1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chuyện của em thì không có ly kỳ cho lắm! Được sự hậu thuẫn của bà cô và ông dượng của em nên không ai lên tiếng phàn nàn hay cấm cản. Mà cũng có lẽ do em sắp tới tuổi ế chồng nên có thằng nó chịu rướt thì ai cũng mừng ra mặt. Em còn chưa chuẩn bị gì hết mà mọi người trong nhà đã nôn nao sắm áo quần đi đám cưới em hết rồi.:)
    BF làm chung với dượng của em. Một ngày nọ hắn ta than buồn vì không có ái để tâm sự nên hắn hỏi dượng em có ai không giới thiệu cho hắn nói chuyện, vậy là dượng em hỏi nick yh của em và đưa cho hắn. Sau đó mọi chuyện là do tụi em. Em lúc đầu thì không có suy nghĩ sẽ lấy chồng Ấn nhưng vì hắn là sếp dượng nên mình cũng lịch sự nói chuyện, nói riết với tư cách bạn bè được vài tháng thì hắn mua vé về VN trước khi về nhà hắn ở Pune. Ngày gặp mặt hắn thì em thấy hắn ta đen thui thùi lùi, chắc chi thua mấy anh Châu Phi.hihihi. Tụi em theo cái kiểu mà "tình trong như đã mặt ngoài còn e" đó! Mà hắn ta được lòng ông nội, bà nội và mấy chú, mấy bác em lắm nha. Chắc là được cái dẻo mòm.
    Rồi sau khi đã yêu nhau thì cũng có đặt vấn đề cưới nhưng em cũng hơi lăn tăn vì không biết gia đình hắn thế nào, rồi có phải làm dâu không? Cũng lo lắng nhiều thế là em quyết định phải đi Ấn một chuyến. Em đi Ấn hồi tháng 12/2013, BF em về VN rồi hai đứa cùng đi về Ấn. Khi quá đó, thật sự có nhiều cái ở bên đó không quen nổi (em đi vệ sinh ở sân bay, bước vào hơi bất ngờ:D) . Bắt em ăn cà ri suốt ngày, em đặc biết không thích ăn cà ri vậy mà phải ngồi nhai và nuốt trước mặt mẹ BF. Đến khi ăn không nổi nữa thì BF em ngày nào cũng phải làm món cơm chiên cho em ăn. Em qua dịp noel nên nhà cũng có tổ chức tiệc, được mặc sa ri mà mặc xong rồi em muốn đi toilet mà không biết làm sao đi:D vì chưa bao giờ mặc cái gì mà lùm xùm quá!Phải í ới kêu BF chạy đi tìm người giúp (nghĩ lại còn mắc cỡ quá). Gia đình BF em thì không phải giàu có, cuộc sống cũng trung bình thôi. Được đi biển, đi núi, mọi người ai cũng thương em. Lúc em về lại VN thì mẹ BF em khóc trong khi em thì không rơi nổi giọt nước mắt nào, thấy mình cũng kỳ thật.:D
    Tụi em lên kế hoạch cưới vào tháng 12/2014 nhưng mà không may là ba BF vừa mất nên tiền bạc rồi ngày phép của BF em không có. Đang đợi tin từ hắn ta vì phải xin nghỉ phép với cấp trên xem họ có đồng ý không. Nếu không phải dời lại thôi mấy chị ơi. Nhiều khi nghĩ tới cũng buồn nhưng em lại nghĩ làm đám cưới trễ cũng đâu có liên quan tới tình cảm của hai đứa. Miễn yêu nhau và làm cho mỗi ngày đều hạnh phúc là được vì cái đám cưới mà gây gỗ thì cũng đâu có ích gì.
    Em lên diễn đàn này mong được làm quen với mấy chị để sau này có dịp qua bên Ấn thì được gặp người VN, dù gì cũng cùng tiếng nói để mình khỏi cảm thấy lạc lõng.hihihi
    jenny4t, phamtramcopconmisa thích bài này.
  2. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Nhà mình ít có ai lấy đạo Thiên chúa lắm ban @Tuyetphuong822004 Hồi trước có một chị nick là viheart lấy chồng đạo đấy. Bạn có thể liên lạc chị ấy để hỏi hoặc bạn hỏi em @Paddu nhưng theo mình biết thì đạo này chỉ được tổ chức cưới một lần trong nhà thờ mà thôi. Mà bf bạn đã cưới một lần rồi thì nhà thờ không làm lễ hay cấp giấy chứng nhận gì đâu. Bạn có thể tham khảo Special Marriage 1954 hoặc làm theo Hindu cũng được. Nếu không được nữa thì DKKH ơ nước thứ ba. NRI vẫn đăng ký bình thường nha bạn không vấn đề gì cả.
  3. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    A còn vụ mà người thân mất nếu không cưới ngay thì phải chờ sau 3 năm thì mình chưa nghe, chỉ nghe là nếu gd có người thân mất thì trong vòng 45 ngày không được tổ chức bất cứ lễ gì (không nghe nhạc, không đu bất cứ lễ tiệc nào...) mà người Ấn thì nếu họ mất là hết rồi không giỗ chạp như bên mình chỉ làm tấm hình thật to ghi ngày mất treo o nhà thôi.

