1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Cho các nàng Hindu và @phamtram: Chị ơi, sau khi cưới chị chẳng phải làm gì đâu,chỉ cần thức dậy sớm và tắm rửa sớm (chị nên hỏi ox là mẹ thức lúc mấy giờ đa phần là 5g30 đó chị có thể thức vào giờ này hoặc sớm hơn tắm để còn làm lễ cầu nguyện nữa), gặp ba mẹ chồng thì touch feet (làm mỗi ngày), còn lễ cầu nguyện thì chị nhìn cách mẹ chồng làm ra sao để bắt chước theo (lấy 1 cái chén bằng đất nung rồi làm tim đèn bằng bông gòn xong cho ghee vào đặt trên 1 cái dĩa,lấy hoa vạn thọ bức từng bông đặt trước mỗi bức tranh các vị thần(krishna, ganish, hanuman...),chị ngắt cục bột nhỏ se lại như cây đũa ấy phần cuối tạo thành đế tròn để cắm xuống bỏ vào dĩa, có chai nước chị đổ 1 ít vào đồ mài mực (mực đỏ) dùng tay chấm 1 ít vào giữa trán của mỗi bức tranh (giống điểm nhãn),1 it nước vào cái ly dùng để vẫy khắp nhà (tẩy do bẩn), tim đèn và nhang đốt lên cầm và đưa lên mỗi bức tranh 5 vòng. Cầm chổi quét nhà, tùy nhà bao nhiêu ngày mới lau 1 lần. 8g chuẩn bị bữa sáng mẹ chồng sẽ làm lúc này chị chỉ nhìn và học hỏi chị chưa được phép nấu ăn đâu (có lời khen ngợi các nàng dâu việt thích xông xáo vào bếp ghê, tin em đi chi vào 1 lần thôi sau đó sẽ sợ chẳng muốn vào. Để nấu món Ấn vất vả lắm đó, các món ăn không bàn cãi rất dễ nhìn 1 lần là biết ăn thua ngon hay do ơ chỗ nêm nếm, cái khó là phải nhào bột làm bánh chapaty kìa lực tay phải mạnh bột mới mịn và dẻo không nhồi lâu dễ chai bột lắm, vo viên cán mỏng đưa lên chảo dùng tay lật mặt bánh tốc độ phải nhanh lửa phải mạnh mà tay chị chịu nóng được không? Các nàng bảo đảm ăn nhiều rồi nhưng để làm được không dễ đâu. Mình đang làm suy sụp ý chí chiến đấu của chị ấy đây đừng giận em em chỉ nói thiệt thôi.
    Bài viết mang tính chất chia sẻ không có ý khoe khoang để mọi người cùng biết đỡ bổ ngờ khi về làm dâu o Ấn cũng như chị gee nói đó mình người nước ngoài không ai trách mình về vấn đề này đâu cái này cần thời gian nhiều lắm đó mà trước hay muộn con dâu cũng phải làm bởi thế em mới không khuyến khích các nàng về Ấn làm dâu đâu. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi lấy chồng Ấn như bạn yêu chàng nhiều không chàng có thể bảo bọc che mưa che nắng không và hơn hết mình có thể hòa đồng với gd chàng không,...v.v...
    Chị ơi cho em hỏi chị về Ấn bằng visa gì và dự định cư ngụ ơ đây bằng cách nào chị đã nghĩ đến chưa như bạn @ShonaThao và các nàng làm dâu ơ Ấn thì sao phải đặt ra mọi tình huống suy đi nghĩ lại đừng suy nghĩ đi được bước nào hay bước đó nhìn xa một tí.
    teekanne, _meocon_, gee4 người khác thích bài này.
  2. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Kinh nghiệm khi tổ chức cưới ơ Ấn bạn sẽ lỗ nhièu hơn khi ơ vn nha. Người Ấn đi tiền mừng ít lắm đó mỗi 1 người cho trung bình 50- 100 rupee, hai vc sẽ có là 100- 200 trên 1 người khách (66 rupee là bằng 1$) ta không nói các nàng kinh doanh lời lỗ ra sao ta báo để các nàng liệu cơm mà gấp mắm. Cụ thể đi lấy tiệc cưới của ta nè(ta không làm ơ vn) hơn 700 triệu mà thu về lại có 20 thôi đó ox bảo thế là mọi người đi nhiều rồi đó nhà trai không thách cưới không của hồi môn tự nhà trai lo hết cô di chú bác thì cho vàng nữ trang không tính chẳng bán được chỉ làm nền giúp show off gia thế và giữ làm của cho con gái sau này. Đám cưới người Ấn ơ đây nhà trai thách cưới ghê lắm đó (tiền tỷ không chưa kể còn có vật chất kèm theo như tivi ,v.v...) về vấn đề này các nàng nên thương lượng với chàng còn không bên nào lo bên đó thế thôi
    Ta sẽ viết 1 bài liên quan các chi phí cũng như tổ chức hôn lễ như thế nào các nàng xem cái gì cần thì giữ không cần đừng bận tâm.
  3. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    @gee đọc bài của gee về cá ch xưng hô với chồng, làm mình nhớ lại chuyện của mình. Thường thì khi ở Ấn ( mình ở Gujarat, không biết nơi khác thì sao ) khi đưa cái gì cho ai thì mình sẽ nói " le" hay "lo" gì đó, nhưng trong 2 chữ này có phân biệt người lớn hơn dùng chữ nào, người nhỏ hơn dùng chữ nào. thấy mấy lần mẹ chồng đưa trà cho chồng mình bắt chước vậy khi đưa trà cho chồng, vậy mà mình bị complain nhưng họ cũng vui vẻ chỉ cho mình. hú hồn là mình chưa áp dụng cho ba chồng hay khách...Tốt nhất nếu học được từ nào của Ấn các bạn nên áp dụng khi nói với chồng để có gì chồng chỉ mình truước nha.

