1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Tuyetphuong822004 Đám cưới đối với người Ấn cực kỳ quan trong và thiêng liêng. Đây là dịp họ mặc sức tận hưởng vui chơi, ăn uống, cho nên BF bạn rất muốn tổ chức linh đình là vì vậy. Cũng vì vậy nên đám cưới Ấn tốn kém lắm, chuẩn bị cả năm trời. Hy vọng hai bạn sẽ tìm ra cách giải quyết tốt cho chuyện của mình.

    P/S: Hôm nay nhà Ấn đông đủ quá, có cả em @trang_inder, chị @gee và em @slowsnake nữa. Cả nhà post bài cho xôm tụ đi nè.
  2. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    ôi em rất mừng khi được cả nhà reply. trước tiên em sẽ nói về bản thân em và anh ấy.
    Em: 22t, em có bằng cao đẳng và hiện đang học thêm bằng trung cấp, tháng 6/2015 em sẽ ra trường. Gia đình em ở Tây Ninh
    Anh: 28t, hiện đang là sỹ quan quân đội đóng quân Drass sector- em được biết đó là vùng biên giới giữa Ấn-Pakistan, gia đình anh thì đang sống ở Uttarakhand (em tìm trên wikipedia thì biết đó thuộc vùng núi, cả nhà search google sẽ có một tin vùng đó bị lũ quét chết mấy ngàn ng :( ) Anh có 2 người anh trai và 1 em gái nhưng tất cả đều đã kết hôn.
    Em và anh quen nhau khoảng được 6 tháng qa facebook vì em muốn nói chuyện với người nước ngoài để nâng cao trình độ anh văn. Rồi em với anh nói chuyện nhiều hơn, tâm sự đủ chuyện, hợp nhau. Tụi em chỉ chát và gửi hình cho nhau, vì anh đang ở doanh trại. Tụi em chưa gặp nhau lần nào, và anh ấy làm việc trong quân đội nên không thể về đây thăm em được (anh có nói với em là tháng 12 anh được nghĩ phép 21 ngày và thường thì anh ở doanh trại 5 tháng sẽ có vài ngày phép để về thăm gđ) Gần đây em và anh tính chuyện tương lai, ban đầu anh nói đợi em tốt nghiệp rồi sẽ qua cưới em, nhưng em lo vì không biết cs bên ấy ntn, em nói với anh thì anh đề nghị sẽ chi trả toàn bộ tiền cho việc em đi qa đó gặp gia đình anh.. Cả nhà điều biết gần đây ở Ấn có nhìu vụ hiếp dâm xảy ra và đó là lý do mẹ em không cho em đi. Em thuyết phục mẹ rất nhìu nhưng mẹ không cho đi vì sự an toàn của em. Em nói với anh thì anh nói khi được nghĩ phép anh sẽ sắp xếp về đây để gặp và thuyết phục mẹ em, nhưng chỉ có 21 ngày và vấn đề là visa.. Chúng em yêu nhau qua mạng nên tất cả phụ thuộc vào lòng tin của cả hai, anh luôn trả lời thẳng bất cứ câu hỏi nào của em về anh. Hôm qa em đã hỏi anh rất nhìu về gia đình, phong tục nơi anh sống.
    Thứ 1: gđ anh theo đạo Hindu (anh muốn em tập ăn chay) gđ anh không cổ hủ kiều đòi của hồi môn nhà gái, trọng nam khinh nữ.
    Thứ 2: em hỏi anh về việc em sẽ sống ở đâu? làm gì? Anh nói vì anh là sỹ quan nên sẽ có nhà riêng k phải ở chung với ba mẹ anh (em có thể sống chung với ba mẹ nếu em muốn). Việc làm thì anh khuyến khích em đi học cao hơn ở nước của anh.
    Đó là tất cả những gì em biết về anh. Cả nhà cũng hiểu vì quen qua mạng nên tất cả phụ thuộc vào lòng tin, và em tin anh ấy cả nhà ơi.
