1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Lời thề đúng là bằng tiếng Sankrit đấy Trâm ạ. Lúc đó thầy tu đọc sao thì mình nhái theo y chang vậy, trẹo cả lưỡi. Ý của nàng hay đó, chứ theo tớ thì ai lại nhờ người khác đọc dùm wedding vow của mình, kỳ chết :D

    @Jasmine Kaur : Mình lang thang cầu thực nơi xứ người nàng ạ. Còn lông bông nên cũng chưa dám đèo bòng ;)

    @Shona Thao : Thanks nàng đã bắt lỗi giùm tớ nha. Lúc viết F2 đã ngờ ngợ là mình sai rồi, nhưng lúc đó đang vội nên làm biếng check, hoá ra sai thật. Các nàng ơi, họ lại nha, F1 thôi đừng chơi tới F2 :D

    @gee : Không đủ đâu nàng ơi. Tớ thấy trò nào vui và phù hợp hoàn cảnh/ý thích thì mới làm thôi.
  2. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Phù phù bon chen thổi nến. Khi e đọc topic của tầng mới em đã thầm ước nguyện. Hy vọng chị em nhà Ấn ta sẽ mạnh mẽ thực hiện ước mơ và chúc cho những ai giấc mơ còn bỏ ngõ sẽ tìm được ánh sáng cuối con đường. Dare to dream, dare to make it true.
    Janee, white pearl, loveindian2 người khác thích bài này.
  3. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    Chúc mừng nhà mình đã có nhà mới. Giấc mơ sẽ không còn là giấc mơ , nó là hiện hữu. Thành công và hạnh phúc nha chị em nhà Ấn.
    Janee, white pearl, sam.angel2 người khác thích bài này.
  4. love indian

    love indian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    Hi cả nhà, mình lọ mọ mấy hôm đọc hết mấy tầng của cả nhà Ấn. Có những bạn đã kết hôn với chàng mình love, và có những bạn đã kết thúc.
    Nhưng chẳng có ai có trường hợp như mình. yêu trong hoàn cảnh phức tạp. Và chắc chắn là không có the end tốt đẹp.
    Thôi cứ để mình chia sẻ cho nhẹ lòng (Cũng chuẩn bị tâm lý ăn gạch đá của mọi người) Nhưng đúng là giống như anh í nói: love is love, không thể hiểu rõ được tại sao ta lại yêu. Chuyện là thế này ạ.
    Mình là một cô nàng yêu yoga. Một lần mình ra Hà Nội công tác, đến một trung tâm yoga học và gặp chàng í. Chàng mới đến VN 2 tuần, Dạy rất hay, và cũng điển trai, hát cũng cực hay. Khi đó mình chỉ thấy thích, vì thầy í rất vui tính và trêu mình. Khi mình go home, tụi mình kết bạn trên face, mình nghĩ chỉ là để giao lưu, học hỏi. Tụi mình trò chuyện và hỏi thăm nhau mỗi khi có thời gian, như là thói quen, và nhớ nhung, dần dần chàng í nói nhớ , dần rồi nói like , rồi love mình. Cảm xúc của mình cũng y như thế. Thi thoảng lại chat webcam, để thấy mặt nhau.
    Ngày nào cũng hỏi câu: Why you love me? Chàng í bảo : Love is love.
    Vấn đề ở đây là: - Mình đã kết hôn, và không ở gần chàng í, cách 400km.
    - Chàng í cũng nói rõ với mình là sẽ kết hôn với vợ Ấn,theo sự lựa chọn của bố mẹ.
    Chàng í biết rõ, mình cũng biết rõ nhưng mà vẫn yêu mình. Chàng bảo điều đó không quan trọng, cái quan trọng là cảm xúc và chàng nghĩ đâu phải đã kết hôn rồi là trái tim không được yêu, không có cảm xúc, hãy đón nhận và tận hưởng cuộc sống.
    Mình rất buồn, và bảo mình không thể vì làm như thế là ko phải mà một người phụ nữ tốt, trong mắt bạn và mọi người. Mình ko muốn bạn có cái nhìn ko tốt về phụ nữ Việt Nam. But , chàng í nói : không, trong mắt chàng í mình là cô gái tốt, nhưng nếu mình không muốn chàng í cũng sẽ ko ép. Thế rồi mình cũng chấm dứt, nhưng cứ thấy nói nhớ mình thế là lại trò chuyện suốt ngày. Tình yêu nó có sự cuốn hút kỳ lạ và không thể lý giải tại sao.
    Mình có hỏi, và chàng có kể có 5,6 cô gái Việt Nam thích chàng, có cô còn muốn loveship với chàng nếu chàng muốn(Lúc đầu mình ko hiểu loveship là gì, thì ra là tiếng lóng). Wow! Mình nhận thấy con gái Việt mình cũng rất mạnh dạn đó chứ! Nhưng chàng nói không. Chàng chỉ yêu mình. Và chàng hỏi mình chàng làm như vậy có đúng không? Và muốn biết mình nghĩ sao? Mình bảo tùy vào bản thân chàng quyết định điều gì là tốt nhất cho bản thân.
    hthn0204phamtram thích bài này.
  5. love indian

