1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Dự là 3 năm sau sẽ là các câu chuyện tám về mấy ông chồng Ấn với PK quá trời luôn ấy chị Cọp nhỉ? ;)
  2. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Các nàng ơi, mấy bữa trước Jasso có nói chuyện với 1 nàng trong forum thi được biết rằng do nàng đó bất cẩn đã để cho 1 số đồng nghiệp biết về diễn đàn này và những bài viết những chia sẻ của nàng ấy bi đem ra bàn tán nói xấu sau lưng. Mình nghe xong rất bức xúc cho nàng ấy. Mình nghĩ đây là nơi chia sẻ những vui buồn tâm sự của các nàng có những việc nhiều khi các nàng không nói với người thân bạn bè thì lại chia sẻ ơ đây. Mình không muốn sự việc này lại xảy ra cho những nàng khác nên có lời đề nghị các nàng có thể vào forum bằng điện thoại hoặc nếu dùng desktop hay laptop thì không nên vào thẳng forum này mà nên thông qua google hoặc duckduckgo (biểu tượng hình con vịt sẽ rất khó tra ra các nàng đã vào những trang nào). Nàng ơi ta chưa được sự cho phép của nàng mà đã nói về việc này nếu nàng có vào nhà thì đừng trách cứ gì ta nha. Ta xin lỗi nàng trước.
    P/s: mod ơi @teekanne ta không biết nàng ấy đã có liên lạc với mod chưa nhưng mod giúp đỡ nàng ấy nha. Tks mod nhiều. Chắc nàng ấy sẽ không viết thêm bất kỳ bài nào nữa đâu. Hic buồn
    hthn0204, xtrandn, sam.angel1 người khác thích bài này.
  3. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Nếu không yêu thì có thể duy trì tình bạn được không các chị?
    Em đã nghe theo lời khuyên của mọi người để không dấn sâu vào mqh với Anh nữa. Cơ mà dạo này Anh đang gặp vấn đề với nhà trọ nên em lại đang giúp Anh. Nhưng em sợ lại phát sinh tcam và lại thành ngựa quen đường cũ mất. Hu hu...
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Về mặt lý thuyết thì hoàn toàn có thể, nhưng về mặt thực tế thì chị chưa thấy ai thành công hết. Anh ấy đã ở đây 4n rồi thì chị nghĩ anh ấy dư sức lo lắng việc của mình. Anh có tiền, có điều kiện, có công ăn việc làm, có bạn bè... nên cho dù có hay không có em thì anh ấy vẫn tự mình giải quyết được. Em lo như vậy, chị thấy hơi thừa. Chị có cảm giác, chẳng qua là em đang tìm lý do "chính đáng" để được ở gần bên anh, "núp" dưới vỏ tình yêu một cách trong sáng. Em làm vậy thì trước sau gì "tình cũng không rủ cũng tới", đặt mình vào tình huống lỡ dỡ không cần thiết, trừ khi em thích vậy :D
  5. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Chị nói đúng quá chị ah. Thế nên Anh có hỏi thì em cho Link tìm nhà thôi, chứ em cũng không dám đi cùng Anh lần nào.:)
    Sáng nay, lúc 4:00, Anh lại nhắn tin cho em bảo là: Im missing you so much, I cant sleep well since we broke. Haiz, Em cũng không dám nhắn lại gì cả ấy. Buồn quá.
    hthn0204 thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Có câu actions speak louder than words, nếu anh thật lòng yêu em và cần em trong cuộc đời này thì anh biết cách lo liệu để tự do đến với em không vướng bận gì cả. Yêu đương mong nhớ là một chuyện nhưng liệu mong nhớ ấy có trở thành động lực mãnh liệt thúc đẩy anh hành động sống cuộc đời mình mong muốn hay không thì lại là chuyện khác.

    Chia tay khi còn tình cảm thì buồn bã là điều không tránh khỏi. Nhưng tình yêu theo chị, em nên nhìn xa trông rộng, nhìn cho khoảng 3n, 5n về sau chứ không phải chỉ là vui thoáng chốc rồi buồn lâu dài, sau này "bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước. Biết chọn dòng nào hay để nước trôi"? Chưa kể, em hoàn toàn dự báo được tương lai của mình và nhìn thấy viễn cảnh của nó, sao lại chọn con đường khó khăn để làm gì trong khi mình có thể chọn một lối đi sáng sủa và ít gạch đá hơn?
    Lần cập nhật cuối: 05/05/2014
  7. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Có lẽ là do tinh thần em chưa đủ cứng rắn chị Cọp ạ. Cơ mà hôm nay nói chuyện với chị một lúc cũng làm em tìm thêm đc chút động lực và mục tiêu mới nữa. Cố gắng cố gắng và "mãnh liệt" hơn mới được. Chúc các chị nhà mình ngủ ngon, mơ đẹp nhé.
    sam.angel thích bài này.
  8. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Chào ngày mới cả nhà.
  9. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    Sao nhà mình dạo này ít post bài vậy? vô hoài ngóng mà chẳng thấy ai có tin mới gì cả, thôi thì mình post tin mới cho cả nhà là CN này mình làm đám cưới ở VN.
    sam.angeltrang_inder thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @xtrandn phải vậy thì mới có tin hóng hót chứ chị :D Em tưởng chị cưới xong xuôi hết rồi mà? Vậy là chị mới cưới ở Ấn thôi hả chị? Em nghe nói chị là đồng hương của em đó. Happy marriage chị ơi!!!!
    xtrandnsam.angel thích bài này.

Chia sẻ trang này