1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lien parmar

    lien parmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    10
    Hi~
    Riêng vụ xin phép ba má thì đôi e lo xong oy. E ở nhà, tán xuôi tán dọc, ba má e đổ chàng rồi. Thực ra thì, ba má đang lo ôm bom nổ chậm, tính e ấy mà, trai trong làng k ai dám rớ...(Nói nhỏ các chị em trong nhà nghe thui, hồi em đi học, em chuyên đánh nhau với bọn đầu gấu, vang danh nhất xóm~~~Nên trai làng bít em, k ai dám lân la đến tán. Có anh đi xa về, chửa bít danh em, à ơi chòng ghẹo dăm bữa, sau chạy mất dép ...Thế cho nên là, chàng Parmar nhà e là tình đầu....) Ba má e nghe e kể có chàng chịu đc tính em, lại 'trị' đc em tới nơi tới chốn, trong lòng mừng nhắm nhưng các cụ vẫn mặt lạnh tỏ vẻ phản đối, chê chàng nhà xa....
    Hi~ Các cụ chỉ chê anh em nhà xa thui chứ gì, chuyện nhỏ, em tỉ tê thủ thỉ nguyên tuần, các cụ cuối cùng cũng đổ vì em~
    Xong chuyện em mới nói với anh nhà em rằng: Anh, em lót gạch trải đường cho anh xong hết rồi, bữa nào anh sang, confirm khẳng định em là hoa đã có chủ một cái là xong~ Sau đó anh em mình vi vu đi ăn chơi xả láng chỗ này, chỗ này này.....Ngon lắm, vui lắm~~~
    sam.angelcopconmisa thích bài này.
  2. lien parmar

    lien parmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    10
    Còn về bên nhà anh thì, em bảo anh: Anh cứ giữ bí mật tình ta trước đã, đến khi em sang nhà, lúc đó đôi ta sẽ làm thế này, thế này này.....Đảm bảo ăn chắc 100%~~ (Hi~ Kế của e k liên quan gì đến 'gạo nấu thành cơm' rồi uy hiếp các cụ đâu ạ. Nó vô cùng trong sáng và hợp tình hợp lý lun ạ)

    Phải rồi, bữa nọ có đọc anh nhà chị Cọp cao 1m83, anh nhà em cũng cao dzầy đó chị ~
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2014
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em @lien parmar kể chuyện nhí nhảnh quá. Em và chàng quen online à? Chàng đã sang VN gặp em lần nào chưa?
  4. lien parmar

    lien parmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    10
    Vâng chị, anh và em quen nhau onl, mới đầu chat chit hợp gu lắm....Đầu tiên là anh tán em.
    Anh bảo: anh dân IT nhưng là ng lãng mạn~
    Em: *nghĩ thầm trong bụng: dân IT, 10 ông, 9 ông khô như gạch, anh này kêu ảnh lãng mạn, ba xạo thấy ớn lun, nãy giờ chat mà có đc câu nào 'mật ngọt chết ruồi' đâu. Kiểu này chat chit với nhiều cô k đổ, rút kinh nghiệm fải mào đầu bằng câu này cho nó ấn tượng rồi*.....E nghĩ thế nhưng vẫn gõ cái mặt cười toe toét, bảo lại ảnh rằng: Ôi thế à, e cũng là ng lãng mạn nè anh. Món ruột của em là phim Hàn xẻng, phim nào cảm động một tí là em khóc thôi rồi. Anh ở bên Ấn có hay xem phim Hàn quốc k?
    Anh: Anh thích, nhưng anh k hiểu tiếng Hàn, nên chưa xem đc bộ nào cả.
    Em (lại nghĩ trong bụng: kinh nghiệm chat chit với trai Nam Á là k trai nào khoái Hàn xẻng cả, chỉ thích xem Bollywood với Hollywood thôi, lão này lại xạo rồi, nhưng đc cái thông minh, biết lựa mà lái)....
    Em: Ôi, e cũng k biết tiếng Hàn nè, chỉ biết mỗi câu: Sarang heyo thui. Nhưng may là bên Vn e, ng ta dịch sub cho hết các bộ phim Hàn nên em xem mãn nhãn lun. Hi~ Chứng tỏ nước e cũng có nhiều ng lãng mạn giống e lắm nha~
    Lần cập nhật cuối: 24/05/2014
    hthn0204copconmisa thích bài này.
  5. lien parmar

