1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @Shona Thao chồng e nói bên Ấn bên đàn dâu có cho gì đó cho chú rể nên vì gd anh sandy qua mà ba mẹ vợ không cho con rê gì hết thì tội cho chú rê. Hồi bữa ba mẹ em cho dây chuyền , bà con e nói ai cũng lên cho đồ cô dâu mà không cho chú rê thì kì. hihi e kể chuyện của e cho chị tham khao thôi . Đám cưới là lỗ rồi chị ơi, bạn bè họ hàng mà đi ít chỉ có mặt méo hihi em nè. chúc chị đám cưới không cần lời mà huề vốn thôi :P
  2. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @Shona Thao: thế nhé hẹn gặp nàng ơ Kashmir vậy V lên đó 1 lần rồi thích lắm cơ :)
  3. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Sam.angle, em nói cũng đúng hen, thôi để chị nghiên cứu mua gì cho chú rể, rồi mua, đưa ba mẹ chị tặng :D. Đường nào cũng về La Mã hết à em ơi.
    P/S: Mà chị nói lỗ đây là nhà Sandy cưới chị nên bên đó bị lỗ hơn so với lấy gái Ấn đó mà :D:D:D
    Lần cập nhật cuối: 29/04/2014
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hôm nay, cọp có hẹn nói chuyện với một anh bạn người Ả rập, lại thấy hiểu biết thêm một chút về Hồi giáo nói riêng và về thế giới nói chung. Mình trước đây thấy người Saudi Arabic rất bí hiểm, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài nhưng sau khi kết bạn với anh bạn này mới thấy mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, chẳng hiểu gì hết. Anh cho mình xem hình gia đỉnh ảnh, mẹ và các em gái. Mình cứ hình dung là họ sẽ quấn kín mít từ đầu tới chân, chỉ chừa đôi mắt. Ai dè, mình như đứng hình khi thấy hình một cô gái mặc váy xẻ ngực, vai trần, trang điểm rất thời trang. Hình thứ 2 cũng là em anh ấy, mặc quần da báo ôm sát, áo màu đen, tóc đen buông xoã, đánh môi đỏ rực. Suýt ngất! Anh bạn bảo, ở nhà và đi party toàn con gái thì họ ăn vận như thế, nhưng khi ra đường thì quấn burka kín mít.

    Mình đã từng đọc một vài chương trong quyển Con đường Hồi Giáo của Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, có nghe cô ấy mô tả rằng dưới những bộ áo đen của những cô nàng đạo Hồi, là một sự nổi loạn ngấm ngầm, là những bộ váy ***y, nóng bỏng, áo quây, cũng thời trang và sành điệu không thua kém bất kỳ ai. Nhưng mình vẫn không hình dung ra họ như thế nào. Hôm nay được tận mục sở thị (dù chỉ là qua ảnh) mình mới thấy một thế giới khác của đạo Hồi... Anh bạn mà mình hẹn gặp hôm nay cũng thật khác với những người Ả rập khác, đầu óc cởi mở, phóng khoáng, đã từng đi tình nguyện ở nhiều nước, có thể nói được 4 ngôn ngữ (Ả rập, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng TQ), giữ 2 quốc tịch Pháp và Ả rập, mình thật sự choáng và thán phục. Chưa kể mẹ ảnh nói được 6 thứ tiếng. Thật kỳ lạ là bà là nguời Pháp nhưng gốc gác từ đời ông cha là Pakistan. Chính bà là người đã dạy anh tiếng Trung Quốc, hai mẹ con thực hành ở nhà. Bà convert sang đạo Hồi năm 16 tuổi tại Ý, làm bác sĩ tại Ả rập và lấy ba anh ở đó. Mình ngồi nghe mà cứ há hốc mồm. Thật là một gia đình toàn cầu!!!!

