1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likeyou

    likeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    13
    Mình biết và cảm ơn nàng Cọp lắm chứ, phải quan tâm lo lắng như vc của mình bạn mới viết những lời thật tâm như vậy. Viết ngay khi mình cảm thấy cấp thiết nhất, hihi...
    Nhưng theo ý nàng là mình nên đi ấy hả?
    Mình cũng nghĩ là nên trực tiếp mắt thấy tai nghe mọi chuyện bên đó tốt hơn là nghe từ một mình anh ấy. Dù anh ấy có sang trước thì vẫn là tiếng nói từ một phía nên không giải tỏa hết dc cho mình. Anh ấy cũng nghĩ vậy và mong mọi chuyện tiến triển nhanh nên giục làm lại hộ chiếu, giục sang dù chỉ ít ngày.
    Việc học tiếng mình rất thích chứ không hề ngại vì dân khối D, do không có môi trường nghe nói nên ko phát triển dc. Nhưng gặp mọi người mà nghe, nói không hiểu nhiều sợ mọi việc không đến đâu. Mình điều hành xe Du Lịch mùa hè thế này rất bận. Chủ yếu cũng lo mình chưa từng đi xa thế, có chuyện gì thì còn 2 bé ở nhà ra sao.
    Có lẽ mình phải để thêm thời gian và luyện nghe nói, chậm lại vậy. Anh ấy cứ sang và mình củng cố thêm tinh thần rồi tính.
    Lẽ ra hoàn cảnh như mình thường không ai dám đi nhanh cả, thà đứng yên cũng còn hơn bước hụt. Nhưng nhiều khi tình cảm không như suy nghĩ hoặc bọn mình thấy nuối tiếc tuổi trẻ qua mau...
    Xin thêm ý kiến nhà mình vụ này với nhé!
    Yêu cái tình cảm của nhà mình quá, những người đã đi dài theo năm tháng , luôn bên nhau trong nhà Ấn.
    Mình định đăng cty , dchi anh ấy lên trang nhưng lại thôi. Có inbox bạn Jusmine, nếu nhà mình ai tìm hiểu thông tin bên đó giúp dc mình lại inbox thông tin hoặc bạn nhờ người thân sống khu đó giúp. Đchi, dthoai theo link fb bài trên chắc ở bên đó thì tra dc.
    Cảm ơn nhà mình trước nha!
    Ngày mới vui nhiều!
    trang_indercopconmisa thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Kể mọi người nghe chuyện này, cách đây mấy ngày, mình xem phim HQ. Má mình thì chê cô diễn viên không được đẹp, hơi bư, mình thì vì ấn tượng với em ấy từ ngày xưa, nên vẫn khen em ấy đẹp, trong sáng. Lúc xem phim, BF ngồi cạnh, mình quay sang hỏi xem chàng nhận xét thế nào. Chàng vừa nhìn xong, phán luôn một câu không cần suy nghĩ: “She is so mập!” Mình nghe xong, gần xỉu, cười ngắt nghẽo. Không biết mắt thẩm mỹ các chàng khác ra sao, chứ BF nhà cọp là không thích vẻ đẹp của các diễn viên HQ đâu nha. Trai thì chàng chê thiếu nam tính, nhìn gay, nữ thì bảo bình thường, không có gì đặc sắc. Hehe, mình thì mê phim thôi rồi, dán mắt vào coi quên cả ngày tháng.

    Chuyện thứ 2 là chuyện hai đứa cãi nhau. Tối qua đi làm về, trong người có chuyện không vui, mình kể lại cho chàng nghe với suy nghĩ là sẽ nhận được lời an ủi hay động viên. Vậy mà chàng ngay lập tức giảng cho mình một bài dài về “xử lý tình huống nơi làm việc” làm mình bực mình, rồi sau đó phê bình mình một chặp nữa. Trời ơi là tức. Mình điên lên gân cổ cãi. Đang nấu ăn, tức quá, dẹp luôn khỏi nấu. BF mình bỏ về phòng, mình giận sôi người, xách áo bỏ đi luôn, đồ ăn lở dở trên bàn. Khi đi cố ý không đem theo điện thoại, với chủ trương là ta đây không có bắt máy, nhà ngươi có gọi cũng vô ích, làm oai mà. Mình bỏ đi sang nhà các bạn khác ngồi tám chuyện cho khuây khỏa. Tuy không cầm theo điện thoại lớn, nhưng có mang theo cái nhỏ. Vậy là một chặp lại sờ vào túi áo xem thử có ai gọi cho mình không. Không thấy gì cả, nên mình tự an ủi, chắc đây là tầng hầm nên không có sóng. Mà đúng là sóng ở chỗ đó yếu thiệt.