    Em sẽ thành thật bản thân mình với cả nhà, vì ở đây ai cũng là người đã và đang yêu vượt biên giới như em. Cả nhà đi trước nên em sẽ thành thật để cả nhà giúp em:
    1: em thật sự không rõ lắm về vùng Uttarakhand này, anh ấy nói với em đó là một bang của Ấn và nằm ở phía bắc. Em mong cả nhà ai đang ở ấn hay đã từng đi Ấn có thể giúp em hiểu rõ hơn về vùng này.
    2: em tin anh nhưng một phần nào đó trong em không tin đất nước của anh, qá nhỉu vụ bạo động, hiếp dâm, cướp, giết. cả những phong tục tập quán. Nhưng em yêu anh ấy và em sẽ yêu luôn đất nước ấy.
    3: cả nhà sống ở Ấn chắc biết rất nhiều về con người, đất nước ấy, cả nhà cho em biết cảm nhận của mình về nơi đó được không? (cách sống, đi lại, ăn ở, gia đình)
    4: hiện tại em đang thuyết phục mẹ em và hi vọng anh sẽ có thể về đây vào tháng 12. Em tin là ở đây có rất nhiều người yêu qua mạng như em các chị có thể cho em biết các chị đã nghĩ ntn và làm gì khi quyết định đi qua Ấn sống với tình yêu của mình?
    5: đó là những điều em đang rối, em cần một lời khuyên, một điều chia sẽ từ cả nhà, các chị đi trước em..
    Mong tin cả nhà :(
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014, Bài cũ từ: 14/08/2014 ---
    Em rất vui khi tìm được page này. Mọi người như phao cứu vớt em giữa biển. Em xin chào cả nhà <3
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014 ---
    Chị ơi! em mong tin chị nhiều :(
    gee thích bài này.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    @teressavo47 Em cùng quê với chị đấy nha! Chị đang sống và làm việc ở Tây Ninh nè!hihihih.
    Chị thì không biết nhiều về Ấn như các chị khác nên chị sẽ nói suy nghĩ của chị đối với những gì mà chị biết.
    Thứ 1: anh ấy đã nói chuyện anh ấy yêu em và muốn lấy em với mẹ anh ấy hay chưa? Vì theo chị biết đối với người Ấn việc kết hôn vẫn còn chịu sự sắp đặt của cha mẹ đó em. Nên nếu như em đã chắc ăn là ba mẹ anh ấy chưa có làm mai mối cho anh ấy cô nào thì ok.
    Thứ 2: Anh ấy làm bên quân đội vậy việc kết hôn với người nước ngoài có ảnh hưởng đến công việc của anh ấy ko vậy em? ( cái này chị hỏi vì chị ko biết có giống với quan đội của mình hay không).