    Còn 1 chuyện mắc cười nữa là lần đầu mình qua, do bụng mình yếu ăn không tiêu nên bị đầy hơi từ VN, thêm vì đi máy bay lâu nên cảm giác đầy hơi càng làm mình khó chịu sau khi tới Ấn mấy ngày, vậy là mình không thấy đói nên ai hỏi ăn gì uống gì mình cũng không muốn ăn, mà chồng mình dẫn mình đi thăm nhà bà con, và nhiều người lớn không biết tiếng mời mình ăn uống, mình nói bằng tiếng Anh họ không hiểu, vậy là chồng của chị gái chỉ mình nói 2 câu tiếng Gujarati " Na pidu, Na khadu" có nghĩa là " không ăn, không uống" cho khỏe. Vậy mà không hiểu sao khi mình nói 2 từ đó lên là ai nấy cũng cười, mà cười lăn ra cười nữa chứ, khi mình hỏi chồng mình nói y chang mà sao họ cười chồng mình cũng cười và nói do mình nói giọng của người nước ngoài. Và đó cũng là cái đáng yêu mà người ta nghĩ về mình đó các bạn, thậm chí lần sau qua họ cũng còn gọi mình với cái tên " Na pidu, Na khadu" lâu lâu nhà chông nói chuyện điện thoại với mình cũng nhắc tới câu đó.
    _meocon_, Jasmine Kaur, gee4 người khác thích bài này.
  4. phamtram

    phamtram Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    104
    Cám ơn các nàng đã chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích về quà cáp, và những ngày đầu làm dâu nhé, mình thật sự khâm phục các nàng quá, đủ nhẫn nại, kiên nhẫn để làm vừa lòng gia đình mình và cả gia đình chồng.

    Mình cũng suy nghĩ rồi, dù sao cũng phải lấy chồng - nghĩa làm phải làm dâu, ở Việt Nam cũng như ở Ấn Độ, và quan trọng là mình yêu thương chồng mình, ngược lại anh ấy cũng thương yêu chăm sóc mình. Nên mình sẽ cố gắng để anh ấy cảm thấy hạnh phúc bên mình :)

    Mình về Việt Nam, chuẩn bị vài món quà Việt Nam: như tranh treo tường, các loại bánh ngọt ...Sau đó thống nhất với ở nhà nên mặc gì lúc tham gia cưới bên Ấn Độ (màu mè mình đã thảo luận với chồng mình rồi, ngoài đen, trắng ra là ok hết). Và mình cũng làm đẹp chút chút cho tươi tỉnh mà làm cô dâu.

    Nhà bên chồng mình không thách cưới, nhưng hai đứa mình đi làm rồi nên đám cưới là hai đứa tự bỏ tiền túi ra lo. Mình cũng thích thế, không thể để bố mẹ già rồi còn phải chi tiền ra nữa. Trang sức đeo lúc cưới thì cả hai cùng góp lại. Quà cáp thì mình chỉ tặng người trong gia đình thôi. Đối tượng là nam thì mình tặng áo, nữ thì tặng nữ trang lấp lánh (chắc ko thể kham nổi vàng thiệt đâu các nàng), con nít gái thì tặng đầm, trai thì tặng đồ tây trang. Ngoài ra thì còn có bánh kẹo để đãi khách ...

