1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Like ý kiến chị Cọp. Chị @likeyou ơi, chị nghĩ sao?
    Chị @phamtram ới, chúc Anh chị trăm năm hạnh phúc. Nghe chị kể chuyện đám cưới Ấn thấy mê quá đi. Nhưng cô dâu chắc cũng được phen mệt chị ha?
  2. th_t

    th_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    7
    Cũng nhờ background là lạ đó mà ban đầu em chú ý đặc biệt đến chàng. Em gặp anh lần đầu xong về tí tởn khoe với bạn (là người Mỹ gốc Ấn) là có anh gốc Ấn kia quê ở c.Phi kìa, xong bạn em mới nói là....thiếu gì người như vậy, nhất là vùng Tây Phi :P Cũng như chị nói đó, dân Ấn đông quá nên ở đâu cũng có hết! Từ nào đến giờ em vốn hứng thú đặc biệt với các nền văn hóa nên lúc ban đầu cứ hay lân la hỏi anh tùm lum thứ ủa tại sao lại gđ ở châu Phi, ở nhà nói tiếng gì, đi học nói tiếng gì, hay chơi với ai, anh nghĩ mình còn bao nhiêu % Ấn.... :D À, khi ở ĐH bạn bè em người Ấn cũng khá nhiều, anh cũng hay nói là nhờ em anh mới quen thêm bạn Ấn =))

    Hehe dạ bây giờ đã ở gần nhau rồi, vui lắm cơ. Biết vậy thì em đã lấy chồng sớm hơn hihihihi :"> Em vẫn đang ở Mỹ chị à, đến gần cuối năm mới về. Chị ở đâu ạ?

    Tụi em không về Ấn làm vì bà con của anh hầu hết không ở Ấn (ở tùm lum tứ xứ hết). Bên phía ngoại thì có 1 dì ruột ở Ấn nhưng cũng không thường liên lạc. Về chuyện làm lễ Hindu thì chắc tụi em phải bàn thêm với gđ anh vì coi bộ làm ở VN không được khả thi cho lắm... Anh thì không quan trọng lễ gì cả, cứ nói là thôi cưới rồi thì làm rườm rà chi cho mắc công. Em thì thích làm lễ này kia để được chụp hình :P Em cũng biết làm lễ Ấn thì phức tạp nên tính làm lượt bớt thôi ạ, chủ yếu là có chi tiết chính (như ở đây: http://aprendizdetodo.com/wedding/) là được rồi.
    Lần cập nhật cuối: 20/05/2014
    lien parmar, teekannecopconmisa thích bài này.
  3. likeyou

    likeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    13
    Hi em! Chị luôn welcome, cviec chị chủ động time dc nên hàng ngày lại dễ gặp, ctuan hoặc ngoài giờ chị còn dính đuôi 2 nhóc.
    Xem lại có vẻ 2 anh bạn chị em mình giống nhau là đã từng kết hôn. Nhưng chị nghĩ cũng ko đi đến đâu, coi như bạn trò chuyện chứ từ nói đến làm quá xa. Bạn em gặp ng thật vc thật còn như vậy huống hồ chị cũng chả có gì để cuốn hút ai theo mình.
    (Ah, mình nghĩ Ấn thuần chủng là sẽ theo đầy đủ các tập tục và chẳng hợp với hoàn cảnh mình thôi).
    Nhà mình nhiều bạn gạo cội chia sẻ, bên nhau bao năm nay đúng là tình nghĩa chị em thật đáng quý, đáng trân trọng.
    Cảm ơn nhà mình đã chia sẻ nhiều lắm, hãy luôn bên nhau động viên, an ủi và giúp đỡ nhau như thế, để csong dẫu có thế nào vẫn có góc bình yên tìm về.
    slowsnakegee thích bài này.
  4. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Đúng rồi chị ạ. Mấy chị nhà mình gắn bó gạo cội lắm. Chị cứ thử đọc lại mấy tầng trước đó chị, nhiều kinh nghiệm vui buồn đủ cả.
    Em thì ngày đi làm, nên chỉ rảnh ngoài giờ hoặc cuối tuần thôi ạ. Có gì cuối tuần rảnh rảnh chị em mình gặp gỡ, Ch mang cả 2 nhóc đi cho vui chị nhé.
  5. lien parmar