    Thứ 3 : ngay cả bản thân chị mới đầu nghe về Ấn cũng nghĩ như mẹ em thôi và gia đình chị mặc dù ko phản đối BF của chị nhưng họ cũng lo sợ điều tương tự như mẹ em vậy. Nên việc chị đi qua đó ngoài ba mẹ chị thì chị ko dám nói cho ai biết hết.hihihih. Trước khi đi cô chị đã đt cho BF dặn là ko được để chị đi đâu một mình, chị mà đi toilet cũng phải đi theo.hahahaha. Chị may mắn là BF chị hiện tại không sống ở Ấn nên cũng ko bị phản đối. Gia đình chị nói nếu mà cưới về bắt qua Ấn thì ko gả chị đi đâu. Tuy nhiên nếu sau khi cưới nhau rồi chồng mình đi đâu thì mình phải theo đó thôi em ơi! Đâu thể nào bỏ chồng được vì dù sao mình cũng yêu chồng mình mà! Chị nói vậy để em hiểu rằng mẹ em lo lắng cho em là đúng. Qua bên nơi xa lạ một thân một mình lỡ có vấn đề gì ai mà biết để giúp em chứ. Chị nghĩ em là con gái nên để cho hắn qua VN thăm em đi, coi thành ý của hắn thế nào. Rồi từ từ thuyết phục mẹ em. Kêu hắn tháng 12 qua đây đi, BF chị cũng định tháng 12 về nè, về làm đám cưới.hihihih. Nếu có cơ hội thì tụi mình gặp nhau sẵn nhờ bf chị nhận xét coi người yêu em thế nào. (mà nếu trùng dịp nha, vì bf chị còn sắp xếp ngày phép để về nữa, nên chưa chắc ăn)
    Ấn tượng của chị có cũng nhiều lắm
    - Lúc mà đi từ Thái qua bên Mumbai là lên máy bay là sẽ nghe mùi đặc trưng.hihihi. nói vậy là hiểu hén!! Có một số đàn ông Ấn cứ nhìn chị, thậm chí có một người ngồi trước chị mà hắn cư quay lại nhìn mình, làm hơi sợ sợ. Rồi khi tới sân bay, tìm hoài ko thấy cái xe đẩy đâu hết, xui xẻo vali chị bi hư tay cầm mà phải kéo cái vali to đùng đi bộ. Toilet ở sân bay thì cũng ko sạch cho lắm nhưng mà ở Ấn có toilet là mừng rồi.hihiihi(chị đọc báo nói ở Ấn thiếu toilet nên cũng sợ sợ).
    - Thấy đường phố mang sự cổ kính, ko biết dùng từ gì cho chính xác nữa. Đa số nhân viên bán hàng là nam, chị ít thấy phụ nữ bán hàng ở đó. Đi ra chợ thì ko cần phải giữ xe, cứ sắp xe ngay ngắn khóa cổ rồi đi mua đồ. Chị nghĩ sao ma họ ko sợ mất xe nhỉ? Chắc là do chợ đó nhỏ nên như vậy chứ lúc ra thành phố Pune thì phải tìm chỗ đậu xe hơi bị cực.
    - Về ăn uống thì hơi bị khổ, chị ở VN đã ko thích ăn cà ri qua bên đó đi đâu cái gì cũng có mùi cà ri hết. Không ăn được, đồ ăn họ nêm muối ko ah nên ăn mặn lắm. Không biết chỗ bạn em thế nào. Mà dâu tây thì ăn rất ngon. Kết có mỗi cái đó. Mọi người rất tốt bụng không như những gì mình nghĩ.
    Tạm thời chị viết được có nhiêu đó để suy nghĩ tiếp viết tiếp nhé!
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014, Bài cũ từ: 14/08/2014 ---
    @copconmisa Cảm ơn bạn nhé! Tới đâu hay tới đó thôi! Mình ko rành về mấy thủ tục bên đó nên cứ để hắn lo, mình lo bên phần mình là đủ mệt rồi.hichic.
    gee thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @teressavo47 Chị chưa đi Ấn bao giờ, chồng Ấn cũng không, nhưng kinh nghiệm về người Ấn thì cũng kha khá nên chia sẻ với em vài điều chị biết.

    1. Người Ấn nói chung, nhất là con trai, dẻo mồm dẻo miệng, nói chuyện ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn, nhưng mà nói cho vui, cho qua chuyện chứ độ thành thật thì ít lắm, họ nói vậy nhưng thực lòng không có nghĩ vậy. Phải kiểm tra nhiều đường và có thời gian để tình cảm nảy sinh.

    2. Dân Ấn hứa lèo, I will, I promise... nhưng cái thì tương lai sẽ chẳng bao giờ thành thì hiện tại cả. Cho nên dân đó nói 10 em tin chừng 0.5 là được.