    Mình sẽ về Việt Nam - đi Ấn Độ (cùng gia đình: ba mất rùi nên chỉ có mẹ, cậu, em gái tham gia thui)- về lại Nhật, từ 26/04 - 19/05. Mình đã xin được thị thực du lịch sáu tháng.

    Thêm nữa nha các nàng: lúc đám cưới bên Ấn, ai sẽ makeup giúp các nàng, nhờ người trang điểm bên đó hay tự các nàng làm ?!
    teekanne, _meocon_, copconmisa3 người khác thích bài này.
  5. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    hè hè ko biết bao lâu rồi mình mới mò lại vào nhà nghe mọi người tám chuyện, thấy bao nhiêu cặp rạng ngời hạnh phúc mà cũng thấy vui lây :)

    Vân mani ui, có còn nhớ c hok vậy? Hồi đó e đóng fb rồi cái msg e gửi cho c về cái blog của e bị mất tiêu theo luôn, thế là mất liên lạc với e từ đó. G vô nhà nghe e kể chuyện thấy rôm rả quá, tính nhiều chuyện lại nổi lên nên phải lần mò lại password để vô đây đánh mấy dòng :D
    hthn0204, _meocon_Jasmine Kaur thích bài này.
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu. Ngàn năm biển hoá ruộng dâu rồi mà chị ong vẫn còn nguyên cái password vô đây chơi hả? Chị ong chừng nào cưới khai mau?

    Jasmine. Chị nể em thật, em quan sát tốt và rất để ý.
    Cop..Những chuyện bực mình nhu thế là thường xuyên. Riết quen em à. Chuyện gia đình dòng họ là chuyện dài nhiều tập. Chính người Ấn trẻ cũng chẳng thích. Trai nhà chị cũng ghét mấy chuyện thi phi nên bảo chị không quan tam, không bị lôi kéo vô vòng lẫn quẩn đó.

