1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Ráng thêm tí nữa đi chị ơi. Đi đến nước này r mà..
  2. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  3. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn terresa đã chia sẻ cùng mình nhé. Mình cũng không biết kể từ đâu đây nữa. Chắc có lẽ lúc mình vừa chia tay bạn trai củ nói thật là mình không yêu anh ta nên cũng không buồn rồi mình sống và vẫn vui và cũng nghĩ sẽ không muốn yêu người nào nữa nhưng một ngày anh ấy vào kết bạn online cùng mình thật sự lúc đó mình chỉ muốn nói chuyện cho vui và cũng như bạn mình cũng muốn xem trình độ anh văn của mình đến đâu nhưng ngày qua ngày mình đã thích anh ấy từ khi nào không biết nữa rồi mình lại nghĩ chắc mình điên rồi. Anh ấy còn nhỏ tuổi hơn mình đến 4 tuổi lận mình 26.trời thế là lại thất vọng nhưng anh ta lại i oi thế là lại tiếp tục rồi đến lần này anh ấy kể là anh ta có yêu một người con gái nhưng gia đình người đó không chấp nhận vì chê anh ta nghèo nên đã gả cho người khác thế là anh ấy không bao giờ ket hon nữa mình mới hỏi lại là chỉ yêu thôi sao thế là thất vọng tiếp rồi mmình dđòi chia tay thế là lại hhứa là sẽ kết hôn. Nhưng mình biết đến gặp mặt còn là chuyện khó nữa là. Nhưng mình chưa dừng lại được vẫn muốn giấc mơ này kéo dài thêm tí nữa.
  4. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    Đừng vội nói gì với gia đình, chỉ tạo thêm áp lực cho bản thân thôi. Tìm hiểu kỹ đối phương, khi thực sự cảm thấy tình yêu đủ lớn thì lúc đó đối diện với gia đình 2 bên cũng chưa muộn @hope_dubai ah.
  5. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  6. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    Người Việt mình cưới nhau, vẫn ở nước mình, mà còn bao nhiêu điều ngỡ ngàng, huống chi đi qua một nước khác, xa gia đình, phong tục tập quán và văn hóa, tín ngưỡng cũng khác, thì sao mà không khó khăn được hả @Shona Thao

    Nhưng T hãy vui lên vì để được chạm đến cái khó khăn mà bạn và các chị đã nếm trải, thì biết bao nhiêu người như Janee đây vẫn còn đang phải cố gắng từng ngày. Chiến đấu với cảm giác của mình thật sự không đơn giản!

    Nếu bên đó có gì buồn, T nhớ vô đây tâm sự nha!

    Best wishes from VN!
  7. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chắc vậy rồi đó janee mình còn không biết có vượt qua nổi bản thân chưa nữa mà với anh ấy đang đòi gặp qua skype để nói chuyện mà mình thì sợ tại trình độ anh văn minh cũng chưa tốt lắm mà không chịu thì lại giận mình cho coi.hic
  8. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    Hồi trước Janee rất tò mò vì sao bf mình hiền vậy mà đạo Hồi thấy hay đánh bom ì xèo ghê vậy, nên Janee hỏi bf, và tìm hiểu qua mạng để biết rõ.

    Còn món ăn thì vì bf Janee là đầu bếp, và đã có thời gian Janee được vào bếp chơi và giúp bf nên Janee biết được vài món, nói chung là vì Janee vô tình có cơ hội để biết thôi ah.

    Janee với bf có 1 điểm chung là thích học cái mới, nên bên đây dạy bên đó TV, còn bên đó dạy bên đây tiếng Ấn :)

    Câu Janee thuộc lòng là:
    Me tum say pyatt ka tee hoo ( Em yêu anh )
    Me tum say pyatt ka ta hoo ( Anh yêu em )

    Cái vụ này lẹ lắm nà :))) hahaha
    --- Gộp bài viết: 04/09/2014, Bài cũ từ: 04/09/2014 ---
    Phải nói chuyện chứ, nói để biết cử chỉ, hành động, thái độ ng đó ntn. Không tự tin thì mở vdict.vn kế bên tra từ nếu k rõ, nói k hiểu thì chat, phải dùng mọi cách để coi có thực sự hiểu nhau hay không, có thích nc với nhau không.

    Janee nghĩ trò chuyện hợp với nhau, có thể chia sẻ và tâm sự mọi chuyện, là điều cần thiết nhất trong tình yêu.
    victorialuvd thích bài này.
  9. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  10. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này