1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Cái này thì chị khuyên em phải suy nghĩ thật kĩ trước khi bước vào mối quan hệ này. Em cần phải hỏi anh rõ ràng xem vợ anh có đồng ý li hôn hay không và tốt nhất là yêu cầu anh tiến hành thủ tục li hôn trước để xem có khó khăn gì không. Bởi li hôn ở Ấn Độ là vô cùng khó nếu bên phía vợ anh không đồng ý nếu không nói là không thể. Có trường hợp có thể mất tới hàng chục năm. Liệu em có thể chờ đợi anh được hay không?
    Chị có một người bạn cũng giống bạn em kết hôn do gia đình ép buộc. Hai người không yêu thương gì nhau và đã li thân hơn 3 năm rồi. Người bạn đó hiện sống ở Canada và muốn li hôn với vợ. Nhưng người vợ mặc dù không yêu chồng và nhất định không sống cùng chồng nhưng cô ấy và gia đình nhất định không chịu li hôn vì coi đó là điều rất nhục nhã. Bạn chị nộp đơn lên tòa và tòa xử là vẫn phải tiếp tục sống cùng vợ. Anh không chịu và tiếp tục nộp đơn nhưng không biết bao giờ mới có thể li dị được nếu không tìm được lí do chính đáng hay người vợ kia đồng ý.
    Chị kể chuyện này để em suy nghĩ thật kĩ và trao đổi thẳng thắn và rõ ràng với anh trước khi bước vào quan hệ tình cảm với anh. Mong em suy nghĩ thật kĩ!
  2. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Em cảm ơn sự chia sẻ của chị @rainy23 nhé. Hôm nay em đã hỏi lại Anh ấy về vấn đề ly hôn. Anh cũng thú thực là khá khó khăn. Và em có cảm giác Anh cũng không thực sự quyết tâm lắm. Có lẽ em nên dừng thôi chị ạ.
  3. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Chị chỉ muốn nói 1 câu thôi :' Hãy dừng lại khi còn có thể nếu em không muốn những ngày tháng sau này ngập tràn trong đau khổ và nước mắt'.
    sam.angel thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @slowsnake theo chị việc đi tiếp hay dừng lại phụ thuộc rất nhiều vào em, chứ không phải là anh chàng ấy. Em là người quyết định có nên dấn thân vào cuộc tình trắc trở đó không. Đừng nói gì người Ấn, ngay cả người Việt, lấy một người đã từng ly dị và có con là một việc khó khăn so với một cuộc hôn nhân bình thường (đây chưa kể anh ấy còn chưa ly dị vợ). Lấy người Ấn thì còn có vô số trắc trở khác. Hai cái khổ nhân lên, em nhắm em có chịu đựng được không? Nếu em tự tin rằng em là người mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với gia đình đôi bên (đầu tiên), rồi đương đầu với cuộc chiến hôn nhân của anh, thì việc đi tiếp là điều khả dĩ. Nếu em là một cô gái yếu đuối (mà chị nghĩ khả năng cao hơn, bằng chứng là em vừa mới nghe các chị phân tích (dù trước bài thứ 2 của em, chị cũng như chị @rainy23 chưa ai khuyên em chấm dứt mối quan hệ này) thì em đã sợ hãi rút lui. Với tính cách em như vậy, cộng thêm vấn đề xã hội_hôn nhân bên Ấn khá phức tạp thì chị thấy việc anh ấy đường đường chính chính cưới em là điều vô cùng không khả thi, nếu không muốn nói là không thể.

