1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love indian

    love indian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    Thì đấy, trái tim có lúc u mê đó vậy bạn. Cái tên đơn giản là vì mình thích cậu ấy nên cũng thích Ấn độ. ^^. Muốn tìm hiểu thêm. Ôi! Đầu óc mình sáng suốt ra nhiều rồi. Chuyện chỉ mới bắt đầu, mới rách da chưa chảy máu, mình sẽ ko để cho nó chảy và mưng mủ đâu ạ. ^^
    phamtram thích bài này.
  2. love indian

    love indian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    Mà các bạn có cách gì thử lòng chàng í ko nhỉ? Hay có ai ở Hà Nội ko? thử trò chuyện làm quen nhé với chàng í. ^^. Nếu biết được chàng í ai cũng như thế thì mình sẽ dễ dàng hơn. Còn thực sự nếu chàng í đang trêu đùa tình cảm của nhiều cô gái như mình thì sẽ cho chàng í biết tay.
    phamtram thích bài này.
  3. phamtram

    phamtram Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    104
    Bạn @love indian ạ, mình có cách là bạn nên thử dừng lại, không liên lạc thời gian xem sao, xem người ta có cố gắng liên lạc, tìm hiểu về bạn hay không ??? cũng nhân tiện bạn tìm việc gì khác giải khuây nhé :)
    sam.angelloveindian thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @love indian chuyện của bạn tưởng mới nhưng thật ra không phải là chuyện xa lạ với nhà Ấn. Nếu bạn muốn biết kết cục bạn ra sao thì mình kể ra để bạn tham khảo.

    Cách đây khoảng 2,3 n cũng có một bạn đã có gia đình và say nắng với một thầy dạy yoga, vì bạn ấy sau khi sinh con đi tập cho khỏe người. Cũng như bạn, bạn ấy có một tình cảm 10n đơn thuần với chồng của mình, là bạn cấp 3. Chồng là người khô khan, ít bày tỏ. Sau khi sinh con xong, bạn ấy ở nhà nên càng trở nên stressed. Vì vậy, tình cảm say nắng đó như nắng hạn gặp mưa rào càng lúc càng mãnh liệt, cũng tha thiết, cũng cuốn hút như bạn bây giờ. Tụi mình khuyên bạn ấy hết lời, bạn ấy lúc đó có sự giằng xé về mặt lý trí và tỉnh cảm, chần chừ không biết quyết định ra sao, và một lần nữa bạn ấy chọn giải pháp an toàn là làm bạn, chỉ nói chuyện trao đổi bâng quơ nhưng đôi lúc cũng không kiểm soát được mọi chuyện. Chuyện kinh khủng nhất xảy ra là, chồng bạn ấy biết chuyện. Khỏi phải nói là anh ấy điên lên như thế nào, bạn hoảng sợ, chuẩn bị sẵn tờ giấy ly hôn. Cả 2 đã ký vào nhưng chưa nộp lên tòa án. Rồi mình không liên lạc với bạn được nữa. Một vài bạn trong nhà Ấn nói chuyện với nick bạn ấy thì bị chửi té tát và bị thóa mạ. Thì ra là chồng bạn không biết bằng cách nào có được cái nick đó, vào đọc hết những đoạn tâm sư của bạn với người yêu Ấn, với các bạn nhà Ấn nữa (may là nhà Ấn toàn khuyên bạn dừng lại) nên nổi điên, giận cá chém thớt, buông lời tục tĩu đối với các nàng nhà mình (mình cũng là nạn nhân trực tiếp của chồng bạn ấy). Xin nói thêm, chồng bạn làm công an. Suốt thời gian khoảng chừng 1 tháng, không ai liên lạc với bạn, gọi điện thì chồng bạn bắt máy, tụi mình thật sự rất lo sợ... 2 tháng sau, bạn chủ động liên lạc lại với mình, và kể rằng password là bạn đưa để chồng vào kiểm tra tin nhắn. Bạn đã hứa với chồng là không liên lạc với bất cứ cái gì liên quan đến Ấn Độ nữa nên thành ra đành phải cắt đứt quan hệ với tụi mình, và cũng thấy xấu hổ vì hành vi và hành động của chồng nên không dám nói chuyện lại với các bạn, nhờ mình chuyển lời xin lỗi.

    Sau chuyện đó, nhà Ấn quyết định loại bạn ấy ra khỏi nhóm để giữ vững hạnh phúc gia đình cho bạn và cũng là đảm bảo an toàn cho các thành viên còn lại và đảm bảo bí mật cho topic này.

    Lâu rất lâu sau, bạn gọi điện lại cho mình thông báo là có bầu đứa thứ 2, rằng cả 2 đã làm lành và chồng đã tha thứ cho bạn. Mình hy vọng là mọi chuyện của bạn vẫn ổn như bây giờ.