    Xin lỗi mọi người là mình post bài không đúng chủ đề, nhưng tại vì hào hứng quá mà không có ai để kể chuyện nên chỉ biết vào đây luyên thuyên.

    Chúc cả nhà những ngày cuối tuần vui vẻ. Ở đây đã bước vào mùa xuân, chấm dứt những đêm dài lạnh giá, mưa phùn gió thổi ào ào của mùa đông. Hoa thuỷ tiên đã nở, hoa bồ công anh bay phấp phới, nắng vàng rực rỡ, mặt trời đi ngủ vào lúc 9g tối. Ở cái nơi mưa dầm gió lạnh này, mình mới càng thấm thía hơn giá trị của những ngày nắng ấm, những điều mà quá thừa thãi ở VN.
    hthn0204, xtrandn, Shona Thao3 người khác thích bài này.
  5. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Cọp cho Thảo hỏi 1 câu nha, anh bạn đó của Cọp lai nhiều dòng máu vậy chắc là đẹp trai lắm hen?:D:D:D Còn nhớ hoàng tử Ả rập, thiệt là ko còn từ diễn tả:rolleyes::rolleyes::rolleyes:.
    Thảo chỉ có ấn tượng với con gái Đạo hồi khi qua Ấn, đặc trưng rất rõ của họ là quấn kín mít chừa có cái mặt nhưng phải nói rằng họ đẹp, nhìn Tây hơn, da trắng mịn. Ra sân bay có một bạn đạo Hồi nhìn Thảo suốt rồi cười (chắc là tại vì Thảo cứ nhảy choi choi, trong khi người ta ngồi im lặng một chỗ một tư thế hơn nửa tiếng cũng không nhúc nhích nhìn rất ư là quý phái), Thảo cũng nhìn bạn ấy mà thấy ghiền luôn, cũng là con gái mà sao bất công vậy trời mình thì xấu hoắc đen thui lại không có cái gì gọi là nữ tính hết :(:(.
    Kashmir là cộng đồng của đạo Hồi, chỉ có cái khu tập thể của Sandy là hindu thôi, ra khỏi cái tòa nhà đó sẽ là Hồi giáo không à. Khi nào Thảo qua đó, chắc bạn bè sẽ là đạo Hồi nhiều lắm, để Thảo coi có ai ăn bận ***y không rồi kể Cọp nghe hen. Sandy nói gái vùng kashmir, da trắng và không hề mập đâu, rất là slim chứ không như những vùng khác. Sau này Thảo sẽ được nhìn trai và gái đẹp mỗi ngày :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    copconmisa thích bài này.
  6. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    Tùy Thảo ơi, nhà chồng chị cũng Hồi giáo nè, không phải ai cũng bịt kín đâu, mọi người vẫn mặc đồ bình thường, quần jeans áo thun, shirt, trang điểm...miễn sao không hở hang là được. Mấy diễn viên nổi tiếng ở Bollyw cũng vậy những người có tên Khan là người Hồi giáo hết đó. Như bạn Cọp nói "một sự nổi loạn ngấm ngầm" có 1 phần nào đó đúng, họ thích mặc áo quần như 1 người phương Tây quần short, áo sát nách, nhưng họ sợ bị Islam teacher complain với cha mẹ họ, nên họ phải theo. bản thân cha mẹ ở Ấn họ quan trọng việc bị hàng xóm chê cười nên họ cũng yc con cái phải theo.

    Một điều mình không thích ở người Ấn (chỗ nhà chồng mình) là, có những chuyện họ rất lo sợ bị người khác nói xấu như là con cái ăn mặc như thế nào, ra đường họ nhìn sẽ nghĩ sao nếu mình làm gì mà khác với truyền thống. Nhưng khi có những chuyện họ lại không sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh, ví du như tranh cãi ồn ào ở mọi lúc mọi nơi, khạc nhổ, vứt rác bừa bãi, trễ hẹn... giống như là hiển nhiên. hi hi...vậy mà mình lấy chống Ấn.
    sam.angel, teekanne, copconmisa3 người khác thích bài này.