    Mai là lễ Rakhi rồi mà giờ phải nằm một chỗ mọc có một cái răng mà hành sốt không ăn được gì hic
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Cảm ơn @Jasmine Kaur nha! Cái vụ mà không giỗ chạp thì mình chưa biết nhưng mà bên họ cũng đi nhà thờ đọc kinh sau 49 ngày mất hay sao đó. Hôm bữa BF kêu mình điện thoại về bên đó để hỏi thăm mẹ BF và mọi người nhân dịp đó nên mình nhớ. Mình cũng chả biết chỉ bảo sao thì làm vậy.hehehe. Mà Jasmine Kaur ăn cà ri quen chưa? Mình thì chịu thua, ăn không nổi. Đang lo sắp tới qua đó cả 4 tuần thì là sao mà sống đây.:(
  5. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    Bạn @Tuyetphuong822004 ơi, mình ít ăn carry lắm mà nếu ăn thì nấu kiểu chay đó bạn. Nhà mình ăn masala là nhiều theo mình cảm nhận thì carry chay dễ nuốt hơn. Mình sợ người Ấn làm cá làm thịt lắm ăn vào tanh muốn ói lắm.
    Khi nào ban qua bạn gặp mẹ bf thì nhớ ôm chặt vào và nếu khóc được thi khóc nhé (hình thức chia buồn bên Ấn đó) nếu được nữa hỏi thêm bf câu "đừng lo lắng rồi mọi việc sẽ ổn" rồi vừa ôm vừa khóc vừa nói bên tai mẹ bf nha. Gặp ai trong gd làm cũng được sẽ để lại ấn tượng vô cùng tốt đấy.
    Hôm nay là lễ Rakhi sáng giờ các bà chị họ ghé thăm đeo vòng cho chồng mình cũng được hưởng ké vài bộ vòng khakha.
    Janee, Tuyetphuong822004copconmisa thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Sao dạo này hội yêu người Ấn sao lặng lẽ quá đi mất??
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014, Bài cũ từ: 13/08/2014 ---
    Mọi người cho mình hỏi mức sống bên Ấn thế nào? So với VN thì sao? Ở bên đó một tháng bao nhiêu tiền thì đủ sống vậy? Thắc mắc hơi bị nhiều nhỉ!!hihihih
  7. raovat3mien

    raovat3mien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    36
    vâng. Tôi cũng yêu người nam á
  8. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    uttarakhand là ở bắc Ấn phải không cả nhà. Em yêu một anh Ấn qua facebook, ban đầu em chỉ muốn tìm và nói chuyện với người nước ngoài để học anh văn thôi, không ngờ gặp nhau nói chuyện hợp nhau nhiều điều nên tụi em muốn tiến tới. Mẹ em thì phản đối dữ dội vì lí do "Ấn Độ là một nước phong kiến cổ hủ, không an toàn cho phụ nữ và với người không phải là phụ nữ ấn thì càng không an toàn". Em lên mạng, tìm hiểu rất nhiều điều về Ấn cả xấu lẫn tốt để thuyết phục mẹ em. Em yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy nhưng sức một mình em k đủ để lay chuyển được mẹ. Em nói với anh thì anh nói anh sẽ thu xếp về VN vào tháng 12 để gặp gia đình em. Anh là sỹ quan quân đội. Anh ấy nói với em gđ anh ấy ở uttarakhand, em search google nhưng k dịch được hết và em cũng không thể hiểu và biết hết về khu vực đó.. Có ai biết hoặc sống ở đó k? Kể cho em nghe với..
    Những chị nào đã và đang yêu cũng như lấy chồng Ấn thì chia sẽ với em, em phải làm sao?
    Mong tin cả nhà..
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @teressavo47 Welcome em đến nhà Ấn. Em không nói rõ em lăn tăn gì về chuyện của em cho nên chị cũng không biết gì mà chia sẻ. Em quen anh bạn ấy bao lâu? Cả 2 có đang ở tuổi xây dựng gia đình chưa hay em vẫn còn đi học? Nếu chưa thì chị nghĩ không cần lo xa quá làm gì. Việc dịch chuyển sang Ấn để sống là một chuyện lớn, nếu em có ý định đó thì trước tiên em phải tìm hiểu vùng miền, phong tục tập quán, ngôn ngữ và em cũng nên thân chinh sang đó một chuyến xem thử mình nhắm có sống được không.

    Nếu em cho thêm nhiều thông tin thì có thể mọi người ở đây sẽ giúp nhiều hơn. Chứ chỉ một vài dòng thì chị cũng không rõ lắm điều em lo lắng là chuyện gì. Chúc em sẽ tìm thấy nhiều điều bổ ích từ forum này.
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    @teressavo47 Bạn nên nói cụ thể hơn đi, mấy chị trong nhà Ấn sẽ có thể tìm hiểu thông tin giùm cho bạn. Mình thấy nhiều chị ở đây đã kết hôn và sinh sống bên đó chắc là sẽ có người biết. Tuy mình không biết nhiều về bên Ấn nhưng mình sẽ hỏi BF của mình xem hắn ta biết không.
    Nhà Ấn có thêm thành viên vui quá!! Chào mừng bạn nha!!

Chia sẻ trang này