    Anh ấy yêu em (có thể) là có, chân thành, nghiêm túc với em (có thể) là có, nhưng để đi đến hôn nhân với người Ấn, tình yêu không thôi, chị e là không đủ, Cả 2 người phải thật tough, thật rắn, thật lỳ, phải cực kỳ kiên nhẫn, phải khôn ngoan, mềm nắn rắn buông, vận dụng đủ đường thì con đường đến hạnh phúc mới có thể trọn vẹn. Về phía người bạn trai em hiện tại thì chị thấy thế này: ngày xưa khi anh ấy còn độc thân, mà còn không thể chống đối lại gia đình để tự định đoạt cuộc sống cho mình, đến nỗi phải "bỏ chạy" sang nước ngoài sinh sống, thì nay anh đã có một đứa con, liệu rằng mẹ anh có dễ dàng để anh tự do đến với em không? Như lời anh nói, có thể sau sai lầm trong hôn nhân, anh nhận ra rằng lần này anh phải sống cho chính mình, phải lấy người mình yêu chứ không chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt nữa. Nhưng (một lần nữa lại nhưng), chị e rằng anh lực bất tòng tâm. Như chị rainy có nói, ly dị ở Ấn không dễ dàng gì nên có thể điều đó (cộng thêm việc tránh đối đầu với mẹ) sẽ khiến em làm một người phụ nữ không danh phận (đối với bên Ấn) bên cạnh anh. Chị không nói việc này đúng hay sai, nên hay không vì có những cái nằm ngoài khả năng định đoạt và lựa chọn của bản thân mình (như việc ly dị kéo dài hàng chục năm trời), chị chỉ muốn em suy nghĩ, nếu anh và em lấy nhau, em làm vợ anh ở VN nhưng anh không thể ly dị vợ ở Ấn, gia đình bên Ấn không chấp nhận em hoặc là họ mãi mãi không biết con mình có một cô vợ người Việt, liệu em có đủ mạnh mẽ để sống một cuộc sống như vậy hay không? Liệu tình yêu của em và anh có đủ nồng nàn, đủ tha thiết, đủ gắn bó, đủ sống chết... để em chấp nhận làm một cô vợ không danh phận như thế hay không?

    Trả lời được những câu hỏi này, là em đã tự tìm ra con đường cho mình rồi. Chúc em có những suy nghĩ thật sáng suốt và tỉnh tảo nhé!
    sam.angelxtrandn thích bài này.
  5. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Dear các chị, trước hết em cảm ơn những phân tích khách quan và có logic của mọi người nhiều.
    Đúng như chị Cop nói, có thể em chưa đủ mạnh mẽ, cứng rắn, và Anh ấy cũng vậy. Với nhiều vấn đề liên quan và tương lai đầy sóng gió như thế, em nghĩ rằng dừng lại là cách tốt nhất để hai người không phải mệt mỏi thêm nữa.
    Con người đúng là không thể tránh khỏi những phút yếu lòng. Cảm ơn các chị đã cho em thêm dũng cảm để đương đầu với câu chuyện này.
    Có lẽ trong tương lai, em sẽ may mắn và trưởng thành hơn.
    P/s: Chúc mọi ng cuối tuần vui.
    Lần cập nhật cuối: 13/04/2014
    hthn0204, Shona Thaosam.angel thích bài này.
  6. Imnoangel

    Imnoangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi giới thiệu cho e nè, e độc thân vui vẻ đó :D
  7. selanhuvay

    selanhuvay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    các chị làm dâu ở Ấn các chị cho em hỏi là các chị có biết nói tiếng hindi không ạ? cảm giác thế nào ạ, khó lắm phải không? chả là em mới quen 1 anh ở maylaysia nhưng gốc ở Ấn độ. ban đầu cũng định nc cho vui thôi, để nâng cao tiếng anh. nhưng mà nc lâu dần cũng thấy quý hắn. rồi 1 ngày hắn bảo hắn yêu em,,,, em không tin lắm. hắn nói đã kể chuyện này với gia đình bên ấn độ. kể với em gái hắn( đã có gia đình) em gái hắn cứ đòi xin số đt của em để nc, nhưng em chôi( vì tiếng anh em nói vẫn chưa sõi). hjhj. buồn cười nhỉ. rồi có hôm hắn còn dạy em cả indian languages nữa. hắn nói cái câu "i love You" bằng tiếng hindi mà em nghe chẳng hiu ji luôn. em đọc cả buổi tối mà vẫn bị hắn bảo là phát âm sai. em hỏi là thế ở nhà bm anh có nói tiếng anh không. anh bảo " a liitle bit but speak". hjhj. em em với anh nc với nhau chủ yếu chát bằng viết. rồi 1 hôm 2 đứa đg nc với nhau tự dưng hắn bảo chờ hắn 1 chút. mama hắn gọi từ ấn độ sang. hắn bảo hắn kể với mẹ về em rồi. em hỏi thế bà ấy nói ji. hắn bảo mẹ hắn nói k phản đối nhưng em phải biết tiếng hindi. làm sao jo khó quá ha. tiếng anh còn chưa thành thạo nói ji hindi. hắn bảo khi nào gặp nhau hắn sẽ dạy em...nghe mà mơ hồ viển công quá nhưng mà thấy cũng ngộ ngộ.
    hthn0204phamtram thích bài này.
  8. phamtram

    phamtram Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    104
    Haizz, chị đây nè, tiếng Anh, tiếng Hindi gì cũng không biết hết, nên cũng có lúc không truyền đạt hết ý mình muốn, dễ xảy ra hiểu lầm :)
    Chị không có kinh nghiệm lắm, để các chị khác comment giúp em nhé !!!

