1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likeyou

    likeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    13
    Em ơi!
    Chị thì biết người Ấn chưa nhiều, họ thì khác với trai Việt rồi. Nhưng cách tốt nhất cho mình là tìm nhiều nguồn vui khác nhau, đừng phụ thuộc vào họ quá sẽ mệt mỏi. Công việc, bạn bè, học hành, khám phá những cái mới...bớt thời gian dành cho họ đi. Em chăm lo cho mình, xinh đẹp, tự tin, yêu đời đi sẽ thấy dễ chịu hơn là nặng nề tình cảm. Họ thật lòng đương nhiên phải dành thời gian cho mình, chạy theo họ chết mệt em ah! Những cái khác cứ từ từ nhìn nhận , đánh giá sẽ có lựa chọn sáng suốt.
    Vui lên em nhé!
  2. ninhmanowar

    ninhmanowar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    182
    Chào cả nhà. Em là Vân. Ko biết cả nhà còn nhớ em ko. Nick fb em là Charming India. em ít lên đây vì bận cháu bé nên em chỉ hay ol FB và nick này cũng là mượn của ông anh thôi ạ. Từ ngày có bé em chẳng vào được, hôm nọ thấy bạn Hà Quỳnh Giao chia sẻ là có chị share note em viết trên fb cho Suri nhà em hihi. Vào đọc thấy nhiều câu chuyện li kì quá. Nhân đây em cũng chia sẻ với các chị em ai chưa có FB của em về chuyện của em 1 chút: Chồng em là thầy dạo dạy nhảy người Ấn đầu tiên ở Hà Nội. :) Em thì là học viên :). Chuyện tình rắc rối này nhận dc sự cản trở từ phía gia đình em và 1 cơ số em gái học viên của chồng em :))). Nhưng bọn em đã có 1 quyết định liều lĩnh để đến dc với nhau chính là.... có bé Suri :))))))))))). hihi mọi người ai muốn tâm sự hoặc cần lời khuyên có thể add Fb em . À mà lão chồng em, càng về sau càng lãng mạn. Laxg mạn dã cả man luôn ý ạ . Hồi chưa yêu với mới yêu thì cứ cục cục hâm hâm tn ý ạ. he he he https://www.facebook.com/le.b.van
    **uốn khoe cái ảnh cả nhà mà chả biết chèn ảnh kiểu j ạ huhu
    Janee thích bài này.
  3. likeyou

    likeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    13
    Hi Vân!

    Chị ở HN, có biết fb em qua bài nào đó trong tầng. Thấy em hay bán hàng nên cũng xem qua và vô tình đọc bài viết cho Suri thấy cảm động share mọi ng đọc rồi gỡ, vì nhiều ng nhà mình biết fb em nhưng cũng có những bạn chưa biết đến câu chuyện nhà Ấn như thế. Em để public mà, thấy em nuôi S vất vả quá vì bé mắc một số bệnh. Em rất thần tượng chồng con nên chia sẻ thường xuyên, liên tục...Nhưng thực sự chị có hơi thắc mắc là anh nhà em thì lại ngc lại. Trên fb ko hề có hình vợ con hay nhắc gì đến, có thể đó còn là nơi để pro cviec nhưng thấy anh ấy có khoe hình mẹ và cháu gì đó. Hoặc như em chia sẻ hình ảnh con, khó khăn khi nuôi bé mà chồng hầu như ít khi ý kiến với trng của em. Có thể anh ấy thể hiện nhiều cách khác, chỉ là chị hơi tò mò, hihi...Có một gia đình HP cũng nên khoe lắm, nhất là vợ xinh xắn. Đó là niềm tự hào, động lực trong cv khi anh ấy ở xa mà nhiều ng sẽ ngưỡng mộ, ủng hộ.
    Chị thì chưa dùng đồ Ấn nên chưa ủng hộ dc , chúc em đắt hàng, gdinh hạnh phúc!
  4. ninhmanowar

    ninhmanowar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    182
    sam.angel thích bài này.
  5. xuxulee