    Mình kể ra câu chuyện người thật việc thật để bạn có thể hình dung được tương lai của nó. Mình từng trải qua hoàn cảnh như bạn nên mình rất hiểu cảm giác "cơn gió lành" như bạn mô tả, nhưng khác với bạn khi ấy mình chưa kết hôn nên mình mạnh dạn và tự do hơn trong việc đưa ra quyết định của mình. Hơn nữa, chuyện gió lành hay gió độc còn quá sớm để kết luận, phải chờ xem khi cơn gió đi qua, hậu quả nó để lại cho chúng ta là gì?

    Về chuyện của bạn, mình thấy lời khuyên của mọi người rất hợp lý và bạn cũng đã phần nào hiểu được việc không có tương lai với anh chàng ấy. Bỏ sang yếu tố kết hôn, cho dù bạn có là người độc thân đi chăng nữa thì 10 phần hết 20 phần là anh ấy không nghiêm túc với bạn, vì đã xác định là gia đình lựa chọn vợ ẤN cho rồi. Mối quan hệ với bạn (và với hầu hết các bạn gái VN trong nhà Ấn này mà mình biết - ít nhất 3 người đã từng yêu thầy dạy yoga và 3 mối tình đó kết thúc chẳng tới đâu, chưa kể một nàng kết thúc bằng trận chiến từ ngữ khốc liệt với 1 thầy, và sống trong sự khủng bố về mặt tinh thần suốt một thời gian), chẳng qua là mối quan hệ qua đường, thêm chút hương hoa vào cuộc sống tù ngục (trong chuyện trai gái) bên Ấn mà thôi. Vậy nên anh ấy mới bảo yêu là yêu thôi (nếu là người nghiêm túc họ sẽ còn nghĩ đến chuyện yêu là cưới), để bạn nhẹ gánh nhẹ lòng mà yêu anh ấy, còn hậu quả (về mặt tinh thần lẫn vật chất) thì cuối cùng bạn gánh hết. Anh ấy đã nói từ đầu, gia đình đã chọn vợ cho mình, bạn biết mà vẫn nhào vô thì tiên trách kỉ chứ còn trách ai nữa? Mình giả dụ là anh ấy nghĩ vậy chứ không có ý nói bạn nặng lời đâu hén.

