1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị @gee tuy "già", nhưng gừng càng già càng cây, kiwi càng để lâu càng ngọt!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    teressavo47hthn0204 thích bài này.
  2. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Người ta lâu lâu mới viết bài, mà 2 sư tỉ @copconmisa @gee chọc làm em mắc cỡ mún chết luôn rùiiiiiiiiii:oops::oops:
    teressavo47copconmisa thích bài này.
  3. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    @copconmisa trùi ui. E yêuchị nhấy lun. Vậy là sẽ có người việt ở khu đó. Khỏe r.
    @hthn0204 chị ui. E là dân thành phố nên k có vấn đề trong việc tuổi kết hôn. Ttại tính em bộp chộp vậy đó chị. Anh này có thể gọi là hợp tình hợp lí với em, đúhg mẫu người trog mơ của e. Và e làm như vầy để qđ có nên quen tiếp hay k! Em từg được ngta qa nói nhưg r lại k kết hôn vì nhiều lí do chủ quan. Em mất lòng tin nên e cần biết rằg mqh có kết quả hay k, k thì thôi đỡ mất thời gian, ctay r buồn khổ.
    @gee e cảm ơn rất nhìu về những điều chị chia sẽ cũng như khuyên em. Em sẽ ghi nhớ. Em,cũng từg nghĩ đến việc xa chồng. Tụi e sẽ bàn lại về vấn đề này theo chị nói. Thay vì ở nhà chồng 5 thág thì e ở vn r chồng về thăm sẽ tốt hơn chị hén. Nhưg đó là sau khi kết hôn. Còn bây giờ e đag điều tra hắn theo như sự chỉ dẫn của các chị. Hihi. E sẽ lun upddate trên page mọi thông tin e có được, chị e mình mổ xẻ nó. Hehe
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014, Bài cũ từ: 15/08/2014 ---
    Em còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài cũng như chưa từg sốg xa gia đình hay va chạm cuộc sống. Lần đầu tiên em giữ mqh vượt biên giới ntn. Nhữg điều em nói là những gì em suy nghĩ. Các chị góp ý cho em hiểu và biết nhiều hơn nhé. :)
    hthn0204 thích bài này.
  4. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @teressavo47: Theo chị thấy thì Ấn Độ có nhiều anh đẹp trai lắm em ơi! Hình khác xa bên ngoài nha! Có mấy chị bị liêu xiêu vì sự khác nhau rồi đó, và cũng có những anh thì phải nói là ko thể diễn tả đc cảm xúc, vì nước da họ đen và thêm cái mùi gì gì đó khó chịu lắm.
    Mà chị có thể đoán đc phần nào là Nếu như anh ấy có qua thăm em thì khi gặp nhau ở sân bay, em sẽ cảm động đến rưng rưng nước mắt cơ đấy, vì đâu dễ để mà qua đây đc: công việc, visa... cả 2 lúc đó sẽ rất bỡ ngỡ nên những khuyết điểm chưa chắc sẽ bộc lộ ra hết, và việc đánh giá bên ngoài lại càng ko thể, chị chưa đc chiêm ngưỡng dung nhan của bạn em nên chưa biết, chị thấy nhiều anh đẹp trai lắm em ơi, da ngăm, mắt to, lông mi dài, mũi cao, nói chung rất là "hoàn hảo" khiến người đối diện nhìn vào thấy rất tốt, và họ cũng rất là sweet, biết cách lấy lòng phái nữ nữa, nhưng đụng chuyện thật sự mới biết được là cáo đội lốt bạch mã hoàng tử, ngược lại có người rất tốt...
    teressavo47 thích bài này.