  7. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Chào các chị. Em đã theo dõi nhà mình từ tầng 15 và đang tiếp tục bám sát tình hình đến ngày hôm nay. Đúng là mỗi ng trong nhà Ấn đều có một chuyện tình đáng ngưỡng mộ. Bản thân em, cũng đang có một mối quan hệ (chưa dám nói là tình yêu) với một chàng Ấn. Em đã trăn trở rất nhiều và cuối cùng hôm nay cũng có đủ quyết tâm để trải lòng. Hy vọng có thể nhận đc những lời khuyên hữu ích từ mọi người.
    Em và Anh tình cờ quen nhau qua một trang mạng dating site từ khoảng cuối tháng 12-2013. Em 25 và Anh 30. Cả 2 đều đang sống tại Hà Nội. Anh đã sống tại VN 4 năm, và có ý định sẽ định cư tại VN lâu dài.
    Ban đầu, em cũng ko muốn nói chuyện nhiều vì Anh là người Ấn, lại là người theo đạo Phật và ăn chay. Em sợ sự khác biệt văn hoá và lối sống sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Nhưng rồi, qua nói chuyện và những tâm sự của Anh, em thấy Anh là người tốt, chân thật và nhân hậu.
    Anh tâm sự rất nhiều về cuộc sống và con người của Anh. Anh cũng bảo em rằng Anh không phải là người hoàn hảo bởi vì có một chuyện trong quá khứ của Anh.
    Sau lần gặp mặt đầu tiên, Anh đã xúc động và thực sự muốn có mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng Anh cũng cân nhắc và nói cho e về quá khứ của Anh để em quyết định có nên đi tiếp hay không.
    Anh kể rằng, Anh đã từng có một người vợ được cưới theo sự sắp đặt của cha mẹ. Giữa hai người hoàn toàn không có tình yêu. Mặc dù Anh không muốn cưới ng ấy, nhưng vì mẹ Anh dọa sẽ tự tử nếu Anh ko làm, nên Anh đành phải ưng thuận. Hai ng đã có với nhau một con trai. Nhưng Anh cảm thấy cuộc sống bế tắc nên đã chuyển sang sinh sống ở nước khác.
    Hiện tại, con trai Anh sống với ông bà Nội, còn vợ Anh thì về sống ở nhà bố mẹ đẻ. Hai người chưa ly hôn và chỉ gọi là li thân thôi.
    Anh bảo Anh sẽ sống ở VN lâu dài và muốn tìm một ng yêu mình thật lòng để gắn bó. Anh bảo sẽ thật không công bằng cho em nếu Anh giấu quá khứ này. Em là ng Việt Nam duy nhất Anh chia sẻ quá khứ đó của Anh và Anh hy vọng em sẽ suy nghĩ về điều ấy để đưa ra quyết định cuối cùng.
    Hiện tại tâm trạng của em đang khá rối bời. Em không biết nên nghĩ như thế nào và có đủ can đảm để vượt qua rào cản này không. Nếu yêu Anh, chắc chắn bố mẹ em sẽ phản đối, đặc biệt khi biết Anh đã có một đời vợ và một đứa con. Em biết khi yêu thì không cần để ý đến dư luận, nhưng em sợ mình không đủ dũng cảm.
    Mặc dù em 25 nhưng thực sự chưa yêu ai bao giờ, do đó em đang rất hoang mang.
    Nhờ các chị cho em xin lời khuyên nhé.