    Xả tức xong, mình vui vẻ quay về. Bước vô bếp thấy đồ ăn còn y nguyên, cơn giận vừa dằn xuống lại trồi lên lại, nghĩ thầm, mình bỏ đi không thèm kêu lại, thì chí ít phải dọn dẹp trong bếp cho mình chứ, lần này phải giận nhau vài ngày không nói chuyện. Xong rồi mình lại lục đục dọn dẹp, khoảng 15 phút sau mình bước vào phòng thì không có thấy chàng đâu hết. Mình nghĩ, chắc là bực bội quá, bỏ đi chơi rồi. Mình lại càng tức hơn, trời ơi, mình mỗi lần giận bỏ đi, có bao giờ thèm đi tìm mình đâu, đến một cuộc điện thoại gọi nhỡ còn không có, vậy mà còn dám bỏ đi khi mình chưa về. (Lúc về mình check cái điện thoại kia thì không thấy gì hết). Lúc đó là nước mắt lưng tròng rồi nha. Tẩy trang xong xuôi, mình leo lên giường nằm đọc sách để nguôi cơn giận.

    Được chừng 15 phút thì chuông điện thoại reo, là chàng ấy gọi, mình tuy hả hê nhưng vẫn còn tức lắm, đấu tranh tư tưởng, nên bắt máy hay không. Cuối cùng mình cũng nghe điện.

    - A lô?

    - Em đang ở đâu đó?

    - Em về nhà rồi.

    Đầu dây bên kia im lặng một vài giây rồi nói tiếp

    - Thật không?

    - Thật mà. Sao anh lại hỏi vậy?

    - Vì anh đã chạy đi kiếm em 2 tiếng đồng hồ rồi. Anh chạy đi khắp nơi.

    Mình đúng là con gái, nghe xong câu đó, bao nhiêu giận hờn tan biến hết, chỉ thấy tội người yêu nên dịu giọng:

    - Thôi anh về đi, về rồi nói chuyện, em ở nhà rồi.

    - Ừ ừ, anh về liền.

    Khoảng 3 phút sau, chàng bước vào, nhìn mình vui vẻ:

    - Em dậy đi, anh dẫn em đi ăn pizza.

    - (xúc động tràn trề) Thôi được rồi, em không đói. Anh hết tiền rồi còn gì?

    - Không sao, chạy đi kiếm em 2 tiếng đồng hồ, giờ anh đói lắm rồi. Đừng lo, đi ăn đi. Thứ 6 anh đi làm lại có tiền.

    Tới lúc này thì mình hoàn toàn hết giận người yêu rồi, khoác áo vào rồi 2 đứa đi ăn. Chàng vừa đi vừa kể, “em vừa đi là anh chạy ngay theo em. Nhưng anh quên áo khoác nên bước vào phòng lấy, vừa bước ra là không thấy em đâu. Em thấy chưa? Anh chạy đi kiếm em với bộ dạng này nè, chân mang dép lào. Anh chạy đi ra trường, ra pier, ra phía sau management centre (ở đấy có một đồng cỏ rất đẹp, thích hợp làm nơi buồn một mình :D), rồi anh chạy lên F.site rồi N. site (đều là 2 khu KTX của trường) để kiếm em đó”. Mình thấy ân hận vô cùng luôn, nhìn xuống dưới, thấy đúng là anh mang dép, trời tối qua vừa lạnh vừa gió, chạy đi nhiều như vậy, tội nghiệp quá chừng.

    Mình ngay lập tức xin lỗi người yêu, rồi dặn anh, lần sau em mà có buồn chuyện gì kể với anh thì anh đừng có chỉ trích hay phê bình em lúc đó. Cái em cần là người lắng nghe, hoặc là tán thành với những gì em làm. Dù em có sai thì anh cứ gật đầu cho em nhẹ lòng, có gì anh nói em sau. Chàng vừa nghe vừa gật gù. Vậy là hai đứa nắm tay nhau tung tăng đi ăn dù cho gió thổi vù vù.