    lien parmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    10
    Chào cả nhà. Em là mem mới, sinh năm 88, trẻ hơn các chị rất nhiều~~
    *Trải hoa tự sướng 3s*
    Em đọc tâm sự của các chị, phải nói sao nhỉ. Uhm.....Đủ các loại cảm xúc ạ, đắng cay ngọt bùi, đủ cả lọ gia vị lun~~
    @mai ly: Vì không biết tuổi của ấy nên mình tạm gọi ấy là 'bạn' nha~… Qua lời bạn kể thì mình thấy hai chàng đến với bạn đều có chung 1 điểm là 'thích' bạn rồi thôi. K tiến xa đc. Chàng t1, mình nghĩ bạn đừng dây dưa đến nữa, cho ng ấy 'over' luôn đi. K đáng. Còn chàng t2, thích bạn, nhưng chỉ thích thôi, chưa yêu. Bạn nhớ chàng, thích chàng vì chàng ngọt, nhưng hiểu chàng thì chưa. Phải nói là bạn chưa hiểu nhiều lắm về tâm lý đàn ông nên 2 mối tình đến và đi chóng vánh, chưa kịp đến mùa đơm hoa kết quả.
    Lời khuyên cho bạn nè: cứ trải wa vài mối tình nữa là bạn sẽ hỉu đàn ông nghĩ gì thôi.
    copconmisa thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @th_t chị thấy nàng nào kiểu mà tò mò về các nền văn hóa thì hay bị hút vào trai Ấn lắm, cứ thấy lạ lạ, ngộ ngộ, lân la hỏi chuyện thì trước sau gì cũng dính chưởng :) Chúc hai em nhanh chóng giải quyết được vấn đề đám cưới nha.

    Nhà mình nhiều bạn mới quá, định rảnh rỗi trả lời bạn @Maily mà em ấy đã xóa bài rồi. Tình cảm của em và cả 2 anh ấy như bạn @lien parmar nói, chỉ mới là thích, chứ chưa là yêu nên mọi sự mới dừng lại ở chỗ "già tình bạn mà non tình bồ". Hy vọng là em sẽ vui vẻ trở lại và có dịp tìm hiểu thêm nhiều anh bạn khác nữa thì sẽ thấy những mối quan hệ này không đáng cho mình buồn nhiều.

    @lien parmar welcome em tới nhà Ấn. Em sinh năm 88 thì các chị khác cũng không lớn hơn em là mấy đâu, nhà mình quân số còn trẻ hơn nữa kia. Em chắc cũng dính dáng gì tới chàng Ấn phải không? :P Nick của em là ghép từ tên 2 người nè.
    Janee thích bài này.
  7. lien parmar

    lien parmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    10
    @copconmisa: Quả đúng là em bị dính 'đạn' Ấn như các chị em trong nhà mình chị ạ. Parmar là họ của chàng, hi, em với chàng xác định 'vượt rào' để sống với nhau nên em mới giữ tên đổi họ thành Liên parmar ấy mà *gãi đầu*....
    Lần nữa làm lễ ra mắt cả nhà nè...
    *Pháo bông, pháo hoa, hoa thơm quả ngọt rải khắp nhà Ấn*
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @lien parmar ca này hot nha, em kể chuyện hai người đi
  9. lien parmar

    lien parmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    10
    Dạ, cái 'vượt rào' là e để trong nháy nháy, mọi ng đừng hiểu lầm nha. E và chàng chưa gặp nhau lần nào.
    Chàng ít hơn e 2 tuổi, tình của e là phi công - bà già các chị ạ. Cơ mà, chàng nhà e trông chững chạc, nhìn như 30, còn e thì con trẻ, non nớt, nhìn chả khác gì 9x nên có đi cạnh nhau chả ai phát hiện đc là chàng đang 'lái' em....
    Tính e thì....các chị cũng phần nào đoán đc. Từ tấm bé e đã đc các cụ trong xóm gọi bằng cái tên rất 'Tàu', rất hàm nghĩa: bất nam bất nữ.....Í lộn, ái nam ái nữ....Thân em đàn bà mà tính em đàn ông...
    Đảm bảo các chị sẽ nghĩ trộm, chắc chàng nhà em cũng phải hifi, hoặc 'pha nhớt' gì ấy mới yêu đc em...
    Cái này thì các chị yên tâm, e xin lấy người em ra đảm bảo, chàng nhà em là 'thẳng nam' 100%, no gay, no less....Cực manly lun. Em chết chàng vì thía.....
    Hi~ Tình yêu của chúng em....là kiểu oan gia ngõ hẹp, thiên địch đụng độ các chị à...nên mỗi ngày bọn em cứ phải 'tương ái tương sát' nhau 1 trận hoành tá tràng xong mới thấy yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn....và càng gắn bó hơn....
    Hi~ *gãi đầu* ....tính em nói chuyện cứ bốc bốc, mong các chị thông cảm...
    sam.angel thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sao lại ngừng nửa chừng rồi? Em đừng lo chuyện tuổi tác, nhà mình case này đầy :D Vậy 2 người định "vượt rào" kiểu gì?

Chia sẻ trang này