    lien parmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    10
    (E gõ bằng đt nên đc đoạn dài dài hết màn hình là fải send trả lời...Cả nhà chịu khó đọc mấy entry một lúc giúp em heng~)
    .....E nói xong câu đấy thì k thấy ảnh trả lời, 1 phút sau hệ thống báo ảnh đã out....Em tức: ng gì đâu mà chảnh, có bận việc gì cũng fải nói 1 tiếng rồi đi chứ, tán gái kiểu thế à? Thảo nào đến h vẫn nằm không....Đã ba xạo thì chớ, lại còn vô duyên thấy ớn lun. Mắc công mình hi hi ha ha giả nai nãy giờ. Hừ, lượn đi cho nước nó trong~
    Sau đó e cũng có việc em out, lát sau vào thấy ảnh gửi tin nhắn thế này: Vừa nãy có việc đột xuất, xin lỗi em nha...
    Em coi xong, k trả lời, đi tám với học trò em. (Em làm nghề gõ đầu trẻ mà)...Nhưng tám với học sinh một tí thì chán, thế là em quay sang bảo ảnh: Hi~ K sao đâu, em vẫn luôn chờ anh mà...
    Anh đọc xong, gõ gõ rồi sửa sửa mấy lần, mãi mới đánh đc 1 câu: Em đang làm gì đấy?
    Em: (nghĩ thầm: hơ, mỗi câu trêu hoa ghẹo nguyệt đơn giản thế thôi mà lão đã run rẩy xúc động đậy thế rồi. Chậc, gà quá.) ....Em bảo: Em đang chat với hs anh à.
    Lần cập nhật cuối: 24/05/2014
    copconmisa thích bài này.
  6. lien parmar

    lien parmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    10
    Anh: Em đang bận à, vậy anh làm phiền em rồi...
    Em: Việc gì anh phải chu đáo thế? Nếu em thật sự bận thì đã chẳng ngồi đây nói với anh. Em đang chat với học sinh bàn bài chút thôi, nhưng mà mệt, đụng phải bài dịch vừa dài vừa khó, em k có hứng làm. Thích chat với anh hơn....Anh hiểu ý em chứ?
    Anh: Có.
    Em: Em hỏi lại anh cho chắc, vì mình đang nói tiếng Anh mà. Em hỏi anh nhé: Giờ em có bận k? Anh có làm phiền em k?
    Anh: K.
    Em: Đấy, em đang rảnh nhé, thích nói chuyện với anh nhé. Lần sau đừng có chu đáo thái quá như trên nhé.
    Anh: Em nói chuyện sweet thật đấy~
    Em: .......(tim hơi rung rinh)
    ....Sau đó thì tụi em chat chit cởi mở hơn rồi send ảnh cho nhau xem. Em nhìn ảnh anh, trông hiền khô à, em chắc mẩm kiểu này mình bắt nạt ổng đã tay lắm đây. Vui~ Tuy mặt mũi k phải dạng da trắng môi hồng baby cute như giai Hàn, mẫu mình thích, nhưng hiền thế thì duyệt~
    Hu....Sau này yêu nhau thật rồi, em bắt nạt ảnh 1, ảnh bắt nạt em 2....Em bị anh í trị tới nơi tới chốn lun....Khóc....Đúng là cái ảnh lừa tình....
    copconmisa thích bài này.
  7. lien parmar

    lien parmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    10
    Còn về vụ sang thăm nhau thì em bảo ảnh thế này: Anh à, đôi ta như bếp lửa gần rơm, gặp nhau rồi, kiểu gì cũng cháy, mà cháy to, cháy kiểu hỏa hoạn ấy. Em muốn gặp anh nhắm, em biết anh cũng muốn gặp em nhắm. Nhưng mà em là ng theo chủ nghĩa tình yêu trong sáng, quyết giữ gìn trinh bạch cho đến khi về nhà chồng. Thế cho nên là, giờ mình cứ chăm chỉ kiếm tiền đi đã, bao h thấy đủ cho đám cưới thì mình gặp nhau, sang xin phép hai bên gia đình rồi mình làm lễ cưới để về sống với nhau. Anh mới đi làm, còn nhiều thứ phải lo, em k giục giã hối thúc anh phải cưới em ngay đâu. Tuy em nhiều tuổi hơn anh nhưng tính em nhí nhảnh trẻ con, k lo già, em đợi đc anh, đợi anh cả đời cũng đc, nên anh cứ từ từ chăm lo cho sự nghiệp trc đi. Khi nào ổn định rồi mình gặp nhau, sau đó sẽ cưới...
    Dự định là bọn em cỡ khoảng 3 năm nữa sẽ gặp, ý em là tầm đó, anh nghe xong k nói gì...Anh nhà em là thế, k nói trc bao h, cứ im lặng làm....Tẩm ngẩm tầm ngầm nhắm....Nhưng e cảm nhận đc là anh đang cố thúc đẩy tiến trình cho nó mau....
    Bằng chứng là dạo này anh vừa bận làm vừa tranh thủ chat với em. Cứ chat 1 tí lại làm, làm xong lại chat. Nhiều khi nghĩ thương anh, thế nên có tức anh vụ gì cũng chỉ 1 lúc rồi lại vào thỏ thẻ làm hòa, chọc ảnh cười cho vui~
    Tình của bọn em là thế đó chị~
    Lần cập nhật cuối: 24/05/2014
    copconmisa thích bài này.
  8. lien parmar

    lien parmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    10
    Bữa giờ toàn em huyên thuyên, em muốn làm thính giả, lắng nghe mọi người chia sẻ rồi nè~
    Chị @copconmisa chị update tình hình bên chị trước đi~
  9. mai ly

    mai ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    @ copconmisa: chị ơi vì em xấu hổ quá nên xoá đi mất. Đúng là đàn ông Ấn có sưcs hút thật @@
  10. mai ly

    mai ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    @trang_inder em cảm ơn chị nhiều ạ. huhu đúng là em còn non nớt, h em cũng ko biết nên tiến hay lùi nữa.
    copconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này