    xuxulee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    E xin cúi chào cả njaf ạ, em tên xù,sn 92. E cũng có tình yo tình báo vsv1 zai ấn, hix, nhưng mà e và zai ko nc đc gần 3 tháng rồi, ng nhân là do e. Nhưng dạo này e nhớ zai kinh khủng khiếp. Hix, zai là mối tình sương mai của em. Trc giờ e chưa o ai kể cả zai việt ạ.e ms ibox cho zai thò đc biết zai đaz ko còn ở hnoi nữa. Hơn nữa e cảm nhận đc zai zường như đã quên e mất tiêu oy. Các chị ơi, các chị cho e lời khuyên gì đi ạ.
    P/s: e là mem mới, xin đc rải bông zải hoa đốt pháo chào mừng đại gia đình nhà mình ạ. Vỗ tay rần rần nào
    trang_inder thích bài này.
  6. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Báo cáo cả nhà sau gần 1 tháng chống chọi với cái nắng nóng khắc nghiệt của Bắc Ấn ta đã thành công giảm được 4 kg hehe khiếp vãi nóng da~ man luôn phòng tắm thì y như phòng xông hơi ấy và nhà bếp y chang lò luyện đan. Từ giờ đến tháng 8 chắc sẽ còn giảm nữa.
    Jann, chhoti_lushi, trang_inder1 người khác thích bài này.
  7. convitnho

    convitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    12
    hi mọi người em là vitxiem151@ hồi trước nè . nãy giờ chị cọp phải vật tạo nick mới cho em chứ hồi chiều tới h em tạo ko được , chị ý phải potay em lun ah hihihi . hổm rày em phải leo tầng mệt mỏi luôn , 2 tuần em mới leo xong ý hihi . nhà mình có nhiều thành viên mới quá , mấy chị có tình yêu đẹp ghê lun , em ngưỡng mộ chi shona thảo và cực kỳ thích chuyện của chị trang_inder hehe . chị cọp , chị gee , vẫn như ngày xưa là chuyên gia tâm lý gỡ rối cho nhà mình . tình yêu ấn của em vẫn vậy , vẫn một tình yêu , một trái tim , tụi em quen gần 3 năm rồi , càng ngày tình cảm tụi em càng đằm thắm hơn , mạnh mẽ hơn , thấy sự hy sinh bản thân của anh giành cho em ,em thương anh lắm , hôm nay em chỉ chào sân thui , em phải về rồi hứa sẽ kể cho mọi người chuyện của em sớm nhất. yêu cả nhà nhiều
    hoadai181, trang_indercopconmisa thích bài này.
  8. convitnho

    convitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    12
    chào buổi sáng cả nhà , chúc nhà một ngày vui vẻ hihi ;);)
    em vào update mọi người nghe chuyện tình của em đấy híhíhí :D:D.
    cho em đính chính lại là em và anh quen nhau hơn 3 năm , gần 4 năm :P:P có một sự nhầm nhẹ hehe .
    bắt đầu từ lúc anh bị bệnh , anh bị sỏi thận mà bị hết hai bệnh , lúc đó lại đang mổ ruột thừa nên tình hình rất ư là tình hình hihi , anh khi ấy bi quan lắm , :(:(, làm em cũng rối theo , sao này đọc lại bài của mình , tự nhiên đăng với nhà là anh bị bệnh nan y ( sỏi thận :D:D ) nhục như con cá nục lun ý , lúc đó em khuyên anh nhiều lắm , quan tâm nhắc nhở anh đủ chuyện,lúc đó có khi em stress kinh khủng em giận cái thái độ không có chút sức sống của anh , nên em sent anh một cái msg là : i have asked my uncle and he is a doctor he told me that stone in kinney is not so serious , u just need to take care more ur self and drink more 2 liter water everyday , and take medicine proper its will be ok , but u always make me think that u are nearly die , if u want to break up me pls tell me soon , u pls dont do it i feel so hurt . Vậy là hai bữa sao anh gọi cho em , ở bên kia giọng anh nghẹn ngào , em giận thì giận mà thương thì thương lắm ( hehe) anh sống ở DUBAI xa gia đình ,không ai chăm sóc nên anh cũng bi quan lắm , nhưng anh chưa bao giờ anh muốn chia tay ( anh nói zị hihi ) nên lúc đó tụi em cũng tạm hòa nhưng buồn lắm ,cho tới khi anh về india thì uống thuốc bên ấy , sao đó anh khỏi bệnh , không còn bị sỏi thận nữa ( sao này anh khai lúc đó là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi cảm nhận đc sự quan tâm của em , làm anh yêu em nhiều hơn , còn em thì lúc đấy em stress nhất lun , bực mình ) . chuyện tụi em vẫn bình thường không có gì đặt sắc cho tới tháng 11 năm ngoái em về quê :):) đi về một mình thôi , đi đc có 2 ngày là em phải lên tp để kịp h về học nên em đi xe khuya , đó là đêm em nhớ nhất :P:P , về tối vậy hơi buồn nên em chat với anh , em hỏi anh đang làm gì vậy , anh nói anh đang phụ bạn làm bếp để sao này khi em có gì thì anh còn bik đường mà nấu cho em ăn hehehe , ( ở nhà toàn đc mẹ với chị chăm nên ko bik bếp núc là gì ) em nghe xong cũng zui zui hehe , xong anh hỏi em làm gì mà đi xe trễ vậy , em nói em đi về quê , anh hỏi: are u with ur mother ?
    em: no , i go alone , my mother busy so she cant go with me
    lúc này anh mới tá hỏa , mém la làng bên ấy , ( :D:D)
    anh: god , how can u go alone , go in night , u make me so worry now , are u in car now , who driving the car now , man or women , how many pp there with u ???
    thật ra lúc ấy em đi bus mừ , chắc tại buồn ngủ quá nên nói lộn với anh là car :-)p:P)
    em: a man driving car now shona
    anh : how many ppl there ??
    em : ah , about 50 ppl
    anh ::eek::eek::eek:,,(đơ vài giây ):D:D:D oh god its bus baby , hehehe , sieu khung (nguyên văn tiếng việt lun )
    hôm đó anh cầu hôn em ( háháhá :D:D) anh nói là : baby our love nearly 3 year and by the time i feel i need u in my life , i want u in my life , will u marry me baby ( em đứng tim 5 phút ) i will try all my best for our future and try to bring u here soon with me , i will work hard and save money . i will persude my parent because of our love .
    vậy là em hehe say yes , hôm đó anh nói : still 3 month will be ur birthday my sweet wife , i want to give u a gift , but pls no say no with me ,
    em: yes shona
    anh : i want to gift u a motor bike to go school , so my wife will no more tired
    em : oh no its so expensive , i cant get it shona , i know u hard work there and have to pay more things , u have to send money for ur parents and for ur sister married ,
    anh : i know u always understand and worry for me so u will not ask me for anything , but now we are husband and wife , so i have reponsiblity to take care for u , u pls dont say no . đêm đó anh không ngủ thức trắng đêm với em và đợi khi nào em về tới nhà anh mới ngủ , anh nói : u pls dont ask me go for sleep , how can i sleep when my wife there alone , its our wedding night :-)p:P) so i have to wake up and talk with u
    vậy là trong vòng tháng 12 , em nhận được tiền của anh anh nói đó là tiền anh giành dụm bấy lâu ( hihi ););)
    em hỏi anh : when u will go to here shona ,