    Trầm nên post bài làm giấy tờ/thủ tục đăng kí kết hôn của trường hợp bản thân dzô đây, hay ở đâu ?! các nàng, sau này nàng nào cùng tình huống thì dễ dàng tham khảo hơn.

    Tạm thời cập nhật dzô đây nha, nếu có thay đổi thì copy sang...
    ※Trường hợp người Việt kết hôn người Ấn, cả hai đều ở Nhật Bản.
    1. Giấy chứng nhận độc thân ở địa phương xã/phường trong thời gian ở VN.
    - Nhờ gia đình đến ủy ban xã phường làm giấy chứng nhận độc thân trong thời gian ở Việt Nam. Ghi rõ kết hôn với người nào, địa chỉ nào ở Ấn Độ.
    - Scan gửi qua mail cho mình (gửi bưu điện hơn lâu). Trường hợp của mình xài bản scan vẫn được.

    2. Giấy chứng nhận độc thân trong thời gian ở Nhật.
    - Trong quá trình ở Nhật, mình chuyển chỗ ở hai lần, nên phải đến hai địa phương mình đang/đã cư trú xin giấy chứng nhận chưa từng có đăng kí kết hôn tại địa phương này. Vì ở Nhật không có form cho loại giấy tờ này, nên mình bảo tạo cho tôi một tờ giấy trong đó ghi tôi chưa từng có đăng kí kết hôn trong thời gian sinh sống ở đây. Mỗi địa phương sẽ yêu cầu thông tin khác nhau để điền vào form, ví dụ của mình: 1 thì có yêu cầu tên, ngày sinh của đối tượng mình sẽ kết hôn, 1 chỗ khác thì không yêu cầu gì cả, chỉ ghi tên mình thôi.

    3. Mang 2 loại giấy tờ 1 & 2 bên trên đến đại sứ quán Việt Nam tại Nhật.
    - Dịch tiếng Anh & công chứng giấy độc thân 1. Dựa vào 2 tờ giấy độc thân ở Nhật, mình làm lại 1 tờ giấy độc thân mà lãnh sự quán Việt Nam ở Nhật cấp, sau đó dịch tiếng Anh và công chứng.

    Đến đây chi phí hết 2.4 man yen:) nghỉ ba buổi sáng :)

    Chuyện kể thêm nha:
    Dựa vào 2 loại giấy tờ độc thân 1 & 2, mình yêu cầu bên lãnh sự làm cho mình tờ giấy đủ điều kiện kết hôn với người Ấn Độ, nhưng bên lãnh sự trả lời là bên tôi không thể biết như thế nào là đủ điều kiện để kết hôn với người Ấn Độ cả, bạn nên đến đại sứ quán Việt Nam tại Delhi để làm ???!!! choáng. Nên thôi dịch tiếng Anh và công chứng chắc không vấn đề gì.

    Tóm lại:
    1, Giấy chứng nhận độc thân ở Việt Nam, dịch sang tiếng Anh & công chứng tại đại sứ quán VN tại Nhật.
    2. Giấy chứng nhận độc thân ở Nhật, dịch sang tiếng Anh & công chứng tại đại sứ quán VN tại Nhật.

    Hết phần giấy tờ tại Nhật nha, từ từ rồi mình cập nhật tình hình giấy tờ tại Ấn Độ. Để hợp lệ cho phần đăng kí kết hôn yêu cầu phải cư trú 30 ngày ở Ấn, tụi mình nhờ 1 công ty dịch vụ (người quen) nộp hồ sơ trước, sau đó bổ sung thêm nếu thiếu.
  9. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Dạo này nhà mình bận rồi hay sao ấy. Chẳng thấy ai vào tám chuyện nữa. Em thì đang ì sạch leo từ tầng 11 qua và mới bắt đầu thở ở tầng 12. Đọc những câu chuyện của chị em nhà Ấn từ 3 năm trước, vẫn thấy giống như mới ngày hôm qua.
    P/S: mới có một tuần mà em thấy dài lê thê rồi.
    bee_qqphamtram thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui vắng vẻ quá, up lên cho cái topic nổi.
    @phamtram giấy tờ xong hết chưa chị ơi? chị đã về lại VN chưa?
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha.
    phamtram, bee_qqsam.angel thích bài này.

Chia sẻ trang này