    love indian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    Tiếp:
    Có thể các bạn tò mò về tình cảm của mình và chồng mình thế nào. Tụi mình bình thường, sống xa nhau tháng gặp 1 lần. Lúc tìm hiểu cũng ko phải là một tình yêu mãnh liệt hay gì cả, chỉ là cũng có tình cảm và đến tuổi kết hôn thì cưới. Cuộc sống cứ bình dị và đều đặn trôi qua.
    Và thực sự chưa bao giờ mình có tình cảm rung động mãnh liệt như thế này với chàng Ấn, ko phải vì chàng là người nước ngoài, mà chỉ vì cảm xúc nó thế.
    Mình cũng biết chuyện sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Khi cả 2 đều biết kết thúc của nó ra sao. Nhưng cả 2 đều không ai chấm dứt được tình cảm.
    Mình có hỏi một bạn lấy chồng Ấn: Bạn í bảo: bên Ấn nếu trai chưa kết hôn thì chuyện relations before marriage là rất khó, vì vậy các giáo viên Ấn qua đây là như chim sổ ***g ^^; có thể yêu một lúc 2,3 cô. Rất lăng nhăng. Nhưng họ không ép mình nếu mình không muốn. Lắm cô biết họ lăng nhăng nhưng vẫn theo.
    Và các cô gái rất dễ rung động trước sự mạnh mẽ và thu hút của các chàng Ấn.
    Nhưng mình thấy chàng í rất khó hiểu, và rất dễ nổi giận. Tối qua đây, mình vừa thấy chàng nói chuyện với mình rất vui vẻ, đang vui, thấy chàng ít nói dần, rồi bảo tired, want go to sleep. Tụi mình Ok và chàng í đi ngủ.thấy chàng offline, Nhưng vì mình làm việc muộn nên mình ko tắt. Sau đó thấy chàng online cả đêm đến 1h sáng. Mình có nhắn tin bảo là: Nếu muốn stop talk with me, you can say stop. đừng nói dối mình, mình ko thích như thế. Mình thấy chàng ý đã đọc nội dung, nhưng ko thèm nhắn lại. Sáng nay ra cứ như ko có gì. Say good moring!
    Thật là đang rất bực mình, vì mình đang nghĩ trong đầu : chắc chàng í đang chat chit với cô nào đó mà ko muốn mình biết. Mọi người có nghĩ như mình là chàng í đang tán tỉnh nhiều cô như nhưng master Ấn khác ko?
    Mình biết mọi người sẽ khuyên mình nên dừng lại và chăm lo cho gia đình, mình biết điều đó là đúng, nhưng hiện tại cảm xúc của mình quá lớn, và mình chưa thể dừng lại, vì mỗi lần như thế lại là mỗi lần đau khổ. Hay cứ để thế, rồi đến khi biết điều gì đó khiến ta dừng lại sẽ tốt hơn cho ta???
    phamtram thích bài này.
  6. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    @love indian : Đọc bài của bạn xong nói thật là tớ không biết phải khuyên bạn điều gì, vì bản thân bạn cũng không biết mình muốn gì trong cuộc sống! Tớ nói bạn đừng giận, nhưng tớ thấy cuộc sống của bạn theo đúng kiểu được chăng hay chớ, không có định hướng gì cả. Lúc trước bạn kết hôn vì "trai khôn lấy vợ gái lớn gả chồng," không phải vì bạn thực sự yêu hay thực sự muốn có một gia đình. Sau đó bạn lại bị cuốn vào một mối quan hệ không có tương lai. Bạn không đủ sức mạnh để bứt mình ra đã đành, bạn cũng không biết chắc là mình có nên cố gắng chấm dứt tình cảm đó không. Bạn rất muốn tin lời anh chàng kia, rằng là dù đã kết hôn, bạn vẫn có quyền tận hưởng cuộc sống và đem lòng yêu người khác không phải chồng mình. Trường hợp của bạn làm tớ nghĩ đến cách sống mà ở phương Tây người ta gọi là open relationship hoặc open marriage, khi cả hai người trong mối quan hệ đó có thể tự do giao lưu với những người khác với sự chấp thuận của partner. Chỉ khác là chồng bạn có lẽ không biết về tình cảm của bạn dành cho anh chàng Ấn này. Bạn nghĩ bạn không nên duy trì quan hệ với chàng Ấn này chỉ vì bạn không muốn người khác nghĩ xấu về mình. Thế bản thân bạn thì sao? Bạn nghĩ việc đó tốt hay xấu, đúng hay sai? Trước khi quan tâm đến thước đo giá trị của người khác, hãy thiết lập thước đo giá trị cho chính mình. Trước khi băn khoăn mình nên làm gì trong cuộc sống, hãy xác định mục đích sống cho bản thân mình.