    Chúc mọi ng luôn hạnh phúc và hài lòng với con đường đã chọn.
    xtrandn, copconmisaphamtram thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào em @slowsnake đến với nhà Ấn, lại thêm một chuyện tình éo le nữa đây. Để giúp mọi người có thể đưa ra lời khuyên chính xác, em bổ sung thêm các thông tin còn thiếu được không em? Chị có vài thắc mắc sau khi đọc bài em:
    1. Anh ấy đã ly thân bao lâu rồi?
    2. Anh ấy có ý định ly dị vợ không?
    3. Nếu có, việc anh ấy ly dị có nhận được sự chấp nhận của gia đình không?
    4. Nếu ly dị vợ và kết hôn với em theo ý nguyện của anh ấy, liệu em có nhận được sự đồng ý từ phía gia đình anh ấy không? Nếu không thì anh ấy sẽ giải quyết việc này như thế nào
    5. Nếu anh ấy có ý định định cư sinh sống lâu dài ở VN, con cái của anh ấy thì sao? Bé được bao nhiêu tuổi? Về lâu dài bé sẽ sang VN sống hay vẫn ở Ấn với gia đình? Nghĩa vụ chu cấp của anh đối với bé sẽ như thế nào?
    Lần cập nhật cuối: 12/04/2014
    hthn0204, sam.angel, xtrandn3 người khác thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thảo hiểu ý cọp nha, trai không những đẹp (con lai mà), con nhà giàu (cả nước Ả rập sống trên mỏ dầu không giàu sao được), nghề nghiệp đàng hoàng (giảng viên đại học), tâm hồn đẹp (đi tình nguyện suốt ngày mà) ... mà điều quan trọng nhất là trai rất mực si tình cọp =))))))) Nếu cọp mà chưa có người yêu, là không để chàng này chạy thoát đâu =)))))) Thật tiếc quá đi!!!!!!! Cọp có nhìn quan bạn bè coi có ai còn độc thân không cọp giới thiệu mối này cho, mà hầu hết không ai hứng thú với đạo Hồi cả. Trai đẹp có điều kiện vậy mà để lọt vô nước khác thấy uổng gì đâu à.

    Hoàng tử Ả rập mà Thảo nói, ý Thảo là hoàng gia Dubai đúng không? Dubai là một vương quốc nhỏ, thuộc UAE, là Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Còn anh chàng này là Arab Saudi, truyền thông VN gọi là Ả rập xê út đó. Hai cái này khác nhau đó Thảo.
    ShonaThao thích bài này.
  10. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Em chào chị @copconmisa, cảm ơn chị đã đọc bài em nhé. Về các câu hỏi của chị, em xin phép trả lời một chút:
    1. Thời gian Anh ly thân, khoảng 5 năm.
    2. Vì có ý định lập gia đình mới tại VN nên Anh sẽ ly dị vợ. Tuy nhiên vì shock quá khi nghe Anh tâm sự nên em cũng không hỏi tại sao Anh không ly hôn sớm hơn mà kéo dài đến bây giờ.
    3. Gia đình Anh khá truyền thống nên em dự là sẽ không ủng hộ việc ly hôn. Nhưng Anh bảo em là Anh đã làm theo gđ một lần rồi, bây giờ Anh sẽ làm theo quyết định của anh. Mọi ng sớm muộn cũng sẽ hiểu và chấp nhận.
    4. Em chưa dám hỏi Anh vấn đề này, vì em còn đang bối rối quá. Nhưng em đoán là khá khó khăn.
    5. Bé nhà Anh sẽ sống với ông bà và Anh bảo em là không có ý định đưa sang VN. Theo em suy luận, Anh ly thân khoảng 5 năm thì bé chắc giờ cũng đc 5 tuổi rồi. Về nghĩa vụ chu cấp, Anh tất nhiên cũng có một phần trách nhiệm nhưng em chưa hỏi cụ thể.
    Thật ngại là các thông tin chị hỏi em chỉ có thể trả lời sơ lược thôi. Trên thực tế, sau khi nghe xong chuyện Anh kể thì em shock đến tận bây giờ và không có đủ can đảm hỏi Anh thêm tường tận sự tình. (Thiếu tỉnh táo quá).
    phamtram thích bài này.

Chia sẻ trang này