    Vài lời chia sẻ, mong bạn suy nghĩ. Riêng cái việc bạn nghĩ là sẽ làm bạn để luyện tiếng Anh này kia, theo mình, là một giải pháp nửa vời, trị không hết bệnh, coi chừng có khi gây ra tác dụng ngược. Như bạn @phamtram đã khuyên, giải pháp tốt nhất cho bạn là nên dừng lại, lắng nghe trái tim mình để biết mình thật sự muốn gì, muốn một gia đình yên lành dù thiếu vắng tình yêu mãnh liệt, hay là chọn lựa một con đường khác để đạt đến hạnh phúc chính đáng cho bản thân như lời bạn @teekanne nói?
    Chúc bạn sớm có quyết định và tìm lại được sự cân bằng nơi tâm hồn.
    Lần cập nhật cuối: 29/03/2014
    Jann, Janee, _meocon_6 người khác thích bài này.
  5. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Chị Love india, thật ra case của chị chưa xuất hiện trên nhà Ấn nhưng em đã biết qua đời thực, có một điều công nhận trai Ấn có một sức hút đặc biệt, thậm chí những người đã có gia đình hạnh phúc, dính vào rồi cũng không dứt ra được, để rồi giờ quằn quại đau khổ, tiến không được, bỏ không xong.
    Chị chỉ quen có 1 tháng tình cảm chưa nhiều chị còn dứt ra được. Đã muốn dứt khoát thì cũng không cần tìm hiểu người đó thế nào, biết để làm gì. Đặt trường hợp sau khi test, người đó tốt chân thành yêu chị thật lòng, rồi tiếp đó chị sẽ làm gì? Bỏ chồng, bỏ gia đình theo họ sao? ( Em chỉ ví dụ thôi nha, chứ chàng Ấn này em không tin là thật lòng đâu, vì Trai Ấn tốt, quan điểm về hôn nhân sẽ không thể chấp nhận được một người phụ nữ đã có gia đình có quan hệ với người khác, nếu họ tốt, thậm chí có yêu chị thật sự cũng sẽ không nói ra, sẽ bên cạnh quan tâm chị như một người bạn đúng nghĩa không để chị biết tình cảm của họ . Vì họ phải biết rằng mối quan hệ sẽ không có kết quả nói ra để làm gì chứ. Còn đàng này, nghĩ gì nói đó dù biết đang xen vào gia đình người khác, đã xác định rằng sẽ cưới gái India theo cha mẹ sắp đặt, chưa biết tình cảm có thật lòng không nhưng em không đánh giá cao những người vậy đâu)
    Chị đã đọc các tầng đã qua, tụi em chưa gia đình mà muốn đến được với nhau còn gian truân khổ sở như vậy, chị mà tiếp tục còn khổ hơn tụi em mấy lần đó.
    Ai cũng biết con tim có lí lẽ riêng của nó, nhưng trong trường hợp chị, nếu chị để con tim điều khiển thì hậu quả chị gánh phải không hề nhỏ đâu. Bởi vì một khi chị đã tình cảm với một ai đó, chị sẽ bị phân tâm không thể toàn tâm toàn ý cho gia đình được nữa, sẽ so sánh giữa chồng và người mới. Chị càng dấn sâu vào chị càng không khống chế được nữa. Em không biết tình trạng gia đình chị thế nào nhưng đánh đổi em thấy không xứng đáng.
    Em biết tình cảm chị vẫn chưa sâu nặng, như chị nói chỉ là say nắng, . Em đã nhìn thấy một người đi con đường như chị, hậu quả cũng đã nhìn thấy rồi, nên chị hãy dứt ra khi còn có thể nha.
    P/S: Mấy chuyện lờ đi như không có gì xảy ra khi biết mình bị phát hiện gì đó vẫn tỉnh như không, vẫn chào hỏi, vẫn miss vẫn love là dấu hiệu của mấy chàng Ấn có vấn đề đó chị.
    Jann, Janee, _meocon_7 người khác thích bài này.
  6. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @teekanne và @gee: đúng là người lấy chồng Ấn có khác hiểu rất rõ em like mạnh nha. Sẵn nhân tiện thông báo với cả nhà luôn rằng ta có vài nam thanh niên ơ Ấn rồi họ nói thế này nè "quen bạn gái vẫn quen nhưng họ sẽ cưới cô gái theo sự sắp đặt của ba mẹ (có nhiều nàng trong nhà đang gặp phải những chàng giống thế này nè) và 1 điều nữa theo phong trào xu hướng ơ đây đang có rất nhiều nàng Ấn lấy chồng nước ngoài rồi xuất ngoại cho nên các chàng Ấn sẽ tìm đến những cô gái ơ nhiều quốc gia khác nhau. Ta không nói tất cả các chàng là tốt hay xấu đâu nha mà điều này các nàng sẽ nhận định rõ hơn khi quen nhau. Chỉ có lời khuyên love is blue nhưng các nàng nên nhìn nhận kỹ chút vì người chịu khổ sẽ là người con gái đấy.
  7. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    Thứ 7 hạnh phúc nha cả nhà! Ta phải đổi avatar kẻo chị em nhà Ấn nhầm với love indian. Trước ta để avatar nhưng từ khi nhà Ấn nâng cấp tự nhiên nó bị mất tiêu. Mình cũng like mạnh teekanne , Gee và Jasmine nè. Như case của ta nè, trước him cũng nói với ta ở Ấn ba mẹ thường sắp đặt hôn nhân, và ba mẹ sẽ là người quyết định khi nào cưới và cưới ai. Thế nên him mới tìm cách cho ta nói chuyện với em gái, cậu dì trước sau đó dần dần mới thú nhận với mẹ. Nói chuyện qua chat hình thì gia đình có vẻ quý mến ta đó, bản thân ta gặp him rồi mà con vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn. Phải qua tận nơi mới nắm rõ tình hình như @Shona Thao từng nói. Qua đó mà him không bảo vệ được ta như Sandy đã làm cho Thảo là ta chạy à. Bước đầu mà không bảo vệ được mình, thì sau này làm dâu mình sẽ ra sao khi nửa chữ Hindi cũng không biết, rồi còn bao nhiêu phong tục nghi lễ ...
    Nhưng thôi tầng 16 là tầng của giấc mơ thành hiện thực mà. Vì vậy ta phải nghe nhiều tin vui từ @phamtram, Shona Thao , Sam.angle chứ.
    Janee, _meocon_, phamtram2 người khác thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cách thì cũng có, bạn thử cách này xem nha: Lần tới nói chuyện với chàng kia thì nói thế này: Anh ơi, em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Sau bao đêm trằn trọc thì em mới phát hiện ra anh là tình yêu đích thực, là định mệnh của đời em. Nên em quyết định là sẽ chia tay chồng và đến với anh. Sướng khổ ra sao em chấp nhận hết, nếu anh muốn em về Ấn làm dâu em cũng vui lòng, xem thử bạn ấy đối phó cách nào nha. :)
    Janee, hthn0204, Imnoangel5 người khác thích bài này.
  9. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @xtrandn tầng 16 đây nè chị.
    xtrandn thích bài này.
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Copconmisha .... Đúng ý chị quá... đang cười ha hả chị em mình cáo như nhau

Chia sẻ trang này