    Về mối quan hệ với anh chàng Ấn thì tớ nghĩ bạn nên cắt đứt càng sớm càng tốt, vì nó không có tương lai và để càng lâu sẽ càng trở nên phức tạp (chưa gì mà hình như bạn đã bắt đầu ghen với những mối quan hệ khác của anh ta rồi). Vết thương đang hở miệng mà bôi thuốc đỏ thì xót lắm, nhưng không bôi nó sẽ mưng mủ lên đấy. Dĩ nhiên trừ trường hợp bạn chỉ muốn tận hưởng tình yêu trong lúc này và sẵn sàng đón nhận hậu quả về sau. Còn về cuộc hôn nhân của bạn thì bạn cần xác định rõ bạn muốn gì, bạn muốn một gia đình êm ấm dù không có tình yêu, hay bạn muốn có một cơ hội thứ hai để đi tìm tình yêu đích thực. Sau đó bạn sẽ biết mình nên làm gì.
    meomit2012, xtrandn, sam.angel6 người khác thích bài này.
  7. love indian

    love indian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    Thật sự cảm ơn bạn rất nhiều về những lời góp ý đó. Nó rất chính xác, và thực sự giúp mình thức tỉnh. Bạn đã kết hôn chưa?
    Nhưng có vấn đề này...Trước đây khi còn là con gái, mình đã nghĩ chỉ yêu và lấy người mình yêu...nhưng trong cuộc đời, đâu phải ai cũng được kết hôn với người mà mình thực sự yêu thương nhất.
    Thực ra, mình biết bản thân mình là người thế nào, muốn gì. Nhưng nếu một ngày nào đó, mỗi con người bên cạnh cuộc sống thường nhật, bạn gặp một cơn gió nhẹ , mát lành mang đến cho bạn sự rung động...có ai từ chối được cơn gió mát trong mùa hè nóng bức?
    Chỉ là chúng ta có nên quấn quýt cuốn theo cơn gió ấy không? Khi có sự cân đong giữa trái tim và lý trí. Tất nhiên lý trí luôn luôn đúng hơn trái tim. Nhưng trái tim có xúc cảm, có tình yêu...và những điều đó không dễ dàng vượt qua...
    Khi câu chuyện chỉ mình mình biết, không chia sẻ, có lúc nó sẽ u mê, lạc lối.
    Mình đã hiểu rồi, cảm ơn bạn đã cho mình thêm quyết tâm. ^^. Chắc chắn mình sẽ tiếp tục chia sẻ, để biết câu chuyện diễn tiếp như thế nào, chấm dứt ra sao cơn say nắng ngọt ngào này, để trở về với cơm áo, gạo tiền và hạnh phúc gia đình.
    PS: Tụi tớ chỉ vừa quen nhau chưa đầy 1 tháng ^^. Thực ra tình cảm sẽ rất đẹp khi mình giữ cho người đó sự tôn trọng dành cho mình. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
    phamtram thích bài này.
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Bạn loneindia. Thật sự bạn không phải là người đâu tiên duy nhất rơi vào trường hợp này mà nhà Ấn mình đã từng biết. Trời sinh phụ nữ đa cảm, mình hiểu con say nắng của bạn. Mình lấy chồng Ấn, quen biết trai Ấn. Có thể nói mình hiểu ít nhiều về họ. Trai Ấn nào cũng ngọt ngào. Theo kiểu anh yeu em vì em chính là em. Yêu em không dừng được.(mà sao phải dừng nhỉ, khi họ là người hưởng lợi, người hao tâm khổ tứ mất danh dự là bạn chứ họ không mất gì).nên phụ nữ mình thích lắm. Chàng ấy nói chuyện như tiểu thuyết í mà. Mà phụ nữ mình lại khoai cái kiểu nói chuyện mơ màng thiếu logic, thiếu đầu tư văn tả cảnh như thế.


    Mình không xét về việc bạn có gia đình rồi mà say nắng. Đó là lựa chọn mỗi người. Mình chỉ nói về mối quan hệ với trai thôi.

