là thăm hỏi. Ba mẹ him mình muua cao linh chi tốt cho sức khỏe người lớn tuổi, cho 2 bác ý uống chung:P ( ba mẹ mình thi thoảng uống cao này), chocolate cho các cháu nhà him, anh trai him thì mua cavat, mình thấy anh trai him đi làm hay thắt cà vạt nè, chị em gái thì mua ví, kẹp tóc như Jasmine tư vấn, còn him thì quá đơn giản ( biết size của him rồi, cứ áo sơ mi hoặc áo phông thôi hà). Họ hàng thì mình không mua gì hêt. Như vậy ổn không Jasmine và Gee? Mình tính quà đơn giản như vậy người ta cũng không khó nghĩ, nếu tụi mình có không thành thì cũng xem như đó là món quà của một người bạn phương xa từng đến nhà chơi.
    • @@Thao. Thảo nói đúng ý Loveindian. Loveindian cũng định nói cái gì nên nói thôi, có qua cũng chỉ qua một mình thôi.
    • Cop. Cop ơi chuyến:D này phải chia tay vơi short và đầm rùi. :D Mặc đẹp vậy mà phải từ bỏ thì tiếc hùi hụi ha.
    teekannecopconmisa thích bài này.
  10. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Mình cũng từng chứng kiến một vụ y chang cọp kể. Chuyện là như thế này: gd mình ơ nhờ ấy có 1 thằng con trai duy nhất a,nó có 1 người bạn bữa đó người bạn đó làm tiệc ring ceremony (đính hôn ấy) nên trước đó vài ngày có nhờ mẹ của thằng này làm bên đàn gái nhà kia dùm vì cha mẹ cô gái này mới gã con lần đầu làm sao mà biết cách làm. Qua ngày hôm sau người bạn đó mang đầy đủ quà cho mọi người trong gd đó đến để cảm ơn ấy ( tổng cộng nhà đó 8 người nha) rồi các nàng biết gd đó làm sao không nó canh người nào đến nhà là lấy ra khoe mỗi lần khoe là gd đó lại tìm được một lỗi từ đống quà đó (khiếp chưa) mình nói ox nghe chuyện đó ox về báo lại với mẹ chồng để bà còn tính (1 tuần sau khi mình cưới gd mình đem 1 đống quà đến đó biếu ox bảo cái lễ này cần phải có, quà gồm 8 bộ chăn mền kèm theo con gái thì punjabi suit con trai thì vải may quần tây đi kèm khăn lông và kèm ít tiền (để may ấy) đây cũng là quà thiết thực nhất trong các lễ cưới ơ Bắc Ấn đó gd mình phải kiếm tra từng chi tiết rồi mới dám đem tặng đó.
    @copconmisa: ta sợ chứ nàng tự nhiên bị đưa đến một gd như vậy hic mấy ngày đầu đến khó ở lắm ngoài mặt thì gd đó tốt với ta lắm mà trước mặt ta toàn nói xấu không (họ đem chuyện của ta kể cho tất cả mọi người biết đồ ta dùng cũng soi mói nó là cái gì ,....v..v haha mà cũng nhờ thế ta luyện được công phu nhẫn nhịn. Vì gd ta không ai qua cả nên không ai đại diện nhà gái nên ox mới nhờ.
    _meocon_, phamtram, Shona Thao1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này