1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Uh đúng đó @gee coi chừng hôi quá chịu ko nổi.hehehe.
    BF của mình thì mình hỏi thẳng "anh ơi, anh có hôi không" cũng may hắn ta không có hôi, 1 cái quần 2 cái áo mà mặc 4 ngày ở VN, thiệt kinh khủng!! Tại vì người nhà mình nhờ xách thuốc về thế là bao nh hành lý chỉ để xách thuốc dùm nên đem theo có có nh đó đồ để mặc. Tội nghiệp!
  2. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    @gee chị ơi: khổ thân em
    1: ng AD có mùi cà ri thiệt hả chị :)) em đang chờ đợi và hi vọng nè chị.
    2: em đã suy nghĩ về vấn đề này từ lúc mới biết anh ấy, anh ấy nói chổ anh ấy đóng quân là trên núi cao í, nhưng có chổ cho gia đình của quân nhân ở cách đó hình như mấy chục km. anh ấy đã làm tới Army Officer và sẽ lên Mạjor, chắc ổng k đổi chổ làm đâu, mà lết lên tới đó r đổi đi cũng tội :(. Hiện tại lương của ảnh một tháng 1400usd, em thấy ảnh đổi xe hơi qài.. nói k được, kiểu mê xe ấy.. kệ tía nó, tiền nó mà :D.. Em đã qđ là nếu duyên em tới đây, cưới nhau em sẽ chọn ở gần ba mẹ chồng. theo nó lên núi ở mình, hk bik tieng61m xug quanh biết nc với ai.
    3: anh ấy đóng quân ở drass sector nhưng gia đình anh ấy sống ở uttarakhand. hình như miền bắc ấn đó chị, em google map mà hết hồn lun, núi với núi nhìn y như miền tây nguyên của mình..
    4: như em đã nói là anh ấy chi cho em 1000 usd để qa đó nhưng mẹ em phản ứng dữ qá nên em k nhận. em đợi đến tháng 12 anh về gặp gđ em xem sao r e phải đi một chuyến thực tế mới qđ đi hay ở..
    5: chị! e chuẩn bị kỉ lắm, nhưng nhìu khi người tình k bằng trời tính sao. hahah. em tìm hiểu lãnh sự quán việt nam tại AD (địa chỉ, số đt, fax) kaka.. em lên page tìm hiểu học hỏi mấy chị đi trước về văn hóa, phong tục, cách sống, ăn ở, lễ nghi. Một bên em tìm hiểu truy lùng thông tin của anh ấy Một bên em tìm và kết nối với mấy chị đang làm dâu ở AD (hehe).. Các chị có quen biết ai, thì chỉ em với nhé.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @teressavo47 em chuẩn bị kỹ lưỡng vậy là đúng rồi. Nhưng cứ để đó thôi, chờ qua gặp trai rồi qua kia tai sờ mắt thấy mũi ngửi miệng nếm tay cầm thì em hãy quyết định ở đâu. Thực tế cuộc sống làm dâu Ấn không giống ở VN, mức độ khắc nghiệt khác nhau, em chưa gặp nhà họ, mà tính chuyện xa xôi làm gì. Anh Ấn nào làm quân nhân thì đam mê nghiệp binh chủng ghê lắm, tự hào nữa, cho nên rất khó kêu chàng chuyển nghề. Trong thời gian chờ trai sang, em cứ tham khảo tình hình với chị @gee (đang làm dâu Ấn nè). Không việc gì phải lo.
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2014
  4. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    @copconmisa em yêu chị.. moaz.. moaz.. chux.. chụt.. tềnh yêu to bự của em..
    @gee chị yêu ơi. em quen qua mạng zầy nó hơi phiêu chị nhỉ, em có cảm giác như em đang treo em lên cao bằng chỉ mỏng ấy. chị làm dâu ấn ở tp nào vậy chị?
  5. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014, Bài cũ từ: 14/08/2014 ---
    @gee : Sao lúc trước chị ko chỉ em cách soi này :D:D:D
  6. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    @hthn0204 ùi ui. Thêm một người nữa. Hihi.. Thik qá à.. Các chị giúp e nhé. Yêu cả nhà qá.