    3. Chuyện làm dâu Ấn: Khả năng xin được việc làm hầu như là 0. Nếu em nhắm sống ở nhà chồng nuôi được thì dấn thân qua Ấn. Rào cản ngôn ngữ, giới tính, địa lý, chưa kể dân Ấn đông, nó tuyển người nó còn không hết, đâu đến lượt mình. Nêu nếu chấp nhận qua Ấn là chấp nhận ở nhà làm bà nội trợ, sinh con rồi chăm sóc gia đình. Không nên sống cùng nhà chồng vì nhiều cặp sống chung nảy sinh bất đồng, ly dị đủ hết.

    4. Chuyện này ngoài lề nhưng chị vẫn nói là em còn trẻ, mới 22 tuổi, khoan nghĩ tới chuyện lập gia đình. Sống trọn vẹn tuổi trẻ của mình đi đã, học thêm, đi đây đi đó, Ấn không phải là thiên đường, càng không phải là một nơi dễ chịu cho phụ nữ. Em nên có một chuyến thực địa khảo sát rồi hãy quyết định.

    5. Một trong những cách để tìm hiểu thêm về nước Ấn, người Ấn và cuộc sống ở Ấn thì em có thể đọc lại topic này từ đầu (tầng 16) và truy ngược các tầng sau. Đây là link tầng 15 cho em http://ttvnol.com/threads/ai-yeu-na...5-nhung-trai-tim-yeu-tim-ve-hanh-phuc.821968/, các tầng sau nếu bạn nào quan tâm thì cứ tìm ngược lại. Cái này mình cũng muốn nhắn bạn @Tuyetphuong822004 luôn. Đây có thể coi như là những thước phim bằng chữ do các thế hệ trong nhà Ấn quay lại trong nhiều năm. Gần 10n nhà Ấn được tạo ra là gần 10 chứng kiến mọi cảm xúc. Vui buồn đau khổ, giận hờn ghen tuông, trách móc đủ cả, các bạn có thể tự đọc, tự trải nghiệm và tự đưa ra quyết định cho mình. Mình không tham gia nhà Ấn ngay từ đầu nhưng là một trong số ít lội đủ 16 tầng nhà Ấn nên cũng coi như là có hiểu biết chút chút. Những câu hỏi mà em teressa hỏi là những câu mà bất cứ ai khi yêu Ấn đều thắc mắc. Mọi người trả lời cũng nhiều lần rồi nên có khi các bạn cũng làm biếng nhắc lại. Những nàng mới nếu thật sự muốn giải đáp thắc mắc của mình thì cứ chịu khó lội page. Nó chân thực hơn bất cứ điều gì. Nhưng nói vậy không có nghĩa là mình nói các bạn đừng hỏi gì cả, nhà Ấn nổi tiếng nhiệt tình và nhiều chuyện :D
  5. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    chị ơi.. chị sướng thế lấy ck ấn nhưng ở chổ khác.. anh ấy là quân nhân thì chắc k đi đâu được.. chị ơi, hnao chị em mình off ở tây ninh nhé. sdt em nè: 0974484662.
    em sẽ hỏi anh ấy về những điều chị nói. e rất là lo lắng vì nếu e theo anh ấy e sẽ sống một thân một m giữa một rừng người xa lạ, e lại không biết tiếng. E thấy rất rõ thành ý của anh, nhưng em sẽ đợi anh về đây r e sẽ theo anh về thăm quê hương anh một lần trước khi em quyết định chị à..
    chị sắp cưới hả. ôi!! thích thế..