    Nhưng thật sự họ không làm được gì cho bạn. Họ yêu bạn nhưng có quan tâm làm bạn vui, có quan tâm mua quà hay vượt đường xa thăm bạn, có giúp bạn gì về tài chính không. Tớ hay lôi tiền bạc ra nói chuyện không phải tớ thực dụng. Mà tớ biết trai Ấn là chúa keo kiệt, họ chỉ đầu tư nước bọt chứ không đầu tư tiền bạc cho mối quan hệ phù phiếm. Nên cứ coi đó mà lam thuoc đo đi nghe.

    Nếu trong mối quan hệ mà bạn thấy khó hiểu, không yên tâm thì có nghĩa nó có vấn đề. Chàng ta có khi chat chit với gái khác thật ấy. Có khi bạn là chiến công để chàng ta khoe khoang khoác lác với đồng nghiệp.
    Quan hệ với 1 người đã có gia đình như bạn thật tiện. Khi chàng phải rời khỏi vn chẳng ai níu kéo, chẳng ai bắt chàng phải kết hôn, chịu trách nhiệm gì cả. Danh dự nhân phẩm chàng cũng còn nguyên vẹn chỉ có bạn là "rau răm ở lại chịu đời đắng cay" thôi.

    Mình nói vậy để bạn chủ độngtrong mối quan hệ. Một là bỏ, hai là coi nó như giải trí cuối tuần, hết chương trình là tắt tivi cho khỏe, đừng lao tâm phí nước mắt làm gì. Mà ngộ lắm, bạn mà chủ động được như mình nói là bạn hiểu rõ ban chất trai liền, bạn sẽ bỏ không hối tiếc luôn. Thiệt đó. Vì mối quan hệ hơi hot dễ nhận diện lắm.
    meomit2012, _meocon_, xtrandn6 người khác thích bài này.
  9. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    sao lại có bạn có tên love indian giống mình vậy kà. Mình cũng như các chị em nhà Ấn không biết phải khuyên bạn thế nào. Nhưng có lẽ chuyện của bạn là phức tạp như bạn nói. Nhà Ấn nhà mình có lẽ chưa có trường hợp nào như bạn.
    Tình yêu khó rạch ròi đúng sai. Tuy nhiên hậu quả như thế nào và hệ lụy ra sao bản thân bạn phải cố tỉnh táo mà xét đoán. Biết đâu không phải chị em phụ nữ VN dễ dãi mà họ là nạn nhân thì sao và người dễ dãi là anh chàng người Ấn của bạn thì sao.
    Các chị em nhà Ấn yêu trai Ấn/Paskistan bao nhiêu năm trời còn vất vả khổ sở không biết nên buông hay cố bước tiếp, sao bạn lại đâm đầu vào mối quan hệ phức tạp, không có tương lai.
    Như mình nè, quen him 3 năm trời, nói chuyện với em gái him, cậu và dì him gặp nhau và biết chắc him có trái tim chân thành ( dù him không đẹp, công việc bình thường ở công ty IT), vậy mà đôi lúc còn muốn buông tay. Còn bạn chưa biết rõ him làm gì, chỉ là thầy giáo dạy yoga với vẻ ngoài điển trai và hát hay, vậy mà bạn lại vướng vào nó.
    phamtram thích bài này.
  10. love indian

    love indian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    Hahaha, bạn nói rất thực tế, mình có suy nghĩ y như bạn vậy ^^, họ đâu có mất gì đúng ko? chỉ có phụ nữ, người ở lại mới đa sầu đa cảm. Có điều mối quan hệ mới chỉ bắt đầu trò chuyện, chưa dính líu gì đến chuyện tiền bạc, nên mình chưa cân đong đo đếm gì được.
    Với lại tụi mình ở xa cách 400km, nên bản thân mình cũng chưa thiệt thòi gì. Bạn í không nói hay như tiểu thuyết đâu bạn ạ. Chỉ thấy lúc nào bạn í nhớ thì nói nhớ, thấy yêu mình nhiều thì nói yêu, và nói đúng hoàn cảnh, những điều bạn í muốn. Căn bản người quyết định là ở mình thôi.
    Nghe các bạn nói, mình nhẹ lòng hơn nhiều, Mình sẽ chủ động như bạn nói, xem như chương trình ti vi cuối tuần. Rèn luyện tiếng anh. Chỉ xem như là bạn, xem câu ta sẽ cư xử thế nào. ^^ Là biết liền đúng ko??
    Câu chuyện của mình cũng là cảnh tỉnh cho các cô gái Việt Nam nữa í, cẩn thận nếu các chàng Ấn lăng nhăng. Còn sẽ thật tuyệt khi gặp được một chàng Ấn yêu mình thật lòng.

Chia sẻ trang này