  5. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    @hthn0204 chị nói có chuẩn. Em cũng đag lo. Quen nhau gần bên nhau còn chưa lường hết được mà chị. Huống cchi xa nhau cả châu á. E nghĩ là anh ấy làm sỹ quan lị từng học đại học nên chắc tính tình k tệ lắm đâu, em sẽ cố gắng tìm hiểu kĩ trước khi qđ, Anh nhà e hơi già chị ơi. Chắc do nắng gió chiến trường. Hnào e post hình cho mấy chị xem nhé. Hihi.
    hthn0204 thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014, Bài cũ từ: 15/08/2014 ---
    Nhà Ấn mình bắt đầu đông vui rồi. Chị @gee qua đó có đi làm không hay cũng làm nội trợ như mấy chị người Ấn. Em thấy mấy cô người Ấn lấy chồng, suốt ngày ở nhà, đi ra đi vô, ai có con thì chơi với con như vậy thì buồn lắm luôn!
    Ah mà mình có một kỷ niệm rất là tốt đôí với người Ấn đó là thằng em BF của mình. Ngày mà mình đi về VN, mình định mặc cái quần jean, nó hơi rách rách (ko phải rách te tua như cô hoa hậu Diễm gì đâu nha! chỉ rách chút xíu ở đầu gối thôi mà BF cầm cái quần bảo với thằng em "nghỉ sao bận cái quần này ra sân bay vậy" thế là mình phải lôi cái quần khác ra mà nó nhăn quá! Vậy là thằng em BF xách đi ủi cho mình. Trời ơi, mình ngại muốn chết, tưởng đâu BF nó ủi cho ai nhè thằng em BF ủi.:D
    Mà qua Ấn thích nhất cái khoảng ngủ nướng. Ngủ đến 10h mới dậy tưởng đâu mình đã bỏ lỡ buổi sáng ai dè bên đó họ ăn sáng trễ hơn, tầm 9h-10h tối mới ăn cơm tối. Đợi ăn cơm tối lâu quá vậy là hết đói luôn. Đi xem phim thì 10h30 gần 11h tối mới bắt đầu chiếu phim, vậy mà cũng đông người lắm. Coi xong ra la 1h 2h sáng.o_O
    teressavo47hthn0204 thích bài này.
  7. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    cãi òi.. Cãi nhau òi. Trận chiến đầu tiên :(
    toàn chuyện lặt vặt mà kiểu "vợ nghe lời chồng" ăn trong máu r nên nó k nhịn em :( tức k chịu được mấy chị ơi..
    hthn0204 thích bài này.
  8. mai ly

    mai ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    haha trc mình cũng có thik 1 chàng, nhg h chỉ là bạn bè bình thường thôi, chắc do tính cách mình cũng ko hợp với trai Ấn lắm, nên cũng ko đc lâu
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Tuyetphuong822004 bạn ơi, chàng nhà ai ở khu vực nào của Ấn vậy? Bạn không quen ăn đồ Ấn à? Trai nhà bạn có ăn chay không? Mình ban đầu ăn ngán lắm, nhưng giờ lại thèm. Thích nhất là cơm biryani và cà ri dê. Món gà tandoori mình cũng ghiền nữa.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014, Bài cũ từ: 15/08/2014 ---
    @teressavo47 chuyện của em "đường xa vạn dặm" nên đừng nghĩ gì tới chuyện chồng con xa xôi. Cứ coi như là dịp tìm hiểu một nền văn hóa khác, luyện tiếng Anh tiếng em cho vui. Cuộc sống mà, vật đổi sao dời. Chuyện tương lai thì để tương lai tính, mình cứ tìm hiểu sơ sơ thôi, còn lại tất cả là chuyện nhỏ hết.
    hthn0204 thích bài này.
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    @copconmisa trai mình ở Pune. Trai mình theo đạo thiên chúa nên ko có ăn chay gì hết. Mình cũng ráng ăn nhưng sao ko ăn nổi, chỉ ăn được mỗi món cá chiên thôi mà sao bên đó mình ko thấy họ bán hải sản nhỉ? Đi ra biển mà toàn cho ăn cá biển thôi!
    hthn0204 thích bài này.

Chia sẻ trang này