    Nhưng mình cũng biết chút chút, đôi với họ hàng đừng hào phóng quà cáp quá mà họ tưởng mình dư dã, hay khoe thứ này ở quê tui rẻ lắm đẹp lắm. Sau này cứ thấy mình về vn là nhờ mua cái này cái kia à nha.
    hthn0204, sam.angel, _meocon_3 người khác thích bài này.
  7. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @bee_qq: khakha em nhớ giọng nói ngọt ngào của chị bee nè chị còn sử dụng skype không? Ox nhà em làm đó chị vì có 1 dạo trên đó toàn ảnh *** không kinh lắm em mới mở lại hồi tháng 4 năm ngoái ah. Nào bây giờ chị khai mau mấy năm nay chị làm gì "chống lầy" gì chưa? haha...... Em hóng nhé
    @loveindian: nàng ơi số hotline nha 1800 103 2301. Cho ta hỏi cái cao linh chi gì ấy nó có mùi không nàng người Ấn họ không thích mấy thứ nặng mùi đâu dễ uống không. Ta nhớ ta mang nước tương và nước mắm chay qua ăn làm gỏi cuốn mời mẹ chồng ăn bà chỉ ngửi mùi rồi bảo không thích đưa cho ox thì sau đó cửa phòng đóng luôn ta tự ra phòng khách ngồi ăn một mình đó hic khổ lắm. Các thứ khác nàng nói thì ok nha. Còn người lớn tuổi nàng có thể tặng dầu nóng hay dầu xoa bóp nếu nàng qua vào mùa đông thì kem dưỡng ẩm hay kem nứt gót là tốt lắm đó. Các bà mẹ ơ đây quanh năm suốt tháng làm việc quần quật nên hay mắc bệnh thấp khớp đau đầu gối nên nàng tặng cái đó tốt lắm đó họ sẽ nghĩ cha đứa con gái này suy nghĩ thấu đáo nè. Còn về kem thì người Ấn ra đường hay dùng để xức mặt và tay chân lắm đó. Nàng chọn quà tinh tế vào không cần thứ mắc quá đâu. Còn con nit thì mua kẹo hoặc bạn cho tiền chúng nó là được (it thôi 50 rupee là được rồi đưa cho mẹ của tụi nó ấy)
    loveindian, sam.angel, _meocon_1 người khác thích bài này.
  8. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @phamtram: về màu sắc thì chị nói đúng rồi nhưng còn thiếu 1 màu tránh màu vàng nha chị (màu này chỉ thai phụ mới dùng để công bố mình có baby ấy). Còn trang sức cho ngày cưới thường là đồ giả không ah chị mua nguyên 1 set ấy có đủ hết các thứ (không mắc đâu) qua ngày hôm sau chị mới đeo đồ thật. Trang sức cưới của Hindu thường cô dâu buộc phải đeo dây chuyền manga sutra rồi, 1 đôi hoa tai, 1 cái nhẫn và 2 cái vòng đeo tay (bằng vàng nha và tùy khả năng của từng gd mà dày hay mỏng) 2 cai vòng đeo chân và 2 cái chân nhẫn (bằng bạc thôi) mua thêm bindis dán giữa trán (cái đơn giản thôi khoảng 20 rupee 1 tép) mua thêm shindo nữa (bột để trét ơ đỉnh đầu dấu hiệu tôn thờ người chồng của mình) các bà mẹ hay nhắc nhở con dâu cái này lắm. Những ngày chị còn ơ Ấn là phải dùng còn về Nhật miễn dùng. Còn chú rể cái nhẫn là được rồi.
    Khi chị còn ơ vn thì tẩy tế bào chết trên mặt và tỉa long mày đi nha chứ đừng về Ấn làm bên đây nó dùng chỉ se long mặt và tỉa mày không đau lắm đó (kinh nghiệm của em). Trước ngày cưới chị sẽ ngồi để vẽ mehendi tay và chân (1000-2000 rupee công vẽ và mực luôn), trang điểm và tóc (2000-3000 rupee) ra chợ mua bộ vòng chura tuy tay lớn nhỏ mà có nhiều size nhưng thường phải đeo từ cổ tay đến gần cùi chỏ nên 1 bộ sẽ có nhiều size kèm theo (tay của em từ 2.2 đến 2.8) nếu chị sống ơ Ấn thì cái vòng đó chị phải đeo đến khi nào mẹ chồng bảo không thì thôi. Thời tiết vùng đó khi chị cưới nhiệt độ sẽ rất nóng chị chọn chất liệu vải thông thoáng một chút mà mặc (chắc chị mặc lehenga choli hoặc saree rồi) để mà còn làm lễ bên đống lửa nữa. Em cưới vào mùa đông nên lehenga em mặc rất dầy áo 3 lớp, váy 4 lớp nên nhìn hình ai cũng bảo mập lên mà di chuyển khó khăn nữa tổng trọng lượng áo váy và trang sức hơn 10kg mệt người chỉ muốn xong nhanh để mà còn thay. Lễ cưới từ 6g sáng đến gần tối luôn nên chị giữ gìn sức khoẻ nha.
  9. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Em quên nói chị về mehendi thiếu sót quá,trước khi vẽ chị nhớ cạo lông tay và lông chân nha vì có 1 số gd không cho dùng nước rửa đâu dùng muỗng cạo đó (chị hiểu sao mà cạo rồi haha lông đi theo luôn đó)mà vẽ thì phải để lâu khi nó khô được 1 ít thì lấy nước cốt chanh chấm vào chấm càng nhiều màu vẽ sẽ lâu bay đó cũng là lý do không được sử dụng nước để chùi. Vẽ cái này rất quan trọng màu càng đỏ thẫm chừng nào và tồn tại càng lâu trên da thì chứng tỏ cuộc hôn nhân đó càng hạnh phúc viên mãn. Nên chọn họa tiết đơn giản mà vẽ (tay từ trên cùi chỏ vẽ xuống kiem lòng bàn tay, chân thì trên mắt cá vẽ xuống không có vẽ lòng bàn chân nha được phép mặt áo tay ngắn và quần sort khi vẽ) em vẽ từ 11g đến 5g mới xong người cứng do luôn đó cái này gọi là hành hạ thân xác đó mà chị vẽ này lần nào chưa lạnh buốt cả người các nàng ơ Bắc Ấn có cưới thì tránh mùa đông nha mà mùa cưới lại vào mùa đông (tháng 10 đến tháng 3) ác không. Khi mehendi xong (khô và cạo) chị sẽ được đeo chura ngay sau đó nếu ai khen cái vòng đẹp thì đeo chỉ đen lên vòng để xả xui ngay nha (chữa mẹo dân gian)
  10. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Hay quá chị @Jasmine Kaur Nghe chị miêu tả rất là mê và sẽ quyết tâm hơn để có đám cưới kiểu Ẩn. Ngoài ra, e cũng cảm nhận dc sự cực khổ của chị khi làm dâu ấn, cố gắng lên nhé chị. đọc bài thấy nể chị lắm ( đọc đoạn nước mắm nước tương e thấy cay đăng cho chi quá, người e xúc đông ...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này