    Qua chuyện này, mình tự nhiên sực nhớ đến quyển “sao hỏa sao kim” trong đó tác giả có phân tích, phụ nữ nhiều khi kể chuyện, họ mong sự chia sẻ, chứ không phải muốn tìm kiếm giải pháp. Trong khi đó, đàn ông lại hiểu nhầm, cứ tưởng khi người sao Kim kể lể chuyện gì, chứng tỏ họ đang bế tắc, muốn tìm sự giúp đỡ của mình nên ngay lập tức đề ra hướng xử lý. Vậy nên kết thúc câu chuyện sẽ làm “sao anh không chịu lắng nghe em?”, “tôi không hiểu tại sao cô ấy lại cho rằng tôi không lắng nghe, tôi đưa ra ý kiến xử lý còn gì?”… Phụ nữ tâm tình rối rắm vậy đó.

    Hì hì hì, chuyện của mình hôm nay vậy thôi.
    Lần cập nhật cuối: 30/05/2014
    Jann, hthn0204, Jasmine Kaur4 người khác thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @likeyou mình lại mạn phép lanh chanh nha. Chuyện của bạn, mình thấy rào cản lớn nhất không phải là ngôn ngữ hay hoàn cảnh, mà chính là tâm lý của bạn. Bạn như chim sợ cành cong, nên lần này dù rất muốn thân chinh sang Ấn, nhưng bạn cứ tìm kiếm lý do để trì hoãn. Bạn sợ bạn nói người ta không hiểu, bạn sợ hai bé ở nhà một mình, bạn sợ công việc dở dang, vân vân và vân vân. Nhưng nỗi sợ của bạn sẽ không được chứng thực nếu bạn cứ tiếp tục tưởng tượng như vậy. Có lẽ tính cách mỗi người mỗi khác, đối với mình, cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đột phá chính diện, giáp mặt với nó. Và mình rút ra được một điều rằng, những điều chúng ta lo sợ, nhiều khi không trở thành sự thật. Đôi lúc bản chất sự việc không đến nỗi trầm trọng như bạn nghĩ, nhưng chính cái nghĩ của bạn đã nhân đôi lo lắng đó.

    Mà thật ra, bạn lo lắng cũng đúng thôi. Bạn đã đổ vỡ một lần, lại còn hai con nhỏ nên mỗi bước đi phải thận trọng và suy nghĩ kĩ, không thể tự do hành động như những kẻ độc thân tụi mình.

    Như mình đã nói trong post trước, bạn muốn biết tình cảm nhanh hay lâu, hiện thực có đẹp như online hay không, thì phải gặp mặt. Tất cả mọi lo lắng, băn khoăn, ưu tư của bạn sẽ được giải đáp khi hai bên gặp nhau. Nỗi sợ của bạn theo đó mà cũng được giải tỏa. Tình yêu rất cần sự dũng cảm. Trong trường hợp của bạn, dũng cảm lại cần rất rất nhiều. Bạn muốn biết có nên tiếp tục hay không thì phải gặp anh ấy ngoài đời, mắt thấy tay nắm tai nghe mũi ngửi, cảm nhận bằng tất cả giác quan thì mới đưa ra quyết định cuối cùng. Mình quan niệm, bạn nên làm chủ tình yêu trước khi để tình yêu làm chủ bạn.

    Trên đây là những suy nghĩ cá nhân của mình, mình dừng tại đây để các bạn khác đưa ra ý kiến khác. Biết đâu sẽ có nàng có giải pháp khác hợp lý và hợp tình với hoàn cảnh của bạn hơn.
    Lần cập nhật cuối: 29/05/2014
    Janee, Jasmine Kaur, sam.angel1 người khác thích bài này.
  4. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Ủng hộ e @trang_inder giận hay gì đó gọi điện tức là bên gái tụi mình chủ động. hồi xưa bên đây cũng vậy, quen online không có physical contact dc nên cứ chính mình là khỏe nhất, không gì phải lo. Nhờ tụi này bản tính và con người như thế nào phơi bày ra hết nên lần đầu gặp mặt ngoài đời mà cu xử cứ như hồi đó tới giờ không có bị chia cắt bởi màn hình máy tính. Chị @likeyou Nếu như chị có nhiều trở ngại và vấn đề phải lo thì tốt nhất cho phận gái là ảnh wa gặp chị trc đi cho chị đỡ nhức đầu lo lắng hihi. Nếu e là chị, bắt ảnh qua vn cho bằng dc để xem anh ý muốn tiến xa tới đâu, e k dám wa bên đó mà khi chưa bít rõ anh ta như thê nào. VVới lại khi ảnh qua vn, bạn bè cũng có thể giúp chị đánh giá khách quan với lại lợi thế "sân nhà", tính e lo xa suy nghĩ nhiều. ah hơn nữa, e thấy chị ghi là tháng sau anh ấy xếp lịch để qua, vậy thì bình tĩnh đợi anh qua. Biết đâu ảnh lại k qua dc vì cv quá bận. Hiện giờ ảnh đã nói bận còn gì. Mà mắc gì ảnh giục chị qua chi chỉ vài ngày. Theo e, ảnh qua vn trc nếu qua dc thì ảnh không phải dân hứa lèo mà theo như e biết dân Ẩn hay hứa và quên đã vậy còn chơi giờ dây thun, còn chị không phải lo ai sẽ quán xuyến cv và ai. Còn chuyện ảnh có nói thật hay không hồi sau sẽ rõ. Nếu ảnh là như ảnh nói thì bề ngoài và attitude ảnh sẽ thể hiện dc. ý kiến của e vậy a. Nếu có gì k đúng. Cả nhà và chị . bỏ qua :)
    Lần cập nhật cuối: 29/05/2014
    Jasmine Kaur thích bài này.
  5. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Uh năm ngoái vui quá trời. năm nay kết hôn rộn ràng. chắc năm sau nhộn nhịp tiếng oe oe quá hehe chị Trầm, chị Thảo, chị Rùa, bạn@paddu, me luôn chị Jasmine kaur và vân vân các chị khác hehe
    Jasmine Kaur thích bài này.
  6. likeyou

    likeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn ý kiến của Cop và Sam, giúp chị cũng định hình dc vấn đề. Việc anh ấy sang đương nhiên là có và anh ấy đang giải quyết cviec để sang. Thực tế anh ấy đang điều hành nhiều mảng 1 lúc, sky lúc ở cơ quan thì bận dth liên hồi rồi ng tới gặp. Nên ko nói chuyện dc gì, toàn 2h đêm dựng chị dậy nói bảo giờ mới xong vc chuẩn bị ngủ. Giờ đó cũng có khi chuông dth ing ỏi thì bảo bố gọi vào viện vì ông bị suy tim nằm viện suốt. Nói chung là bận, tgian đầu còn chát hàng ngày sau ba bốn hôm hoặc cả tuần mới chát lại, lại ríu rít sáng tối.
    Do cv và gia đình như vậy nên lần 1 sang VN ko thành chị đã giảm lòng tin nhiều.
    Chị còn dọa sẽ cho ảnh và web cty lên mạng cảnh cáo nếu là quan hệ lăng nhăng, lừa gạt. Hihi....lúc ấy bạn chị bảo chuyện gì xảy ra với em, tại sao em lại điên lên thế? A ấy quá bận thêm bố cấp cứu. Mình cũng xloi để bụng tính sau.
    Rồi có hôm m ghi dòng tâm trạng trên sky: "đừng nghe những gì đàn ông nói , hãy xem những gì họ làm" anh ấy lại hỏi sao ghi thế và nó ko dành cho anh ấy vì anh ấy nói dc làm dc, mọi vc là sự thật.
    Sau đó thì giục chị làm lại hộ chiếu, xong lúc nào thì sang, kể cả gặp ở Thái Lan cũng dc, anh ấy sẽ lo mọi chuyện. Chủ yếu mong dc gặp nhau và muốn giải tỏa nghi vấn cho chị. Biết đâu lần hẹn thứ 2 mà có gì đột xuất ko sang kịp thì chị sẽ mất lòng tin. Anh ấy giục và nói còn phải đi lại thường xuyên. Anh ấy bận nên sau này có time là sẽ gọi chị đi cùng , sang Ấn, ở Thái hoặc VN theo cviec.
    Chị nghĩ anh ấy làm mảng giáo dục lâu năm và cho chị các trang web cty riêng thì phần nào cũng phải giữ uy tín và danh dự. Từng ấy tuổi rồi chắc chị có qua mọi việc anh cũng lo liệu dc.
    Con ng bận rộn vậy sao mà dứt ra dc để chuyển qua VN sống đây, nghe xa vời ghê.
    Giá mà độc thân mình cũng mạo hiểm ngay, nhưng giờ sống cho con nhiều hơn bản thân nên ko vội dc. Từ từ cho khoai nó nhừ vậy.
    Nàng Cọp kém mình nhìu tuổi ko nhỉ? Tình cảm roofmantic quá đi, trai Vn thì có thế ko ta? Thật sự là mình mất niềm tin với các anh ấy quá, cuộc sống bon chen , xô bồ...ko nhìn đâu thấy ty trong sáng, sâu sắc nữa.
    Mong là nhà Ấn mọi ng chịu nhiều gian nan cực khổ vậy đều nhận dc tấm chân tình của các chàng bù đắp.
    Ps: mình từng yêu ol thầy dạy tiếng Anh ng Mỹ trc khi lấy chồng, anh ấy cũng hẹn sang mà lùi lịch hẳn 1 năm nên mình đi lấy chồng. Giờ vẫn hay sang VN chưa lấy vợ , hỏi thăm m thường xuyên. Khi ở HN cũng có gặp, nhưng thấy lâu dài ko đi đến đâu, tcam cũng khác rồi nên anh ấy ngỏ lời mình không nhận, chỉ làm bạn. Nhưng cũng thấy là họ cư xử hơn hẳn đàn ông Việt.
    Janeecopconmisa thích bài này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @likeyou cái gì thì mình không dám nói, nhưng về khoản ngọt ngào thì các bạn Ấn/PK đúng là bỏ xa trai VN... hàng ngàn dặm. Mấy anh đó từng được một nàng trong nhà mô tả là sinh ra với cục đường phèn trong miệng nên ngọt ngào bẩm sinh rồi, chị em mình chỉ có nước từ chết tới bị thương, mà toàn là vết thương chí mạng.