    Em mún gặp chị qá, e mún nghe chị chia sẽ về những điều chị hiểu và biết đó sẽ là nền tảng cho em :)
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014, Bài cũ từ: 14/08/2014 ---
    @copconmisa chị ơi, em cảm ơn chị về những chia sẽ của chị, chị noi đúng tâm lí và trạng thái của em bây giờ.. em sợ k thể hòa hợp đc với cs ấy.. đất nước ấy lun khó khăn với phụ nữ.. anh ấy thì đi làm suốt, nếu em kết hôn em sẽ chọn sống với ba mẹ :(
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    @copconmisa Mình đang lội mới tới tầng 5 của nhà Ấn đây. Đọc mờ cả mắt luôn nè.hichic. Sáng vô công ty ngồi buồn chán nên cũng đọc, đọc đến nhức đầu luôn.hahaha
    @teressavo47 chị copcon nói đúng đó, nên cần phải kiểm chứng hơn nữa, mấy anh Ấn dẻo miệng lắm, họ nới thương nói yêu nhưng chỉ cần ba mẹ kêu đi lấy cô khác là dứt áo liền đó em. Chị cũng trải qua dăm ba mối tình, khóc sưng cả mắt, cãi cha cãi mẹ đi yêu người chẳng ra gì. Lúc yêu thì nghĩ chỉ cần có tình yêu thì cái gì cũng vượt qua được nhưng đời đâu có đẹp như mình nghĩ. Giờ em đang yêu nên thấy nó màu hồng nhưng biết đâu được cuộc đời mà vô vàn điều bất ngờ xảy ra. Em nên tỉnh táo em nhé!! Ah còn cái vụ mà dân Ấn xài giờ dây thun thì đúng đó em! Chị công nhận vậy luôn. Nhưng mà đôi lúc cũng tốt. Kêu mình chuẩn bị đi đâu là đủ thời gian cho mình make up rồi thay đồ.hehehe. Ah để chị lưu số em nhé! Gửi viber cho em rồi đó!
    copconmisa thích bài này.
  7. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    @Tuyetphuong822004 huhu.. chắc em điên mất. mấy ngày nay cứ lang thang lên mạng tìm đủ bài viết đọc qá trời mà chưa rút ra dc điều gì :((
    Bây giờ em chỉ có thể chờ đợi đến tháng 12 mọi ch sẽ rỏ hơn được tẹo.. khổ qá các chị ơi
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    @teressavo47 chờ đợi là hạnh phúc mà em! Chờ đi còn hơn là dục tốc bất đạt.
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Terresavo47: Chào mừng em đến nhà Ấn. Chị thích cách trình bay của em, 1 là 2 là, rất dễ đọc, rất cảm tình.
    Bạn mới tuyetphuong cũng cho e m lời khuyên rõ rang hợp lý. Sau này bạn lấy chồng Ấn rồi vô nhà viết nhiều nha, chứ để gee với cọp ra vô hoài ai cũng chán mặt rùi, hihi.
    Bắt chước viết 1 là 2 là cho nó rõ
    1.khoan lo lang thuyết phục bố mẹ. gái cứ bình tỉnh. Tháng 12 anh qua thì cứ đợi đến tháng 12 xem anh qua thật không. Ảnh qua rồi mình bắt đầu soi từ đầu đến chân, từ cọng lông chân tới lông mày rồi hãy quyết cưới. Chứ quý mến nhau qua net chưa chắc ăn đâu, biết đâu gặp cái em ứ thích anh nữa vì anh hôi mù cari, thì khỏi cần thuyết phục bố mẹ.
    2.em thuyết phục em trước hãy thuyết phục bố mẹ sau. Trai là quân nhân 5 thang mới về nhà 1 lần, thế em tính sau lấy nhau thì thế nào? Thành hòn vọng phu chắc? Nếu anh chuyển công tác thì công việc có ổn định không, đủ kham chi tiêu gia đình không?
    3 . Ấn an toàn hay khong tuỳ nơi. Riêng khu vực miền bắc Ấn chị hơi e ngại, nhất là bang bạn trai em ở khá xa xôi. Mà trai em ở vùng này là do đang đóng quân hay là nhà ở day? Em càng có nhiều thông tin về trai càng tốt để cân nhắc. Tốt nhất là sang đây 1 chuyến mới biết.
    Cứ bình tỉnh em ạ, từ từ có đủ các thong tin về chàng rồi hãy quyết cưới sau. Chẳng vội.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Gee ơi, I love you!!!!!!:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    Janeegee thích bài này.

Chia sẻ trang này