    P/s: mới nt cho e bảo hnay bọn pakistan đánh qa, nổ súng. Hết biết lun..
    hthn0204 thích bài này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @teressavo47 Bang uttarakhand mà em nói đến là bang mới thành lập từ năm 2000, gồm khu vực của dãy Hymalaya và một phần của bang Uttar Pradesh. Thủ phủ của Bang này là Dehra Dun, chị có một người bạn hiện đang sống tại đây. Đây là khu vực đồi núi cao nên khá mát mẻ, khí hậu không quá nắng gắt như ở một vài khu vực khác của Ấn. Bang này nổi tiếng vì cảnh đẹp, vì dãy Hymalaya, nó giáp biên giới với Tây Tạng, TQ, Nepal nên người khu vực này da trắng, cao, nhìn hơi giống người Mông Cổ, không mang đậm nét Ấn như các sắc tộc khác. Vì khu vực này nằm ở dãy núi Hymalaya nên em google nhìn ra toàn đồi với núi là đúng rồi.

    Bạn trai em ở Drass Sector là thuộc khu vực Kasmir, là biên giới với PK nên chỗ này thường xuyên có giao tranh. Nhà mình sắp có một chị sống ở Kasmir, chị @Shona Thao nè. Chỗ này cảnh đẹp lắm, được gọi là thiên đường trên mặt đất, có hồ Ladkah nổi tiếng, có vườn hoa Tulip lớn thứ 2 trên thế giới sau Hà Lan. Chị canh me sang chơi mà hụt mất dịp này :D Nghe miêu tả thì đẹp vậy, nhưng Ấn rộng lớn, nhiều khi chỗ bạn em đóng quân với chỗ có cảnh đẹp khác xa nhau vạn dặm. Drass Sector là nơi lạnh thứ 2 trên thế giới :D

    Tạm thời chị biết chứng đó, nếu biết gì hơn thì chị sẽ chia sẻ với em.
    chhoti_lushi, teressavo47hthn0204 thích bài này.
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chị đang ở bangalore nam Ấn em a. Lương trai như thê là thoai mái. Co mà em chấp nhận sống với nhà chồng suốt mỗi 5 tháng à? Chồng chị đi làm 8 tiếng 1 ngày, 4 tiếng di chuyển là 12 tiếng không ở nhà, mà chị còn thấy chán và cô đơn phát cáu đây. Những 5 tháng không ở cạnh chồng thì ở vn cho vui. Ở Ấn không tự do đi lại thoải mái , ăn uống chay trường, chồng thì không bên cạnh, các nhu cầu cơ bản đều không đạt. Chị thấy chẳng gì vui. Nhưng nếu em chấp nhận được thì vì sao? Em nghĩ mình có niềm vui gì trong thời gian xa chồng!? Nếu em có câu trả lời thì ok, coi như chuyện này thông qua.
    copconmisa, Jasmine Kaurteressavo47 thích bài này.
  9. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @teressavo47: Hi em, đọc bài của em chị cảm thấy em khá là nôn nóng trong việc đưa ra quyết định, chị không biết là do tác động ngoại cảnh (như là bạn bè của em đã lập gia đình gần hết, hay là ở khu vực em ở có truyền thống kết hôn ở tuổi của em). Nói chung chị cũng thấy hơi mắc cỡ vì chị cũng "hơi già", chị sinh năm 1990 rồi em ạ, chị may mắn là được quan anh trực tiếp khi anh có việc chuyên môn sẵn ở VN rồi, và còn có cả em họ của anh ở VN nữa, anh em ruột của anh lại có Facebook nên chị đã "lục lọi tan nát" các thông tin, hình ảnh, vận dụng hết khả năng tư duy logic để tìm hiểu , đến nỗi mà khi chị hỏi anh là có phải em trai anh có Facebook tên là "XYZ" ko, và em gái anh có facebook là "ZXY" ko, cháu ruột của anh là cái hình đó ko, thì anh muốn té ghế tại chỗ vì chỉ từ cái Laptop mà chị truy ra cả nhà anh ấy.
    Anh cũng tin tưởng chị nên chia sẻ từ việc bé đến lớn, cũng quen nhau 2 năm chứ không ít mà chị vẫn cảm thấy chưa đủ em à, thông tin về anh thì chị cũng rõ, tính tình "ko giống ai" chị cũng nắm đc phần nào, ai kêu chị già rồi lo tính tương lai thì chị cũng kệ, vì tương lai là của chị, chị cần sự hạnh phúc chứ ko phải là sự hấp tấp vội vã, rồi ko vào đâu cả.
    Nên chị khuyên em dù cho có gặp anh vào tháng 12 này, em cũng hãy khoan quyết định mọi việc, cứ từ từ chậm mà chắc em à! Nhưng ko có nghĩa là để mặc nó trôi đi đâu thì trôi, biết cách thúc đẩy theo sự kiểm soát của mình, tuyệt đối ko đc để trôi theo các kế hoạch của anh đưa ra.
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hthn... vẫn là em tuổi trẻ tài cao. Cô ấy đã trở lại lợi hại hơn xưa.
    hthn0204copconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này