    anh : i going to may 2015 i will come there , but u know baby i have enough money if come there and bring u here , and if i come there only then we have to wait more time , so i want to bring u here first with me , u try to study good i will support for u and help u if u get any difficult for free school , but i know its not easy for u , ur parent will susprise because im a man but i dont come there first and i think they will not allow to let u go so far them , but we will try all our best to persude them , let them understand our love , and if u have a ok work here i will easy than to talk with my parent about u .
    lúc đầu em không chịu để anh phải lo lắng cho em như vậy và sử dụng tiền của anh , nhưng anh nói im ur husband and i have reponsiblity with my wife , .
    Lúc anh gửi tiền qua mua xe nhà em sock lắm ý , hihihi , cha em ko nói gì hết , ông chỉ em lặng thui , sao này em sử dụng xe đi hoc và dùng tiền của anh để đóng tiền học , em cảm thấy hạnh phúc lắm , như anh luôn ở bên cạnh em , nhưng em cũng lo lắm mấy chị ơi , làm sao mà ba mẹ em chịu được khi để em đi xa như vậy ( anh đang gắng học chút tiếng việt để nói chuyện vói pama em ) rồi công việc ra sao , biết có xin đc không , anh nói sẽ mang em qua bên ấy bằng visa du lịch trước sao khi tìm được việc làm ổn định thì người ta sẽ cấp visa work cho mình , giống như anh hồi trước vậy đó ,( anh em bây giờ đang gắng giành giụm money , không dám ăn xài như hồi trước , năm nay anh không về thăm gia đình , anh nói anh còn phải lo cho tương lai hai đứa nữa , nếu năm nay anh về ấn thì plan của hai đứa sẽ không thực hiện được ) nếu em mà không tìm được việc thì anh ráng giúp em , anh la em hoài , vụ em lười học , ihhi lúc em thi học kì anh không cho em nói chuyện với anh lun . kêu em ráng tập trung mà học , vì đó là tương lai của em , em phải ráng , chat với anh ít thui hihi , khi thi học kì xong thì sao anh cũng chìu hehehe ;););)
    dự định của hai đứa là zậy , nhưng em biết còn gian nan nhiều lắm , nhưng em tạm gác qua bên , để học cho tốt , ngoài học vi tính em còn phải học anh văn nữa , nhiều khi mệt lắm cũng phải ráng , money của anh yêu hihihi
    hôm nay em nói nhiều quá , còn nhiều chuyện nữa em để dành từ từ kể nhà nghe , kể hết chuyện mai mốt lấy gì để tám nữa hehehe :D:D:D
  9. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Ngoài học tiếng anh ra e hỏi chàng nhà e bên dubai ngành hay công việc nào mà phụ nữ có thể dễ dàng kiếm dc việc không? với lại theo kinh nghiệm của chị, khi e chưa có bằng cấp, đi làm trải nghiệm thực tế và đời đặc biệt là khi cả hai chưa có gì trong tay và tài chính đang là nỗi quan tâm. Quan điểm của chị thôi nhé;: duy trì tình yêu trong sáng và mãnh liệt của e, kiếm cơ hội để gặp nhau nhiều hơn để tăng mức độ tình cảm và hiểu rõ bản tính đối phương ( có một bạn chị thấy hai người gặp nhau vài lần trong một năm). Ngoài ra mình còn gặp rào cản gia đình nữa mà đúng không? Rồi từ từ thời gian trôi qua e sẽ chinh phục từng cái khó khăn rồi sau đó là đi làm. E cứ tận hưởng cs tình yêu , trường học , bạn bè và gia đình nhé một cách cân bằng nhé) Lớn thêm chút nữa rồi tính tiếp settle down. Chị hiểu chuyện của e lắm chứ bộ vì chuyện của chị cũng na ná mà.hihi Chị muốn e sẽ dc hạnh phúc và thật sung suong về sau không phải lo nghĩ nhiều. e cố găng học cho tốt nhé. Thương chào e
    trang_inder, convitnhocopconmisa thích bài này.
  10. convitnho

    convitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    12
    @sam.angel chị ơi em có hỏi anh rồi anh có nói là nếu mình tốt anh văn với vi tính thì có thể làm trợ lý cho kế toán , anh của em cũng có người trợ lý vậy á , còn không thì vẫn còn như ngành tiếp tân , nhân viên bán hàng , anh nói bên ấy bây giờ cũng có phụ nữ làm việc nhiều hơn trước rồi , kiếm việc cũng khó chị ơi , kế toán như anh bây giờ qua bên ấy xin việc cũng cần phải có kinh nghiệm , mà có khi còn ko đc việc nữa , nhưng cũng tùy ngành thôi , như nhân viên bán hàng thì bên ấy họ tuyển cũng không khó lắm . Anh cũng kêu em ráng học hoài , nhiều khi còn giả phỏng vấn em xem sao nữa hihi . em cảm ơn chị nhiều lắm vì đã cho em lời khuyên , em cũng ráng chị ơi , đâu có con đường nào trải sẵn hoa hồng đâu nên em phải tự hái hoa mà trải cho mình , có gian lao vất vả thì thành công mới trọn vẹn hen chị :P:P anh chị sao rồi chừng nào có baby cho em út ngắm ké đây hihi , em đợi đó ...:D:D
    copconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này