    Nghe nàng nói thì vậy là đợt vừa rồi anh ấy không sang vì bận công việc à? Đúng là hụt hẫng hén, mình kn nhiều rồi, suốt ngày bị BF hứa lèo (may là mấy cái hứa linh tinh không quan trọng) nên giờ chàng mà nói là mình không tin đâu, khi nào chàng ấy làm kia thì họa may mới đúng sự thiệt :D Mà mấy anh đó nói hay lắm, nghe rất hùng hồn, làm thì dở ẹc à. Nếu như nói mình cho 100 điểm, thì cái sự làm... là âm luôn.

    @trang_inder chị đành hanh với người yêu lắm em ơi, cái lần khóc lăn trên bãi cỏ cũng vậy đó, tự mình cãi nhau tự mình khóc, không ai an ủi, tức quá lấy đt gọi người yêu hỏi, tại sao em nói anh đi mà anh không ở lại dỗ em? =)))))) Giờ mỗi lần sang chỗ ấy BF nhắc lại là chị chỉ có cười trừ "em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại?"
    ShonaThao, Jasmine KaurImnoangel thích bài này.
  8. slowsnake

    slowsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Lâu lâu lượn vào nhà, đọc bài mệt nghỉ luôn. Chuyện chị Cop thật là hơn đứt cả film luôn ấy. ( btw, chị khoá FB r ah?)
    Chị @likeyou ơi, em thấy hiện tại chị đang tiến từ từ, chậm mà chắc. Các chị nhà mình khuyên chị hết rồi, em tuổi nhỏ nên ko biết nói gì hơn, nhưng chúc chị may mắn và sớm hạnh phúc thôi chị nhé. ;)
    likeyou thích bài này.
  9. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    hi cả nhà,
    e gởi một link cho cả nhà đọc cho sảng khoái nhé! Khá vui và iem nghĩ chắc là mình lấy chủ đề đó để bàn luận họăc các chị có kinh nghiệm chia sẻ cho đàn em để hiểu bíêt hơn về một đất nước mà e thuờng chọc chồng là alien rồi sống trên sao hỏa vì họ khác biệt hehe, thậm chí chồng e bảo là họ là Indian chứ không phải Asian mặc dù sống trong Asia continent hihi

    http://www.mensxp.com/special-featu...types-about-indians-that-foreigners-have.html
    Janee, hthn0204maihuynh0302 thích bài này.
  10. maihuynh0302

    maihuynh0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    11
    mấy chàng của chị sau 1 thời gian yêu nhau thì thế nào? Chàng em lúc đầu lãng mạn lắm, mà bây giờ do công việc bân quá chẳng quan tâm tới tình cảm nữa :( . Tụi em đang ở Việt Nam, sắp tới bf em có thể dời qua Malaysia. ( ba mẹ hiện đang ở Ấn độ, nhưng muốn spend time với con trai nên có thể dời qua Malaysia, bf em có thể làm việc ở đó luôn). Em dời đi đâu hoặc là đợi cũng chịu, nhưng mà thấy có 1 mình mình cố gắng à. Hỏi anh nghĩ thế nào ảnh cũng ko biết, ảnh cứ xoay vòng vòng trong cái mớ hỗn độn ( xếp hàng theo thứ tự công việc + gia đình+ tình cảm) haizz. Mai anh í lại đi công tác, 2 tuần mới về. Chiều Sài Gòn mưa buồn quá :( em chẳng biết có nên tiếp tục hay ko ..
    likeyoucopconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này